1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về sinh viên, giảng viên và bác sĩ ngành Y chúng ta (đọc hết 4 trang đầu rồi hãy đánh g

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi luuthuy, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lafuture

    lafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Berbich,
    Bác viết bài hay quá, ý kiến của bác rất chân thành!!
    Tôi xin góp một vài lời để trả lời bạn Dương Long Thành -DLT : nghề y là một nghề "nguy hiểm" ( dangerous profession) cho cả người bị tác động ( bệnh nhân) và cho cả thầy thuốc .
    Quả thật nếu bác sĩ mà tắc trách gây ra quá nhiều sai sót dẫn đến thiệt hại cho người bệnh thì thật đáng trách, nhưng nhiều khi trong một chừng mực nào đó , có những sai sót không thể tránh khỏi... đó là điều mà có lẽ trong nghành y ai cũng băn khoăn .
    Ai khi bước chân vào nghành y cũng là muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho xã hội chứ nếu muốn kiếm tiền thì có lẽ theo nghành khác dễ hơn nhiều bạn ạ.
    Về cái chết của sản phụ ở Lâm đồng, hình như Bộ y tế đang tiến hành điều tra thì phải, không biết bản chất của sự việc ra sao nhưng bạn nên biết rằng Phụ sản là một trong những chuyên khoa " nguy hiểm " nhất của nghành y vì rất dễ có tai biến- cho cả mẹ lẫn con, (tất nhiên cho cả bác sĩ ...).
    Tôi đã xem một phóng sự về hành nghề sản phụ ở Mỹ : bạn biết thế nào không : 80% BS sản phụ có ít nhất một lần dính dáng đến pháp luật do tai biến - 80% - một con số khủng khiếp.
    Con số này tôi lại tìm thấy ở cái link dưới đây ( của American College of Obstetricians and Gynecologists - ACOG) tin ngày 16 /7/2004
    http://www.acog.org/from_home/publications/press_releases/nr07-16-04.cfm
    Tôi xin trích một đoạn :
    Frequency of Claims
    In 2003, one in two Fellows had been involved in a claim in the last four years.
    Over 76% of ACOG Fellows reported they had been sued at least once; 57% had two or more claims filed against them, and 41.5% had three or more claims.
    Ob-gyns have an average of 2.6 claims filed against them during their career.
    About three in ten (29.6%) of ob-gyns have been sued for care provided during their residency.
    đấy là ở Mỹ , còn ở VN trang thiết bị thiếu thốn, điều kiện trau dồi chuyên môn không đầy đủ so với Mỹ thế nào thì ta có thể đoán được .
    Mong bạn có những tư liệu để hiểu về nghành y hơn nữa.
    Thân ái.
    Được lafuture sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 27/07/2004
  2. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chào các bạn,
    Tôi lập ra chủ đề nay không phải để không nhằm phê phán các BS VN, tuy nhiên, vì ba tôi cũng từng là một nạn nhân ( và tôi biết có nhiều nguời trong đây cũng là nạn nhân của bệnh vô trách nhiệm của BS), nên muốn gióng lên một hồi chuông cho các BS VN, nên nhìn lại mình, cả về trình độ lẫn cách đối xử với bệnh nhân.
    Dĩ nhiên không phải tất cả các BS VN đều như vậy, rất may còn các các bạn BS Tuan, Dentist, v..v.rất có lòng với bệnh nhân, và chính các bạn đang góp phần gầy dựng lại lòng tin cho BN. Năm nay là năm 2004 rồi, nhưng về VN, không thể tuởng tuợng lại có những BS đối xử với BN như ....dân giang hồ, kể ra ví dụ thì nhiều lắm. Chỉ thấy buồn va thương dân Việt của mình.
  3. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chào các bạn,
    Tôi lập ra chủ đề nay không phải để không nhằm phê phán các BS VN, tuy nhiên, vì ba tôi cũng từng là một nạn nhân ( và tôi biết có nhiều nguời trong đây cũng là nạn nhân của bệnh vô trách nhiệm của BS), nên muốn gióng lên một hồi chuông cho các BS VN, nên nhìn lại mình, cả về trình độ lẫn cách đối xử với bệnh nhân.
    Dĩ nhiên không phải tất cả các BS VN đều như vậy, rất may còn các các bạn BS Tuan, Dentist, v..v.rất có lòng với bệnh nhân, và chính các bạn đang góp phần gầy dựng lại lòng tin cho BN. Năm nay là năm 2004 rồi, nhưng về VN, không thể tuởng tuợng lại có những BS đối xử với BN như ....dân giang hồ, kể ra ví dụ thì nhiều lắm. Chỉ thấy buồn va thương dân Việt của mình.
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Vụ sản phụ chết oan: Trưởng khoa sản từ chức
    Bác sĩ Nguyễn Thị Bê - Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, trưởng kíp trực đêm xảy ra cái chết của sản phụ Lê Thị Ngọc Hà, đã gửi đơn xin từ chức. Sở Y tế Lâm Đồng cũng chỉ đạo bệnh viện kỷ luật thích đáng ê-kíp trực và điều chuyển công tác khỏi khoa Sản.
    Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Vũ Văn Chương cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc Ban giám đốc bệnh viện đã tổ chức 2 cuộc họp với sự có mặt của Sở Y tế, nhưng chưa thể đưa ra kết luận và hình thức kỷ luật đối với bác sĩ Bê và ê-kíp trực.
    Tuy nhiên, Giám đốc bệnh viện thừa nhận những sai sót của ê-kíp trực. Đội ngũ y, bác sĩ, hộ sinh đã có thái độ với bệnh nhân và gia đình là chưa đúng mức.
    Ca trực lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ, không tiến hành xét nghiệm máu ngay khi chị Hà nhập viện vì bác sĩ Nguyễn Thị Bê đã chủ quan cho rằng đây là một ca sinh bình thường và đợi đến khi lên bàn sanh mới xét nghiệm máu. Nhân viên y tế đã làm sai quy chế của bệnh viện khi bảo người nhà bệnh nhân đi mua các loại thuốc men và dây truyền máu; trong khi khoa Dược chỉ cách đó 7 m.
    Tuy nhiên, ông Chương cho rằng việc chậm trễ mua dây truyền máu không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hà. Ông cũng khẳng định đây là một trường hợp tai biến mà bất cứ bệnh viện phụ sản nào ở Việt Nam cũng gặp phải, không riêng gì Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
    Sau khi thẩm tra vụ việc tại bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Phó chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam - đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng có trách nhiệm chăm sóc cháu bé (con của anh Sinh, chị Hà) vì hoàn cảnh của gia đình anh Sinh hiện nay hết sức khó khăn.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 18/07/2005
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Vụ sản phụ chết oan: Trưởng khoa sản từ chức
    Bác sĩ Nguyễn Thị Bê - Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, trưởng kíp trực đêm xảy ra cái chết của sản phụ Lê Thị Ngọc Hà, đã gửi đơn xin từ chức. Sở Y tế Lâm Đồng cũng chỉ đạo bệnh viện kỷ luật thích đáng ê-kíp trực và điều chuyển công tác khỏi khoa Sản.
    Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Vũ Văn Chương cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc Ban giám đốc bệnh viện đã tổ chức 2 cuộc họp với sự có mặt của Sở Y tế, nhưng chưa thể đưa ra kết luận và hình thức kỷ luật đối với bác sĩ Bê và ê-kíp trực.
    Tuy nhiên, Giám đốc bệnh viện thừa nhận những sai sót của ê-kíp trực. Đội ngũ y, bác sĩ, hộ sinh đã có thái độ với bệnh nhân và gia đình là chưa đúng mức.
    Ca trực lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ, không tiến hành xét nghiệm máu ngay khi chị Hà nhập viện vì bác sĩ Nguyễn Thị Bê đã chủ quan cho rằng đây là một ca sinh bình thường và đợi đến khi lên bàn sanh mới xét nghiệm máu. Nhân viên y tế đã làm sai quy chế của bệnh viện khi bảo người nhà bệnh nhân đi mua các loại thuốc men và dây truyền máu; trong khi khoa Dược chỉ cách đó 7 m.
    Tuy nhiên, ông Chương cho rằng việc chậm trễ mua dây truyền máu không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hà. Ông cũng khẳng định đây là một trường hợp tai biến mà bất cứ bệnh viện phụ sản nào ở Việt Nam cũng gặp phải, không riêng gì Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
    Sau khi thẩm tra vụ việc tại bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Phó chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam - đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng có trách nhiệm chăm sóc cháu bé (con của anh Sinh, chị Hà) vì hoàn cảnh của gia đình anh Sinh hiện nay hết sức khó khăn.
  6. DLT

