1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về nội dung của báo Hoa Học Trò hiện tại ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LangTuHoaHong, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    em đọc cái topic này mà nhức cả đầu ,vì nó dài quá ,và cũng toàn là chê bai ,đáng nhẽ em ra khỏi mạng từ lúc nãy nhưng vì em cũng rất thích HHT và cũng sắp sửa viết báo cho HHT nên em vào đọc thử
    em sinh năm 87 ,đúng độ tuổi mua HHT đấy nhé ,em không biết hồi xưa báo như thế nào vì hồi đó em bé quá nhưng em nghe mọi người nói thì cũng hình dung ra được nó là 1 tuyển tập văn thơ phải o?
    cái em muốn nói là mọi người đừng phê phán báo quá mức như vậy ,đành rằng là nó hơi loãng và có thể là lá cải ,nhưng mọi người cũng có biết để ra được 1 tờ báo như vậy là bao nhiêu công sức ,cố gắng ,em cũng đang viết 1 bài về cuộc sống giới teen ở BRAZIL và chuẩn bị gửi lên báo ,viết được bài này em đã tốn bao công sức
    nếu mọi người thực sự yêu quý báo đừng chỉ biết chỉ tay che bai ,hãy nêu lên những cải cách thiết thực như của anh langtuxalo ý ,chán ,tồi tệ ai cũng biết cả rồi nhưng cứ thi nhau lên chê bai thì được ích gì
    LET LOVE LEAD THE WAY
  2. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tôi cũng định nói lên một vài suy nghĩ của mình,rằng cũng một thời tôi ghiền HHT ghê lắm.Cứ đúng thứ 5 hàng tuần là chạy ngay ra sạp báo gần nhất có thể nếu không thì hết báo.Nhưng giờ thì...như lời con bạn tôi lúc trưa lên nhà tôi,cầm tờ HHT lên mà ngán ngẩm :"hình như qua rồi cái thời sốt HHT phải không mi?".Hồi trước HHT chưa hẳn là một tuyển tập thơ văn nhưng nó thi vị hoá cả một thời cắp sách đến trường.Tôi bắt đầu đọc báo năm lớp 7,nhưng biết báo Hoa thì từ cái thời báo mới ra những số báo đầu tiên (chị họ của tôi đọc).Hồi ấy nhiều bài thơ hay lắm!Còn bây giờ,hình như không mấy hứng thú nữa thì phải.Mục trò truyện của Đoàn Công Lê Huy ấy mà,nói thiệt là nhiều khi nó sáo kinh khủng.Có nhiều số báo đọc mục ấy là tôi cứ suy nghĩ mãi,để lại dư vị không thể lẫn vào đâu được,nhưng nhiều bài chỉ như hô khẩu hiệu.Đọc mà cứ tưởng ban biên tập giục ghê lắm mới viết thế này.Thành thật mà nói HHT có tiếng nói quan trọng trong đời sống cuả giới trẻ hôm nay.HHT đã hết lời ca ngợi ai thì người ấy phải được nâng lên 9 tầng mây,còn không thì...Uhm,có lẽ cái lứa của tôi không còn thích hợp với báo Hoa nữa.Nhưng tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó cầm tờ HHT lên vẫn là cái cảm giác của những năm về trước!
    (^-^) - (o-o)
    iluvu
  3. zsuzsi

    zsuzsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    đã một năm nay em không mua báo HHT đọc căn bản là em không o nhà nữa.Hồi năm ngoái ,mẹ em co gửi cho em 1 tờ mà đọc thấy chán quá.Truyện ngắn không ra hồn.Toàn sao nay sao nọ.Em chỉ nhớ lần đọc số tết năm nay có bài phỏng vấn Ca sĩ ( tạm gọi thế nhá) Quang Vinh,cái đứa viết bài đấy nó đặt câu hỏi như thế này:˝anh có hát nhép không? hỏi thế thì thằng nào chả nói không.Hát chạy sô mấy chục buổi thế thì lam sao giữ giọng được.
    Em thấy mấy mục được là Trò chuyện trong tuần,ấu thơ trong tôi là,may cái phóng sự va giao dục giới tính.Còn quảng cáo thì nhiều quá.Vấn đề giải thưởng thì chẳng sao căn bản là nếu anh có mobile thì cũng phải có tiền nuôi nó chứ.
    Khiếp giờ báo lai đẻ ra cai trò phỏng vấn sao nữa à,em chưa đọc nhưng chắc là dở lắm.
    Hiện giờ báo cũng giống như mấy tờ lá cải danh cho bọn con nít ở tây nhiều lúc đọc lộn ruột
  4. chutchit_HCMC

    chutchit_HCMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng khen cái mục GDGT trên báo HHT thế nhỉ? em thì thấy nó quá thô tục, chẳng mang chút tế nhị hài hước như cách viết cho lứa tuổi mới lớn chút nào.

