1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về nội dung của báo Hoa Học Trò hiện tại ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LangTuHoaHong, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_ga_tay

    con_ga_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là 1 cô bé năm nay vừa thi tốt nghiệp cấp II , giống bàn nguyenngockhiem , em thấy em yêu HHT lắm lắm , vì nó rất hợp với suy nghĩ của em hiện nay .
    www.hhtonline.net
  2. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, , có như thế nào mới bị nói như vậy chứ bạn thân mến.
    Tôi cũng chả muốn nói về HHt nữa, bởi tôi nghĩ thế là đủ rồi.
    Ai thích đú, thích sành điệu, mặc kệ họ, tôi thì có cho không tôi tờ báo HHT cũng chả thèm ngó .
    Bạn nói có 4 loại người nói xấu HHT, vậy bạn thuộc cái Loại nào???
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được for_get_me_not sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 07/07/2003
  3. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói thì tôi thấy các bạn quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vấn đề: một là muốn HHT quay trở lại ngày xưa, hai là lo lắng cho tương lai của con em chúng ta.
    Vấn đề thứ nhất thì tôi đã ?otrình bày? ở trên, rõ ràng không có cơ sở để thực hiện chút nào.
    Còn chuyện thứ hai thì tôi thấy các bạn đang lo xa quá. Thực ra thì tôi thấy các bạn đang quá quan trọng hoá vai trò của HHT. Nói kiểu gì thì nói thì nó vẫn chỉ là một tờ báo, tức là một phương tiện thông tin giải trí. HHT làm sao có thể định hướng con em chúng ta mạnh mẽ bằng những bài học trong trường được. Chúng ta đã có hẳn môn giáo dục công dân để giáo dục học trò đấy thôi. Thế nên dù cho HHT có tự nhận mình là có tính định hướng đi chăng nữa thì tôi thấy nó cũng chỉ là một thứ gia vị phụ thêm mà thôi.
    Thêm một điều nữa, tôi đoán các bạn ở đây đang là sinh viên hoặc cũng chưa qua tuổi sinh viên bao xa. Vậy các bạn nghĩ thế nào khi có một cuộc khảo sát nghiêm túc các sinh viên đã cho ra một kết quả không ngờ: cuốn sách được nhiều sinh viên đọc nhất trong thời gian gần đây là Nữ hoàng Ai Cập. Nó chỉ là một cuốn truyện tranh Nhật Bản, nội dung thì tầm thường gấp trăm lần Đôrêmon và thuộc thể loại mà các fan của manga chê thậm tệ nhất.
    Nếu đây là các em lớp 1 thì chúng ta sẽ có lý khi bảo rằng các em còn nhỏ, chưa biết đúng sai, chưa được định hướng đúng đắn. Nhưng đây lại là cả một thế hệ sinh viên. Vậy mà cuốn sách họ chọn không phải là một giáo trình, một tác phẩm nối tiếng thế giới vốn bán đầy rẫy trên các hàng sách hay một cuốn tiểu thuyết Kim Dung Quỳnh Dao đi chăng nữa. Bạn đừng nói là vì sinh viên của chúng ta nghèo, không có tiền mua những cuốn sách đẹp đẽ đắt tiền. Tiền thuê một cuốn tiểu thuyết dày vài trăm trang cũng không hề nhiều hơn một cuốn truyện tranh gần trăm trang với chưa đầy 500 chữ. Chỉ có 1 lý do duy nhất để giải thích điều này: họ ngại đọc. Những cuốn giáo trình họ còn chẳng muốn đọc nữa là văn học. Và đấy cũng là những người đã từng gắn bó với một thế hệ HHT ngày xưa.