    DLT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cứ đổ lỗi cho những yếu kém trong nghề nghiệp của mình là do phương tiện, điều kiện làm việc, cứ so bì với Mỹ, nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ đúng một phần thôi, điều chính yếu vẫn là trình độ nghề nghiệp và ý thức lao động. Nhiều trang bị hiện đại của Mỹ đưa sang VN, thì chưa chắc đã có người đủ trình độ để vận hành và làm chủ nó. Mặt khác các nước hiện nay có nền khoa học tiên tiến như Mỹ, Nhật, Đức.. thì trong thời gian trước đây họ cũng phải trải qua giai đoạn bắt đầu và các giai đoạn khó khăn, vì vậy dĩ nhiên không thể nào đòi hỏi có các phương tiện và trang bị như họ được, đó là điều tất nhiên. Cái mà ta trước tiên phải học tập ở họ đó là ý thức đối với công việc với đối với lao động thì dần dần mới phát triển nghành được. Các tắc trách của nghành y hiện nay chủ yếu là do chủ quan của cá nhân là chính, đó gọi là chưa học làm tốt mà đã học làm sai.
    Ví dụ như vấn đề bán thuốc, thuốc là thứ hàng hoá có cấp độ quan trong bậc nhất đối với người dân, vì nó liên quan đến tính mạng của người sử dụng, thế mà ở nước ta nó vô cùng vô tổ chức: mua thuốc không có hoá đơn, không niêm yết giá, vì vậy không ai chịu trách nhiệm về chất lượng của thuốc, mọi hậu quả chỉ mình người sử dụng phải hứng chịu. Trong khi đó ở các nước tiên tiến vấn đề này họ quản lý chặt chẽ được cả. Họ làm như thế nào?
    Một câu hỏi to đùng đang chờ được ngành y giải quyết để người bệnh đỡ bị khổ.
  7. DLT

