1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về sinh viên, giảng viên và bác sĩ ngành Y chúng ta (đọc hết 4 trang đầu rồi hãy đánh g

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi luuthuy, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thân mến, Dentst cũng muốn góp vài câu. Mình sẽ cố gắng để nói thật ngắn gọn thôi (thực ra thì với trình độ của Dentist, hắn cũng không thể nói dài được, )
    Trước hết, mình cho rằng, cái điều đầu tiên về "những kẻ bất tài" mà Luuthuy nói đến là rất đúng. Đó là thực tế đáng hổ thẹn của ngành Y mà chúng ta khó có thể phủ nhận. Nhưng Luuthuy thân mến à, điều này không chỉ của riêng ngành Y đâu mà là của toàn XH. Nó có ở trong chúng tôi và chắc chắn cũng có ở ngành của bạn và những ngành khác nữa.
    Tại saomình nói thé? Vì mình nghĩ: thực tế này là hệ quả đáng buồn của nền giáo dục nước nhà. Rất nhiều thế hệ đã và đang sinh ra, lớn lên và trở thành những kẻ thụ động, thiếu sáng tạo, thiếu cả niềm tin và định hướng trong cuộc sống nữa. Người ta trang bị cho họ vô số vũ khí, công cụ, nhưng không ai dậy họ phương pháp vận dụng ra làm sao. Điều này chúng ta đều biết, thiết tưởng chẳng cần phải nói cho rườm lời. SV Y khoa chúng ta ví như những loại hạt giống tốt (hơn các loại khác một ít! ) nhưng được gieo vung vãi trên những thửa đất khô cằn thì kết quả là như thế đấy!
    Thực tế là như vậy, trong lòng chúng tôi đều biết, nhưng tại sao không ai muốn thừa nhận? Bạn LuuThuy ạ, có lẽ những người làm ngành Y chúng tôi đều có tính tự tôn hơi cao một chút, chúng tôi thường không khỏi tự cho rằng mình đứng ở thứ bậc khá cao trong XH và đều rất nhạy cảm với sự xúc phạm. Cách đặt vấn đề kiểu "Sinh viên truờng Y đa phần là kẻ bất tài, số còn lại khá hơn là biết phân tích tại sao mình là kẻ bất tài" chẳng trách khiến nhiều người cay mũi!
    Túm lại, vấn đề là ở chỗ, khi đã nhận thức được vấn đề, người ta giải quyết nó ra sao? LT à, mình cho rằng không phải tất cả những ai không lên đây tham gia tranh cãi đều bất tài cả đâu. Mình biết vẫn có những người ngoài kia còn yêu nghề, trăn trở với nó và luôn cố gắng để làm tốt hơn phần việc của mình.
    Bác NDungTuan à, nên chăng dừng cái vụ tranh cãi này ở đây? Em thấy cứ bwts bẻ từng câu, từng ý của nhau thế này mệt mỏi quá, mất thời gian mà đâu có đưa đến kết cục gì...

    Bạn có nhớ nha sĩ này không? Anh ấy đang đánh răng...
  2. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là một sinh viên Y, thậm chí là chưa tốt nghiệp ra trường nên chuyện tự ái nghề nghiệp, bảo vệ cái vẻ bề ngoài của mình chắc là không có rồi. Vì nếu so sánh thì tôi tự nhận thấy đứng trong ngành mình chẳng là gì cả ngoài một anh chàng mới chập chững học nghề những ngày đầu tiên.
    Có thể bạn nghĩ thầm trong đầu là : ?ohừ một tên nhãi, học nghệ chưa thông, chưa biết gì cả mà lại dám lên đây cãi tay đôi với ta à ? ?o Có thể trình độ của tôi và bạn chênh lệch nhau nhiều lắm. Nhưng tôi có một may mắn là sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề Y.
    Những điều tôi thấy cha mẹ tôi đã làm, những câu chuyện bên bàn ăn về bệnh nhân, về những bác sĩ, những suy nghĩ, những tâm tư của cha mẹ tôi đối với nghề, đối với bệnh nhân và cả những điều cha mẹ tôi đã dạy tôi từ nhỏ cho đến giờ, tất cả những điều đó không thể là giả dối được : anh có thể đạo đức giả với người ngoài, anh có thể lừa dối bệnh nhân nhưng với những người thân thiết sống với nhau hơn 20 năm trời thì không thể nào có chuyện đó được.
    Tất cả những điều đó đều trái ngược hoàn toàn với những gì bạn nghĩ về ngành Y.
    Tất cả những điều đó đã khiến tôi quyết định vào Y. Đã từ lâu tôi xem nghề Y như một nghề cao cả : không đến nỗi ?othầy thuốc như mẹ hiền? theo kiểu tuyên truyền của báo chí đâu, nhưng tôi nghĩ ở đời, mạng sống, sức khoẻ con người là điều quý giá nhất, điều mà đồng tiền không thể nào mua nổi, chúng ta, những người thầy thuốc có nhiệm vụ bảo vệ những thứ đó. Không thể lý tưởng hoá mọi chuyện theo cái kiểu ?ocao cả có nghĩa là không cần tiền? được, muốn sống được thì ai chẳng cần có tiền ? Nhưng cha tôi vẫn thường nói với tôi một câu mà tôi nhớ nhất : ?oCon cứ làm hết trách nhiệm, hết khả năng của mình đi thì không ai có thể trách cứ mình được, sống ở đời đừng làm chuyện gì phải cắn rứt lương tâm?.
    Sau này, khi đã vào học, tôi lại gặp thêm nhiều bác sĩ, nhiều GS mà tôi rất xem trọng (thầy ndungtuan cũng là một trong số đó), tất cả những điều họ nói và họ làm đều trái ngược hoàn toàn với những gì bạn kể. Tôi cảm nhận thấy ở họ một niềm đam mê, yêu nghề thật sự, kiến thức rộng và lương tâm thì không thiếu. Chắc bạn sẽ nói với tôi rằng họ chỉ giả bộ như vậy thôi ! Thật ra thì chính những người bệnh nhân mà họ chữa đã nhận xét như vậy đó. Và tôi không quan sát cách họ nói trên giảng đường, tôi còn quan sát cách họ làm việc ở xã hội nên mới dám phát biểu như vậy.