    Vậy đấy, HHT ngày xưa thơ văn bay bổng là thế nhưng cũng đâu thể tạo ra được một lớp thanh niên yêu thơ yêu văn sống nhân hậu hồn nhiên. HHT ngày xưa mang tính định hướng là thế (theo ý của các bạn) thì cũng có định hướng được mấy người ? Cũng còn có mấy người yêu thơ yêu văn như xưa ? Các bạn nói các bạn tha thiết muốn HHT dày đặc truyện ngắn như ngày xưa, nhưng tôi xin hỏi các bạn có đọc những tập truyện ngắn của các tác giả trẻ được bán ngoài kia không ? Bạn có thấy đồng cảm với tình yêu quê hương nồng nàn của Nguyễn Ngọc Tư hay Đỗ Bích Thuý không ? Bạn đã từng đọc thật kỹ những bài phê bình văn học của Nguyễn Thanh Sơn chưa ? Bạn có dị ứng hay ủng hộ với lối viết của Hồ Anh Thái trong Cõi người rung chuông tận thế ? Bạn có khoái tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu của Nguyễn Huy Thiệp ? Bạn thấy các nhà văn VN nên học được gì từ những tiểu thuyết của Mạc Ngôn ? Tôi chẳng muốn khoe kiến thức gì đâu, vì tôi cũng đâu có biết nhiều. Nhưng tôi hy vọng là các bạn vẫn theo dõi nền văn học của chúng ta. Nên tôi sẽ rất thất vọng nếu bạn nói rằng bạn chỉ thích đọc truyện ở HHT thôi, còn những thứ khác thì bạn không quan tâm. Nếu như thế, tôi sẽ không cho rằng bạn yêu HHT thực sự, bạn yêu văn học thực sự. Và những gì bạn nói chỉ là hùa theo thôi.
    Các bạn nói rằng có những truyện ngắn ở HHT gây xúc động hàng ngày trời, thế mà tôi thấy đã từng có những độc giả ngày xưa của HHT hô hố cười nhìn một người đàn ông vặt trụi lông những con chim bé bỏng đang còn sống. Nếu bạn nhìn thấy những con chim non nớt bé chưa bằng nắm tay của chúng ta đang rét run cầm cập trước gió, trên mình không còn một sợi lông, chỉ có làn da mỏng manh đang ửng đỏ thì bạn nghĩ sao ? Hay bạn thấy là thà bỏ hàng ngày trời nghĩ về ý nghĩa nhân văn của một truyện ngắn còn hơn ngồi thương cảm vớ vẩn cho những con chim vô tội ? Và tôi đã nhìn thấy không ít người yêu HHT ngày xưa nay cười vô tư trước số phận của những con chim. Thứ hiển hiện trước mắt họ chẳng nhẽ không bằng những trang giấy vô tri sao ? Vậy mà họ vẫn nói họ yêu văn lắm, họ nhớ những truyện ngắn của HHT xưa lắm. Nếu tình yêu là như vậy thì đơn giản quá, chỉ việc nói bằng mồm là OK, phải không ?
    Nói vậy chỉ mong các bạn hiểu rằng đừng nên áp đặt cho HHT những thứ nó không đáng phải chịu. Nếu cứ gán ghép cho HHT chức danh phải định hướng học trò thì e rằng điều đầu tiên chúng ta phải đề nghị Chính Phủ cho phép HHT được hưởng chế độ bao cấp 100% như báo Nhân dân. Và bắt buộc mỗi trường phải mua ít nhất 50 cuốn chẳng hạn. Có như thế thì HHT mới làm theo những gì các bạn muốn được. Còn bây giờ, theo tôi biết thì HHT cũng như một công ty , phải lo làm sao sản phẩm của mình bán được. Nhất là trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Mỗi tháng lại thấy trên sạp báo xuất hiện một vài tạp chí mới.
    Còn chuyện làm hỏng cả một thế hệ tương lai của đất nước thì đúng là các bạn đã lo hão. Như tôi đã nói, HHT ngày xưa định hướng vậy mà cũng định hướng được ai đâu. Cũng có tình nguyện viên nào hô hào rằng ?oTôi đi ******** nguyện là vì yêu những truyện ngắn nhân văn trên HHT? đâu. Hay họ đi vì đoàn trường bắt phải thế, vì họ muốn có một lý lịch đẹp đẽ để vào Đảng dễ hơn, để dễ xin học bổng du học hơn ? Vậy thì cũng đừng nên khăng khăng rằng HHT bây giờ sẽ làm hỏng tụi nhóc. Chúng nó lớn hơn chúng ta tưởng nhiều. Và nếu lo như các bạn thì chưa cần HHT kịp dạy chúng nó hư hỏng thì chúng nó đã hư hỏng trước rồi. Các cậu ấm bị bắt đua ô tô vừa rồi cũng có cậu nào nói là vì đọc các bài ca ngợi đua xe trên HHT đâu. Có cô bé nào đi phá thai với lý do HHT dạy làm thế đâu.
