1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về sinh viên, giảng viên và bác sĩ ngành Y chúng ta (đọc hết 4 trang đầu rồi hãy đánh g

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi luuthuy, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào chị, chị nói thế ko đúng. Ở đây tôi ko có ý định đả kích trường Y HN, tôi chỉ nêu sự thực. Bản thân chị có cách suy nghĩ của chị, tôi có cách suy nghĩ của tôi. Tôi post bài lên đây là để chúng ta có thêm nhận định khách quan về trường Y HN.
    Tất nhiên chị có quyền tự hào về trường ỴNH về bản thân chị, còn tôi có quyền tự hào về điều khác và tôi có quyền nhận xét về trường Y.
    Do đó nếu chị chỉ chăm chăm tìm các ưu điểm, các thành tích và các vấn đề bề nổi liệu có phải là hành động đúng ko?
    Bản thân có rất nhiều em học sinh hỏi tôi về chuyện có nên thi trường Y ko, tôi cũng trình bày quan điểm của tôi là thế là thế... Nhưng tôi cũng cho các em các địa chỉ email các đứa bạn tôi có điểm cao trong trường Y để em ấy có thể viết thư tham khảo thêm.
    Thân chào chị. Rất vui vì đã gặp chị.
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Để có thêm ý tưởng tranh luận, mời các bạn tham khảo hai link sau:
    1. Muốn thi vào Đại học Y dược cần những sự chuẩn bị gì?
    http://ttvnol.com/forum/t_175833/?0.7000188
    2. Bạn chọn Sinh học hay Sinh học chọn bạn
    http://ttvnol.com/forum/t_66285
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Để có thêm ý tưởng tranh luận, mời các bạn tham khảo hai link sau:
    1. Muốn thi vào Đại học Y dược cần những sự chuẩn bị gì?
    http://ttvnol.com/forum/t_175833/?0.7000188
    2. Bạn chọn Sinh học hay Sinh học chọn bạn
    http://ttvnol.com/forum/t_66285
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào bác cả, rất cảm ơn bác đã cho thằng em thấy một người có gần giống quan điểm của em về trường Y.
    Đáng tiếc là topic bác bàn về phương pháp ra đề thi có lẽ là hơi khó để bàn bác đó. Vì để bàn bác đòi hỏi người ra đề thi có một kiến thức khá toàn vẹn về cách đánh giá.
    Có một hôm trước khi em đi, thì em có qua chơi nhà GS Lâm Quang Thiệp, GS này trước là nguyên hiệu trường trường Quản lý cán bộ giáo dục trung ương I, vừa đi Mỹ năm trước theo quỹ Full Bright, để giúp họ tiếp tục xây dựng chương trình giáo dục.
    Có một câu hỏi bác ấy đặt ra cho em:"Có thực sự người điểm cao trường Y là người có kiến thức tốt ko?" và điều thứ hai bác ấy nói:"Bên Mỹ có hẳn một công nghệ, công nghệ đánh giá đo lường".
    Em chưa rành về cái này lắm, nhưng lúc nào rỗi sẽ trao đổi tiếp với bác
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào bác cả, rất cảm ơn bác đã cho thằng em thấy một người có gần giống quan điểm của em về trường Y.
    Đáng tiếc là topic bác bàn về phương pháp ra đề thi có lẽ là hơi khó để bàn bác đó. Vì để bàn bác đòi hỏi người ra đề thi có một kiến thức khá toàn vẹn về cách đánh giá.
    Có một hôm trước khi em đi, thì em có qua chơi nhà GS Lâm Quang Thiệp, GS này trước là nguyên hiệu trường trường Quản lý cán bộ giáo dục trung ương I, vừa đi Mỹ năm trước theo quỹ Full Bright, để giúp họ tiếp tục xây dựng chương trình giáo dục.
    Có một câu hỏi bác ấy đặt ra cho em:"Có thực sự người điểm cao trường Y là người có kiến thức tốt ko?" và điều thứ hai bác ấy nói:"Bên Mỹ có hẳn một công nghệ, công nghệ đánh giá đo lường".
    Em chưa rành về cái này lắm, nhưng lúc nào rỗi sẽ trao đổi tiếp với bác
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  6. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi mới ghé thăm diễn đàn, không ngờ diễn đàn của chúng ta có những chủ đề hấp dẫn vậy.
    Tôi đọc được chủ đề này vì tò mò, mà thực ra là vì quan tâm, tôi cũng học ngành Y mà. Còn đang học thôi, nên kinh nghiệm và những chuyện "trong ngành mới tỏ" tôi không biết nhiều, mà thịêt tình cũng không có ý định tìm hiểu những chuyện đó làm gì, nhét nó vào đầu mình có lợi gì đâu ? Hãy để đầu óc cho mình việc quan trọng và cần thiết hơn.
