1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về nội dung của báo Hoa Học Trò hiện tại ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LangTuHoaHong, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao về nội dung của báo Hoa Học Trò hiện tại ?

    Riêng tôi thì tôi thấy tờ báo này ngày càng tẻ nhạt, nó đã trở thành một tờ báo lá cải với nội dung thật nhàm chán , quanh đi quẩn lại chỉ toàn các tin vịt về ca sĩ, diễn viên, cầu thủ.... khác hẳn với nội dung khi xưa...
    Thử mở qua một tờ báo HHT hiện nay sẽ thấy có đến 2/3 nội dung của tờ báo là quảng cáo hoặc nếu không thì cũng là tin nhảm nhí để câu khách và lấp cho đầy trang (có thể vì ko biết làm gì cho nội dung phong phú hơn nên toàn lấy các tin vịt và hình ảnh để làm đầy trang chăng ???)
    Bên cạnh đó thông tin trong báo cũng khác hẳn hồi xưa , trước đây báo có bao nhiêu bài viết, phóng sự, chuyện hay thì bây giờ toàn là nói về thông tin của các sao (mà các sao này đều là tự do báo HHT phong cho , chứ thực tế thì có lẽ họ chưa đủ tư cách để gọi là sao).Mà thông tin thì có khi đến 75% là bịa đặt, suốt ngày chỉ nhai đi nhai lại mỗi một điệp khúc lúc nào cũng sao , sao và sao ....chẳng thấy có gì mới.
    Bên cạnh đó thì chỉ quảng có quảng cáo là nhiều, nếu bạn thử tính một tờ báo nào đó của HHT hiện nay sẽ thấy đến gần một nửa là quảng cáo. Nói tóm lại , báo HHT nên thay đổi lại nếu ko đến một lúc nào đó sẽ mất hết đọc giả mất....
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tôi là một độc giả thường xuyên của báo HHT. Nhưng không phải là vì tôi thích, tôi mua báo về đọc mà vì mẹ tôi vẫn giữ thói quen đặt báo từ năm tôi học cấp 2. Quả thật, gắn bó với báo qua nhiều năm, chưa bao giờ tôi thấy báo thay đổi chóng mặt như hiện nay (cả nội dung và hình thức). Bây giờ báo đẹp hơn rất nhiều so với trước kia (và giá cũng đắt hơn nữa). Tuy vậy nội dung thì tôi đồng ý với bạn là nhàm chán. Nhưng không phải tất cả các mục đều như thế, ngoài những điều bạn kể tôi vẫn luôn vote 5* cho bài viết ở trang 3 (thường do Đoàn Công Lê Huy viết) và mục "Ấu thơ trong tôi là...." "Cà phê chiều thứ bảy" ... hay "Những bài học giản dị". Đó là những bài viết rất hay, mỗi bài là một câu chuyện, một lời khuyên, một lời động viên hay đơn giản chỉ là những kỷ niệm đẹp.
    Anh Chánh văn bây giờ đọc đôi khi mới có một vấn đề "đáng để giải quyết". Cách trả lời của anh vẫn dí dỏm, chân thành như ngày nào nhưng có quá nhiều câu hỏi na ná nhau ví như " hắn thích muội, muội ko thích hắn, làm sao bi giờ hả anh.."...v...v
    Tự dưng điều đó làm tôi thấy nhàm chán........
    Một điều nữa khiến tôi không còn dành nhiều tình cảm cho báo Hoa là "cách dùng từ trong bài viết". Tôi luôn thắc mắc tại sao trong báo viết lại có thể dùng những từ như "củ chuối", "bố của chuối".... Đấy là những từ ngữ dùng ở đời thường, là văn nói, thế mà ở đây được dùng tràn lan...... Nhiều khi phụ huynh rỗi rãi, ngó vào xem tờ báo mà cũng lắc đầu........
    Ngoài ra tôi cũng rất ủng hộ chuyên mục "Chuyện riêng tư", đó là chuyên mục rất cần thiết cho lứa tuổi teen. Rất hoan nghênh cách viết trong chuyên mục này, rất dí dỏm mà thông tin thì đầy đủ, bổ ích
    Còn về loạt bài về các sao tôi chỉ thấy buồn cười, sao mọc chi chít, anh nào cũng là sao, chị nào cũng là sao..... Fanclub thí rậm rộ. ....
