1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về nội dung của báo Hoa Học Trò hiện tại ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LangTuHoaHong, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Nếu như làm được như lời bác QuachTuong nói là đi tìm một người yêu mới thay HHT thì tôi nghĩ ít nhiều anh em trong này cũng đã làm được điều ấy. Nhưng có yêu HHT (ngày xưa)thì chúng ta mới có cái topic này. Không riêng gì tôi mà đối với nhiều bạn HHT của ngày xưa thật sự là những kỉ niệm không thể nào quên được. Hay nói một cách khác: Ấu thơ trong tôi là HHT. Biết rằng sẽ chẳng bao giờ HHT trở lại như cũ nhưng tôi mong HHT sẽ ý thức được vai trò của mình trong việc định hướng lối sống cho các em bây giờ. Đừng làm hại các em bằng những bài viết hời hợt như bây giờ, đừng làm các em ngộ nhận về một thể loại âm nhạc thị trường như bây giờ, đừng làm các em tin vào cái gọi là tư cách của các loại Phi Hùng, Đan Trường hay một tỉ thứ tương tự...Cuộc sống bên ngoài có bao điều đáng để các em học tập, biết bao tấm gương thực sự để các em phấn đấu, noi theo. Những cái đó bằng cả tỉ thứ anh Hai, anh Bo của các em cộng lại. Đúng là có nhiều thứ long lanh như vàng, nhưng không phải cái gì cũng là vàng. Mà tôi không biết bây giờ HHT có còn quảng cáo cho cái Softina nữa không. Nếu vẫn còn thì đúng là tôi bó tay...
  2. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    HHT thì quá nhố nhăng rồi.. chán ko thèm nói chuyện đến cái báo dở hơi này.. Bác QuachTuong nói đúng thật, Áo Trắng đọc quá hay nhưng mà hình như ko phổ biến ở HN cho lắm.. với cả chắc chắn cũng ko hợp với mấy cô cậu choai choai đang mê mẩn mẩn những mít tơ với mít sờ sao đâu..
    What can I do to make it up to you
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Lý do nào khiến tôi từ thói quen cứ 3 tháng 1 lần ra đặt báo, nhưng bây giờ thì hoạ hoằn lắm mới mua 1 tờ? Lí do rất đơn giản, những bài viết tâm huyết cách đây 5-6 năm đã ra đi, và thay thế vào đó là các chuyên mục về ca nhạc và thời trang.Thời trang của các "thanh niên" thời nay, ko còn đúng nghĩa của "tuổi học trò".Cảm thấy buồn khi 1 tờ báo mình đã từng yêu thích cũng chạy theo thị trường!
    Who Can Give Me The True LOVE
  4. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ai dám gọi báo Hoa Học Trò là 1 tờ báo lá cải !?
    Gọi như vậy không cảm thấy là xúc phạm mấy cây cải xanh chúng ta ăn hàng ngày sao ?
    Ít ra cải xanh còn đáng giá hơn cái gọi là tờ "báo" HHT.
    Xin đừng đặt HHT ngang hàng với cải xanh.Iem thích ăn cải, hì hì...
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  5. PersonalComputer

    PersonalComputer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho một thời vàng son của HHT. Ngày xa xưa ấy HHT có nhiều truyện ngắn hay và sâu sắc, những phóng sự rất sắc sảo và chân thực, những bài viết giản dị nhưng nồng nàn cảm xúc. Bây giờ thì không còn ra một cái gì nữa, lộn xộn, vớ vẩn hết chỗ nói. Mặc dù mình vẫn giữ thói quen mua báo hàng tuần nhưng mình cũng đã chán lắm rồi. Có ai biết tờ báo nào hay hay thì bảo mình với.
    The life is beautiful
    Được PersonalComputer sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 09/06/2003
  6. bonbonch