    Thế nhưng đọc bài viết của luuthuy và ledminh tôi thấy "tâm đắc" lắm, tâm đắc ở đây không phải là đồng tình hay phản đối, mà những bài viết đó gợi cho tôi suy nghĩ, và thực tình là xem xét lại mình.
    Tôi vốn dĩ khá tự hào khi nói với mọi người rằng mình là dân Y Khoa, nhưng trong thâm tâm mình, tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng dân Y khoa tụi tôi thì không năng động, không sáng tạo và "lanh lẹ" như những sinh viên BK hay KT...Nếu bạn hỏi tôi biết vậy sao còn tự hào, tôi sẽ hỏi lại bạn rằng tại sao không chứ, chúng ta phải tự hào về những gì chúng ta đang làm, đang theo đuổi chứ, dù cho người khác nhìn vào có cười có chế nhạo hay không. Bởi vì tự hào về con đường mình đang đi, hay nói thẳng ra là về bản thân mình là một cách để được coi trọng, là một cách để chứng tỏ mình không "bất tài". Vậy còn bạn luuthuy, bạn có là người trong nghề đúng không ? Tại sao bạn không lấy làm tự hào về nghề của mình nhỉ ?
    Bạn phải biết rằng học ngành Y khó khăn lắm không ? Tôi không nói ngành Y khó nuốt, mà tôi muốn nói rằng kiến thức Y khoa bao la, chúng ta học về con người mà, không phải chỉ cái phần sinh lý, phần ?ovật chất? mà chúng ta phải học về cả tâm lý, về phần ?ohồn? của con người nữa kìa. Thế nên theo như bạn luuthuy nói, thì dù chúng tôi ?ogạo bài? , chúng tôi ôm sách vở suốt ngày, chúng tôi chỉ biết học thuộc lòng thôi, thì tôi cho là điều đó cũng chưa đủ. Tôi nghĩ tôi còn phải học nhiều, nhiều hơn nữa, học 6 năm (dài nhất trong tất cả các ĐH) đối với tôi cũng còn quá ngắn, với một lượng kiến thức khổng lồ như vậy.
    Mà thực ra, chúng ta đâu chỉ biết có lý thuyết, sáng nào tôi cũng phải đến bệnh viện đấy thôi, bệnh nhân đối với tôi rất quan trọng, đó mới chính là những người thầy của tôi, bạn à. Điều này các thầy cô của tôi cũng luôn nhắc nhở chúng tôi, chẳng thầy cô nào của tôi bắt chúng tôi phải học theo những gì họ dạy. ?oCòn những kẻ làm cán bộ quản lý sinh viên thì giống như những ông trời con đối với sinh viên, những đồng nghiệp sau này của họ thế.? :?Thầy ko phải là bác sĩ, thầy là bố đời của sinh viên. Thầy là trên trời rơi xuống, ko phải tốt nghiệp từ truờng Y ra vì thầy chẳng hiểu gì tư tuởng của sinh viên cả. Ý thầy là ý chúa, ko giống thầy thì có nghĩa là sai ?. (Trích bài của luuthuy ) Điều này là điều không hề có, chẳng có thầy cô nào của tôi tự cho mình là ?~?Tông trời con? như bạn nói cả, họ chỉ nhận mình là người hướng dẫn, người đi trước, thậm chí còn không nhận là thầy của chúng tôi nữa kìa dù chúng tôi vẫn tôn trọng và gọi họ là ?othầy, cô?, họ chỉ xưng với lũ sinh viên chúng tôi là anh chị thôi, dù đó là những cán bộ giảng của bộ môn, là thạc sĩ, là Bác sĩ chuyên khoa, thậm chí là tiến sĩ.
    À, mà nhân tiện nói chuyện này, tôi lại nhớ đến một bài viết trên diễn đàn của một bạn bày tỏ tâm trạng bất mãn của mình khi học ngành Y, cũng khá lâu rùi (tôi có vào diễn đàn xem lại thì thấy đó là bài do luuthuy post lên). Bạn ấy cũng cho là các thầy cô lạnh lùng, xa cách hay cái gì đại loại như vậy, tôi cũng không nhớ nữa. Mà thiệt tình đọc bài viết ấy, tui thấy thương người bạn đó vô cùng, học trong một môi trường mà không tìm được hứng thú, tự nhìn thấy mọi người lạnh lùng với mình, (tôi nói là TỰ THẤY bởi vì tôi cũng học đấy, mà tôi có thấy đâu), thì thiệt là chán chường, mà khi đã chán rồi thì lại càng thấy bất mãn, thấy lạc lõng trong cái thế giới mà TỰ bạn cho là bạn không thuộc về nó.