    DLT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cứ đổ lỗi cho những yếu kém trong nghề nghiệp của mình là do phương tiện, điều kiện làm việc, cứ so bì với Mỹ, nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ đúng một phần thôi, điều chính yếu vẫn là trình độ nghề nghiệp và ý thức lao động. Nhiều trang bị hiện đại của Mỹ đưa sang VN, thì chưa chắc đã có người đủ trình độ để vận hành và làm chủ nó. Mặt khác các nước hiện nay có nền khoa học tiên tiến như Mỹ, Nhật, Đức.. thì trong thời gian trước đây họ cũng phải trải qua giai đoạn bắt đầu và các giai đoạn khó khăn, vì vậy dĩ nhiên không thể nào đòi hỏi có các phương tiện và trang bị như họ được, đó là điều tất nhiên. Cái mà ta trước tiên phải học tập ở họ đó là ý thức đối với công việc với đối với lao động thì dần dần mới phát triển nghành được. Các tắc trách của nghành y hiện nay chủ yếu là do chủ quan của cá nhân là chính, đó gọi là chưa học làm tốt mà đã học làm sai.
    Ví dụ như vấn đề bán thuốc, thuốc là thứ hàng hoá có cấp độ quan trong bậc nhất đối với người dân, vì nó liên quan đến tính mạng của người sử dụng, thế mà ở nước ta nó vô cùng vô tổ chức: mua thuốc không có hoá đơn, không niêm yết giá, vì vậy không ai chịu trách nhiệm về chất lượng của thuốc, mọi hậu quả chỉ mình người sử dụng phải hứng chịu. Trong khi đó ở các nước tiên tiến vấn đề này họ quản lý chặt chẽ được cả. Họ làm như thế nào?
    Một câu hỏi to đùng đang chờ được ngành y giải quyết để người bệnh đỡ bị khổ.
  8. ngocthaosg