    Bạn nói bác sĩ vô lương tâm, cho thuốc giá cắt cổ ? Thật ra thì chính những người thầy trên giảng đường của chúng tôi, ngay từ những bước đầu tiên trong phòng thực tập dược đã dạy cho chúng tôi biết phải chọn thuốc như thế nào phù hợp với khả năng kinh tế của bệnh nhân. Còn chuyện trong số chúng tôi, sau này có ai nghe theo lời dạy đó hay không lại là chuyện khác. Bởi vậy tôi xin bảo đảm với bạn một điều là : nếu có bác sĩ nào cho thuốc theo kiểu bạn nói thì chắc chắn là vì ông ta quên mất những bài học trên giảng đường rồi chứ không phải vì ông ta bắt chước những người đi trước đâu.
    Sai lầm của bạn là bạn chỉ tiếp xúc với một bộ phận nào đó rồi quy kết cho toàn thể. Dĩ nhiên là tôi biết những điều bạn nói không phải là không có thật khi cái cơ chế đào tạo của VN nó như hiện nay, nhưng đó không phải là tất cả. Nhìn vào cái sai để sửa chữa, để hạn chế nó thì tốt nhưng xin đừng nhìn vào cái sai để chán nản, bài xích.
    Bạn cho rằng thời xưa có những người như Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ còn thời nay không có nghĩa là ngành Y đang đi xuống ? Thế tôi hỏi bạn chứ thời nay bạn có thể kiếm ra được một đại thi hào Nguyễn Du thứ 2, một vị đại tướng Võ Nguyên Giáp thứ 2 hay một vị Hồ Chủ Tịch thứ 2 không ? Chẳng lẽ vì không kiếm được những người đó mà bạn quy kết là xã hội đang ngày càng đi xuống ? Hay xa hơn nữa là vì thế giới không tìm ra được một Einstein thứ hai mà bạn cho là nền khoa học thế giới ngày càng đi xuống ?
    Những con người đó là cá nhân kiệt xuất, những thiên tài thì làm sao mà đi so sánh với người thường được. Hơn nữa có một câu mà chắc bạn cũng biết : ?oThời thế tạo anh hùng?. Dĩ nhiên tôi không phủ nhận tài năng của họ nhưng còn dựa vào một yếu tố quan trọng là hoàn cảnh nữa. Nếu những người đó sinh ra vào thời này, liệu họ có làm nên được những kỳ tích trên không ?
    Thời nay không có những người đó, nhưng vẫn có những bác sĩ đang ngày đêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chẳng lẽ bạn gọi họ là bất tài khi họ không biết sáng tạo mà chỉ biết làm theo những phương pháp cũ, mặc dù với những phương pháp đó họ đã cứu sống bao nhiêu mạng người. Chỉ vì nó cũ mà bạn phủ nhận những kết quả mà nó đạt được ư ?
    Bạn chỉ biết nhìn vào cái sai rồi bài bác nhưng sao bạn không cố gắng sửa chữa nó đi nếu thật sự bạn có đủ ?otài? và ?olực? ? Tôi nói thật lòng đó, đừng nghĩ là tôi mỉa mai bạn nhé.Bạn không tin vào một tương lai của nền Y học VN ư ? Nhưng tôi thì tôi tin, rồi một ngày nào đó : 10, 20 năm sau, khi những con người thuộc thế hệ chúng tôi, được đào tạo như chúng tôi ngồi vào những chiếc ghế cao nhất của đất nước, chắc chắn nền Y học VN sẽ khác đi rất nhiều.
    Tại sao bạn chỉ nhìn vào box Sức khoẻ - Y Tế này rồi chép miệng lắc đầu : ?osao mà vắng thế? rồi bỏ đi ? Sao bạn không vì thấy nó vắng mà bắt tay xây dựng cho nó đông vui hơn ? Tôi chỉ thấy những lời bài xích của bạn trong topic này, còn những bài viết có ích khác thì không hề thấy ?
    Còn cái định nghĩa bất tài theo như AMAZONEFR nói thì có lẽ nên sửa lại một chút : đó là sự bất tài của nhân loại, sự bất lực của loài người trước bệnh tật khi mà số bệnh con người chữa được chưa đến một nửa số bệnh tồn tại trên thế giới này chứ không phải sự bất tài của SV Y VN. Đó là sự bất lực của một nước nghèo đứng hàng thứ một trăm mấy trên thế giới, không đủ tiền trang bị dụng cụ thiết bị hiện đại để phục vụ bệnh nhân tốt hơn, chưa được tiếp nhận những công nghệ hiện đại trên thế giới chứ không phải là sự bất tài của SV Y VN.
    Cái câu ?o càng học càng thấy mình kém cỏi? thì tôi cũng đã có nói ở bài viết đầu tiên rồi, chính vì thấy kém cỏi nên chúng tôi cần phải học nhiều hơn nữa để mình bớt kém cỏi đi, chứ không phải là bất tài.
    Ledminh
  3. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là một sinh viên Y, thậm chí là chưa tốt nghiệp ra trường nên chuyện tự ái nghề nghiệp, bảo vệ cái vẻ bề ngoài của mình chắc là không có rồi. Vì nếu so sánh thì tôi tự nhận thấy đứng trong ngành mình chẳng là gì cả ngoài một anh chàng mới chập chững học nghề những ngày đầu tiên.
    Có thể bạn nghĩ thầm trong đầu là : ?ohừ một tên nhãi, học nghệ chưa thông, chưa biết gì cả mà lại dám lên đây cãi tay đôi với ta à ? ?o Có thể trình độ của tôi và bạn chênh lệch nhau nhiều lắm. Nhưng tôi có một may mắn là sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề Y.
    Những điều tôi thấy cha mẹ tôi đã làm, những câu chuyện bên bàn ăn về bệnh nhân, về những bác sĩ, những suy nghĩ, những tâm tư của cha mẹ tôi đối với nghề, đối với bệnh nhân và cả những điều cha mẹ tôi đã dạy tôi từ nhỏ cho đến giờ, tất cả những điều đó không thể là giả dối được : anh có thể đạo đức giả với người ngoài, anh có thể lừa dối bệnh nhân nhưng với những người thân thiết sống với nhau hơn 20 năm trời thì không thể nào có chuyện đó được.
    Tất cả những điều đó đều trái ngược hoàn toàn với những gì bạn nghĩ về ngành Y.
    Tất cả những điều đó đã khiến tôi quyết định vào Y. Đã từ lâu tôi xem nghề Y như một nghề cao cả : không đến nỗi ?othầy thuốc như mẹ hiền? theo kiểu tuyên truyền của báo chí đâu, nhưng tôi nghĩ ở đời, mạng sống, sức khoẻ con người là điều quý giá nhất, điều mà đồng tiền không thể nào mua nổi, chúng ta, những người thầy thuốc có nhiệm vụ bảo vệ những thứ đó. Không thể lý tưởng hoá mọi chuyện theo cái kiểu ?ocao cả có nghĩa là không cần tiền? được, muốn sống được thì ai chẳng cần có tiền ? Nhưng cha tôi vẫn thường nói với tôi một câu mà tôi nhớ nhất : ?oCon cứ làm hết trách nhiệm, hết khả năng của mình đi thì không ai có thể trách cứ mình được, sống ở đời đừng làm chuyện gì phải cắn rứt lương tâm?.
