1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về nội dung của báo Hoa Học Trò hiện tại ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LangTuHoaHong, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    cười dịch ông qua Thiên Đường vui vẻ của ter3 đọc hay gấp vạn
    Kẻ yêu vàng.
    Yêu tiền
    Kiếm tìm * ai vote tôi đi nào
  2. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mi.a , nhắc đến HHT là đã muốn ói rùi . Văn phong thì vớ va vớ vẩn , kiểu như là cố gắng thể hiện một cái gi` đó thật khác người .
    Lúc đầu còn giữ ý , về sau tương cả những cái "..." ở trên NET lên . Đếch hiểu nổi .
    Thế hệ trẻ VN sẽ bị tờ báo này làm cho thui chột đi . Tôi thề là như thế .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  3. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    em đánh giá cao báo HHT bây giờ(nhưng em ko mua nó 2 năm rồi , ha ha)
    em thấy nó quảng cáo nhiều nhưng số lượng vẫn ổn định
    đứng trên quan điểm kinh doanh , nó thành công quá
    và tiền là trên hết mấy bác , nếu bác ko thích nó nữa thì anh em lập một tờ HHT old
    nhưng chắc ko bán được đâu
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
    thảo luận về box mới ở đây nè , link
    http://www.ttvnol.com/forum/t_216000/
  4. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hoa Học Trò bây giờ nên đổi thành[ red]Hoa Học Đòi[/red] có lẽ là hợp hơn.Thế nào là Tuần báo dành cho thế hệ học trò mới??Chẳng lẽ thế hệ học trtò bây giờ chỉ như thế sao - nếu như theo những gì mà tờ báo đó đề cập đến.Thế hệ học trò ngày nay đâu chỉ biết quan tâm đến ca sĩ nọ ca sĩ kia, mốt nọ mốt kia......Cả tờ báo chỉ thấy hầu như đề cập đến ca sĩ, cầu thủ fanclub..... đọc bực cả mình và tiếc tiền mua báo.
    Ngày xưz, mục giải đáp các thắc mắc của anh Chánh Văn tôi rất yêu thích nhưng thực sự giờ đây, tôi thấy củ chuối vô cùng, nhất là cái quả trả lời bằng thơ.Chả biết thơ của mít xờ tơ Chánh ta nên gọi là thơ gì nữa?? Thơ con cóc chăng.??vzậy thì oan cho con cóc quá vì con có có biết làm thơ đâu mà nếu nó có làm thơ thì thơ nó cũng hay hơn hơn thơ mít xờ tơ ấy nhiều.Hay là gọi thơ mít xờ tơ ấy là Thơ con nhái ,thơ con chão chuộc, thơ con ễnh ương vậynhé, coi bộ lại hợp lý hơn. Ngày xưa, Mr Chánh trả lời thắc mắc củaa tuổi trăng náu ,trăng tròn , trăng xế ...tôi thấy thân quen và gần gũi như 1 người anh vậy.Còn bây giờ, t toàn cái giọng dạy đời, kẻ cả, tinh vi......
    Lại còn cái vụ phỏng vấn các Sao, các VIP nữa chứ, ặc ặc, vãi lúa.....Vip gì ko biết ,toàn mấy con nhóc hát thì không ra gì chỉ thấy ăn măc khoe rốn nhảy nhót là giỏi.
    Hết chuyện để kể nên phải lôi chuyện đời tư của mấy ông sao bự lên ,thiếu điều phỏng vấn rằng " Thưa anh ( 1 ông , bà sao nào đó) hôm nay anh ( chị) xài underwear gì.....?
    Ngày xưa , có những câu chuyện trong HHT tôi đọc mà phải rớt nước mắt vì cảm động, có những câu chuyện tôi đọc đi đọc lại hàng chục lần mà vẫn thấy thú vị và hấp dẫn như khi dọc lần đầu tiên.Còn bây giờ... có đọc thì cũng chỉ để giết thời gian, dôi khi đọc xong lại thấy tiếc thời gian mình đã bỏ ra để đọc báo đó.Hay là tôi khó tính quá chăng, hay là tôi là nguời hoài cổ vì cứ nhắc đến ngày xưa, ngày xửa.
    Ờ nhỉ, những người muôn năm cũ ,hồn ở đâu bây giờ??

    Chó Con!
    Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi,đẹp như giấc mơ.