    Mà tôi không biết bạn học trường Y nào ? Chứ trong trường tui (ĐH Y Dược thành phố HCM), tôi chưa bao giờ nghe thấy những nhận xét trên của sv về thấy cô mình như thế. Mà theo tôi nghĩ, một sv nghiêm túc, một người thực sự có khả năng, thì chẳng bao giờ buông những câu nói không ý thức như vậy về thầy cô mình, bởi vì bạn không thể trở thành người giỏi nếu không có những người đi trước bạn, dù bạn học ngành gì đi chăng nữa.
    Mà học ngành Y, bạn nói là không sáng tạo, không cần suy luận àh ? Theo tôi không phải như vậy. Thầy tôi cũng có một thống kê rằng, những người học Y sau này trở thành một Bác sĩ giỏi hầu hết là những người lúc thi vào được điểm cao môn Toán, mà thiệt tình, theo tôi thấy, điểm thi môn toán là điểm quan trọng và quyết định cho bạn đậu hay rớt Y đó, chứ được điểm cao môn Sinh khi thi Y coi bộ hơi khó à. Có biết bao môn trong ngành chúng tôi cần sự suy luận, tính toán, bạn đã học Dịch Tễ chưa, học Thống Kê chưa ? Theo tôi biết, thì hầu hết nghiên cứu thuộc lĩnh vực Xã Hôi, đều phải dựa trên nền tảng là môn này,(tất nhiên không thể vơ đũa nói rằng ai học các ngành XH là bất tài, đúng không bạn ? ). mà trong Y khoa khi nghiên cứu một đề tài nào, bạn cũng phải tính toán sao cho chọn được mẫu dân số hợp lý, đặt ra những phương pháp thử hợp lý, thời gian theo dõi bao lâu là đủ , vân vân và vân vân. Đó không cần sáng tạo, suy luận sao ? Học về Y, bạn còn học về các khoa học tự nhiên nữa, chẳng phải khi điều trị cho một bệnh nhân, bạn phải tuỳ vào bệnh nhân đó như thế nào, chức năng thận, chức năng gan, chức năng tim ra sao mà lựa chọn, mà tính toán thuốc gì, bao nhiêu cho hợp lý ah ? Đó là sáng tạo đó bạn, không hề máy móc hay lý thuyết đâu ? Bởi vì lý thuyết làm sao nói cho đủ, khi mỗi con người là một thực thể hoàn toàn khác nhau. Chúng ta chữa, chữa bệnh nhân, chứ không phải chữa bệnh, (hẳn bạn đã nghe điều này), thế nên bạn đâu có áp dụng một cách hoàn loạt những phác đồ, liều lượng thuốc bạn đã học đâu, thêm nữa, bạn còn cần chữa cả cái tâm bệnh nữa. Tóm lại, theo tôi (theo tôi thôi nha), học Y, tôi phải học cả hai khối Tự nhiên và Xã Hội.
    Còn bạn muốn tôi sáng tạo ư ? Sáng tạo thì cũng phải từ những cái đã có, chứ tôi đâu phải là Albert Einstein, tự dưng nghĩ ra Thuyết tương đối, (mà thực tình, tui nghĩ rằng có được cái đó, ông ta cũng phải mất biết bao thời gian và công sức để học những kiến thức nền tảng), thế thì tôi là thiên tài rùi. Mà công việc của chúng ta liên quan đến sinh mạng con người, không như những ngành kỹ thuật, khi bạn muốn thử điếu gì mới, bạn cứ thử, thất bại thì cũng chỉ là thiệt hại về vật chất thôi, mà kết quả thì có thể thấy được ngay trước mắt. Còn ngành Y, bạn có muốn thử những điều bạn ?osáng tạo? trên bệnh nhân của bạn không ? Kết quả không thể ngờ được, mà còn có những kết quả về lâu về dài mới thấy được.
    Tôi nói tiếp nhé, bạn biết tại sao sinh viên và bác sĩ truờng Y gọi là bất tài ko: Tại vì nhiều tiến sĩ của ngành Y 40 tuổi thì được xếp vào danh sách cán bộ trẻ.... Hehe, nghe thật vui, thế nếu ko phải bất tài thì tại sao lại còn trẻ? (trích bài của luuthuy). Bạn thử nghĩ coi, học xong 6 năm, bạn là cái gì ? Chẳng là cái gì, bởi kiến thức trong 6 năm đó chưa đủ để bạn là một cái gì cả. Nên bạn phải học thêm, Bác sĩ nội trú hay chuyên khoa cấp 1, cấp 2 gì đó, khi học xong bạn cũng 30 rùi, đấy là những người thi 1-2 năm là đậu Y (chứ còn người thi 4-5 năm mới đậu thì...), vậy để làm TS Y khoa, bạn giỏi lắm cũng 35 tuồi mới xong.