    Thực sự thì tôi thấy HHT đăng những bài về ca sĩ như bây giờ, tuy có hơi nhiều nhưng cũng không có gì để chê trách. Hãy hình dung thế này nhé, bạn phải đi học cả sáng cả chiều ở trường. 5h tan học ở trường thì bạn có một ca học lúc 6h. 8h30 bạn về đến nhà, ăn cơm tắm rửa rồi lại tự học ở nhà. Thời gian bạn giải trí chỉ là một chút buổi trưa và một chút trước lúc đi ngủ. Thế thì chắc chắn bạn sẽ thấy ngán ngẩm nếu nhìn thấy những trang báo dày đặc chữ, trong đó là một câu chuyện lãng đãng chẳng có đầu chẳng có cuối. Bạn chỉ có khả năng đọc được nửa trang là lăn ra ngủ rồi, chẳng nhẽ cái truyện ngắn dài 2 trang thì bạn sẽ mất 4 ngày để đọc ? Thế thì bạn còn cảm nhận được gì hay nữa không ? hay bạn chỉ thấy sao mà khó hiểu, sao mà vớ vẩn. Còn những bài phỏng vấn hay viết về các sao, tôi thấy nó đạt được 2 yêu cầu: ngắn gọn và có thông tin. Nếu tôi là một đứa học trò bây giờ, tôi sẽ có thể đọc trọn vẹn một bài viết ngắn gọn nào đấy trước khi mắt díp lại. Và đến sáng mai, tôi có thể bình luận điều gì đấy với bạn bè trong giờ ra chơi, với những gì tôi thu lượm được trong bài báo hôm qua. Đừng bắt chúng tôi trong giờ ra chơi cũng phải nói về những bài học nhé. Chúng tôi cũng cần biết thêm những thứ ở ngoài nhà trường lắm chứ. Hôm nọ ngồi ăn cơm chợt thấy tivi phát clip của một anh chàng ca sĩ nào đấy thì tôi cũng tò mò muốn biết về chàng ta lắm chứ. Tôi thấy mẹ tôi tối nào cũng mê mệt xem Giày thuỷ tinh thì tôi cũng muốn biết chút ít gì về nó lắm chứ. Khi tôi không thể ôm tivi 24/24 thì tôi cần đọc báo để biết về nó. Biết rồi lại quên để còn nạp thứ khác vào đầu. Đến cái máy tính còn hết bộ nhớ nữa là tôi. Đâu có gì nặng nề đến mức định hướng này nọ. Đơn giản là vậy thôi mà. Còn chúng ta có thể nhớ mãi một bài thơ hay truyện ngắn suốt mấy năm trời thì chính là vì ngày xưa chúng ta không có quá nhiều thứ để lo lắng như học trò lúc này. Chuyện thi đại học cũng có tới 5 đợt thi --> sức ép không hề nặng nề, học thêm thì chưa thành điều bắt buộc --> thời gian có nhiều, chuyện làm thêm lại càng chưa vì ngày ấy đã có ai nghĩ tới chuyện làm thêm đâu. Vậy là đầu óc chúng ta luôn được đặt trong trạng thái nghỉ ngơi thanh thản, và suy ngẫm vẩn vơ.
    Cuối cùng, tôi muốn hỏi bạn nào đó cho rằng nếu HHT còn đăng Softina thì còn tệ hại. Tôi muốn biết bạn bao nhiêu tuổi rồi ? Và dù bạn là man hay woman thì bạn cũng thừa hiểu tính quan trọng của nó. Đúng, sản phẩm mang mác softina là một thứ quan trọng. Không chỉ với phụ nữ mà cả đàn ông luôn. Thử hỏi nếu bạn thấy em gái, chị gái hay bạn gái bạn đã đến tuổi dậy thì rồi mà vẫn chưa có nhu cầu dùng cái đó, bạn có lo cuống lên không ? Nó là một điều vô cùng bình thường và tôi chẳng thấy có gì đáng xấu hổ hay đáng chê trách khi đăng quảng cáo những sản phẩm đó trên một tờ báo cả.
  4. worm_baby

    worm_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hì ! tôi thấy for_get_me_not hỏi tôi thuộc loại nào , xin nhắc lại đó là 4 LOẠI người nói xấu báo HHT , mà tôi đâu thuộc dạng nói xấu !
    Tôi Yêu HHT cơ mà
    Vậy chắc bạn đã thấy mình trong 4 loại trên , hay bạn thuộc 1 LOÀI khác ! ha ha

    Hình hài chỉ là con số 0
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là ai cũng có sở thích của mình. Đối với tôi thì tôi thích H2T ở trang thứ ba và chuyên mục Cà fê chiều thứ bảy và Góc dành cho kỷ niệm. Còn lại tôi không quan tâm lắm.À. còn thích về trang giới tính vì nó rất có ích. Còn việc ai đó thích hay không thích thì kệ họ, tranh luận về sở thích của người này hay người nọ, có đâm ra cãi nhau.