    bonbonch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu HHT mà thế này thì buồn thật, vì cách đây gần 10 năm, tôi là đệ tử rất trung thành của HHT mà, lúc ấy chất lượng tuyệt lắm, nhưng từ lúc vào đại học, tôi ít viết và ít có dịp đọc, bây giờ đi làm lại càng ít đọc. Nhưng biết thế này thì thật là buồn, vì dù gì thì HHT cũng để lại cho mình quá nhiều kỹ niệm đẹp, thật tình đấy các bác ạ. Hôm trước vô tình một cô bạn ở Hànội mang qua cho bạn bè một cuốn "sinh vien", tôi đọc qua một chút, thấy có dùng cái từ "tanh", tôi thực sự bị sốc, nghe cứ thấy bẩn bẩn thế nào ấy, từ này chắc các bạn ở Hànội dùng nhiều lắm hảh? tôi thật sự không quen, mà lại càng không thể quen khi nó nằm trên tờ báo mình từng yêu thích, từng gắng bó vời mình.
    Còn các trang mục thì sao nhiều cầu thủ và ngôi sao VN ma tên thì toàn là tàu không, nghe đến phát khùng lên được.
    Mong là HHT biết nhìn lại một chút, đừng vì lơi nhuận trước mắt mà đầu độc thế hệ học trò việt nam như vậy! Dù sao cũng là tiếng nói đại diện cho giới học trò của cả nước mà!
    **************************
    * Nhà nghèo cũng là nhà mình *
    **************************
  7. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    QuachTuong thân!
    Vẫn biết rằng khi đã không còn "yêu nhau" như ngày nào nữa nhưng đã là mối tình đầu thì nó sẽ theo ta mãi.HHT cũng như vậy đó, HHT là tờ báo dầu tiên tôi tiếp xúc và những gì HHt đã mang lại cho tôi ,ko sẽ không bao giờ quên.
    Bạn đừng có so sánh HHt với các tờ báo khác, bạn không nghe câu này à " Mọi sự so sánh đều khập khiễng nếu không muốn nói là tập tễnh"Vậy đó, hãy là chính mình chứ đừng có cái kiểu so sánh lung tung rồi tự hào vớ vỉn như vậy..
    Dactanhang,Trang Hạ,Hải Miên,Hoàng dạ Thi.Đường Hải Yến.... những cây bút lừng danh 1 thủa trên HHT giờ dĩ nhiên phải là phải khác đi nhiều chứ, đâu còn như ngày xưa được, cái này tôi đồng ý với bạn. Nhưng học trò thời nào thì cũng vẫn là học trò thôi.Không thể đổ tại cuôck sống được.Xây dựng cho các em được nhận thức đúng đắn, không cần phải đao to búa lớn, không cần hô hào khẩu hiệu này nọ, đôi khi chỉ là 1 lời khuyên nhủ nhẹ nhàng , chân tình.Mà dường như, trong HHt bây giờ, chỉ thấy dạy đời thôi.
    Có nhiều người bây giờ mua HHT chỉ là theo thói quen, vẫn biết là nó không còn như xưa .vẫn biết là mình đọc nó rồi sẽ thất vọng nhưng họ vẫn mua, bởi dù sao HHt là tờ báo đã theo họ trưởng thành cùng họ trong suốt những năm cấp 2, cấp 3.
    Thực sự mà nói, khi phải nói những điều không hay về tờ báo mà mình đã yêu quý suốt bao năm tháng, tôi cảm thấy không được hay lắm nhưng dù sao thì vẫn phải nói.
    Nhiêug bài báo trong HHT bây giờ ko đem đến cho độc giả 1 chút xíu bổ ích nào, thực sự chỉ là để lấp chỗ trống trong tờ báo.Mà khách hàng đông đảo nhất lại là các em học sinh cấp 2 cấp 3, lứa tuổi còn đang bỡ ngỡ với biết bao thay đổi của cuộc sống. chưa định hình cho mình 1 lối sống, 1 suy nghĩ, 1 nhận thức đúng đắn.Sẽ ra sao nếu như các em đọc trong HHT toàn thấy nói về sao này Sao nọ, mốt này mốt kia.???
    À quên, cho tôi gửi lời hỏi thăm Mr.Chảnh văn. ko phải Chánh văn đâu nhé.
    Ờ nhỉ, bao giờ cho đến ngày xưa?????????
    Chó Con!
    Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi,đẹp như giấc mơ.

    [​IMG]
    www.oitinhyeu.net
  8. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy nếu báo HHT ko nhìn thấy những tác hại mà mình gây ra cho giới trẻ thì thật nguy hiểm , họ đã vô tình tạo ra cả một thế hệ sống trong những ảo tưởng với những cuộc sống "sành điệu", "thượng lưu" mà nhất là độc giả của họ hầu hết là cấp 2, 3 ...những người nhiều khi còn rất bốc đồng ... Ai dám chắc là những thông tin về những vụ ăn chơi , đua đòi của một ai đó mà HHT "phê phán" (tôi ghi chữ phê phán trong ngoặc kép vì HHT phê phán mà như cổ vũ) lại ko có một bạn trẻ nào đó bắt chước theo.????
    "HHT ơi,đừng vì tiền mà đánh mất hình ảnh của mình trong mắt mọi người !"
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    có lẽ do những cây bút tâm huyết với giới trẻ đã ra đi,thay vào đó chỉ là những kẻ chuyên ngồi mát ăn bát vàng
    Một tờ báo dành cho học trò đang khuyến khích nhữg em học sinh cấp 2 .cấp 3 còn đang sống phụ thuộc vào cha mẹ,chưa hiểu giá trị đồng tiền vào lối sống hưởng thụ.Nào là tặng di động ..wave @,atila ....
    Một người đi làm kiếm ra tiền còn phải phân vân khi sử dụng điện thoại di động vậy mà ,các kiểu di động trong HHT đổi xoành xoạc( biết là sẽ đem lại lợi nhuận cho tờ báo nhưng có nghĩ tới tác hại cho giới trẻ không,)
    Liệu HHT có nghĩ tại các vùng nông thôn rất nhiều trẻ em còn đang đói ăn thiếu mặc,trường dột nát...
    Nếu những phần quà khuyên mại biến thành quà tặng học bổng cho học sinh nghèo thì tuyệt !
    Ôi kinh tế hay kinh thế !
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 11/06/2003
  10. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Chào các bác!
    Thay mặt ban biên tập em cảm ơn các bác đã quan tâm đến tờ báo của bọn em.
    Những ý kiến đóng góp của các bác sẽ là tư liệu quan trọng trong cuộc họp BBT vào đầu tuần tới.
    Một lần nữa xin cám ơn các bác.
    hì hì

    Đừng yêu em anh nhé!

Chia sẻ trang này