    Sau này, khi đã vào học, tôi lại gặp thêm nhiều bác sĩ, nhiều GS mà tôi rất xem trọng (thầy ndungtuan cũng là một trong số đó), tất cả những điều họ nói và họ làm đều trái ngược hoàn toàn với những gì bạn kể. Tôi cảm nhận thấy ở họ một niềm đam mê, yêu nghề thật sự, kiến thức rộng và lương tâm thì không thiếu. Chắc bạn sẽ nói với tôi rằng họ chỉ giả bộ như vậy thôi ! Thật ra thì chính những người bệnh nhân mà họ chữa đã nhận xét như vậy đó. Và tôi không quan sát cách họ nói trên giảng đường, tôi còn quan sát cách họ làm việc ở xã hội nên mới dám phát biểu như vậy.
    Bạn nói bác sĩ vô lương tâm, cho thuốc giá cắt cổ ? Thật ra thì chính những người thầy trên giảng đường của chúng tôi, ngay từ những bước đầu tiên trong phòng thực tập dược đã dạy cho chúng tôi biết phải chọn thuốc như thế nào phù hợp với khả năng kinh tế của bệnh nhân. Còn chuyện trong số chúng tôi, sau này có ai nghe theo lời dạy đó hay không lại là chuyện khác. Bởi vậy tôi xin bảo đảm với bạn một điều là : nếu có bác sĩ nào cho thuốc theo kiểu bạn nói thì chắc chắn là vì ông ta quên mất những bài học trên giảng đường rồi chứ không phải vì ông ta bắt chước những người đi trước đâu.
    Sai lầm của bạn là bạn chỉ tiếp xúc với một bộ phận nào đó rồi quy kết cho toàn thể. Dĩ nhiên là tôi biết những điều bạn nói không phải là không có thật khi cái cơ chế đào tạo của VN nó như hiện nay, nhưng đó không phải là tất cả. Nhìn vào cái sai để sửa chữa, để hạn chế nó thì tốt nhưng xin đừng nhìn vào cái sai để chán nản, bài xích.
    Bạn cho rằng thời xưa có những người như Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ còn thời nay không có nghĩa là ngành Y đang đi xuống ? Thế tôi hỏi bạn chứ thời nay bạn có thể kiếm ra được một đại thi hào Nguyễn Du thứ 2, một vị đại tướng Võ Nguyên Giáp thứ 2 hay một vị Hồ Chủ Tịch thứ 2 không ? Chẳng lẽ vì không kiếm được những người đó mà bạn quy kết là xã hội đang ngày càng đi xuống ? Hay xa hơn nữa là vì thế giới không tìm ra được một Einstein thứ hai mà bạn cho là nền khoa học thế giới ngày càng đi xuống ?
    Những con người đó là cá nhân kiệt xuất, những thiên tài thì làm sao mà đi so sánh với người thường được. Hơn nữa có một câu mà chắc bạn cũng biết : ?oThời thế tạo anh hùng?. Dĩ nhiên tôi không phủ nhận tài năng của họ nhưng còn dựa vào một yếu tố quan trọng là hoàn cảnh nữa. Nếu những người đó sinh ra vào thời này, liệu họ có làm nên được những kỳ tích trên không ?
    Thời nay không có những người đó, nhưng vẫn có những bác sĩ đang ngày đêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chẳng lẽ bạn gọi họ là bất tài khi họ không biết sáng tạo mà chỉ biết làm theo những phương pháp cũ, mặc dù với những phương pháp đó họ đã cứu sống bao nhiêu mạng người. Chỉ vì nó cũ mà bạn phủ nhận những kết quả mà nó đạt được ư ?
    Bạn chỉ biết nhìn vào cái sai rồi bài bác nhưng sao bạn không cố gắng sửa chữa nó đi nếu thật sự bạn có đủ ?otài? và ?olực? ? Tôi nói thật lòng đó, đừng nghĩ là tôi mỉa mai bạn nhé.Bạn không tin vào một tương lai của nền Y học VN ư ? Nhưng tôi thì tôi tin, rồi một ngày nào đó : 10, 20 năm sau, khi những con người thuộc thế hệ chúng tôi, được đào tạo như chúng tôi ngồi vào những chiếc ghế cao nhất của đất nước, chắc chắn nền Y học VN sẽ khác đi rất nhiều.
    Tại sao bạn chỉ nhìn vào box Sức khoẻ - Y Tế này rồi chép miệng lắc đầu : ?osao mà vắng thế? rồi bỏ đi ? Sao bạn không vì thấy nó vắng mà bắt tay xây dựng cho nó đông vui hơn ? Tôi chỉ thấy những lời bài xích của bạn trong topic này, còn những bài viết có ích khác thì không hề thấy ?
    Còn cái định nghĩa bất tài theo như AMAZONEFR nói thì có lẽ nên sửa lại một chút : đó là sự bất tài của nhân loại, sự bất lực của loài người trước bệnh tật khi mà số bệnh con người chữa được chưa đến một nửa số bệnh tồn tại trên thế giới này chứ không phải sự bất tài của SV Y VN. Đó là sự bất lực của một nước nghèo đứng hàng thứ một trăm mấy trên thế giới, không đủ tiền trang bị dụng cụ thiết bị hiện đại để phục vụ bệnh nhân tốt hơn, chưa được tiếp nhận những công nghệ hiện đại trên thế giới chứ không phải là sự bất tài của SV Y VN.
    Cái câu ?o càng học càng thấy mình kém cỏi? thì tôi cũng đã có nói ở bài viết đầu tiên rồi, chính vì thấy kém cỏi nên chúng tôi cần phải học nhiều hơn nữa để mình bớt kém cỏi đi, chứ không phải là bất tài.
    Ledminh
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    quote-ledminh viết lúc 11:54 ngày 12/05/2003:
    Hơ hơ, sao lại không liên quan ? Bạn đang chửi sinh viên Y vì cái điều mà xã hội phân công họ phải làm.
    [/QUOTE]
    Tôi thấy thuơng hại bạn quá, bạn thực sự có đọc hay ko đọc topic của tôi đó. Xã hội phân công họ làm bác sĩ, làm giảng viên đại học, làm công việc thiêng liêng thì họ ko làm đuợc, liệu thế ko gọi là bất tài à?