    [​IMG]
    www.oitinhyeu.net
  5. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    chám ngắt ,toàn tin vịt.khác hẳn trước.
    chả ra đâu vào đâu.
    lúc thì toàn thông tin quá người lớn so với tuổi.lúc thì toàn tin vịt.
    chủ yếu là poster độc thôi.
    tin thể thao sai toét.không biêt đào đâu ra
  6. cuncondethuongvietnam

    cuncondethuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quá chán vơi báo HHT rồi vì sao ư nó đúng là tờ báo lá cải từ lâu rồi quá tồi
    Được vài cái đọc được thì toàn dịch của nước ngoài
    Anh chánh văn ơi đưng vì lợi nhuận nữa hãy cứu lấy HHT đi
    Hãy trả lại tính học trò cho HHT
    Ai làm được điều này khi .....$ đang điều khiển nhũng con người đang ngồi trong toà xoạn
    hh
  7. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    Tôi chỉ là một người đi qua đây và muốn nói đôi lời với cả hai bên. Điều đầu tiên là tại sao đã có tới mấy chục trang chê bai HHT ở phía dưới rồi, tưởng đã êm xuôi rồi thì nay lại mọc ra một topic mới cùng nội dung. Tôi tưởng theo quy chế của TTVN là hoặc bỏ topic ăn theo này đi, hoặc nhập làm một chứ ? Hay vấn đề chê bai HHT là chuyện quá hấp dẫn nên được đặc cách ?
    Tôi nghĩ rằng tôi bằng tuổi các bạn, hoặc chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau, vì tôi cũng đến với HHT từ số đầu tiên. Cũng xin nói thêm rằng tôi học chuyên văn, giải toàn quốc thì chưa dám mơ nhưng cũng từng sờ tới giải văn thành phố. Nói thế không phải để tôi khoe, mà chỉ muốn nói với bạn rằng tôi cũng không đến nỗi quá thờ ơ với văn học. Nhưng chúng ta còn trẻ, còn bao nhiêu thứ để làm, đâu phải là những cụ già 70 ngày ngày đàm đạo được. Trong khi cả thế giới đang chạy nhanh ngoài kia thì bạn lại đứng lại, chẳng phải hoài cổ lắm sao ? Bạn thật sự không thấy sốt ruột sao ?
    Nếu thực sự các bạn yêu HHT đến thế, và HHT đã làm bạn thất vọng đến thế, thì thực lòng tôi nghĩ bạn nên tìm cho mình một người yêu mới. Như thế đâu phải là phản bội, mà là một sự tất yếu. Đâu phải tình yêu nào cũng đơm hoa kết trái, cho dù nó có một sự bắt đầu tuyệt vời đến thế nào chăng nữa. Các bạn có thể tìm tới Văn nghệ quân đội, Văn nghệ hay Văn nghệ trẻ. Hay những người đó cũng không làm bạn hài lòng ?
    Tôi chỉ dám chắc chắn một điều rằng nếu HHT còn như ngày xưa thì HHT đã chết từ lâu rồi. Cùng khai sinh với HHT, nếu tôi không nhầm thì cũng có cả chục tờ báo tương tự như tuyển tập thơ văn Áo Trắng, rồi Tuổi ngọc, Tuổi hồng, Ước mơ xanh ... Nhiều lắm, tôi không nhớ hết được.
    Những tạp chí đó cũng giống HHT ngày xưa, nghĩa là chỉ có thơ và văn, và những bài bình thơ bình văn đầy cảm xúc. Nhưng bây giờ thì chúng đâu cả rồi ? Hay đã bị chính bạn đọc quên lãng ? Bạn đừng nói với tôi rằng vì chúng dở hơn HHT. Áo trắng đã từng có lúc rất thịnh đấy thôi. HHT có Châu Giang thì Châu Giang cũng từng đăng truyện trên Áo trắng. Hội bút Hương đầu mùa có Trang Hạ thì Trang Hạ cũng chính là trưởng bút nhóm Gia đình áo trắng ở HN. Thậm chí nhà văn Đoàn Thạch Biền còn biên tập tạp chí này trong khi HHT đâu có nhà văn nào làm biên tập. Nói vậy để bạn thấy rằng hai tờ báo ngang sức ngang tài. Vậy mà bây giờ, bói đâu cũng không ra Áo trắng nữa. Nói đúng hơn thì chỉ còn thấy rải rác cuốn Bông hồng cho tình đầu - tuyển tập tạp văn in trên Áo trắng còn nằm lẻ loi trên các giá sách. Và cũng chẳng thấy ai nhắc đến Áo trắng nữa. Chuyện qua lâu rồi, ai còn thời gian đâu mà nhớ lại, đúng không ? Nhưng chắc chắn nếu Áo trắng cũng lột xác như HHT bây giờ thì chúng ta lại có một loạt Topic chê bai thậm tệ nó thôi.
