1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về sinh viên, giảng viên và bác sĩ ngành Y chúng ta (đọc hết 4 trang đầu rồi hãy đánh g

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi luuthuy, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn Trác, sở dĩ tôi bảo nghiền ngẫm kĩ truớc khi úp sót tôi là vì nhiều đồng chí đọc chưa kĩ đã vội xông vào úp sọt tôi.
    Mục đich của topic đó khi mới lập ra là: Tôi khích bác các đồng chí khác để các đồng chí đó phát biểu hăng hơn và có thể từ đó tìm hiểu ý kiến khách quan hơn. Sau đó tôi có xin lỗi ledminh và có bài giải thích rồi. Anh ndungtuan cũng có nói ở trang 4.
    Sau đó thì bạn Trang nào đó vào úp sọt tôi, sau khi tôi tranh luận một cách thẳng thắn thì bạn đó bảo luôn câu:"Tôi chỉ có ý định nói điểm tốt chứ ko phải là thảo luận". Như vậy là bạn Trang cũng đã ko thẳng thắn trong việc nhìn nhận giá trị truờng Y, xấu cũng như tốt.
    Bạn blphuoc cũng mắc căn bệnh này, tuy bạn ấy cũng biết rõ điểm yếu của truờng y. Nhưng nếu cứ ai nhắc đến là điểm yếu truờng y là bạn ấy lại cảm thấy nổi nóng và mất bình tĩnh.
    Sau đó là bác vào chửi tôi là "vô học" hay cái gì đó.
    Vậy tôi hỏi bác, thực sự là bác đã đọc kĩ và hiểu những điều tôi nói ở trên chưa.
    Tôi cũng nói về truờng Y phía trên, tôi yêu nó và tôi ko đồng tình nó một số điểm. Cái này có lẽ là chuẩn nhất và ngắn gọn nhất tình cảm tôi dành cho nó.
    Thân ái.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  2. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    chào themack, thật tuyệt vời khi được gặp một sinh viên ĐHYHN ở đây (hehe, toàn thấy cựu SV thôi).
    "bạn có yêu trường Y ko?" một câu hỏi thật hay. Thường thì ai chẳng yêu trường mình. Nhưng ko biết có phải thời gian học đại học Y lâu hơn tất cả những ngành khác, rồi sau ra trường vẫn phải về lại trường thật nhiều, hoặc do đặc thù nghề nghiệp mà người theo ngành Y luôn cảm thấy gắn bó với ngôi trường 100 năm tuổi của mình.
    Tớ chưa ra trường nhưng chắc chắn rằng sau này tớ sẽ ko thể quên được những tối học giảng đường đông nghịt, những buổi trưa 12h mới phóng vội xe từ viện Nhi TW về trường, ăn thật nhanh, ngủ thật nhanh rồi lại lên GĐ, đi dưới những tán cây mà thấy lòng mát mẻ hẳn lại(có ai cảm thấy rằng trường Y HN có trồng nhiều cây hơn hẳn những trường ĐH khác hay ko?)
    Thế thôi, còn nhiều kỉ niệm lắm nhưng để hôm khác ghi ra nhé...
    Nhắn the mack:bạn có vào forum dhyhn ko? Nếu chưa thì thử ghé qua nhé www.dhyhn.com (hehe, bi giờ toàn bô lão cả rồi, chẳng ai còn nhiều thời gian cho forum của trường nữa, rất cần "thế hệ trẻ" thay thế đấy)
    have fun
    [​IMG]
  3. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    chào themack, thật tuyệt vời khi được gặp một sinh viên ĐHYHN ở đây (hehe, toàn thấy cựu SV thôi).
    "bạn có yêu trường Y ko?" một câu hỏi thật hay. Thường thì ai chẳng yêu trường mình. Nhưng ko biết có phải thời gian học đại học Y lâu hơn tất cả những ngành khác, rồi sau ra trường vẫn phải về lại trường thật nhiều, hoặc do đặc thù nghề nghiệp mà người theo ngành Y luôn cảm thấy gắn bó với ngôi trường 100 năm tuổi của mình.
    Tớ chưa ra trường nhưng chắc chắn rằng sau này tớ sẽ ko thể quên được những tối học giảng đường đông nghịt, những buổi trưa 12h mới phóng vội xe từ viện Nhi TW về trường, ăn thật nhanh, ngủ thật nhanh rồi lại lên GĐ, đi dưới những tán cây mà thấy lòng mát mẻ hẳn lại(có ai cảm thấy rằng trường Y HN có trồng nhiều cây hơn hẳn những trường ĐH khác hay ko?)