    Tôi học truờng Y HN, ngôi truờng vừa kỉ niệm 100 năm đó. Ko biết nó như thế nào, nguời ta ca ngợi nó nhiều lắm, rằng nhiều bác sĩ hàng đầu ra đời từ đó đó, thế mà ko hiểu sao soi mỏi mắt chẳng thấy một nguời nào xứng đáng gọi là thầy? Mà cậu nói thế cũng vô lý, tôi học mấy ông trẻ măng vừa ra truờng 1, 2 năm xong. Ko biết có nên gọi là thầy hay ko đây.
    Mà tôi nói thật, chỉ cần có một ý kiến nho nhỏ của các ông trời con lên truởng khoa(nhanh lắm vài phut thôi) là bạn có quyền khỏi thi đại học rồi đó. Bạn hiểu ý tôi chứ. Hay là ko?
    Bạn có nằm mơ ko đó, thật nực cuời, tôi nói cho bạn rõ, để đuợc mổ chính thì sinh viên nội trú là ngành cao nhất phải sau 2 năm sau khi tốt nghiệp. Còn các dạng khác thì phải từ 10 năm đến 20 nắm. Anh ndungtuan ơi, anh kiểm chứng thông tin này cho em cái. Em nằm mơ mà chưa nghe đến cái câu này bao giờ.
    Còn cái câu thứ hai, càng chứng tỏ một kẻ bất tài hợm hĩnh. Bạn tự hào bạn học truờng Y gì, tôi nói cho bạn nhé, bạn còn bất tài hơn một nguời học trung cấp đó. Bạn có đọc lá thư của HCM gử đại hội y tế ko. Bạn có đọc vặn kiện đại hội đảng khoá IX ko. Chắc ko đâu, vì bạn dốt lắm. Tôi nói cho bạn nghe, chủ truơng kết hợp Đông Tây y đang là chủ truơng lớn của ngành y đó, bạn chẳng hiểu gì đâu. Bạn chỉ biết lý thuyết xuông thôi. Thật đáng thuơng hại.
    Bạn nói câu chuyện viễn tuởng à, nghe vụi quá hen, tôi nằm mơ chưa thấy sinh viên truờng Y đọc nổi một quyển sách bằng tiếng Việt nữa là tiếng nuớc ngoài? Nghe vui ghê.
    Phong thư viện có hai cái máy tính để cho sinh viên vào check mail cho đơ tốn tiền, vì mỗi lần đuợc nửa tiếng sử dụng, thời gian đó viét thư trả lời còn chưa đủ chứ đừng nói là tìm tài liệu.
    Còn trình bày vấn đề truớc lớp à, e rằng khó có lắm,một lớp có gần 100 sinh viên, thời gian đâu cho các bạn trình bày? Thứ hai, trình độ ngoại ngữ các bạn liệu đến mức nào đòi dịch tài liệu? Thứ ba, sinh viên VN nhát như cáy, trình bày truớc bạn thân còn ko dám, liệu có đảm bảo là trình bày nổi truớc lớp ko.
    À mà này, nếu cứ giả sử là giảng viên có đọc sách đi thì tại sao họ lại phải ?obắt? sinh viên dịch sách nhỉ. Hay là sinh viên chăm quá, bận thời gian lải nhải những điều họ dạy hay sao ko có thời gian để tự ý thức dịch vậy?
    Còn tôi cũng ko học nơi nào xa lắm đâu, mái tuờng ?othân yêu? đó!
    Bạn đọc ko kĩ rồi, nguời ta đi khám rồi, có cái đơn thuốc XYZ chẳng hạn, khi ra mua thuốc thì đáng lẽ có thể dùng thuốc của VN, thì duợc sĩ VN muốn bán thuốc tây đưọc tiền nhiều hơn. Hiểu chứ, nguời nhà quê phải nhờ nguời khác ra mua là vì vậy.
    Thế đó, chứng tỏ bác sĩ VN đào tạo bất tài, duợc sĩ VN đều là kể bất tài, vì họ ko thể nào chế tạo sản phẩm tốt hoặc biết cách quảng cáo làm sao có thể nguời dân VN sử dụng, thế thôi. Suy cho cùng là vì họ chỉ biết lý thuyết, dốt quá.
    Tôi thấy số đó đếm trên đầu ngón tay, so với số ngưòi cần kỉ luật có lẽ chiếm 0.0001%. Hoặc có thể nhỏ hơn rất nhiều.
    Tôi nói đây là nhà riêng, chắc có nguời khôn tự rút vật tư của chính mình chắc, khôn ghê! Cấu trúc của một con nguời còn phức tạp hơn một cái nhà nhiều. Hai cái thách thức các nhà khoa học thế kỉ 21 là bộ não con nguời và chinh phục vũ trụ, hai cái khó như nhau.
    Nhưng mà để giết nguời thì các ngành khác có lẽ dề hơn rất nhiều ngành y nếu mà tư tuởng hay chủ quan. (cái nhà sập chẳng hạn, an ninh ko chống đưọc bon khủng bố??)
    Kiến thức căn bản theo bạn là thế nào? Bạn giải thích tôi nghe.
    Suốt ngày lải nhải kiến thức các bậc bô lão liệu có thể tìm ra một phuơng pháp chữa bệnh mới ko?
    Bạn lại chẳng hiểu ý tôi nói một chút nào, tại sao lại có nguời dốt thế nhỉ, mình viết thế mà ko hiểu. Bạn xem đề thi truờng nào chẳng giống truờng nào. Mà bạn có dám chắc toán khối A bằng toán khối B ko. Chỉ có Hoá thôi bạn ơi.
    Tiếp nhé, tôi ko bào đề thi truờng Y ko bắt suy luận mà là quá ít suy luận. Ngoài ra bài toán về di truyền phân tử sai toét, bạn học Sinh học trong đại học rồi thì tự suy luận ra tại sao nhé. Bạn xem đề thi Đại học QGHN tại sao nguời ta ko bao giờ ra đề thi có các bài toàn về y học phân tử ko?
    Biết rồi đề ngồi ngắm và khen thôi à, trí sáng tạo bạn đặt chỗ nào thế, ở trên trời à?
    Bạn đọc lại câu tôi viết một lần nữa nhé, thực sự ko hiểu sao có nguời mình nói rõ ràng đến thế mà vẫn chẳng hiểu cái gì nhỉ.