    Tôi cũng yêu văn, không dám nhận là bằng các bạn nhưng cũng đủ để mỗi tuần ngang qua hàng sách một lần, mỗi tuần mua về nhà ít nhất 1 cuốn truyện để thấy nhớ lại một thời lãng mạn. Nhưng tôi không thấy thất vọng về HHT. Vì không người nào có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả. Nếu HHT như ngày xưa, liệu các bạn có còn yêu nó như ngày xưa không ? Hay khi ấy các bạn lại nói rằng bạn bây giờ lớn rồi, bạn thấy tình yêu mà bao nhiêu năm không có gì thay đổi thì chán lắm, cũ kỹ lắm, phải bỏ đi thôi. Tình yêu là thế mà. Khi không có được nó thì chạy theo, đến khi có rồi thì lại bỏ nó mà đi.
    Ngay cả giả sử như những người làm HHT muốn đưa HHT trở về ngày xưa - đúng theo ý bạn và nhiều người khác đi chăng nữa. Các bạn nghĩ ai sẽ là người làm ? Tôi đưa ra đây một câu hỏi nghiêm túc. Những Trang Hạ, Phan Hồn Nhiên, Dương Thuỵ, Hoàng Dạ Thi, Tiểu Tuyền Thư, Châu Giang ... vẫn còn làm công việc liên quan đến báo chí hoặc văn chương. Nhưng chỉ liên quan thôi chứ họ ngừng viết từ lâu lắm rồi. Họ cũng đã qua cái thời đó, và nếu họ vẫn còn viết văn thì chắc chắn rằng những tác phẩm của họ cũng đâu còn vẻ thơ ngây trong trẻo của ngày trước. Làm sao còn những cô bé cá tính và anh chàng lãng tử với một tình yêu thơ mộng đến không ngờ. Làm sao có những truyện ngắn thấy mê ngay từ cái tên, những ?oHình như là hoài niệm?, những ?oPhượng tàn rồi, ta quen nhau đi thôi?.
    Ai đó nói ?ovăn là người?. Bây giờ tâm hồn họ đã khác thì làm sao bắt họ phải cưa sừng làm nghé được nữa. Nếu lúc này họ có viết truyện, thì tôi đảm bảo sẽ có 80% các cô thiếu nữ ngày ấy, nay sẽ viết về con cái, về gia đình, về những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Bởi nó phản ánh cuộc sống của họ bây giờ.
    Các bạn còn nhớ Dactanhang khong ? Anh sinh viên trường Kiến trúc hào hoa lãng tử đã làm bao nhiêu cô gái mơ mộng với những truyện ngắn hài hước hóm hỉnh. Vậy mà bây giờ anh ấy đang làm chủ một quán cà phê. Không phải một nhà văn nổi tiếng hay kiến trúc sư lừng danh như nhiều người lầm tưởng. Và anh ấy cũng chẳng có ý định mở quán để xem giữa những khách hàng đến uống cà phê có ai có thể làm nhân vật trong truyện của mình không. Anh ấy quên văn chương từ lâu lắm rồi. Cả cái tên Dactanhang nữa.
    Vậy đấy, 5 năm đã qua rồi. Và tất cả những người của năm cũ, họ còn ở đây nhưng tâm hồn học trò của họ cũng đi xa lắm rồi. Còn thế hệ mới ư ? Bạn có thể đưa cho tôi vài cái tên ví dụ được không ? Trường viết văn Nguyễn Du từ lâu đã chẳng cho ra lò được cái tên nào ra hồn. Và những nhà văn nổi tiếng hiện tại thì vẫn là những gương mặt cũ từ 10 năm trước. Bạn bảo là hy vọng vào thế hệ học trò hiện tại ư ? Vậy thì chúng lại càng khác chúng ta. Làm sao tâm hồn, suy nghĩ của chúng phù hợp với chúng ta được.
    Nói vậy mong các bạn hiểu hơn là mong muốn của bạn khó thành sự thật lắm. Cả chủ quan lẫn khách quan. Cái gì đã qua thì chẳng thể lấy lại được đâu. Tôi cũng nhớ thời ngày xưa lắm chứ. Nhưng nhớ rồi lại cất vào một ngăn kéo nào đấy của quá khứ thôi. Cuộc sống lúc này còn bao nhiêu thứ quan trọng hơn để tôi nghĩ tới.
    Thật sự thì các bạn muốn HHT chết hay vẫn sống với một hình hài khác, tươi trẻ hơn , khoẻ mạnh đẹp đẽ hơn ? Còn tôi, tôi cho rằng nếu như hai người không còn hợp nhau nữa thì tốt nhất hãy chia tay. Và nếu đã chia tay rồi thì hãy tôn trọng cuộc sống riêng của người ta. Người ta muốn thay đổi thế nào là chuyện của họ, bạn có còn giữ liên lạc với người ta nữa đâu nào. Hai năm không đọc báo thì cũng đáng được coi là chính thức chia tay, đúng không ?