    Thế thôi, còn nhiều kỉ niệm lắm nhưng để hôm khác ghi ra nhé...
    Nhắn the mack:bạn có vào forum dhyhn ko? Nếu chưa thì thử ghé qua nhé www.dhyhn.com (hehe, bi giờ toàn bô lão cả rồi, chẳng ai còn nhiều thời gian cho forum của trường nữa, rất cần "thế hệ trẻ" thay thế đấy)
    have fun
    [​IMG]
  4. trieuvantrac

    trieuvantrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào luuthuy,
    Tôi lấy làm lạ vì bạn cứ nhắc đi nhắc lại là phải "đọc kỹ". Phải chăng bạn nghĩ rằng nếu đọc kỹ thì sẽ "hiểu" và từ đó "ủng hộ" bạn, hay nói cách khác, những ai có ý phê bình đều bị bạn xếp vào "nhóm chưa đọc kỹ". Bạn lấy gì để biết là người ta đọc chưa kỹ? Ngược lại, tôi cũng chưa thấy bạn khen ai "đọc kỹ" cái topic này. Bạn cho rằng tôi chưa đọc kỹ sao?
    Tôi nghĩ là dân nghành Y thì cho dù trong một mội trường giấu danh tánh như trên Internet thì cũng phải có nét phẩm chất. Nếu đã loa rằng tôi đây là dân Y Khoa thì cũng phải biết rằng có rất nhiều bạn không phải Y Khoa nhìn vào topic này, và từ đó, một cách không tránh khỏi, là có những đánh giá về những con người trong Y giới. Nếu bạn có ý tốt, thì với những gì bạn thể hiện và với những lời chỉ trích từ các bạn khác chứ không chỉ riêng tôi, thì dường như ý tốt đó đã không được thực thi một cách đứng đắn. Bạn không hề có cảm giác phải nghĩ lại sao? Còn nếu bạn muốn xem cái topic này là một kiểu bạn tung hứng chơi đùa thì ngay từ đầu bạn nên nói ngay , chứ đừng hê lên một chủ đề nghiêm túc rồi cứ nói tôm nói cá.
    Tôi không chỉ trích bạn vì biết bạn rất tâm huyết với box này. Tôi thì bận liên miên nên chỉ vào có lúc. Tuy nhiên tôi cho rắng phải biết chỗ nào là chơi, chỗ nào là nghiêm túc, chứ để hàng tỷ con mắt nhìn vào rồi đánh giá những BS khác.
    Tôi chỉ tranh luận một lần này, tôi nghĩ như vậy là đủ, nếu bạn có nói thêm gì thì xin hãy nói về chuyện khác.
    Trác.
  5. trieuvantrac

    trieuvantrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào luuthuy,
    Tôi lấy làm lạ vì bạn cứ nhắc đi nhắc lại là phải "đọc kỹ". Phải chăng bạn nghĩ rằng nếu đọc kỹ thì sẽ "hiểu" và từ đó "ủng hộ" bạn, hay nói cách khác, những ai có ý phê bình đều bị bạn xếp vào "nhóm chưa đọc kỹ". Bạn lấy gì để biết là người ta đọc chưa kỹ? Ngược lại, tôi cũng chưa thấy bạn khen ai "đọc kỹ" cái topic này. Bạn cho rằng tôi chưa đọc kỹ sao?
    Tôi nghĩ là dân nghành Y thì cho dù trong một mội trường giấu danh tánh như trên Internet thì cũng phải có nét phẩm chất. Nếu đã loa rằng tôi đây là dân Y Khoa thì cũng phải biết rằng có rất nhiều bạn không phải Y Khoa nhìn vào topic này, và từ đó, một cách không tránh khỏi, là có những đánh giá về những con người trong Y giới. Nếu bạn có ý tốt, thì với những gì bạn thể hiện và với những lời chỉ trích từ các bạn khác chứ không chỉ riêng tôi, thì dường như ý tốt đó đã không được thực thi một cách đứng đắn. Bạn không hề có cảm giác phải nghĩ lại sao? Còn nếu bạn muốn xem cái topic này là một kiểu bạn tung hứng chơi đùa thì ngay từ đầu bạn nên nói ngay , chứ đừng hê lên một chủ đề nghiêm túc rồi cứ nói tôm nói cá.