    Ơ hay, cái đó thuộc về nhiều ngành, nhưng mà nó liên quan gì đến chủ đề ta bàn nhỉ, các ngành khác cũng có nhiều kẻ bất tài nhưng nếu để đạt đến 100% thì chắc chỉ có dân truờng Y thôi
    Tôi đi du học ko dựa vào truờng Y, nhờ vào truờng đó chắc đi lên siberia và vùng miền núi quá. Bạn tôi đi du học theo diện của truờng Y thì đang học ở một thành phố nhỏ, tôi đi ngoài đuờng ma nhiều hơn nguời. Mấy hôm truớc còn báo tôi là suýt bị đưa về Siberia, vui ghê! Chắc truờng Y gửi toàn sinh viên ưu tú nên mới đuợc về miền núi chơi, chỗ đó nhiệt độ thấp lắm quanh năm lại có tuyết nữa tha hồi chơi bời. Nghĩ mà ghen tỵ.
    Thế bạn ko phân biệt nổi là sự thật và công kích à. Tôi nó sự thật thì bạn bảo tôi công kích. Rõ hay chửa?
    Nước chảy đá mòn
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    quote-ledminh viết lúc 11:54 ngày 12/05/2003:
    Hơ hơ, sao lại không liên quan ? Bạn đang chửi sinh viên Y vì cái điều mà xã hội phân công họ phải làm.
    [/QUOTE]
    Tôi thấy thuơng hại bạn quá, bạn thực sự có đọc hay ko đọc topic của tôi đó. Xã hội phân công họ làm bác sĩ, làm giảng viên đại học, làm công việc thiêng liêng thì họ ko làm đuợc, liệu thế ko gọi là bất tài à?
    Tôi học truờng Y HN, ngôi truờng vừa kỉ niệm 100 năm đó. Ko biết nó như thế nào, nguời ta ca ngợi nó nhiều lắm, rằng nhiều bác sĩ hàng đầu ra đời từ đó đó, thế mà ko hiểu sao soi mỏi mắt chẳng thấy một nguời nào xứng đáng gọi là thầy? Mà cậu nói thế cũng vô lý, tôi học mấy ông trẻ măng vừa ra truờng 1, 2 năm xong. Ko biết có nên gọi là thầy hay ko đây.
    Mà tôi nói thật, chỉ cần có một ý kiến nho nhỏ của các ông trời con lên truởng khoa(nhanh lắm vài phut thôi) là bạn có quyền khỏi thi đại học rồi đó. Bạn hiểu ý tôi chứ. Hay là ko?
    Bạn có nằm mơ ko đó, thật nực cuời, tôi nói cho bạn rõ, để đuợc mổ chính thì sinh viên nội trú là ngành cao nhất phải sau 2 năm sau khi tốt nghiệp. Còn các dạng khác thì phải từ 10 năm đến 20 nắm. Anh ndungtuan ơi, anh kiểm chứng thông tin này cho em cái. Em nằm mơ mà chưa nghe đến cái câu này bao giờ.
    Còn cái câu thứ hai, càng chứng tỏ một kẻ bất tài hợm hĩnh. Bạn tự hào bạn học truờng Y gì, tôi nói cho bạn nhé, bạn còn bất tài hơn một nguời học trung cấp đó. Bạn có đọc lá thư của HCM gử đại hội y tế ko. Bạn có đọc vặn kiện đại hội đảng khoá IX ko. Chắc ko đâu, vì bạn dốt lắm. Tôi nói cho bạn nghe, chủ truơng kết hợp Đông Tây y đang là chủ truơng lớn của ngành y đó, bạn chẳng hiểu gì đâu. Bạn chỉ biết lý thuyết xuông thôi. Thật đáng thuơng hại.
    Bạn nói câu chuyện viễn tuởng à, nghe vụi quá hen, tôi nằm mơ chưa thấy sinh viên truờng Y đọc nổi một quyển sách bằng tiếng Việt nữa là tiếng nuớc ngoài? Nghe vui ghê.
    Phong thư viện có hai cái máy tính để cho sinh viên vào check mail cho đơ tốn tiền, vì mỗi lần đuợc nửa tiếng sử dụng, thời gian đó viét thư trả lời còn chưa đủ chứ đừng nói là tìm tài liệu.
    Còn trình bày vấn đề truớc lớp à, e rằng khó có lắm,một lớp có gần 100 sinh viên, thời gian đâu cho các bạn trình bày? Thứ hai, trình độ ngoại ngữ các bạn liệu đến mức nào đòi dịch tài liệu? Thứ ba, sinh viên VN nhát như cáy, trình bày truớc bạn thân còn ko dám, liệu có đảm bảo là trình bày nổi truớc lớp ko.
    À mà này, nếu cứ giả sử là giảng viên có đọc sách đi thì tại sao họ lại phải ?obắt? sinh viên dịch sách nhỉ. Hay là sinh viên chăm quá, bận thời gian lải nhải những điều họ dạy hay sao ko có thời gian để tự ý thức dịch vậy?
    Còn tôi cũng ko học nơi nào xa lắm đâu, mái tuờng ?othân yêu? đó!
    Bạn đọc ko kĩ rồi, nguời ta đi khám rồi, có cái đơn thuốc XYZ chẳng hạn, khi ra mua thuốc thì đáng lẽ có thể dùng thuốc của VN, thì duợc sĩ VN muốn bán thuốc tây đưọc tiền nhiều hơn. Hiểu chứ, nguời nhà quê phải nhờ nguời khác ra mua là vì vậy.
    Thế đó, chứng tỏ bác sĩ VN đào tạo bất tài, duợc sĩ VN đều là kể bất tài, vì họ ko thể nào chế tạo sản phẩm tốt hoặc biết cách quảng cáo làm sao có thể nguời dân VN sử dụng, thế thôi. Suy cho cùng là vì họ chỉ biết lý thuyết, dốt quá.
    Tôi thấy số đó đếm trên đầu ngón tay, so với số ngưòi cần kỉ luật có lẽ chiếm 0.0001%. Hoặc có thể nhỏ hơn rất nhiều.
    Tôi nói đây là nhà riêng, chắc có nguời khôn tự rút vật tư của chính mình chắc, khôn ghê! Cấu trúc của một con nguời còn phức tạp hơn một cái nhà nhiều. Hai cái thách thức các nhà khoa học thế kỉ 21 là bộ não con nguời và chinh phục vũ trụ, hai cái khó như nhau.
    Nhưng mà để giết nguời thì các ngành khác có lẽ dề hơn rất nhiều ngành y nếu mà tư tuởng hay chủ quan. (cái nhà sập chẳng hạn, an ninh ko chống đưọc bon khủng bố??)
    Kiến thức căn bản theo bạn là thế nào? Bạn giải thích tôi nghe.
    Suốt ngày lải nhải kiến thức các bậc bô lão liệu có thể tìm ra một phuơng pháp chữa bệnh mới ko?