    Chit
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hihi , thầy giáo của tui co nói rằng , nếu ai cung bắt chước Phái vẽ phố cổ thì liệu có ai vẽ đẹp bằng Phái ko , tại sao bây giờ ko vẽ 1 Hà nội mới , 1 Hà nội phát triển .Báo HHT cũng thế thôi nếu mà đi theo con đuờng cũ liệu nó có hay được nhu hời xưa ko , tuy vậy thay đổi thía này thì thật ko nên để cái thời gian chúng ta phê phán nó thi đi ma đọc quách cái khác , như truyện ngăn hoặc la tiểu thuyết , truyện cuòi thi lên mạng đọc , .... còn họ làm vậy thì chính họ sẽ cảm thấy bản thân mình tự làm mình rẻ tiền đi thôi
    Yêu rất nhiều mà chả đuợc bao nhiêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. spmnt

    spmnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy, quá chán mặc dù đọc rất ít.Tờ báo này dùng từ ngữ không thể cháp nhận được.Những từ dùng quá sức dễ dãi.Nói thật, đọc báo em thấy toàn nội dung dành cho dân chơi, dân sành điệu, chẳng đại diện cho Sinh viên học sinh việt Nam tí nào cả.Không hiểu người nước ngoài biết tiếng việt khi đọc báo này sẽ nghĩ như thế nào về 1 lớp trẻ Việt Nam.
    Nhưng mà các bác ơi, ở đây tụi em chỉ được nhà nước gửi qua cho báo Nhân dân, đọc báo nhân dân thì cũng quá chán vì tin tức thì cũ rích, tin tức thi tụi em đọc trên Vnexpress là đầy đủ rồi.Bởi vậy mỗi khi vớ được tờ báo nào khác là đọc ngấu nghiến.Thành ra báo HHT dù quá tệ nhưng ở đây vẫn được ..ưa chuộng.Chán thật.Thằng chột làm vua xứ mù!
    CuMfoHuc Metal Pock
  7. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hoa Học Trò đã từng là một tờ báo hay. 15 số đầu tiên là một trong những ấn phẩm tuyệt vời nhất của tuổi hoa. Nhưng càng về sau, nó càng trở nên nhàm chán.
    Về nhược điểm:
    Cầm một tờ báo 3000 đ trên tay, đôi lúc tôi tự hỏi tôi nhận đuợc những gì. Tính chất của báo chí là thông tin, nhưng những thông tin tôi có từ HHT chẳng giúp gì được cho tôi cả. Những ngôi sao này nọ, họ mua áo ra sao, họ sứt một cái răng như thế nào, họ yêu nhau đến đâu... Có cảm giác như càng ngày, thị hiếu của những bạn trẻ càng bị HHT coi thường, họ chỉ mang đến cho giới trẻ được đến thế thôi, nhưng họ lại bảo là họ đang đổi mới, đang hiện đại.
    Tôi đã từng có một thời thích Chánh Văn, nhưng kể từ khi Chánh văn đổi chủ thì mọi thứ trở nên nhàm chán và vô vị, với những câu thơ chán ngắt kiểu "Con cóc trong hang". Truyện ngắn cũng mang tính thương mại mà ít dần đi giá trị nghệ thuật của nó, rớt rơi lại còn Dương BÌnh Nguyên, Hợp Phố, nhưng không đủ sức kéo tờ báo dậy.
    Ưu điểm
    Tất nhiên, phải thừa nhận HHT đổi mới cũng có những điểm tốt của nó.
    Hình thức tờ báo rõ ràng đẹp hơn hẳn truớc kia. Những người phụ trách mỹ thuật rõ ràng có đầu óc cực sáng tạo. Nhưng tờ H2T2! maket theo cách làm rối ban đầu khá bắt mắt nhưng lại trở nên không ổn. Thời buổi kinh tế thị trường, thời gian là vàng bạc, cầm tờ báo chỉ có thể lướt qua để nắm bắt ý chính, maket theo cách làm rối dễ khiến bạn đọc bỏ mất nhiều tin bài.
    Những người làm ở HHT phải thừa nhận là những người rất thông minh và năng động. Họ có chất trẻ, sự nhiệt huyết và cả sự thực dụng cần thiết trong thời điểm này.
    Chỉ có điều, tôi vẫn mơ về một HHT thửo xưa, với những trang viết đầy tính nhân văn và đầy chất học trò vô tư.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  8. worm_baby