  8. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Bìa báo HHT thì đẹp quá xá, poster và ảnh của các ngôi sao xẹt cũng đẹp thấy mồ luôn(mặc dù ngoài đời thì đa phần là mức bình thường trở xuống).Bởi vậy mới nói hình thức 10. Nhưng còn về nội dung thì cần phải xem ngại.Nếu ko có những chuyên mục như "cà phê chiều thứ bảy" hay "trò chuyện trong tuần" chắc đọc cả tờ báo mà ko có một tẹo nào vào được đầu cả. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có sao này sao nọ với những poster thật đẹp. Nửa cuối tờ báo là vứt đi nửa còn lại thì vứt đi đến 2/3. Ngôn từ thì sử dụng bậy bạ, như từ chuối chẳng hạn được sử dụng trong văn nói nhưng cũng được riêng HHT đặc cách bê vào báo hay như từ phình phương thì tôi tra đến n loại từ điển tiếng Việt đến đỏ con mắt bên trái ngứa con mắt bên phải mà tìm hoài ko thấy. Câu văn thì nhiều câu cho trẻ con lớp 1 đọc còn thấy sai ngữ pháp. Những loại văn như vậy có cho những người dễ tính nhất đọc còn phải phàn nàn. Đặc biệt như lần gần đây nhất là tờ báo số đặc biệt ai mua về mà ko thấy xót ruột thì chắc là nhà họ có máy in tiền. Nói chung là QUÁ TỐT về mặt HÌNH THỨC nhưng QUÁ TỆ về mặt NỘI DUNG. Mà đâu phải chỉ riêng HHT (cũng như các tờ báo của ban biên tập này) đến cả báo Thiếu nhi, thiếu niên mà gần đây được thưởng lãm tôi thấy giật mình thon thót. KO khác về chủ đề chỉ khác cách viết, vẫn quay quanh những sao xẹt. Có lẽ đó là căn bệnh chung cho những tờ báo dành cho giới trẻ hiện nay. Bảo sao bây giờ ít người đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng. Có ngưòi từng bảo tôi chính vì những thứ như vậy mà làm hỏng cả một thế hệ thanh niên (tất nhiên cũng có những người ko như vậy)
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    À, vậy thì chúng ta tạm coi HHT "ngày xưa" là HTT "bao cấp" và HHT bây giờ la HHT "kinh tế thị trường".
    Khi đọc báo tôi luôn quan niệm xem mình có được gì từ báo đó. Ngày xưa (vâng, lại ngày xưa, bao giờ cho đến ngày xưa) đọc được nhiều bài hay là nhớ lâu mãi, có những bài viết cảm động đến mức lần nào đọc tôi cũng khóc. Bây giờ đọc xong một tờ , ngày mai giở ra nhiều khi thấy đọc như mới, chẳng cảm xúc tẹo nào.
    Tôi không nghĩ HHT còn như ngày nay thì HHT sẽ chết, ngược lại, giữa bộn bề, nhốn nháo của kiểu sao, fanclub ...v..v, người ta sẽ càng trân trọng nó hơn. Tôi không phải là người quá cổ hủ, tôi ủng hộ sự thay đổi phù hợp với thời đại, nhưng thay đổi kiểu thế này thì liệu còn giữ được bao nhiêu cái "chất" riêng đã làm nên một HHT ngày nào.
    Mà nói trắng ra, đã bao giờ đồ cổ mất giá đâu nhi ?
  10. Space

    Space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bạn post lên hay quá xá, đúng là "gãi đúng chỗ ngứa", có gì bất bình thì các bạn đã nói hết rồi. Bạn nào vẫn còn kiên trì mua báo xem hộ cái địa chỉ email của mấy nhà kinh doanh tài ba ấy với, tớ nghĩ nếu mình cho họ xem các bài viết ở đây thì liệu có "thức tỉnh" được họ không?
    Bao giờ cho đến ngày xưa???

    Space

Chia sẻ trang này