    Bạn lại chẳng hiểu ý tôi nói một chút nào, tại sao lại có nguời dốt thế nhỉ, mình viết thế mà ko hiểu. Bạn xem đề thi truờng nào chẳng giống truờng nào. Mà bạn có dám chắc toán khối A bằng toán khối B ko. Chỉ có Hoá thôi bạn ơi.
    Tiếp nhé, tôi ko bào đề thi truờng Y ko bắt suy luận mà là quá ít suy luận. Ngoài ra bài toán về di truyền phân tử sai toét, bạn học Sinh học trong đại học rồi thì tự suy luận ra tại sao nhé. Bạn xem đề thi Đại học QGHN tại sao nguời ta ko bao giờ ra đề thi có các bài toàn về y học phân tử ko?
    Biết rồi đề ngồi ngắm và khen thôi à, trí sáng tạo bạn đặt chỗ nào thế, ở trên trời à?
    Bạn đọc lại câu tôi viết một lần nữa nhé, thực sự ko hiểu sao có nguời mình nói rõ ràng đến thế mà vẫn chẳng hiểu cái gì nhỉ.
    Ơ hay, cái đó thuộc về nhiều ngành, nhưng mà nó liên quan gì đến chủ đề ta bàn nhỉ, các ngành khác cũng có nhiều kẻ bất tài nhưng nếu để đạt đến 100% thì chắc chỉ có dân truờng Y thôi
    Tôi đi du học ko dựa vào truờng Y, nhờ vào truờng đó chắc đi lên siberia và vùng miền núi quá. Bạn tôi đi du học theo diện của truờng Y thì đang học ở một thành phố nhỏ, tôi đi ngoài đuờng ma nhiều hơn nguời. Mấy hôm truớc còn báo tôi là suýt bị đưa về Siberia, vui ghê! Chắc truờng Y gửi toàn sinh viên ưu tú nên mới đuợc về miền núi chơi, chỗ đó nhiệt độ thấp lắm quanh năm lại có tuyết nữa tha hồi chơi bời. Nghĩ mà ghen tỵ.
    Thế bạn ko phân biệt nổi là sự thật và công kích à. Tôi nó sự thật thì bạn bảo tôi công kích. Rõ hay chửa?
    Nước chảy đá mòn
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang khoe trình độ của bạn à. Tôi ca tụng thêm một câu cho bạn thoải mái nhé, bạn ?ogiỏi? lắm. Ko biết bạn ra truờng làm chưa nhỉ, chắc cũng có vài nguời qua đời nhờ phuơng pháp chữa bệnh của bạn rồi nhỉ? Vui ghê.

    Vâng, trong đó ngành Y xếp hàng đầu và bỏ xa những ngành khác đó, bạn thân mến ạ.
    Khổ có vung vào thửa đất tốt cũng chẳng chẳng hơn, họ vẫn bám vào mảnh đất khô mà, có vào mảnh đất tốt thì cũng như nhũng mầm cây đã thối rồi. làm sao mà thành những cây tốt được.
    Lòng tự ái của các bạn làm các bạn mờ mắt rồi, các bạn có tỉnh nổi đâu để mà hiểu. Lạ kì ghê, có lẽ ngành Y ko thể nào hiểu đựơc vẫn đề để rồi tỉnh ra hay sao?
    Bạn căn cứ đầu mà bảo tôi ngoài nghề.
    Chỉ có bạn là mệt mỏi và mất thời gian thôi, những ngừơi khác có nói gì đâu. Cái bả ngành Y chắc giúp bạn mờ con mắt. Đi trong bóng tối lâu rồi nhìn thấy một chút ánh sáng thì quay đầu bỏ chạy. Thật đáng hổ thẹn.
    Thôi bạn cứ ở trong bóng tối đi, đi tìm niềm cảm hứng trong bóng đêm như loài dơi đi để rồi ko thấy ánh ban mai nó nằm ở chỗ nào.
    Cái box y tế này phản ánh khá chân thực ngành y mình thật. Vừa bảo thủ, vừa sợ hãi khi bị chữa bệnh,??.
    Còn nữa cám ơn nhã ý bạn giới thiệu bạn cho mình, mình bận lắm ko có ý định làm quen
    Nước chảy đá mòn
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang khoe trình độ của bạn à. Tôi ca tụng thêm một câu cho bạn thoải mái nhé, bạn ?ogiỏi? lắm. Ko biết bạn ra truờng làm chưa nhỉ, chắc cũng có vài nguời qua đời nhờ phuơng pháp chữa bệnh của bạn rồi nhỉ? Vui ghê.

    Vâng, trong đó ngành Y xếp hàng đầu và bỏ xa những ngành khác đó, bạn thân mến ạ.
    Khổ có vung vào thửa đất tốt cũng chẳng chẳng hơn, họ vẫn bám vào mảnh đất khô mà, có vào mảnh đất tốt thì cũng như nhũng mầm cây đã thối rồi. làm sao mà thành những cây tốt được.
    Lòng tự ái của các bạn làm các bạn mờ mắt rồi, các bạn có tỉnh nổi đâu để mà hiểu. Lạ kì ghê, có lẽ ngành Y ko thể nào hiểu đựơc vẫn đề để rồi tỉnh ra hay sao?
    Bạn căn cứ đầu mà bảo tôi ngoài nghề.
    Chỉ có bạn là mệt mỏi và mất thời gian thôi, những ngừơi khác có nói gì đâu. Cái bả ngành Y chắc giúp bạn mờ con mắt. Đi trong bóng tối lâu rồi nhìn thấy một chút ánh sáng thì quay đầu bỏ chạy. Thật đáng hổ thẹn.
    Thôi bạn cứ ở trong bóng tối đi, đi tìm niềm cảm hứng trong bóng đêm như loài dơi đi để rồi ko thấy ánh ban mai nó nằm ở chỗ nào.
    Cái box y tế này phản ánh khá chân thực ngành y mình thật. Vừa bảo thủ, vừa sợ hãi khi bị chữa bệnh,??.
    Còn nữa cám ơn nhã ý bạn giới thiệu bạn cho mình, mình bận lắm ko có ý định làm quen
    Nước chảy đá mòn
  8. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói câu chuyện viễn tuởng à, nghe vụi quá hen, tôi nằm mơ chưa thấy sinh viên truờng Y đọc nổi một quyển sách bằng tiếng Việt nữa là tiếng nuớc ngoài? Nghe vui ghê.
    Phong thư viện có hai cái máy tính để cho sinh viên vào check mail cho đơ tốn tiền, vì mỗi lần đuợc nửa tiếng sử dụng, thời gian đó viét thư trả lời còn chưa đủ chứ đừng nói là tìm tài liệu.