    Tôi không chỉ trích bạn vì biết bạn rất tâm huyết với box này. Tôi thì bận liên miên nên chỉ vào có lúc. Tuy nhiên tôi cho rắng phải biết chỗ nào là chơi, chỗ nào là nghiêm túc, chứ để hàng tỷ con mắt nhìn vào rồi đánh giá những BS khác.
    Tôi chỉ tranh luận một lần này, tôi nghĩ như vậy là đủ, nếu bạn có nói thêm gì thì xin hãy nói về chuyện khác.
    Trác.
  6. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    XIn phép các bậc đại huynh rắng topic này chỉ là nơi để bày tỏ tình yêu và cảm xúc của mọi người với ngôi trường mà mọi người đã và đang học tập chứ không phải là nơi cãi nhau nhé ,thôi hoà giả cho hai bác luuthuy và bác trác nào
    To Xungnhi:em cũng lên trang web trường mình rồi và cũng có viêt 2-3 bài gì đó trong Sách vở tài liệu, còn dạo này bận học thi quá nên ít online, khi nào mong mọi người chỉ giào thêm về kinh nghiệm trường Y
    Có ai có kỉ niệm nào về trường không, kể cho mọi người nghe nhé, cám ơn nhiều
  7. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    XIn phép các bậc đại huynh rắng topic này chỉ là nơi để bày tỏ tình yêu và cảm xúc của mọi người với ngôi trường mà mọi người đã và đang học tập chứ không phải là nơi cãi nhau nhé ,thôi hoà giả cho hai bác luuthuy và bác trác nào
    To Xungnhi:em cũng lên trang web trường mình rồi và cũng có viêt 2-3 bài gì đó trong Sách vở tài liệu, còn dạo này bận học thi quá nên ít online, khi nào mong mọi người chỉ giào thêm về kinh nghiệm trường Y
    Có ai có kỉ niệm nào về trường không, kể cho mọi người nghe nhé, cám ơn nhiều
  8. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Kể cả các bác đã làm bác sĩ, vậy bây giờ khi nhớ về ngôi trường Đại học Y, các bác nghĩ gì và nghĩ gì nhiều nhất về những năm tháng sinh viên?
  9. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Kể cả các bác đã làm bác sĩ, vậy bây giờ khi nhớ về ngôi trường Đại học Y, các bác nghĩ gì và nghĩ gì nhiều nhất về những năm tháng sinh viên?
  10. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói ra đây thì hơi xấu hổ vì câu chuyện của tui nó "phàm tục" quá,sợ anh em cười bảo cha này sống theo bản năng,nhưng nghĩ đi nghĩ lại tui không thể đừng được.
    Tui ra trưòng năm 98,những năm 93,94 thằng SV tỉnh lẻ ra HN thuê nhà ở ngoài,nhưng dù có ở trong hay ngoài thì bệnh viêm màng túi cũng không vì thế mà ít trầm trọng.Hôm đó mới nửa sau của tháng nhưng đã bắt đầu "móm",thằng bạn trường Ngân hàng đến chơi(chắc nó cũng như mình nên bày đặt đến ăn ké đây).Đến giờ cơm,tui tìm trong nhà ra 2 gói mì tôm cuối cùng, cho vào nồi nấu lên,chao ôi là mùi thơm phưng phức của nó!!!(chỉ là mì *** thôi).Nó lúi húi trải chiếu,dọn bát đũa... để chuẩn bị thoã mãn cái dạ dày đang kêu réo vì chưa có gì bỏ vào từ tối qua.Nhưng không hiểu mắt mũi nó để đâu mà tôi chỉ nghe một tiếng "bụp" khô khốc ,chạy lên thì tất cả niềm hy vọng của 2 cái dạ dày khốn khổ đã đổ hết xuống đất.May mà nó chỉ đá vào thành nồi,và nước đổ về bên đối diện nên không bị bỏng chân.
    Thế là đã hơn 10 năm trôi qua,tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác thất vọng,đúng hơn là tuyệt vọng lúc đó,nó theo tôi suốt cuộc đời.Bây giờ lương BS nhà nước của tui cũng chỉ 600k,nhưng nhờ có kỷ niệm đó mà tui cố gắng buôn bán nên cũng có tý thu nhập đủ để mình không thua ai, nhiều khi thấy mình lừa lọc,bỉ ổi,làm trái những gì thầy cô đã dạy mình...,nhưng cuộc sống đã dạy tôi rằng,chỉ có thể tiến lên phía trước,nếu không,xã họi sẽ đẩy mình ,đẩy những người minh yêu thương nhất ra sau.

Chia sẻ trang này