1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về sinh viên, giảng viên và bác sĩ ngành Y chúng ta (đọc hết 4 trang đầu rồi hãy đánh g

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi luuthuy, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Hi hi hi..., thế thì chắc là bạn ấy học cùng tổ với em đấy chị ladycat ạ.
    Chị hỏi bạn ấy trong tổ có bạn nào chơi đàn violin không thì bạn ấy sẽ biết đấy, trái đất tròn ghê
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn chờ xem thông tin của các báo khác đã. Nhưng hình như khoa Sản bệnh viên Lâm Đồng có nhiều phản ánh ko đuợc tốt cho lắm.
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 12/10/2004
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn chờ xem thông tin của các báo khác đã. Nhưng hình như khoa Sản bệnh viên Lâm Đồng có nhiều phản ánh ko đuợc tốt cho lắm.
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 12/10/2004
  4. DLT

    DLT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Về các tắc trách của ngành y VN, tôi hoàn toàn không có thiện cảm với ngành này. Họ thiếu sự chú ý đối với công việc, không có sự quan tâm đối với bệnh nhân, coi thường tính mạng của bệnh nhân, mà tính mạng đó là thứ quí nhất của con người. Họ đối xử với bệnh nhân, điều trị bênh nhân, là thứ máy móc tinh xảo và quí giá nhất của tự nhiên mà không bằng một người sửa chữa xe đạp, xe máy đối với các thứ vô tri, vô giácđược sửa chữa đó là xe đạp, xe máy.
    Người bị bệnh cực chẳng đã phải đi điều trị, khẩn khoản van nài họ thương xót chữa trị cho, trong khi đó họ phải bỏ tiền túi ra cho việc chữa trị, thế mà những người trong ngành y họ coi khách hàng không ra gì, cứ như họ đang làm việc từ thiện, không công muốn làm thì làm.
    Nói tóm lại nếu có bệnh thì cuộc đời coi như gặp hạn lớn rồi.
  5. DLT