    Phải công nhận là sinh viên và học sinh bây giờ đọc sách ít đi nhiều. Tôi cũng từng đọc NHAC , nhưng một thời gian thấy chẳng có chi hay cả. Cứ tưởng tượng một cuốn truyện 5000 . 100 cuốn là 500.000 đvn. hic, số tiền đó đủ cho tôi mua 6-7 cuốn sách chuyên ngành của tôi. Tôi cũng không phải là người đọc nhiều, nhưng những cuốn truyện dịch của nước ngoài luôn làm tôi có hứng đọc nhiều lắm. Thói quen này mẹ tôi đã tập cho từ lúc còn nhỏ xíu. Lớp 6, lớp 7 là đọc gần hết truyện của Kim Dung, rồi Tiếng chim hót trong bụi mận gai.... Truyện của Tự Lực Văn Đoàn. Hic, tiếc là văn vẫn cứ dở như thường. Ôi tuổi thơ.
    Ý, lạc đề. Nói tóm lại là , theo tôi nghĩ nên stop chủ đề này lại đi. Worm_baby à, người ta không thích thì kệ họ. Bạn xét những người đó vào 4 loại người để làm gì? Tôi không biết bạn sẽ xếp tôi vào loại nào đây?
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ạ, chị biết là tình yêu yêu HHT rồi. Vấn đề là tình yêu coi mình là loại thượng đẳng, coi những người không giống mình là cỏ rác. Như thế không được! Chị không biết tình yêu là người như thế nào, nhưng cái cách tình yêu thể hiện trên diễn đàn thì... có lẽ tình yêu chỉ là một em nhóc nói năng hồ đồ, khi không cãi được người ta thì giở giọng tinh vi và gượng cười, giống cái thằng bé Nobitx gì đó trong Những tấm lòng cao cả ý mà (ờ, thế tình yêu đọc cuốn đấy chưa?).
    To QuachTuong: Cái thăm dò về sách mà bác trích dẫn ra có phải lấy từ báo Tuổi trẻ, tác giả là Linh Thoại không? Nếu đúng thì . Nói những lớp bạn đọc của HHT, lớp SV bây giờ (phần lớn sinh năm từ 80 - 84) là thế hệ bạn đọc thứ hai của HHT, thế hệ của những cuốn HHT khổ nhỏ, bìa không cán nilon nữa và bắt đầu nói về Backstreetboys, Boyzone, MTV rồi (may là vẫn còn rơi rớt lại cái Văn chương xuyên thế kỷ!). Thế hệ bạn đọc đầu tiên của HHT bây giờ phần lớn đã tốt nghiệp ĐH rồi, như bác anhhungxalo ý bác ạ!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nói qua nói lại thì chia làm 2 bên:
    -Yêu HHT và ra sức bảo vệ
    -Ghét HHT và cứ thía là nói(những người này thì thuộc nhiều,có người muốn nói để báo đi theo hướng của chính mình,có người muốn nói để cho tờ báo chết dấp).
    Còn vài loại lăng quăng nữa thì là của một tờ báo khác,hoặc là muốn đè bẹp tờ báo HHT để đi lên.
    Nói về người yêu báo: Cũng giống như mọi người đang hâm mộ một thần tượng nào đó,chẳng muốn ai nói xấu về thần tượng của mình.Như em á:ai mà nhí nhố nói xấu thần tượng em là em nhảy vào chiến luôn chẳng biết đúng sai gì cả,nhưng cứ ức là fải thía.Ai đời cho người khác cứ xơi xơi thần tượng của mình.Dám nói cái mình đang tôn sùng là lung tung,chẹp...(như con bạn em nó nói thì là:tao yếu nhưng cũng fải đấu tranh,thua tao cũng đánh,hi`...)
    Nói về những người thích báo và vẫn nói:cứ nói tằng tằng để cho khi nào báo thay đổi giống mình thì mới thôi,nhưng những người đấy chỉ theo hướng mình,có biết khi làm theo nếu được thì chẳng sao(báo vẫn tốt,nhiều bạn đọc),nhưng nếu mà không được (phá sản) thì người thiệt có fải là người nói đâu mà chính là những người đang làm báo,chẹp...cũng rắc rối.
