1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về nội dung của báo Hoa Học Trò hiện tại ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LangTuHoaHong, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đọc nhất mục truyện ngắn và phóng sự. Tôi nhớ, hồi trước, mỗi lần có phóng sự mới là đâu đâu cũng thấy bàn luận : người lớn , trẻ nhỏ , từ Bắc , vào Nam , cho khắp Việt Nam, cho bạn cho tôi cho tất cả mọi người ( hic...hic , xin lỗi nha ).
    Bây giờ, truyện ngắn và phóng sự thì chẳng thấy đâu, toàn những chuyện vớ vẩn, linh ta linh tinh. Chuyện bốc phét, chuyện ngồi lê đôi mách, yêu đương lăng nhăng ......
    Bây giờ, muốn hay chỉ có login : www.ttvnol.com
    Tôi không nịnh nhưng quả thật nhưng suy nghĩ của các bạn làm cho tôi biết nhiều hơn, thấy mình phải học nhiều hơn, để tự hoàn thiện mình....

    The Blues
  2. bonbonch

    bonbonch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là tất cả những gì chúng ta nói đến đều là những kỹ niệm của quá khứ về HHT, bao nhiều hay, bao nhiêu hs đã lớn lên cùng HHT, tôi cũng chẳng là ngoại lệ. Cái thưở háo hức đợi đến ngày phát hành để được đọc, được xem những bài viết hay, những cách sống tốt, chắc bây giờ cũng chẳng còn nữa theo những gì mà mọi người nhận xét trong này. Mình thì lâu rồi không có điều kiện để đọc, chỉ thỉnh thoảng có người mang sang thì xem một chút.
    NHƯNG, các bạn ơi, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào làm "thức tỉnh" HHT à? chúng ta chịu bó tay để nhìn "người bạn thân yêu" trở thành bạn "cũ" à? Tôi nghĩ nếu bạn nào ở Hànội, có thể gởi một cái mail chứa link này đến cho BBT, hoặc ai đó ghé toà soạn chơi và nói chuyện, tôi nghĩ không khó khăn lắm đâu. Nếu tôi còn ở sàigòn thì thế nào tôi cũng chạy qua bên ban đại diện của HHT để nói chuyện thôi, được không được thì cũng cho nó hả cái dạ của mình. Vì tôi biết chắc là ở quê tôi, có khối em hs vẫn mua HHT, như tôi đã từng làm, nhưng chỉ có khác là 2 thế hệ được thưởng thức 2 cái văn hoá học trò chất lượng khác nhau mà thôi.
    Các anh chị xoắn tay vào giúp HHT đi nào, hoặc nếu có bạn nào la biên tạp viên của HHT trong này, hãy đừng vì tự ái mà không đem vấn đề này ra thảo luận thẳng thắng trong các cuộc họp của HHT, hoặc nếu không làm được, hãy tìm cách đổi tên HHT thành một tên nào đó .....
    Chúc các bạn một ngay vui ve.
    **************************
    * Nhà nghèo cũng là nhà mình *
    **************************
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    đúng là tui cũng có cảm giác như cậu đó . HHT có vẻ ngày càng nhàm chán so với ngày trước , ko biết có phải mình đã hết tuổi .....trăng tròn hay ko mà đọc HHT thấy ....chuối thế Nhưng được cái sản phẩm HHT 2 ! cũng khá phong phú đấy chứ , update được nhiều thông tin nóng của giới trẻ , mong HHT sẽ refresh lại mình
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  4. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    tôi nhớ không nhầm thì HHT cũng có địa chỉ mail hay sao ý, có ai biết ko?Gửi cái topic này cho BBT báo cũng là ý kiến hay đấy
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Gửi mà làm gì? Ở trên ttvnol đâu có thiếu người của báo HHT đâu? Có điều là họ có muốn thay đổi cách suy nghĩ và có hành động để thay đổi cách làm việc hiện tại của họ hay ko thôi!
    Who Can Give Me The True LOVE
  6. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    HHT giờ như tờ tiếp thị quảng cáo. Đọc được vài trang đã thấy Bút bi THIÊN LONG, Công ty Đức Anh tuyển sinh Du học, Dầu gội đầu Head & Shoulder tuyệt hảo, Live-show Đan Trường,....
    Nói thật chứ, đọc báo đó tớ đọc khoảng 10 trang đầu thôi...xem anh Đoàn Công Lê Huy viết gì, xem bản tin chút xiu, .cafe chiều thứ bảy nói gì.,giới sinh viên học sinh có gì nổi bật ko? Đùa chứ, cứ kêu gọi phát triển nọ, xây dựng kia tớ thấy toàn vít vít vít thôi. có lẽ nhường cho các anh cầu thủ, chị người mẫu, cô diễn viên, chàng ca sĩ họ kêu gọi giùm thôi. Volume Báo Hoa ko đủ to,rõ nét roai`...hic, nhiều khi đọc Báo Nhân Dân lại thấy hay hơn HHT mới sợ chứ.
    Không hiểu mình già hay là báo chán...