    ngocthaosg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài viết về bộ phim HQ "Thần y Hur Jun" trên báo TT: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=88490&ChannelID=57, xin có đôi dòng về cái đức của nhũng người được xem là ''Lương y như từ mẫu" trong XH VN ngày nay.
    1. Bố tôi từng kể rằng: hồi bé (cách đây 35 năm, lúc đó chưa giải phóng) có lần chạy đi chơi ở xa nhà, đùa giỡn thế nào bị toát cả ngón chân, máu chảy đầm đìa. Sợ lắm, máu ra nhiều đến nỗi choáng cả mặt mày, nhưng cũng cố lết về nhà. Lúc đi ngang qua bệnh viện Nguyễn Trãi (Tp.HCM - Q.5), cô y tá tình cờ trong thấy, lập tức bế bố tôi vào băng bó cẩn thận. Thậm chí, sau đó còn đưa cho vài đồng để đón xe ôm về nhà.
    Theo bố tôi, trước giải phóng, những người mang tiếng kỹ sư, bác sĩ... nhìn vào là biết người có học thức. Đặc biệt, ở người bác sĩ luôn toát ra vẻ nhân hậu, đáng kính. Và họ luôn đặt y đức lên hạng đầu, những việc tiêu cực như nhận tiền đút lót của bệnh nhân bị xem là vô cùng nhục nhã, hiếm có ai dám làm.
    2. Trái lại, thật đau lòng khi nhìn vào tầng lớp y bác sĩ trong xã hội VN hôm nay. Tôi có một số người quen làm việc trong ngành y, nên đã được chứng kiến nhiều câu chuyện đáng lên án. Xin được dẫn chứng bằng một mẩu chuyện nhỏ sau:
    - Sài Gòn, quận 5, tại một bệnh viện miễn phí cho người có giấy Xóa đói giảm nghèo. Người nào hoàn cảnh cũng khó khăn, làm gì có dư dả để gửi phong bì cho bác sĩ. Các bạn có biết họ "kiếm thêm" bằng cách nào không ? Lợi dụng kẻ hở pháp luật, sự kém hiểu biết, tri thức thấp của đa số bệnh nhân, một cô y tá có nhiệm vụ hằng ngày đến giường bệnh chích thuốc, đã tráo thuốc đặc trị nhà nước cấp bằng loại rẻ tiền hơn.
    Rõ ràng, đây là một hành động vô nhân tính ! Hơn ai hết, họ bíêt rõ người bệnh đang rất cần loại thuốc ĐẶC TRỊ này, làm vậy có khác gì giết chết người ta ? Nếu là thuốc bổ gì đó thì còn có thể tha thứ....
    - Có lần, 1 nguời nọ thấy thân nhân bệnh ngày càng trầm trọng, đã cố gắng đến nhà bác sĩ trưởng khoa để gửi gắm. Vị bác sĩ này chỉ nói 1 câu: "Sau khi y tá tiêm thuốc, hãy giữ lại vỏ thuốc". Người bệnh làm theo và thế là, trưa hôm đó đã diễn ra một cuộc tranh cãi kịch liệt, suýt đánh nhau giữa vị bác sĩ và cô y tá nọ, theo kiểu "Phần tôi tôi ăn, phần ông ông ăn, sao đụng chạm đến tôi"
    => Đó chỉ là 1 trong số muôn vàn câu chuyện, chỉ cần bỏ chút thời gian dạo quanh các bệnh viện bạn sẽ thấy, những người không tiền dù có đang hấp hối cũng chỉ nhận được cái nhìn "sống chết mặc bây". Thế mới thấy, ngày nay, sức mạnh của đồng tiền đã đánh bại tất cả, làm lu mờ lương tri con người. Liệu đã đến mức gióng 1 hồi chuông báo động ?
  9. svdhy

    svdhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chán, tranh luận chán chê để được cái gì thế???
    thời gian vẫn cứ trôi, ai học y vẫn tiếp tục học, ai không học y nữa thì lại tiếp tục cuộc sống, việc gì mà phải tranh cãi chê bai nhau như thế nhỉ, . . .
    cuộc sống đa dạng và phong phú, mỗi người đều có 1 công việc của mình, và đều có 1 vị trí nhất định trong xã hội, đều có những mối quan hệ đến những người xung quanh (xã hội là tổng hoà các mối quan hệ mà
    vì thế không thể so sánh ngành này với ngành khác được, không thể nói người ngành này giỏi hơn ngành khác được, dù bạn có là một nhà khoa học thiên tài đi nữa thì liệu bạn có biết cách . . . quét rác cho nhanh, gọn, sạch không
    vì thế bạn luuthuy gì đó ơi, có lẽ bạn có điều gì bất mãn chế độ chăng , nhưng mà thôi, bạn cứ chuyên tâm vào làm cho tốt công việc hiện thời của bạn đi nhé, còn với chuyện học hành của sinh viên y, chuyện họ có tài hay bất tài thì bạn cũng makeno đi nhé, biết đâu sau này bạn hay những người thân của bạn phải nhờ đến những kẻ bất tài ấy đấy.
    Còn theo nhận xét của mình về sinh viên Y thì 1 phần là thông minh nhưng không chăm chỉ, một phần là không thông minh nhưng chăm chỉ, và một số ít là vừa thông minh vừa chăm chỉ.
    Chấm hết
    Mong mọi người đừng mất thời gian tranh luận nữa nhé
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi chê hay khen đều rõ ràng cả. Thực ra, bác sĩ VN nếu chê thì có rất nhiều. Khen cũng ko thiếu. Có điều mục đích ban đầu là khích mọi nguời lên để mọi nguời vào tung hết cảm xúc nên có dùng từ ngữ quá khích.
    Nói chung là cũng chẳng có gì nhiều để mà nói

Chia sẻ trang này