1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về sinh viên, giảng viên và bác sĩ ngành Y chúng ta (đọc hết 4 trang đầu rồi hãy đánh g

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi luuthuy, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết 4 trang đầu mới thấy:
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.....Hic........
  2. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ thử vào nằm viện mà không có bác sĩ quen nào giới thiệu thì biết. Hay là không dám vì quá biết rùi mà ko víết ra. Theo tôi thì đã vào được trường Y thì ko có người bất tài, chỉ có sau khi ra trường sẽ hành động thế nào thui.
    Mà trường Y có dạy môn giao tiếp với người bệnh ko nhỉ, sao tôi thấy mấy bs trẻ nói chuyện với người cao tuổi mà cứ nói trống không, không hiểu họ thấy mình là đẳng cấp cao trong xã hội hay quen ở trong các tình huống cấp cứu nên phải nói ngắn gọn.
    Được duy79 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 12/11/2005
  3. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    có thể là hôm đó họ có quá nhiều bênh nhân nên kô có nhiều thời gian để cư xử đúng mực hoặc là đêm hôm trước họ vừa mới trực xong(thường những bác sĩ mới hiếm khi đươc ra trực ngay vào ngày hôm sau) nên rất mệt mỏi. Áp lực của 1 người học Y hay làm nghề Y rất lớn và khi chúng tôi đi theo con đường này kô phải là muón chứng tỏ mình là 1 người có đẳng cấp cao trong xã hội vì các bác sĩ cũng là những con người bình thường như bao người khác , vì chúng tôi biêt con đường chúng tôi đã chọn ko chỉ trải toàn hoa hồng mà còn có đầy chông gai và vất vả. Chúng tôi được dạy dỗ để cứu sống người bệnh và cả nhũng cách cư xử để quan tâm ,làm dịu nỗi đau của người bệnh khi ốm đau nhưng đôi khi trong những con người trẻ luôn có những vụng về , thiếu kinh nghiệm đã cư xử khiến người bệnh phật ý.Có bạn nói chúng tôi chỉ học vẹt và kô có sự sáng tạo, điều này cũng đúng vi lượng kiến thức chúng tôi phải học là quá nhiều va 6 năm hoc Y khoa kô phai la thời gian đủ để chúng tôi có thể ngốn hết lượng kiến thức đó , lượng kiên thức mà đã được chứng minh là đúng đắn và chúng tôi hoc theo những điều đó chỉ để "do right the first time " là cũng tốt rồi vì trong y khoa kô có chỗ cho từ sai lầm vì sai lầm của chúng tôi có thể trả giá bằng những sinh mạng . Vì thê, hãy thông cảm cho những bác sĩ cua chúng ta khi nền y tế nước ta còn nghèo và mức sống của nhân viên y tế còn thấp , kô thể đòi hỏi điều gì cao hơn, chỉ hi vọng ở một ngày mai mà thôi, một ngày mai nào đó mà mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
  4. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    so_so,
    Không thể vịn cái lý do bận rộn để nói rằng không biết cách cư xử, đó là vì BS đó không giỏi và không có khả năng. Học Y đã gặp rất nhiều truờng hợp sinh tử nhất sinh và họ nên quen dần với những áp lực đó. Bạn đừng lấy lý do áp lực ra để biện minh, nghề nào cũng có áp lực và trách nhiệm cả.
    Cái "ngày mai" mà bạn hy vọng sẽ không bao giờ tới vì các BS VN của ngày hôm nay chưa thấy đuợc những yếu điểm của mình để sửa chửa tốt hơn.
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" nhưng mọi chuyện đều có nguồn gốc của nó. Hôm T6 tớ đi khám ở viện C, nói chung là cũng tạm chấp nhân được (vì mình đang phải nhờ họ mà lại) dù thái độ những người phục vụ khá khó chịu, cứ như bị cấm khẩu ấy, hỏi gì cũng không thèm trả lời. Sau khoảng gần một tiếng loay hoay hỏi hết bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, tớ cũng mua được cái phiếu khám bệnh (biết làm sao khi nhân viên bệnh viện đều mắc chứng bệnh lạnh nhạt, thờ ơ, không biết nói). Cuối cũng thì cũng xong việc của tớ dù mất đứt một ngày (khám, thử máu, siêu âm). Chủ nhật đến lượt ông chồng tớ đi. Không biết có phải là do ngoài giờ hành chính nên họ ra sức hành bọn tớ không. Lên phòng xét nghiệm máu, họ bảo mang phiếu ra ngoài xếp. Ngồi đến nửa tiếng vẫn không thấy ai gọi vào, trong khi những người đến sau vẫn vào bình thường (hết người thì họ ngồi buôn dưa lê ầm ĩ). Ông chồng tớ đứng ngó trộm, phát hiện ra ai vào cũng đưa tiền cho bà lấy máu. Thế là anh ấy cũng vào, đưa tiền cho bà ấy, thế là làm luôn, còn rất nhiệt tình hướng dẫn. Sau khi lấy máu phải mang lên phòng xét nghiệm, cô này nói, 11h mới có kết quả. Ông chồng tớ năn nỉ có sớm để còn làm xét nghiệm tinh chất. Nhất định không chịu. Thế là ông chống tớ đưa cô 20.000đ. Kết quả cô bảo luôn: 15 phút sau lấy nhé. Xuống gặp bà làm xét nghiệm tinh chất, bà ấy bảo muộn rôi không làm nữa (lúc ấy là hơn 9h30 một tý). Rút kinh nghiệm, chả năn nỉ nữa, ông ấy lại đưa luôn 20.000đ. Thế là bà ấy thay đổi luôn. "Đáng ra ngay từ sớm con trai bảo cô trước có tốt không, để cô còn chuẩn bị. Thôi vào đây cô làm cho". Sau một buổi sáng, học được thêm bao điều
  6. Church