    worm_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hehe , cái chủ đề nay sau khi chẳng con gì để nói ở box thảo luận , được 1 đồng chí nào đó mang sang đây ...
    tôi yêu HHT , và tôi thấy các bạn cũng yêu HHT nhưng các bạn nói HHT có nhiều quảng cáo .
    Vậy thì hãy mở trang 3 ra nhé , xem phía cuối tờ báo đi .
    SỐ NÀY CÓ ... TRANG PHỤ BẢN KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ BÁN .
    Tôi có 1 người bạn cũng rất yêu báo HOA HỌC TRÒ , và người bạn đó đã lọc ra có những loại nói xấu báo Hoa như sau :
    Có 4 loại người nói xấu báo HOa
    - Loại thứ nhất là những độc giả cũ của báo , quá bất mãn với sự thay đổi của báo nên quay ra chửi bới tùm lum. Những người này hoàn toàn không có ác ý, vấn đề là chỉ cần làm cho họ hiểu được tại sao báo Hoa phải thay đổi như vậy và có thay đổi nó mới tồn tại được đến ngày nay là okie! Nếu họ thực sự yêu báo hoa thì họ sẽ hiểu và thông cảm cho tờ báo. Còn nếu không thì họ thuộc 1 trong 3 loại sau.
    - Loại cực đoan. Hoài cổ, coi mình là người có đủ tư cách và khả năng để đánh giá người khác hay kinh khủng hơn, đánh giá cả một thế hệ trẻ--> nên căm thù sự thay đổi của báo HOa. HỌ coi báo HOa là sự đầu độc thế hệ mới. Loại cực đoan này cho rằng báo Hoa phải chịu mọi trách nhiệm cho sự suy đồi đạo đức của giới trẻ và nói rằng báo HOa là tờ lá cải toàn diện, đáng khinh bỉ, đáng bị đào thải và kêu gọi báo HOa quay về quá khứ để làm trong sạch tinh thần theo cách của họ. Với những người thế này thì dù họ có hiểu và biết mình không đúng nhưng vẫn bảo thủ đến cùng với ý kiến của mình và cho rằng ý kiến của người khác mới là bảo thủ, mới là sai trái. Ngay cả khi họ hết lý lẽ thì họ vẫn khăng khăng là "cảm giác" của mình đúng và chửi báo hoa đến cùng để giữ thể diện.
    - Loại thứ 3 là những fan của báo khác như Tiền Phong, Mực Tím.... thấy báo mình có số độc giả không nhiều bằng báo Hoa, thấy nhuận bút không cao bằng báo hoa và thấy mình bắt chước mà vẫn không bằng báo Hoa thì tức tối, cố tìm cách vùi dập và đạp đổ cho bằng được và tìm cơ hội so sánh báo mình vơi sbáo hoa, tìm cách tâng bốc báo mình, cũng là một hình thức nói xấu báo HOa để mà quảng cáo. Loại này cực kỳ nguy hiểm, kẻ thù không đội trời chung đó.
    - Loại thứ 4 là những kẻ adua, thấy người ta chê nhiều thì cố mà nhảy vào chê theo cho tăng bài trong forum và kiếm chác vào cái bình chọn. Loại này còn có thể là các nick phụ của những loại ở trên , một nick tung, một nick hứng cho nó rầm rộ. Loại này có thể dễ dàng phát hiện ở những bài như "ừ. báo HOa đúng là mộpt nải chuối" hay "Đúng rổùi, báo hoa ..." và "mình đồng ý vơi sbạn là báo hoa...." rồi không thêm đựoc một lý lẽ nào.
    Đó là 4 loại người cơ bản trên các forum đang chửi bới báo HOa. Theo thiển ý của tôi thì chỉ có loại thứ 1 thực sự đáng tôn trọng bởi dù sao họ cũng rất yêu báo HOa. Họ đơn giản chỉ chưa hiểu ra vấn đề thôi. Những người ở đây có Răng, có Toto đấy. Nếu các bạn muốn thực sự biết tại sao thì hãy pm cho tôi, tôi sẽ có lời giải thích cực kỳ thoả đáng.
    Còn với 3 loại còn lại thì mục đích của họ chỉ là muốn phá hoại báo Hoa và trù dập báo HOa, HỌ đang nhan nhản trên các diễn đàn, nói năng bạt mạng chửi bới HHT thậm tệ bằng những từ ngữ vô học nhất, vậy các fan HHT, phải chăng các bạn không thấy nóng mũi???? Các bạn thản nhiên để tờ báo các bạn đnag yêu quí hoặc đã từng yêu quí bị nói quá đáng đến mức bất công như vậy? Hãy trả lời tôi nhé!
    Vậy bạn hãy tìm xem trong những loại đó bạn là loại A dua , hay loại nào nhé ! he he !