    Tui là con gái, tui học Y mà tự bản thân tôi thấy mình phải hi sinh nhiều lắm. Tối thứ Bảy, người ta đi chơi, còn mình đi trực, tủi thân ghê vậy, đến BV thì thấy các Bác sĩ - thầy cô tôi, bị người ta kiện cáo, bị người ta đòi đưa lên báo, đưa ra toà, mà tôi thấy buồn muốn khóc luôn vậy đó. Chữa bao nhiêu ca, phải có ca thất bại chứ, dù chúng tôi chẳng hề muốn như vậy, vậy mà người ta chỉ nhìn thấy cái xấu, thấy mặt trái mà không nhìn thấy những điều chúng tôi đã làm, thấy cái đẹp của ngành Y. Mà bạn nữa, tôi không hiễu tại sao bạn chỉ thấy những Bác sĩ như bạn nói ?oCòn ông bác sĩ thì thế nào, bắt chuớc thì giỏi, quen tống kháng sinh vào mồm bệnh nhân hơn là biết chuẩn đoán.? Bạn có lẽ cực đoan quá chăng mà dường như không thấy những điều tốt đẹp ? Cũng phải thôi, vì điều xấu lúc nào cũng gây ấn tượng mạnh hơn cái đẹp, phải không bạn ?
    Thôi, tôi phải ngừng ở đây, vì ngày mai tôi thi rồi, chẳng có nhiều thời gian. Tôi chưa đọc hết bài trên diễn đàn này, chắc viết ra thể nào cũng bị phản đối vì điều đầu tiên yêu cầu của diễn đàn là đọc hết 4 trang rồi mới góp ý. Xin lỗi nhé. Thêm nữa diễn đàn đã quá lâu rùi, bây giờ mới tham gia, chắc cũng bị cười. Nhưng bài viết của các bạn làm tui bức xúc quá, cho nên dù muộn, tui cũng muốn tranh luận.
  7. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi mới ghé thăm diễn đàn, không ngờ diễn đàn của chúng ta có những chủ đề hấp dẫn vậy.
    Tôi đọc được chủ đề này vì tò mò, mà thực ra là vì quan tâm, tôi cũng học ngành Y mà. Còn đang học thôi, nên kinh nghiệm và những chuyện "trong ngành mới tỏ" tôi không biết nhiều, mà thịêt tình cũng không có ý định tìm hiểu những chuyện đó làm gì, nhét nó vào đầu mình có lợi gì đâu ? Hãy để đầu óc cho mình việc quan trọng và cần thiết hơn.
    Thế nhưng đọc bài viết của luuthuy và ledminh tôi thấy "tâm đắc" lắm, tâm đắc ở đây không phải là đồng tình hay phản đối, mà những bài viết đó gợi cho tôi suy nghĩ, và thực tình là xem xét lại mình.
    Tôi vốn dĩ khá tự hào khi nói với mọi người rằng mình là dân Y Khoa, nhưng trong thâm tâm mình, tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng dân Y khoa tụi tôi thì không năng động, không sáng tạo và "lanh lẹ" như những sinh viên BK hay KT...Nếu bạn hỏi tôi biết vậy sao còn tự hào, tôi sẽ hỏi lại bạn rằng tại sao không chứ, chúng ta phải tự hào về những gì chúng ta đang làm, đang theo đuổi chứ, dù cho người khác nhìn vào có cười có chế nhạo hay không. Bởi vì tự hào về con đường mình đang đi, hay nói thẳng ra là về bản thân mình là một cách để được coi trọng, là một cách để chứng tỏ mình không "bất tài". Vậy còn bạn luuthuy, bạn có là người trong nghề đúng không ? Tại sao bạn không lấy làm tự hào về nghề của mình nhỉ ?
    Bạn phải biết rằng học ngành Y khó khăn lắm không ? Tôi không nói ngành Y khó nuốt, mà tôi muốn nói rằng kiến thức Y khoa bao la, chúng ta học về con người mà, không phải chỉ cái phần sinh lý, phần ?ovật chất? mà chúng ta phải học về cả tâm lý, về phần ?ohồn? của con người nữa kìa. Thế nên theo như bạn luuthuy nói, thì dù chúng tôi ?ogạo bài? , chúng tôi ôm sách vở suốt ngày, chúng tôi chỉ biết học thuộc lòng thôi, thì tôi cho là điều đó cũng chưa đủ. Tôi nghĩ tôi còn phải học nhiều, nhiều hơn nữa, học 6 năm (dài nhất trong tất cả các ĐH) đối với tôi cũng còn quá ngắn, với một lượng kiến thức khổng lồ như vậy.