    Đó chỉ là những suy nghĩ cá nhân của tôi. Hy vọng nó không quá cực đoan ...
  3. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    ngoài vài mục còn giữ được chất của HHT còn lại thì đúng một tờ báo lá cải không hơn không kém. Toàn chạy theo những cái vô bổ. Cả HHT và Sinh Viên bây giờ đều thế. Chắc tại chung toà soạn và chung giám đốc.
    Kẻ yêu vàng.
    Yêu tiền
    Kiếm tìm * ai vote tôi đi nào
    Được RandomWalker sửa vào 02:19 ngày 08/06/2003
  4. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Tôi đọc HHT từ những số đầu và gắn bó với nó từ lâu, tôi rất thích truyện của Đường Hải Yến và nhiều cây bút thuộc về "muôn năm cũ". Nhưng đấy là cách đây cũng 5,6 năm rồi. HHT bây giờ à, hic nó tạo nên một fanclub khổng lồ của dòng nhạc thị trường bây giờ, nhờ đấy mà nuôi sống được một hệ thống các loại anh Hai, anh Bo, Phi Hùng cùng tỉ thứ như thế.
    Một lớp trẻ sống hời hợt đang hình thành, do công của HHT không ít. Giá như mấy ông ở toà soạn báo HHT đọc được nhỉ.
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chà chà, không có tờ báo HHT thì đâu có mấy cái loại fan club của mấy sao như bây giờ , chẳng biết báo HHT nhận được bao nhiêu tiền nhờ mấy vụ lăng xê, quảng cáo rầm rộ cho các fan nữa.
    người ta bảo là nhất cử lưỡng tiện mà, một mũi tên bắn trúng hai con chim:
    vừa được tiền quảng cáo, thu hút fan hộ các sao, vừa bán được báo vì các fan của sao mua báo để biết về sao.
    công nhận là khôn vật vã
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  6. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Báo HHT bây giờ gần như một chỗ lăng xê thứ 2 cho những ngôi sao ca nhạc VN, những ngôi sao nếu mà đánh giá về mặt tài năng thật sự thì có đến 3/4 là sao xẹt.
    Càng ngày mình càng thấy tờ báo này củ chuối, hỗn lộn, và xin lỗi phải nói thật : nó giống một mớ hổ lốn tạp nham
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Còn báo HHT 2 nữa chứ. CÓ ai bình luận gì không ? Hồi đầu thấy mới ra tò mò nên mua về xem, đọc xong mà xót tiền, 10 ngàn một tờ mà toàn là những........ cái gì ây (không thể tìm nổi một từ chính xác). Toàn chuyện yêu đương, hết cách tiếp cận chàng (nàng) thế này thế kia.., rồi đến mấy mánh để cưa đổ nhau.......v....v. Thế mới có chuyện trong các mục hỏi đáp của anh Chánh có nhiều em mới học lớp 8, 9 thậm chí lớp 6 đã "em yêu bạn này bạn kia, không biết chọn bạn nào...v...v".Vì chúng nó bị "đầu độc" đến thế cơ mà. Và anh Chánh lại mất công khuyên bảo "lo học đi em"
  8. caybut

    caybut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Bữa hình như em có đọc được bài gì dạy cách ăn vụng, trốn tiết, hay vãi cả linh hồn, sao không thấy báo chỉ cách ngủ gật luôn cho tiện nhỉ
    Báo cho teen bây giờ ở VN chỉ có Mực Tím là coi được
  9. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    cái tờ đấy vứt đi cho được việc
    Kẻ yêu vàng.
    Yêu tiền
    Kiếm tìm * ai vote tôi đi nào
  10. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện đến cái báo lá cải này à.. Báo này mà cũng đọc làm gì cho đau mắt.. 2/3 toàn nói về cầu thủ với ca sĩ rồi các fan club cuồng điên 1 cách rất trẻ con.. Nhưng mà có cái Cười Dịch đọc được, nhìu chuyện hay ra phết..
    What can I do to make it up to you

Chia sẻ trang này