    DLT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Về các tắc trách của ngành y VN, tôi hoàn toàn không có thiện cảm với ngành này. Họ thiếu sự chú ý đối với công việc, không có sự quan tâm đối với bệnh nhân, coi thường tính mạng của bệnh nhân, mà tính mạng đó là thứ quí nhất của con người. Họ đối xử với bệnh nhân, điều trị bênh nhân, là thứ máy móc tinh xảo và quí giá nhất của tự nhiên mà không bằng một người sửa chữa xe đạp, xe máy đối với các thứ vô tri, vô giácđược sửa chữa đó là xe đạp, xe máy.
    Người bị bệnh cực chẳng đã phải đi điều trị, khẩn khoản van nài họ thương xót chữa trị cho, trong khi đó họ phải bỏ tiền túi ra cho việc chữa trị, thế mà những người trong ngành y họ coi khách hàng không ra gì, cứ như họ đang làm việc từ thiện, không công muốn làm thì làm.
    Nói tóm lại nếu có bệnh thì cuộc đời coi như gặp hạn lớn rồi.
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Tôi rất thông cảm và cảm nhận được nổi bất bình of các BN hay thân nhân of BN khi gặp phải những người bác sĩ không có lương tâm nghề nghiệp .... đồng ý là đồng lương bác sĩ tại VN rất thấp so với các nước khác nhất là tại Hoa kỳ ... nhưng không vì thế mà đổ trút căm phẩn bất bình lên người BN .
    Nếu người bác sĩ làm tròn trách nhiệm of mình và luôn tiếp tục học hỏi , trao dồi nghề nghiệp , lúc nào cũng tận tuỵ với nghề nghiệp thì BN chẳng những được cứu mà còn có cuộc sống lành mạnh nữa .
    Tuy là nền y khoa tại Hoa kỳ rất kỹ luật và tân tiến ... các bác sĩ không thể mà cũng không có gan để làm bậy ... nhưng cũng vài trường hợp sơ xuất thiếu kinh nghiệm cũng làm cho BN bị suffer cả kiếp người ...
    Tôi thấy đôi khi 1 việc làm rất đơn giản nhưng cũng gây ra không ích khó khăn cho sức khoẻ of người phụ nữ sau khi sanh và căn bệnh có thể mang theo suốt đời .... như là cách cắt cửa mình hay là khi sanh nếu người bác sĩ biết đề phòng cho cửa mình đừng bị rách rộng quá ... với cách cắt xéo thay vì thẳng xuống và cách khâu lại không đúng ( đại đa số BN mà tôi gặp ) sẽ gây ra như nước tiểu ra mà không cầm được , phân lọt vào lỗ hỏng , bắp thịt bị chai etc.. sẽ làm cho người phụ nữ phải chụi rất nhiều khó khăn sau này ...
    Tôi được quen với 1 bác sĩ người Mỹ về xương , ông là người rất tận tâm với nghề nghiệp ( có lẻ ông này giống như tôi ... ai có tiền thì charge rất cao , ai không tiền thì làm dùm ) ông luôn trao dồi nghề mình đến mức vượt qua cách chữa thông thường như xương hư thì phải cắt bỏ ... ông có cách ghép xương rất tài ... đã giúp được rất nhiều người khỏi bị cụt chân tay .... mấy tuần trước đây tôi nghe là ông ta đang ở bên Iraq để ghép và chữa cho những người lính bị thương tại Iraq để khỏi bị tàn phế .
    Nói tóm lại , BN gặp được người bác sĩ tận tâm , giỏi tay nghề thì tuổi thọ chẳng những sẽ được dài hơn mà cuộc sống cũng khoẻ mạnh hơn .... nếu 1 nơi có quá nhiều bác sĩ vô trách nhiệm hay không đủ tiêu chuẩn thì phải có luật lệ ép buột họ phải làm đúng ... vì vậy , muốn cải thiện về Y khoa tại VN nhà nước phải có tấm lòng thật sự thương dân , tiếp giúp và tích cực hơn để đào tạo và remove những " bác sĩ tốt nghiệp trường làng " ra khỏi system . ... đó là đứng về phía BN mà nhận định về bác sĩ ... nhưng khi đứng ở vị trí Dr. thì tôi có sự cảm thông cho các vị bác sĩ gặp phải rất nhiều BN không nghe lời khuyên bảo of mình hay không làm đúng lời dặn of Dr. hay so sánh ông kia cho thuốc tôi uống vào hết ngay etc.... hoặc phải chứng kiến những BN phải ngưng chửa nữa đường vì vấn đề tài chánh ... đây là 1 trong những nổi ưu tư và cũng dễ làm cho bác sĩ nản chí
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Tôi rất thông cảm và cảm nhận được nổi bất bình of các BN hay thân nhân of BN khi gặp phải những người bác sĩ không có lương tâm nghề nghiệp .... đồng ý là đồng lương bác sĩ tại VN rất thấp so với các nước khác nhất là tại Hoa kỳ ... nhưng không vì thế mà đổ trút căm phẩn bất bình lên người BN .
    Nếu người bác sĩ làm tròn trách nhiệm of mình và luôn tiếp tục học hỏi , trao dồi nghề nghiệp , lúc nào cũng tận tuỵ với nghề nghiệp thì BN chẳng những được cứu mà còn có cuộc sống lành mạnh nữa .
    Tuy là nền y khoa tại Hoa kỳ rất kỹ luật và tân tiến ... các bác sĩ không thể mà cũng không có gan để làm bậy ... nhưng cũng vài trường hợp sơ xuất thiếu kinh nghiệm cũng làm cho BN bị suffer cả kiếp người ...
    Tôi thấy đôi khi 1 việc làm rất đơn giản nhưng cũng gây ra không ích khó khăn cho sức khoẻ of người phụ nữ sau khi sanh và căn bệnh có thể mang theo suốt đời .... như là cách cắt cửa mình hay là khi sanh nếu người bác sĩ biết đề phòng cho cửa mình đừng bị rách rộng quá ... với cách cắt xéo thay vì thẳng xuống và cách khâu lại không đúng ( đại đa số BN mà tôi gặp ) sẽ gây ra như nước tiểu ra mà không cầm được , phân lọt vào lỗ hỏng , bắp thịt bị chai etc.. sẽ làm cho người phụ nữ phải chụi rất nhiều khó khăn sau này ...
    Tôi được quen với 1 bác sĩ người Mỹ về xương , ông là người rất tận tâm với nghề nghiệp ( có lẻ ông này giống như tôi ... ai có tiền thì charge rất cao , ai không tiền thì làm dùm ) ông luôn trao dồi nghề mình đến mức vượt qua cách chữa thông thường như xương hư thì phải cắt bỏ ... ông có cách ghép xương rất tài ... đã giúp được rất nhiều người khỏi bị cụt chân tay .... mấy tuần trước đây tôi nghe là ông ta đang ở bên Iraq để ghép và chữa cho những người lính bị thương tại Iraq để khỏi bị tàn phế .
    Nói tóm lại , BN gặp được người bác sĩ tận tâm , giỏi tay nghề thì tuổi thọ chẳng những sẽ được dài hơn mà cuộc sống cũng khoẻ mạnh hơn .... nếu 1 nơi có quá nhiều bác sĩ vô trách nhiệm hay không đủ tiêu chuẩn thì phải có luật lệ ép buột họ phải làm đúng ... vì vậy , muốn cải thiện về Y khoa tại VN nhà nước phải có tấm lòng thật sự thương dân , tiếp giúp và tích cực hơn để đào tạo và remove những " bác sĩ tốt nghiệp trường làng " ra khỏi system . ... đó là đứng về phía BN mà nhận định về bác sĩ ... nhưng khi đứng ở vị trí Dr. thì tôi có sự cảm thông cho các vị bác sĩ gặp phải rất nhiều BN không nghe lời khuyên bảo of mình hay không làm đúng lời dặn of Dr. hay so sánh ông kia cho thuốc tôi uống vào hết ngay etc.... hoặc phải chứng kiến những BN phải ngưng chửa nữa đường vì vấn đề tài chánh ... đây là 1 trong những nổi ưu tư và cũng dễ làm cho bác sĩ nản chí
  8. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Còn tớ, là một bác sỹ, tớ ghét nhất là cánh nhà báo VN, không bao giờ người ta nghe thấy một tiếng nói khách quan! Tệ hơn nữa, báo chí đã trở thành công cụ cho một số người để oánh nhau rồi. Các bác mà quá tin vào báo và để nó điều khiển cảm xúc cũng như hành vi của mình thì thật là những... nạn nhân đáng thương! Hôm nào rỗi tớ sẽ kể vài chuyện đằng sau mấy trang báo cho các bạn nghe.
    Ghê cả người! Khiếp!
  9. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Còn tớ, là một bác sỹ, tớ ghét nhất là cánh nhà báo VN, không bao giờ người ta nghe thấy một tiếng nói khách quan! Tệ hơn nữa, báo chí đã trở thành công cụ cho một số người để oánh nhau rồi. Các bác mà quá tin vào báo và để nó điều khiển cảm xúc cũng như hành vi của mình thì thật là những... nạn nhân đáng thương! Hôm nào rỗi tớ sẽ kể vài chuyện đằng sau mấy trang báo cho các bạn nghe.
    Ghê cả người! Khiếp!
  10. lafuture

    lafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Berbich,
    Bác viết bài hay quá, ý kiến của bác rất chân thành!!
    Tôi xin góp một vài lời để trả lời bạn Dương Long Thành -DLT : nghề y là một nghề "nguy hiểm" ( dangerous profession) cho cả người bị tác động ( bệnh nhân) và cho cả thầy thuốc .
    Quả thật nếu bác sĩ mà tắc trách gây ra quá nhiều sai sót dẫn đến thiệt hại cho người bệnh thì thật đáng trách, nhưng nhiều khi trong một chừng mực nào đó , có những sai sót không thể tránh khỏi... đó là điều mà có lẽ trong nghành y ai cũng băn khoăn .
    Ai khi bước chân vào nghành y cũng là muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho xã hội chứ nếu muốn kiếm tiền thì có lẽ theo nghành khác dễ hơn nhiều bạn ạ.
    Về cái chết của sản phụ ở Lâm đồng, hình như Bộ y tế đang tiến hành điều tra thì phải, không biết bản chất của sự việc ra sao nhưng bạn nên biết rằng Phụ sản là một trong những chuyên khoa " nguy hiểm " nhất của nghành y vì rất dễ có tai biến- cho cả mẹ lẫn con, (tất nhiên cho cả bác sĩ ...).
    Tôi đã xem một phóng sự về hành nghề sản phụ ở Mỹ : bạn biết thế nào không : 80% BS sản phụ có ít nhất một lần dính dáng đến pháp luật do tai biến - 80% - một con số khủng khiếp.
    Con số này tôi lại tìm thấy ở cái link dưới đây ( của American College of Obstetricians and Gynecologists - ACOG) tin ngày 16 /7/2004
    http://www.acog.org/from_home/publications/press_releases/nr07-16-04.cfm
    Tôi xin trích một đoạn :
    Frequency of Claims
    In 2003, one in two Fellows had been involved in a claim in the last four years.
    Over 76% of ACOG Fellows reported they had been sued at least once; 57% had two or more claims filed against them, and 41.5% had three or more claims.
    Ob-gyns have an average of 2.6 claims filed against them during their career.
    About three in ten (29.6%) of ob-gyns have been sued for care provided during their residency.
    đấy là ở Mỹ , còn ở VN trang thiết bị thiếu thốn, điều kiện trau dồi chuyên môn không đầy đủ so với Mỹ thế nào thì ta có thể đoán được .
    Mong bạn có những tư liệu để hiểu về nghành y hơn nữa.
    Thân ái.
    Được lafuture sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 27/07/2004

Chia sẻ trang này