    NÓi về người adua,ghét báo,.... : những người này thì vì ghét báo nên mới nói vào,muốn dập báo xuống(dạng em ví dụ như là các báo khác không theo được thì thía ý mà,kiểu kém miếng khó chịu ý).Có những kẻ adua thì chẳng biết nói cái gì,thì cũng ùh(vì người khác người ta nói hết roài,có cái gì để nói nữa mà chẳng ừh mà theo~~~>không chủ kiến).Rồi hết chuyện,từ cái mục thiếu truyện ngắn,thiếu thơ...các bác hình như chẳng còn cái gì thì nói là trang quảng cáo nhiều quá,chẹp...em nghe ở trên còn được chứ cái kiểu như là phàn nàn về cái chuyện quảng cáo làm em cũng bức xúc.Thứ nhất,báo có lấy tiền mua quảng cáo của mấy bác đâu,vẫn nguyên nội dung,quảng cáo chỉ là các trang cho thêm mà thôi,ai bắt các bác đọc nó nèo?các bác tự đọc đấy chứ(giống như kiểu fát cái giới thiệu các trung tâm,các cửa hàng.Người ta vứt vào trong giỏ xe của các bác,các bác không thích thì vứt nó đi.Những tờ quảng cáo trên báo thì nó cũng thía,có khác nhau đâu.)Đằng này các bác lại đọc,rồi thì còn mang lên mà bàn luận,chẹp...Sao các bác không phàn nàn về cái chuyện cho không Poster đi nhỉ?những cái ảnh to uỳnh mà người ta thỉnh thoảng đính vào đấy ý?cái mà các bác treo trong phòng trong nhà ý,có thấy kêu đâu.
    Nói một hồi em cũng mệt quá.chẹp...uống miếng nước nữa roài em nói tiếp:
    Thời buổi này các bác cũng là đang sống trong thời buổi kinh tế thị trường đấy còn gì,cũng vi tính đấy còn gì,mà lại chữ tiền nó cũng quan trọng đấy còn gì...Lại còn thắc mắc,chẹp...
    Thôi không nói nữa...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  8. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa bác là cái poster đấy em cũng chỉ để bu em lót đáy nồi thôi ạ. Gớm, giấy láng bóng, dày dặn, lót nồi là nhất!
    Đùa thế chứ, nếu giấy đẹp mực màu để in poster đấy mà để in tranh ảnh minh hoạ cho môn Sinh môn Địa của trường làng em thì có phải tốt hơn không?! Hì, dưng mà poster đưa lên, báo bán ra được nhiều xiền, người trên poster bán được nhiều đĩa và thu được nhiều danh tiếng, báo lại được tiếng là phát hiện tài năng trẻ, nâng cao uy tín cho ngôi sao mới... lợi đơn lợi kép ngay trước mắt thế, em là Tổng biên tập, em cũng ***g lên em làm!

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath
  9. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà chị TIO nhé, FGMN này cũng chả muốn nói với cái loại W_B đó làm gì nữa.,, ngờ u bỏ mother đi mà còn tinh vi.
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. zsuzsi

    zsuzsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Báo HHT giờ như tờ lá cải ấy,không khác một tờ báo giành cho con nít ở chỗ tôi học.Tôi không có điều kiện đọc báo này trong một năm nay ,kể cả SVVN.tôi cũng định dặt báo nhưng qua vào số thây nội dung dở quá nên thôi
    Báo HHT theo tôi đã tạo ra một trào lưu sao ảo,toàn những ca sĩ không qua trường lớp bài bản,hát những loại nhạc vô nghĩa,tạp nham ( dịch ,dặt lời lung tung,ủ ê) hát nhép
    Tò báo tù đầu đến cuối toàn là dịch từ Internet mà ra,những bài viết vụn vặt ,lẻ tẻ,.
    truyện ngắn rất chán.Và nhiều quảng cáo
    Tin tức cũng bịa đặt.Có bạn nào bảo phân loại nguời đọc báo đấy,xin thưa bạn là ai cũng dựa trên chất lượng thôi,nếu dở quá thì người đọc tự đào thải
    Nhiều bào viêt bịa đặt quá đáng,có khi chẳng phê phán được gì mà lại gây phản cảm,hoặc làm người khác bắt chước theo.
    báo SVVN đăng những cải ảnh như vậy bị đình bản là phải,ai lại bêu xấu tổ quốc mình như thế.kể cả ở mỹ tự do đấy nhưng không phải ai cũng được phép đăng ănh nhảm nhí đâu
    thế nên,tôt nhất là đóng của tờ này cho xong,thà không đọc còn hơn.Lẽ ra các trưòng học phải bắt học sinh đọc những tờ như, Giáo dục thời đại chẳng hạn.
    thông cảm taị toà soạn đâu có ai học chuyên báo chí đâu.

Chia sẻ trang này