    Mà thực ra, chúng ta đâu chỉ biết có lý thuyết, sáng nào tôi cũng phải đến bệnh viện đấy thôi, bệnh nhân đối với tôi rất quan trọng, đó mới chính là những người thầy của tôi, bạn à. Điều này các thầy cô của tôi cũng luôn nhắc nhở chúng tôi, chẳng thầy cô nào của tôi bắt chúng tôi phải học theo những gì họ dạy. ?oCòn những kẻ làm cán bộ quản lý sinh viên thì giống như những ông trời con đối với sinh viên, những đồng nghiệp sau này của họ thế.? :?Thầy ko phải là bác sĩ, thầy là bố đời của sinh viên. Thầy là trên trời rơi xuống, ko phải tốt nghiệp từ truờng Y ra vì thầy chẳng hiểu gì tư tuởng của sinh viên cả. Ý thầy là ý chúa, ko giống thầy thì có nghĩa là sai ?. (Trích bài của luuthuy ) Điều này là điều không hề có, chẳng có thầy cô nào của tôi tự cho mình là ?~?Tông trời con? như bạn nói cả, họ chỉ nhận mình là người hướng dẫn, người đi trước, thậm chí còn không nhận là thầy của chúng tôi nữa kìa dù chúng tôi vẫn tôn trọng và gọi họ là ?othầy, cô?, họ chỉ xưng với lũ sinh viên chúng tôi là anh chị thôi, dù đó là những cán bộ giảng của bộ môn, là thạc sĩ, là Bác sĩ chuyên khoa, thậm chí là tiến sĩ.
    À, mà nhân tiện nói chuyện này, tôi lại nhớ đến một bài viết trên diễn đàn của một bạn bày tỏ tâm trạng bất mãn của mình khi học ngành Y, cũng khá lâu rùi (tôi có vào diễn đàn xem lại thì thấy đó là bài do luuthuy post lên). Bạn ấy cũng cho là các thầy cô lạnh lùng, xa cách hay cái gì đại loại như vậy, tôi cũng không nhớ nữa. Mà thiệt tình đọc bài viết ấy, tui thấy thương người bạn đó vô cùng, học trong một môi trường mà không tìm được hứng thú, tự nhìn thấy mọi người lạnh lùng với mình, (tôi nói là TỰ THẤY bởi vì tôi cũng học đấy, mà tôi có thấy đâu), thì thiệt là chán chường, mà khi đã chán rồi thì lại càng thấy bất mãn, thấy lạc lõng trong cái thế giới mà TỰ bạn cho là bạn không thuộc về nó.
    Mà tôi không biết bạn học trường Y nào ? Chứ trong trường tui (ĐH Y Dược thành phố HCM), tôi chưa bao giờ nghe thấy những nhận xét trên của sv về thấy cô mình như thế. Mà theo tôi nghĩ, một sv nghiêm túc, một người thực sự có khả năng, thì chẳng bao giờ buông những câu nói không ý thức như vậy về thầy cô mình, bởi vì bạn không thể trở thành người giỏi nếu không có những người đi trước bạn, dù bạn học ngành gì đi chăng nữa.
    Mà học ngành Y, bạn nói là không sáng tạo, không cần suy luận àh ? Theo tôi không phải như vậy. Thầy tôi cũng có một thống kê rằng, những người học Y sau này trở thành một Bác sĩ giỏi hầu hết là những người lúc thi vào được điểm cao môn Toán, mà thiệt tình, theo tôi thấy, điểm thi môn toán là điểm quan trọng và quyết định cho bạn đậu hay rớt Y đó, chứ được điểm cao môn Sinh khi thi Y coi bộ hơi khó à. Có biết bao môn trong ngành chúng tôi cần sự suy luận, tính toán, bạn đã học Dịch Tễ chưa, học Thống Kê chưa ? Theo tôi biết, thì hầu hết nghiên cứu thuộc lĩnh vực Xã Hôi, đều phải dựa trên nền tảng là môn này,(tất nhiên không thể vơ đũa nói rằng ai học các ngành XH là bất tài, đúng không bạn ? ). mà trong Y khoa khi nghiên cứu một đề tài nào, bạn cũng phải tính toán sao cho chọn được mẫu dân số hợp lý, đặt ra những phương pháp thử hợp lý, thời gian theo dõi bao lâu là đủ , vân vân và vân vân. Đó không cần sáng tạo, suy luận sao ? Học về Y, bạn còn học về các khoa học tự nhiên nữa, chẳng phải khi điều trị cho một bệnh nhân, bạn phải tuỳ vào bệnh nhân đó như thế nào, chức năng thận, chức năng gan, chức năng tim ra sao mà lựa chọn, mà tính toán thuốc gì, bao nhiêu cho hợp lý ah ? Đó là sáng tạo đó bạn, không hề máy móc hay lý thuyết đâu ? Bởi vì lý thuyết làm sao nói cho đủ, khi mỗi con người là một thực thể hoàn toàn khác nhau. Chúng ta chữa, chữa bệnh nhân, chứ không phải chữa bệnh, (hẳn bạn đã nghe điều này), thế nên bạn đâu có áp dụng một cách hoàn loạt những phác đồ, liều lượng thuốc bạn đã học đâu, thêm nữa, bạn còn cần chữa cả cái tâm bệnh nữa. Tóm lại, theo tôi (theo tôi thôi nha), học Y, tôi phải học cả hai khối Tự nhiên và Xã Hội.