    Church Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic...tương lai mình sẽ là 1 thằng bất tài....tất cả lũ bạn của mình cũng sẽ bất tài (điều mà mình mong muốn)...Mấy ông thầy cô giáo dạy mình chẳng biết có thế nữa hay ko???
    Bác luuthuy cho em hỏi về ngành Y ở nước ngoài có những điểm gì khác so với VN để em còn chuẩn bị oversea
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    So sánh thì còn nhiều điều để nói lắm, e nếu ca ngợi phương tây thì ca ngợi cả ngày ko xong. Tôi đi vào bệnh viện bên này vài lần rồi, chẳng cần ai quan tâm chăm sóc, cứ thế đến thẳng họ. Họ sẽ chăm sóc và làm việc theo đúng trách nhiệm và quy định, muốn phàn nàn cũng khó(tất nhiên dân Tây thì vẫn có lý do để mà chê).
    Bác sĩ vn theo tôi được đào tạo quá yếu, 6 năm đối với nhiều người là nhiều, nhưng nếu so với những gì mà phải học bên này trong 6 năm thì theo quan điểm của tôi chỉ bằng một nửa của họ(ko phải bốc thơm họ hay hạ nhục ta làm gì). Sau đó họ phải thực tập tiếp trong bệnh viên thêm tổng cộng ít nhất là 5 năm nữa, sau đó mới được làm bằng bác sĩ chuyên khoa, lúc này mới được ra ngoài mở phòng khám riêng. Nói chung nếu làm được bằng bác sĩ chuyên khoa thì họ thường làm nốt 2 năm nghiên cứu lên TS, cho nên đi ra ngoài thấy các phòng khám tư đều là tiến sĩ cả.
    Tất nhiên nói thế thì rồi phải nói đến điều kiện.... nhưng cái mà tôi muốn đặt câu hỏi là tại sao sau 6 năm an học, từ những sinh viên đầy nhiệt huyết và mơ ước, cuối cùng thì lại trở thành những vị bác sĩ khó tính, và một số thì tha hoá hết mức thành những kẻ sống trên xương máu của bệnh nhân.
    Tất nhiên viết đến đây, thì tôi ko thể ngả mình trước những người bác sĩ, sinh viên đã sống, làm việc và hy sinh rất nhiều cho một lý tưởng và cho những người bệnh nhân.
    Thân ái.
  8. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    A này ở bển mà cũng nắm được nền y tế nước nhà nhẩy. Bác có kinh nghiệm gì thì phổ biến cho anh em bác sĩ bên này tham khảo nhé. Bên này họ đã được hệ số lương cao hơn các ngành khác mà vẫn thấy nhiều người phàn nàn quá.
  9. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    2. Nhân nói chuyện người nghèo, tôi cũng muốn kể bạn nghe chuyện mổ mắt cho bệnh nhân nghèo ở nước ta. Bạn có biết một ca mổ tốn bao nhiều tiền không ? Chỉ 500.000 VND thôi !!! Bạn thấy đấy, 500 000 mà bạn làm một người đang mù, sống cuộc đời tăm tối hàng chục năm trở thành sáng mắt, hỏi thử có nước nào làm được điều kì diệu như vậy như nước ta không ? Mà công đầu chính là ngành Y tế nước ta chứ đâu. 500.000, đối với nhiều người chúng ta thì chẵng đáng là bao, nhưng bảo chúng ta đóng 500 ngàn để đem ánh sáng cho người nghèo, bao nhiêu người muốn bỏ ? Vậy mà, các Bác sĩ ngành Y đã mổ được 600 000 cas trong 10 năm, đáng kể chứ bạn ? Sau mổ, một số bệnh nhân còn được cho một khoản tiền nho nhỏ để làm vốn làm ăn nữa chứ. Còn theo tôi được biết, một ca mổ như vậy ở các nước phát triển cũng vài ngàn đến vài chục ngàn USD.(không biết người nghèo ở đó lấy tiền đâu mà mổ nhỉ ?) Hẳn bạn cũng thấy được phần nào mặt trái của một XH phát triển chứ ?
    [/quote]
    Theo tôi bác này đúng là một con mọt sách. Bác cứ thử đem 500000 đi mổ xem. Ngay cả mổ đẻ chắc bác cũng còn phải rặn chán người ta mới mổ cho nhé!!!
  10. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Ông này mà đi trực thì chắc là suốt đêm online thui. Phản đối!!!!

Chia sẻ trang này