    Còn trình bày vấn đề truớc lớp à, e rằng khó có lắm,một lớp có gần 100 sinh viên, thời gian đâu cho các bạn trình bày? Thứ hai, trình độ ngoại ngữ các bạn liệu đến mức nào đòi dịch tài liệu? Thứ ba, sinh viên VN nhát như cáy, trình bày truớc bạn thân còn ko dám, liệu có đảm bảo là trình bày nổi truớc lớp ko.
    À mà này, nếu cứ giả sử là giảng viên có đọc sách đi thì tại sao họ lại phải ?obắt? sinh viên dịch sách nhỉ. Hay là sinh viên chăm quá, bận thời gian lải nhải những điều họ dạy hay sao ko có thời gian để tự ý thức dịch vậy?
    Còn tôi cũng ko học nơi nào xa lắm đâu, mái tuờng ?othân yêu? đó!
    Những câu chuyện trên tôi kể ra là hoàn toàn có thực, nếu không tin thì cứ hỏi ndungtuan để xác nhận. Vì ndungtuan là giảng viên của trường tôi, là thầy tôi nên tôi không dám ba hoa trước mặt thầy của mình đâu. Bạn yên tâm đi.
    Phòng thư viện điện tử (thư viên điện tử và thư viện là hai phòng khác nhau) có hai dãy máy vi tính. Còn ai muốn check mail thì ra ngoài mà check. Kể cũng buồn cho cái trường của bạn thật. 100 năm lịch sử mà chỉ có 2 cái máy vi tính. Nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn người ta cười cho rồi bảo là dân quê mới lên tỉnh á.
    Còn giảng viên bắt sinh viên dịch sách không phải vì họ không biết dịch, bởi vì sau khi dịch xong chính họ còn chỉnh sửa lại cho sinh viên mà. Còn trình độ ngoại ngữ chúng tôi tới mức nào à ? Đủ để đọc cuốn Harrison mà chỉ cần tra tự điển một vài lần. Nếu bạn vẫn cho là chưa đủ thì xin mời chỉ giáo thêm !
    Bạn cho là chỉ có bạn mới có gan trình bày trước đám đông à ?
    Rõ là dân nhà quê mới đi du học có dăm ba bữa mà cứ nghĩ mình giỏi lắm, ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung.
    Xin lỗi nhé, tôi không có ý công kích bạn, nhưng những lời nói của bạn chỉ làm cho tôi bật ra suy nghĩ đó thôi. Không viết khác hơn được đâu.
    Bạn lại chẳng hiểu ý tôi nói một chút nào, tại sao lại có nguời dốt thế nhỉ, mình viết thế mà ko hiểu. Bạn xem đề thi truờng nào chẳng giống truờng nào. Mà bạn có dám chắc toán khối A bằng toán khối B ko. Chỉ có Hoá thôi bạn ơi.
    Thế mà bảo là không công kích người khác à. Nếu có ai bảo toán khối A khó hơn toán khối B thì đứa dốt đó là bạn chứ không phải tôi. Vì tôi đã làm thử đề Toán ĐHQG cùng năm tôi thi rồi, kết quả 10/10 : dễ ngang nhau, chỉ có cái dài hơn thôi ạ. Còn Hoá thì lại càng dễ hơn đề Y Dược, chẳng có gì phải suy luận cả, những dạng toán quá quen thuộc trên lớp.
    Kiến thức căn bản theo bạn là thế nào? Bạn giải thích tôi nghe.
    Suốt ngày lải nhải kiến thức các bậc bô lão liệu có thể tìm ra một phuơng pháp chữa bệnh mới ko?
    Thế không biết gì về cơ chế bệnh sinh của bệnh đó, không biết gì về tính chất của con virus đó, không biết gì về phương pháp chữa bệnh cũ là nó sai chỗ nào thì liệu có thể tìm ra một phương pháp chữa bệnh mới không ? Hay là tạo ra một sản phẩm của tính ngu dốt và kiêu ngạo ?
    Bạn đọc lại câu tôi viết một lần nữa nhé, thực sự ko hiểu sao có nguời mình nói rõ ràng đến thế mà vẫn chẳng hiểu cái gì nhỉ.
    Ơ hay, cái đó thuộc về nhiều ngành, nhưng mà nó liên quan gì đến chủ đề ta bàn nhỉ, các ngành khác cũng có nhiều kẻ bất tài nhưng nếu để đạt đến 100% thì chắc chỉ có dân truờng Y thôi
    Thế ra mình cũng đã nói rõ ràng mà có kẻ cố tình không hiểu hay là vì trí thông minh có hạn ? Đọc kỹ lại đi rồi hãy nói. Cứ cái kiểu suy luận đó thì 100% thanh niên VN bất tài đấy ạ.
    Cái bọn trường khác ra thì ko ứng dụng được chuyện mình học vào bất cứ chuyện quái nào cả thì được khen là giỏi. Còn SV Y ra trường thì bảo là bất tài. Cố chấp !
    Tôi đi du học ko dựa vào truờng Y, nhờ vào truờng đó chắc đi lên siberia và vùng miền núi quá.
    Té ra là cậu bỏ tiền túi ra à ? Thế mà tớ hiểu nhầm, xin lỗi nhá, cứ tưởng cậu giành được xuất học bổng nào ấy chứ. Mà bây giờ học bổng qua Pháp cũng nhiều lắm cậu ạ, đợt trước bệnh viện bố tớ có mấy người đi LeMans đấy. Nhưng tớ nghĩ người như cậu mà có giành học bổng thì cũng lên núi học mới hợp.
    Tớ vốn không muốn bắt bẻ từng câu từng chữ với cậu vì đã có người phản ánh rồi nhưng mà cậu làm tớ ngứa mắt quá nên đành phải tiếp lời với cậu vậy.
    Tiện thể tôi cũng muốn xin lỗi những ai đã cảm thấy khó chịu vì đọc những dòng tôi viết trên đây. Đây chỉ là những câu tôi trả lời cho luuthuy@ thôi. Còn những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái bài nằm đầu trang 3 này (nhưng vì có kẻ không chịu đọc nên tôi đành chịu vậy thôi.)
    Ledminh
  9. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói câu chuyện viễn tuởng à, nghe vụi quá hen, tôi nằm mơ chưa thấy sinh viên truờng Y đọc nổi một quyển sách bằng tiếng Việt nữa là tiếng nuớc ngoài? Nghe vui ghê.
    Phong thư viện có hai cái máy tính để cho sinh viên vào check mail cho đơ tốn tiền, vì mỗi lần đuợc nửa tiếng sử dụng, thời gian đó viét thư trả lời còn chưa đủ chứ đừng nói là tìm tài liệu.