    Còn bạn muốn tôi sáng tạo ư ? Sáng tạo thì cũng phải từ những cái đã có, chứ tôi đâu phải là Albert Einstein, tự dưng nghĩ ra Thuyết tương đối, (mà thực tình, tui nghĩ rằng có được cái đó, ông ta cũng phải mất biết bao thời gian và công sức để học những kiến thức nền tảng), thế thì tôi là thiên tài rùi. Mà công việc của chúng ta liên quan đến sinh mạng con người, không như những ngành kỹ thuật, khi bạn muốn thử điếu gì mới, bạn cứ thử, thất bại thì cũng chỉ là thiệt hại về vật chất thôi, mà kết quả thì có thể thấy được ngay trước mắt. Còn ngành Y, bạn có muốn thử những điều bạn ?osáng tạo? trên bệnh nhân của bạn không ? Kết quả không thể ngờ được, mà còn có những kết quả về lâu về dài mới thấy được.
    Tôi nói tiếp nhé, bạn biết tại sao sinh viên và bác sĩ truờng Y gọi là bất tài ko: Tại vì nhiều tiến sĩ của ngành Y 40 tuổi thì được xếp vào danh sách cán bộ trẻ.... Hehe, nghe thật vui, thế nếu ko phải bất tài thì tại sao lại còn trẻ? (trích bài của luuthuy). Bạn thử nghĩ coi, học xong 6 năm, bạn là cái gì ? Chẳng là cái gì, bởi kiến thức trong 6 năm đó chưa đủ để bạn là một cái gì cả. Nên bạn phải học thêm, Bác sĩ nội trú hay chuyên khoa cấp 1, cấp 2 gì đó, khi học xong bạn cũng 30 rùi, đấy là những người thi 1-2 năm là đậu Y (chứ còn người thi 4-5 năm mới đậu thì...), vậy để làm TS Y khoa, bạn giỏi lắm cũng 35 tuồi mới xong.
    Tui là con gái, tui học Y mà tự bản thân tôi thấy mình phải hi sinh nhiều lắm. Tối thứ Bảy, người ta đi chơi, còn mình đi trực, tủi thân ghê vậy, đến BV thì thấy các Bác sĩ - thầy cô tôi, bị người ta kiện cáo, bị người ta đòi đưa lên báo, đưa ra toà, mà tôi thấy buồn muốn khóc luôn vậy đó. Chữa bao nhiêu ca, phải có ca thất bại chứ, dù chúng tôi chẳng hề muốn như vậy, vậy mà người ta chỉ nhìn thấy cái xấu, thấy mặt trái mà không nhìn thấy những điều chúng tôi đã làm, thấy cái đẹp của ngành Y. Mà bạn nữa, tôi không hiễu tại sao bạn chỉ thấy những Bác sĩ như bạn nói ?oCòn ông bác sĩ thì thế nào, bắt chuớc thì giỏi, quen tống kháng sinh vào mồm bệnh nhân hơn là biết chuẩn đoán.? Bạn có lẽ cực đoan quá chăng mà dường như không thấy những điều tốt đẹp ? Cũng phải thôi, vì điều xấu lúc nào cũng gây ấn tượng mạnh hơn cái đẹp, phải không bạn ?
    Thôi, tôi phải ngừng ở đây, vì ngày mai tôi thi rồi, chẳng có nhiều thời gian. Tôi chưa đọc hết bài trên diễn đàn này, chắc viết ra thể nào cũng bị phản đối vì điều đầu tiên yêu cầu của diễn đàn là đọc hết 4 trang rồi mới góp ý. Xin lỗi nhé. Thêm nữa diễn đàn đã quá lâu rùi, bây giờ mới tham gia, chắc cũng bị cười. Nhưng bài viết của các bạn làm tui bức xúc quá, cho nên dù muộn, tui cũng muốn tranh luận.
  8. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi có một may mắn là sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề Y .
    Những điều tôi thấy cha mẹ tôi đã làm, những câu chuyện bên bàn ăn về bệnh nhân, về những bác sĩ, những suy nghĩ, những tâm tư của cha mẹ tôi đối với nghề, đối với bệnh nhân và cả những điều cha mẹ tôi đã dạy tôi từ nhỏ cho đến giờ, tất cả những điều đó không thể là giả dối được : anh có thể đạo đức giả với người ngoài, anh có thể lừa dối bệnh nhân nhưng với những người thân thiết sống với nhau hơn 20 năm trời thì không thể nào có chuyện đó được.