    Hình hài chỉ là con số 0
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, Sáu còi cưng à, chủ đề này nếu còn để ở Thảo luận thì thể nào cũng bị khoá vì nhiều người nói ra nói vào, các bác mod bên đấy mới đầy nó sang chỗ hẻo lánh để đỡ mất công lock đấy.
    Còn chuyện HHT có nhiều quảng cáo, cũng tốt thôi, chị cũng thích quáng cáo. Nhưng những gì bọn chị kêu không phải là những cái quảng cáo phụ bản đấy! Mà bọn chị kêu về những cái không gọi là phụ bản những nội dung vẫn là quảng cáo ý! Ví dụ như giới thiệu cửa hàng X, phòng thu Y, công ty Z... tặng 1-2-3 phần quà...
    Còn chuyện cưng phân loại thì chị không phân tích, chị biết cưng là Sáu Còi bên hhtonline.net nên cưng phân loại như thế không có gì là lạ cả!
    Chào cưng!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. nguyenngockhiemhn

    nguyenngockhiemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào Worm_baby , lâu lắm mới thấy cậu ! sao cậu lấy cái avatar của người nào thế !!!
    Mình cũng yêu HHT lắm lắm , mỗi sáng thứ 3 bi giờ lại thấp thỏm , chờ mong 1 cái gì đó , ban đầu tự hỏi mình chờ mong cái gì , và khi cầm tờ HHT vào mỗi sáng thứ 3 mới biết , mình chờ 1 cái gì đó từ HHT , mình thấy các bạn nói HHT thế này thế nọ .... nhưng các bạn , mình tin rằng các bạn cũng yêu HHT , nhưng bây giờ các bạn đã lớn rồi , đâu còn hợp với HHT nữa , mà các bạn nên tìm đọc những ấn phầm phù hợp với các bạn hơn đi ... Mình chỉ là 1 cậu nhóc , 1 cậu nhóc vừa thi tổt nghiệp cấp II xong , 1 cậu nhóc vẫn thuộc tuổi đọc HHT . Thế đó , hai cái nhìn khác nhau , cái nhìn của những người như thieu_iot (sinh năm 82) , và cái nhìn của mình (cậu nhóc sinh năm 88) , mình đâu có thấy cái gì đâu , HHT vẫn đẹp trong những người thuộc U16 và hơn tí chút như bon mình . Mình thích Mỹ Tâm , Lam Trường , Bức Tường ! ok ! và mình cũng muốn những cái mà được các bạn gọi là QUẢNG CÁO , không thích sao được khi mà chỉ 1 góc hoa bé nhỏ trong cả một tờ báo phù hợp với U16 như mình mà mình có thể có 1 hai tiếng trong phòng thu để ghi giọng hát của mình , để có thể bước đến những trung tâm Tin Học tiếp thu những kiến thức bổ ích mà hiện giờ nhiều bạn có học tí chút tự xưng là hacker đi quậy phá lung tung .
    Cái gì chẳng phải thay đổi , ví như toà nhà Quốc Hội đó thôi , chẳng nhẽ sau vài năm nữa các đại biểu quốc hội lại bảo toà nhà mới thế nọ thế kia sao > và hht cũng vậy , nó cũng phải thay đổi , đó là quy luật của cuộc sống , nhưng mình thấy HHT thay dổi hoàn toàn đúng thôi . Nếu bạn ra nước ngoài , những kiến thức HHT dành cho bạn cũng khá bổ ích đó . Còn nếu bạn ở VN , HHT càng bổ ích hơn . Mà nói đơn giản hãy nhìn cái nhìn của những người U16 như tôi và bao bạn khác , đó là cái nhìn của những bạn đọc là đối tượng HHT phục vụ , còn các bạn , các bạn nhìn bằng cái nhìn của người 20 tuổi , 19 tuổi , hay còn gì nữa .....
    Tôi vẫn khoái trong 1 bài hát của bức tường có đoạn này :
    Có những con người
    Mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu
    Đã cho rằng mình thấu hết
    Làm được gì và đã có gì
    Hình hài chỉ là con số 0
    Hình hài chỉ là con số 0
    Con số 0
    và tôi thấy thương , thương cho những người yêu HHt như tôi , như Worm_baby , như QuachTuong... họ đứng lên bảo vệ cái mà họ yêu quí mà bên cạnh đó vẫn có những con số 0 , những con người ích kỉ , muốn HHT là tờ báo mãi mãi của ngảy xưa , mà đâu có nghĩ rằng giới trẻ ngày nay đâu còn mang suy nghĩ của ngày xưa nữa ....

Chia sẻ trang này