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 26/06/2003
  7. rong_con83

    rong_con83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Phần Ấu thơ trong tôi là hay nhất.
    Small Dragon
  8. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người một bài được in trên Hoa Học trò từ thời tờ báo này có giá 1100 đ và in trên giấy xấu.
    Tiêu đề và tác giả thì mình quên mất rôì
    "Giá trở lại vương quốc tuổi mười lăm, em sẽ khóc ngọt ngào như thuở ấy. Hoa súng trắng và một vùng cỏ cháy, mắt học trò đen láy gửi về ai. Tại gió cứ đùa nên tóc rối ngang vai, đùa nghịch thế để ai ngồi bẽn lẽn. Trái me xanh dưới gầm bàn trao lén. Con mọt góc bàn kẽo kẹt trêu ngươi.
    Xa cành rồi sao đỏ thế phượng ơi. Nỗi nhớ không nguôi đọng đầy trong đôi mắt. Khoảng trời riêng tiếng ai cười trong vắt, nhắc một người thương chuyện trái me xưa.
    Giá tuổi mười lăm trở lại bây giờ, em sẽ bỏ dép cầm tay rồi đứng chờ lặng lẽ. Sân trường đêm lá bàng rơi rất khẽ. Linh cảm mỏng lạ lùng, ơi vương quốc tuổi mười lăm.
    Bí ẩn chân trần cô bé lại về thăm, khoảng trường cũ dưới tán bàng kiêu hãnh. Vầng trăng bạc khoác áo choàng lóng lánh. CHú cuội buồn ngơ ngẩn níu cành đa.
    Có thể rồi ngày ấy sẽ lại hiện ra. Chẳng phải ma đâu, chú bé bàn sau túi đựng toàn đom đóm. "Ngày mai đây chúng mình thôi học nhóm, xa nhau rồi tớ tặng bạn một con"
    Thật buồn cười vô cùng những chuyện trẻ con. Đã có gì đâu mà buồn ngơ ngẩn thế. KHoảng trời trong và nụ cười lặng lẽ. Sẽ chẳng về nơi ấy, tuổi mười lăm"
    ------
    Biết đến bao giờ mới lại được đọc những bài như vậy trên HHT nhỉ? Chỉ tội cho bọn học sinh bây giờ, toàn bị nhồi vào đầu những thứ vớ vẩn, làm dầu óc cằn cỗi đi.
    Hic, hic, sao ma tui nhớ HHT ngày xưa quá..
    Và cả tuổi mười lăm của tui nữa....
    Bao giờ cho đến ngày xưa????
    mimi
  9. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    những bài như trên được gọi là hay à? nghe rẻ tiền ghê? mị dân lắm
    Our love is eternal !!!
  10. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    HHT bây giờ đi quảng cáo với lăng xê ca sĩ thì hợp lí hơn.Bây giờ đó là 1 đống giấy rỗng tuếch về nội dung.....

    KHI YÊU CÁI XÍCH DƯỚI CHÂN
    THÌ XIỀNG XÍCH ẤY LÀ THẦN TỰ DO

Chia sẻ trang này