    Tất cả những điều đó đ&# 7873;u trái ngược hoàn toàn với những gì bạn nghĩ về ngành Y
    Tôi không có may mắn là có cha mẹ hay họ hàng nào làm trong ngành Y cả. Tôi là người đầu tiên trong gia đình tôi theo ngành này, thế nên không thể nói tôi chịu ảnh hưởng của ai hay bị ai ?ođầu độc? được. Tôi theo ngành này vì tôi thấy những ý nghĩa cao đẹp của nó. Vì tôi thấy nếu tôi làm nghề này thì dù tôi ở bất kì nơi nào, tôi cũng có thể giúp đỡ mọi người, trở thành người có ích cho xung quanh. Có thể luuthuy sẽ nói tôi sao mà sống quá lí tưởng thế, nhưng tôi lại thấy làm lạ là tôi, một người trẻ, sống ở một nước XHCN, môi trường gia đình và XH như vậy thì không sống có lí tưởng mới là kì cục. Gia đình tôi chẳng ai làm CM cả, nhưng cha mẹ tôi lại giáo dục cho tôi những điều mà bây giờ lớn lên tôi thấy là tốt đẹp, mẹ tôi vẫn luôn nhắn nhủ tôi rằng mẹ không cần tôi làm một Bác sĩ giỏi, mà trước hết hãy làm một bác sĩ tôt.
    Nghe những lời luuthuy viêt, tôi cũng thắc mắc, bạn là một trong số ít người được đi du học, từ bỏ ngành Y, vậy bố mẹ bạn có ý kiến gì về điều này ? Bố mẹ bạn chẳng lẽ không làm cho bạn thấy được cái hay cái đẹp của ngành hay sao, mà bạn chỉ nhìn phiến diện thầy toàn những điều không đẹp vậy ? (Tôi không có ý xúc phạm bố mẹ bạn đâu, tôi chỉ thắc mắc thôi)
    Tôi đoán bạn là một người rất giỏi, có đầu óc, có những suy nghĩ khác người (bạn đừng nghĩ tôi châm chọc bạn, tôi thực sự nể phục bạn đấy), khi tham gia vào đây, tôi trách thì có trách bạn, nhưng cũng vừa tôn trọng, nể nang bạn. Tôi cũng biết những điều bạn nói có cái đúng, bạn nói cũng có ý tốt của bạn. Nhưng luuthuy ơi, bạn thấy mình hơn mọi người đúng không, hơn hẳn một cái đầu, thế bạn phải biết trình độ trung bình của mọi người nói chung chứ, bạn là cái ?otrần?, còn tụi tui chỉ là người bình thường thui, mà bạn đã là trần rồi, bây giờ bạn cúi xuồng đi, đừng nhìn lên nữa, bạn chỉ là số ít thôi, thế nên bạn đừng cúi xuồng và nói những người dưới bạn là bất tài nhé.
  9. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi có một may mắn là sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề Y .
    Những điều tôi thấy cha mẹ tôi đã làm, những câu chuyện bên bàn ăn về bệnh nhân, về những bác sĩ, những suy nghĩ, những tâm tư của cha mẹ tôi đối với nghề, đối với bệnh nhân và cả những điều cha mẹ tôi đã dạy tôi từ nhỏ cho đến giờ, tất cả những điều đó không thể là giả dối được : anh có thể đạo đức giả với người ngoài, anh có thể lừa dối bệnh nhân nhưng với những người thân thiết sống với nhau hơn 20 năm trời thì không thể nào có chuyện đó được.
    Tất cả những điều đó đ&# 7873;u trái ngược hoàn toàn với những gì bạn nghĩ về ngành Y
    Tôi không có may mắn là có cha mẹ hay họ hàng nào làm trong ngành Y cả. Tôi là người đầu tiên trong gia đình tôi theo ngành này, thế nên không thể nói tôi chịu ảnh hưởng của ai hay bị ai ?ođầu độc? được. Tôi theo ngành này vì tôi thấy những ý nghĩa cao đẹp của nó. Vì tôi thấy nếu tôi làm nghề này thì dù tôi ở bất kì nơi nào, tôi cũng có thể giúp đỡ mọi người, trở thành người có ích cho xung quanh. Có thể luuthuy sẽ nói tôi sao mà sống quá lí tưởng thế, nhưng tôi lại thấy làm lạ là tôi, một người trẻ, sống ở một nước XHCN, môi trường gia đình và XH như vậy thì không sống có lí tưởng mới là kì cục. Gia đình tôi chẳng ai làm CM cả, nhưng cha mẹ tôi lại giáo dục cho tôi những điều mà bây giờ lớn lên tôi thấy là tốt đẹp, mẹ tôi vẫn luôn nhắn nhủ tôi rằng mẹ không cần tôi làm một Bác sĩ giỏi, mà trước hết hãy làm một bác sĩ tôt.