    Còn trình bày vấn đề truớc lớp à, e rằng khó có lắm,một lớp có gần 100 sinh viên, thời gian đâu cho các bạn trình bày? Thứ hai, trình độ ngoại ngữ các bạn liệu đến mức nào đòi dịch tài liệu? Thứ ba, sinh viên VN nhát như cáy, trình bày truớc bạn thân còn ko dám, liệu có đảm bảo là trình bày nổi truớc lớp ko.
    À mà này, nếu cứ giả sử là giảng viên có đọc sách đi thì tại sao họ lại phải ?obắt? sinh viên dịch sách nhỉ. Hay là sinh viên chăm quá, bận thời gian lải nhải những điều họ dạy hay sao ko có thời gian để tự ý thức dịch vậy?
    Còn tôi cũng ko học nơi nào xa lắm đâu, mái tuờng ?othân yêu? đó!
    Những câu chuyện trên tôi kể ra là hoàn toàn có thực, nếu không tin thì cứ hỏi ndungtuan để xác nhận. Vì ndungtuan là giảng viên của trường tôi, là thầy tôi nên tôi không dám ba hoa trước mặt thầy của mình đâu. Bạn yên tâm đi.
    Phòng thư viện điện tử (thư viên điện tử và thư viện là hai phòng khác nhau) có hai dãy máy vi tính. Còn ai muốn check mail thì ra ngoài mà check. Kể cũng buồn cho cái trường của bạn thật. 100 năm lịch sử mà chỉ có 2 cái máy vi tính. Nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn người ta cười cho rồi bảo là dân quê mới lên tỉnh á.
    Còn giảng viên bắt sinh viên dịch sách không phải vì họ không biết dịch, bởi vì sau khi dịch xong chính họ còn chỉnh sửa lại cho sinh viên mà. Còn trình độ ngoại ngữ chúng tôi tới mức nào à ? Đủ để đọc cuốn Harrison mà chỉ cần tra tự điển một vài lần. Nếu bạn vẫn cho là chưa đủ thì xin mời chỉ giáo thêm !
    Bạn cho là chỉ có bạn mới có gan trình bày trước đám đông à ?
    Rõ là dân nhà quê mới đi du học có dăm ba bữa mà cứ nghĩ mình giỏi lắm, ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung.
    Xin lỗi nhé, tôi không có ý công kích bạn, nhưng những lời nói của bạn chỉ làm cho tôi bật ra suy nghĩ đó thôi. Không viết khác hơn được đâu.
    Bạn lại chẳng hiểu ý tôi nói một chút nào, tại sao lại có nguời dốt thế nhỉ, mình viết thế mà ko hiểu. Bạn xem đề thi truờng nào chẳng giống truờng nào. Mà bạn có dám chắc toán khối A bằng toán khối B ko. Chỉ có Hoá thôi bạn ơi.
    Thế mà bảo là không công kích người khác à. Nếu có ai bảo toán khối A khó hơn toán khối B thì đứa dốt đó là bạn chứ không phải tôi. Vì tôi đã làm thử đề Toán ĐHQG cùng năm tôi thi rồi, kết quả 10/10 : dễ ngang nhau, chỉ có cái dài hơn thôi ạ. Còn Hoá thì lại càng dễ hơn đề Y Dược, chẳng có gì phải suy luận cả, những dạng toán quá quen thuộc trên lớp.
    Kiến thức căn bản theo bạn là thế nào? Bạn giải thích tôi nghe.
    Suốt ngày lải nhải kiến thức các bậc bô lão liệu có thể tìm ra một phuơng pháp chữa bệnh mới ko?
    Thế không biết gì về cơ chế bệnh sinh của bệnh đó, không biết gì về tính chất của con virus đó, không biết gì về phương pháp chữa bệnh cũ là nó sai chỗ nào thì liệu có thể tìm ra một phương pháp chữa bệnh mới không ? Hay là tạo ra một sản phẩm của tính ngu dốt và kiêu ngạo ?
    Bạn đọc lại câu tôi viết một lần nữa nhé, thực sự ko hiểu sao có nguời mình nói rõ ràng đến thế mà vẫn chẳng hiểu cái gì nhỉ.
    Ơ hay, cái đó thuộc về nhiều ngành, nhưng mà nó liên quan gì đến chủ đề ta bàn nhỉ, các ngành khác cũng có nhiều kẻ bất tài nhưng nếu để đạt đến 100% thì chắc chỉ có dân truờng Y thôi
    Thế ra mình cũng đã nói rõ ràng mà có kẻ cố tình không hiểu hay là vì trí thông minh có hạn ? Đọc kỹ lại đi rồi hãy nói. Cứ cái kiểu suy luận đó thì 100% thanh niên VN bất tài đấy ạ.
    Cái bọn trường khác ra thì ko ứng dụng được chuyện mình học vào bất cứ chuyện quái nào cả thì được khen là giỏi. Còn SV Y ra trường thì bảo là bất tài. Cố chấp !
    Tôi đi du học ko dựa vào truờng Y, nhờ vào truờng đó chắc đi lên siberia và vùng miền núi quá.
    Té ra là cậu bỏ tiền túi ra à ? Thế mà tớ hiểu nhầm, xin lỗi nhá, cứ tưởng cậu giành được xuất học bổng nào ấy chứ. Mà bây giờ học bổng qua Pháp cũng nhiều lắm cậu ạ, đợt trước bệnh viện bố tớ có mấy người đi LeMans đấy. Nhưng tớ nghĩ người như cậu mà có giành học bổng thì cũng lên núi học mới hợp.
    Tớ vốn không muốn bắt bẻ từng câu từng chữ với cậu vì đã có người phản ánh rồi nhưng mà cậu làm tớ ngứa mắt quá nên đành phải tiếp lời với cậu vậy.
    Tiện thể tôi cũng muốn xin lỗi những ai đã cảm thấy khó chịu vì đọc những dòng tôi viết trên đây. Đây chỉ là những câu tôi trả lời cho luuthuy@ thôi. Còn những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái bài nằm đầu trang 3 này (nhưng vì có kẻ không chịu đọc nên tôi đành chịu vậy thôi.)
    Ledminh
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Dentist,
    Mong bạn hiểu cho tình thế của tôi, tôi chỉ có thể khoá hoặc xoá bài viết của thành viên nếu phạm quy. Mọi thành viên đều có quyền bình đẳng nhau, tôi tôn trọng Dentist cũng như các thành viên khác. Mong bạn tiếp tục tham gia nhé.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

Chia sẻ trang này