1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về sinh viên, giảng viên và bác sĩ ngành Y chúng ta (đọc hết 4 trang đầu rồi hãy đánh g

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi luuthuy, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói ra đây thì hơi xấu hổ vì câu chuyện của tui nó "phàm tục" quá,sợ anh em cười bảo cha này sống theo bản năng,nhưng nghĩ đi nghĩ lại tui không thể đừng được.
    Tui ra trưòng năm 98,những năm 93,94 thằng SV tỉnh lẻ ra HN thuê nhà ở ngoài,nhưng dù có ở trong hay ngoài thì bệnh viêm màng túi cũng không vì thế mà ít trầm trọng.Hôm đó mới nửa sau của tháng nhưng đã bắt đầu "móm",thằng bạn trường Ngân hàng đến chơi(chắc nó cũng như mình nên bày đặt đến ăn ké đây).Đến giờ cơm,tui tìm trong nhà ra 2 gói mì tôm cuối cùng, cho vào nồi nấu lên,chao ôi là mùi thơm phưng phức của nó!!!(chỉ là mì *** thôi).Nó lúi húi trải chiếu,dọn bát đũa... để chuẩn bị thoã mãn cái dạ dày đang kêu réo vì chưa có gì bỏ vào từ tối qua.Nhưng không hiểu mắt mũi nó để đâu mà tôi chỉ nghe một tiếng "bụp" khô khốc ,chạy lên thì tất cả niềm hy vọng của 2 cái dạ dày khốn khổ đã đổ hết xuống đất.May mà nó chỉ đá vào thành nồi,và nước đổ về bên đối diện nên không bị bỏng chân.
    Thế là đã hơn 10 năm trôi qua,tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác thất vọng,đúng hơn là tuyệt vọng lúc đó,nó theo tôi suốt cuộc đời.Bây giờ lương BS nhà nước của tui cũng chỉ 600k,nhưng nhờ có kỷ niệm đó mà tui cố gắng buôn bán nên cũng có tý thu nhập đủ để mình không thua ai, nhiều khi thấy mình lừa lọc,bỉ ổi,làm trái những gì thầy cô đã dạy mình...,nhưng cuộc sống đã dạy tôi rằng,chỉ có thể tiến lên phía trước,nếu không,xã họi sẽ đẩy mình ,đẩy những người minh yêu thương nhất ra sau.
  2. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác đã kể cho mack nghe về chuyện ngày xưa, nhưng may mắn là bây giờ SV Y có vẻ sung sướng hơn hồi xưa nhiều 9ít ra là khoá của mack), nhung thế nào đi chăng nữa thì mình nghĩ con người phải luôn giữ lí tưởng của mình, không nên đầu hàng trước nghịch cảnh như vậy, cố lên thì sẽ được thành công mà
  3. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác đã kể cho mack nghe về chuyện ngày xưa, nhưng may mắn là bây giờ SV Y có vẻ sung sướng hơn hồi xưa nhiều 9ít ra là khoá của mack), nhung thế nào đi chăng nữa thì mình nghĩ con người phải luôn giữ lí tưởng của mình, không nên đầu hàng trước nghịch cảnh như vậy, cố lên thì sẽ được thành công mà
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Năm vừa rồi, Kiên kiến nhà tớ đã trở thành sinh viên năm thứ nhất ĐH Y Hà Nội, xem chừng cu cậu rất bận rộn đi học tối ngày, nhưng trên tất cả , Kiến rất yêu thích và tâm đắc cũng như tự hào , cả nhà tớ cũng vậy, có điều học Y có vẻ vất vả quá, tớ về mấy ngày cứ phải đem Kiến đi chơi và động viên Kiến tập thêm đàn cho đỡ căng thẳng
    Các bạn sinh viên ĐH Y cũng nên tự giải lao chút nhé, không sức ép nhiều quá lại cảm thấy chán nản....
    Cố gắng nhé
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Năm vừa rồi, Kiên kiến nhà tớ đã trở thành sinh viên năm thứ nhất ĐH Y Hà Nội, xem chừng cu cậu rất bận rộn đi học tối ngày, nhưng trên tất cả , Kiến rất yêu thích và tâm đắc cũng như tự hào , cả nhà tớ cũng vậy, có điều học Y có vẻ vất vả quá, tớ về mấy ngày cứ phải đem Kiến đi chơi và động viên Kiến tập thêm đàn cho đỡ căng thẳng
    Các bạn sinh viên ĐH Y cũng nên tự giải lao chút nhé, không sức ép nhiều quá lại cảm thấy chán nản....
    Cố gắng nhé
  6. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Bạn Kiến nhà chị học ở lớp và tổ nào vậy, có lẽ mack quen chăng???
  7. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Bạn Kiến nhà chị học ở lớp và tổ nào vậy, có lẽ mack quen chăng???
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kiên kiến nhà tớ học lớp nào và tổ nào tớ cũng không bít nữa Nhưng bạn ấy học lớp tiếng Pháp và có má núm đồng tiền
    Nếu gặp bạn Kiến nhớ hỏi bạn ấy là " Ai dậy cậu đánh Piano mà hay như vậy nhé " Bạn ấy sẽ biết ngay là ai
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kiên kiến nhà tớ học lớp nào và tổ nào tớ cũng không bít nữa Nhưng bạn ấy học lớp tiếng Pháp và có má núm đồng tiền
    Nếu gặp bạn Kiến nhớ hỏi bạn ấy là " Ai dậy cậu đánh Piano mà hay như vậy nhé " Bạn ấy sẽ biết ngay là ai
  10. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Hi hi hi..., thế thì chắc là bạn ấy học cùng tổ với em đấy chị ladycat ạ.
    Chị hỏi bạn ấy trong tổ có bạn nào chơi đàn violin không thì bạn ấy sẽ biết đấy, trái đất tròn ghê

Chia sẻ trang này