    Nghe những lời luuthuy viêt, tôi cũng thắc mắc, bạn là một trong số ít người được đi du học, từ bỏ ngành Y, vậy bố mẹ bạn có ý kiến gì về điều này ? Bố mẹ bạn chẳng lẽ không làm cho bạn thấy được cái hay cái đẹp của ngành hay sao, mà bạn chỉ nhìn phiến diện thầy toàn những điều không đẹp vậy ? (Tôi không có ý xúc phạm bố mẹ bạn đâu, tôi chỉ thắc mắc thôi)
    Tôi đoán bạn là một người rất giỏi, có đầu óc, có những suy nghĩ khác người (bạn đừng nghĩ tôi châm chọc bạn, tôi thực sự nể phục bạn đấy), khi tham gia vào đây, tôi trách thì có trách bạn, nhưng cũng vừa tôn trọng, nể nang bạn. Tôi cũng biết những điều bạn nói có cái đúng, bạn nói cũng có ý tốt của bạn. Nhưng luuthuy ơi, bạn thấy mình hơn mọi người đúng không, hơn hẳn một cái đầu, thế bạn phải biết trình độ trung bình của mọi người nói chung chứ, bạn là cái ?otrần?, còn tụi tui chỉ là người bình thường thui, mà bạn đã là trần rồi, bây giờ bạn cúi xuồng đi, đừng nhìn lên nữa, bạn chỉ là số ít thôi, thế nên bạn đừng cúi xuồng và nói những người dưới bạn là bất tài nhé.
  10. poison2003

    poison2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hey Lưuthuy, lau lam moi vao box hoá ra cậu vẫn đang miệt mài với việc "hỏi tội" trường Y à. Cãi nhau với cái bọn sinh viên Y làm gì, chúng nó còn đang máu mê và quay cuồng trong cái lò lẩm cẩm ấy còn lâu. Nhân danh một cựu sinh viên truờng Y (tốt nghiệp năm 96), tôi hoàn toàn ủng hộ những cái cậu nhận xét về trường Y nói chung và con người của nghành y, trường y nói riêng. Có thể nói tới 80% sinh viên trường Y cực chán, con gái xấu như ma, lụ khụ, ăn nói vô duyên hết sức, suốt ngày chỉ hau háu điểm số, học vẹt và lý thuyết xuông. Bọn con trai thì còn chán hơn, lẻo khoẻo, ốm o, học vẹt rạc cả người, mấy bác nội trú còn khiếp hơn, sáng dậy mang cái bàn chải và cái thìa cho vào túi quần đi học luôn, tiện tat qua nhà tắm đánh răng và trưa về di ăn luôn. Học vẹt lồi cả mắt ra, người hôi mù và yếu như sên, đi lâm sàng chen lấn xô đẩy để học lỏm mấy lời giảng rỗng tuếch và vớ vẩn của mấy ông bà giáo viên bộ môn. Mà sao tôi không hiểu cái bọn sinh viên trường Y rất thích khoác cho mình cái mác sinh viên Y khoa, nghe rất oai.
    20% còn lại tuơng đối khá hơn, vài em trông khá, học được, hiểu biết nhưng sớm hay muộn cũng chắc chắn một suất gái già, hehe... một nhóm là con cháu giáo viên nhà trường hay có ngườinhà làm bệnh viện, học như C... mà điểm luôn luôn cao, rất ít cao thủ tồn tại trong trường y, hoặc là lượn luôn sua năm học đầu, hoặc tồn tại, thi nội trú và chịu thiệt thòi thêm chục năm lay lắt ở bệnh viện, làm không lương, hầu hạ các thày, đàn anh ... mong kiếm suất biên chế. Nói chung là nhục vẫn hoàn nhục.
    Em Trang gì gì đó chắc đang học trường Y nên chưa ra khỏi vòng luân hồi đó thôi, Cậu trình bày dài dòng làm gì cho mệt Luuthuy, cho em ấy ra trường là ngấm đòn ngay đó mà, trừ khi em ấy là con thày hay có cái Ô kha khá chút. hehe. Mấy cái thằng nội trú tim mạch em ấy ca ngợi thì nói làm gì, hồi đi học cũng bình thường thôi nhưng con ông cháu cha thượng hạng đấy. tài ba lỗi lạc mà ra trường không xin được việc trong bệnh viện, không có Ô dù đỡ đần, không có thày ưu ái truyền nghề riêng thì chỉ có mà toi, quên hết, mai một hết. Trong bệnh viện toàn bọn con ông cháu cha thôi. Cái nghành này nó vậy, tranh cãi làm gì, cậu phé được là may rồi, quay lại tranh luận làm gì cho mệt.
    ( À quên, ông thày dạy giải phẫu mà cậu khoái là Thày Cúc, chắc vậy ?)

Chia sẻ trang này