1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về "sống thử"?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi policegirl83, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Hiện nay trên thế giới, ngay cả những nước có cách nhìn "thoải mái" với chuyện sống thử cũng đang phải giải quyết những hậu quả do việc này gây ra như: tỉ lệ li hôn cao, tỉ lệ trẻ em sinh ra ko có bố hoặc sống trong gia đình thiếu bố hoặc mẹ đang ở mức báo động, đặc biệt là tỉ lệ nạo phá thai ngày càng tăng (mặc dù ở những nước này giáo dục giới tính là rất phổ biến chứ ko né tránh như ở Việt Nam). Bạn có biết rằng theo nghiên cứu ở nước ngoài, trẻ em ở độ tuổi 15, 16 đã "sống thử"?. Ở Việt Nam độ tuổi sống thử cũng ko cao hơn là mấy 17, 18 tuổi.
    Sống thử đem lại nhiều bất lợi cho phái nữ, nhất là khi các cặp sống thử thiếu kiến thức về cách sử dụng biện pháp tránh thai. Thao thống kê, tỉ lệ nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên của nước ta dứng thứ 4 trên thế giới cơ đấy, 1 con số ko nhỏ, phải ko? Nạo phá thai là 1 chuyện, nhưng còn những ảnh hưởng về tinh thần thì sao? Con gái bao giờ cũng bị ảnh hưởng nặng nề hơn con trai.
    Bạn có biết rằng 1 chuyên gia chuyên nghiên cứu về gia dình ở Việt Nam đã khảo sát 500 cặp tình nhân đã từng sống thử trong thời gian là sinh viên, kết quả là: 5% trong số họ tiến tới hôn nhân và cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân đó, 15% cưới nhau nhưng.... lục đục, ko thoả mãn với cuộc sống gia đình, còn 80% trong số 500 cặp ấy chia tay, ko những thế, những người trong cuộc còn cảm thấy vô cùng đau khổ, tuyệt vọng vì đã trót... trao trọn tình đầu và đặt trọn niềm tin vào người yêu. Nghe xong con số ấy, liệu bạn có còn muốn sống thử?
    Lý do chính dẫn tới việc chia tay của các cặp tình nhân là: thấy ko hợp nhau khi điểm xấu của nhau bộc lộ rõ hơn trong quá trình sống thử. Thực ra, đó chỉ là lí do biện hộ mà thôi. Nhiều nhà nghiên cuqú đã khẳng định rằng phần lớn các cuộc sống thử đều do phái nam khởi xướng và cũng do chính họ chủ động kết thúc. Vì sao vậy? Họ chỉ ra rằng con trai luôn có xu hướng muốn thử những cái mới, và ngay cả trong chuyện đó cũng vậy, nhất là khi còn trẻ. Sau 1 thời gian sống thử, họ cảm thấy nhàm chán, và muốn chia tay.
    Tất nhiên là còn nhiều lí do khác nữa, nhưng nói tóm lại là các bạn nữ nên thận trọng trong chuyện này. Vì ko ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà phái nữ lại là phái bị thiệt thòi hơn cả.
  2. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Con trai "tốt" thế đấy. Bạn nói vậy có nghĩa là bảo con gái cố mà chọn được thằng tử tế 1 chút mà sống thử chứ gì? Thế nhưng con trai thằng nào khi yêu miệng cũng "dẻo" như kẹo kéo ấy, lại nói dối rất tài, vậy lam thế nào để biết nó là 1 thằng tử tế?
  3. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với ý kiến của loveme, sống thử đều có sự tự nguyện từ hai phía, kể cả là trong giới sinh viên thì là một lớp người mới, luôn có quan niệm thoáng hơn các bậc tiền bối trong vấn đề trinh tiết, vấn đề sống thử luôn được sự đồng tình từ hai phía, chẳng hạn nếu có kết thúc đi nữa thì cũng không đến nỗi mang lại nhiều hậu quả như các bác nghĩ đâu. các bác đã quá quan trọng hoá vấn đề rồi đấy.
  4. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    sống thử chỉ thiệt cho con gái thôi, chẳng có gì hay ho cả
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nok bảo..Chẳng hiểu sao..Nok yêu ai đến với ai cũng thật lòng và hết mình...Nhưng chưa người con gái nào mà Nok chưa mắng chưa chửi cả..Nok chỉ biết nói những lời khó nghe thôi..Còn chưa bao giờ biết nịnh nó như thế nào..Hay giả vờ khen để lấy lòng nó như thế nào...Yêu được thì yêu..Ko yêu được thì nghỉ..Nok vẫn là Nok...Lời nói thì cay đắng nhưng tình cảm thì không ít...Nói chung lớn rồi..Càng lớn mới càng thấy cha mẹ nói đúng..." Yêu cho voi cho vọt..Ghét cho ngọt cho bùi "....Bạn thử nghĩ xem nếu 1 thằng con trai đểu giả ... Thì thường hay có những biểu hiện sau nhé....Ko quan tâm nhiều đến bạn..Bạn đi đâu làm gì có lẽ không phải là điều nó quan tâm...Bạn làm sai điều gì...Đang đi sai đường...Ăn chơi quá độ hay thoải mái quá trong cách sống và quan hệ...Thì nó sẽ nghĩ rằng " Ôi cứ khen đi ngọt ngào đi..Mất cái gì đâu..Đổi lại mình sẽ được cái mình cần........"
    Nhưng với người yêu bạn thật lòng thì khác..Khi yêu con người ta muốn hướng đến 1 cái gì đấy tốt đẹp hơn..Người ta nghĩ về tương lai hạnh phúc lâu dài..Họ nghĩ cho nhau nên tự mình thay đổi..Làm sao cho tốt hơn...Và đẹp trong mắt nhau hơn.....Bạn sai thì người con trai đó sẽ góp ý thẳng thắn và thậm chí mắng chửi bạn để bạn thay đổi...
    Con gái mà ..Yêu bằng tai..Nghe ngọt bùi rồi thì chẳng biết đâu là trời đâu là đất....Đâu tốt đâu xấu nữa...Có nhiều đôi tan vỡ chỉ vì ra ngoài thì suốt ngày được người khác khen về nhà thì thấy chồng chê..He...Chồng bạn có yêu bạn thì mới ghen..Mới có những biểu hiện như thế...Còn Nok nói thật..Nok ý...Mà đã không yêu ai hoặc không quý ai...Thì khi nói chuyện..Nok nói lịch sự và ngọt ngào cái kiểu xã giao cực kì..Hee.....Mình khác với những thằg khác..." Sống và yêu theo pháp luật..." Chứ không có yêu chỉ vì 1 mục đích....
    Con trai sống thử..Chơi bời thì được gọi là sành điệu..Gọi là từng trải...1 người con trai từng trải càng nhiều thì càng có kinh nghiệm trong cuộc sống...Nhưng con gái thì chơi bời chẳng được nhiêu mà tai tiếng để lại thì nhiều.....
    Mà mỗi người 1 cách sống và 1 cuộc đời số phận khác nhau...Khó nói lắm...Hị......Tâm hồn và trái tim của 1 con người không thể nhận ra 1 cách dễ dàng và đơn thuần như khi bạn vừa nhìn thấy 1 tờ giấy màu đen thì bạn đã vội vàng kết luận.. " Tờ giấy màu đen " được...Mà phải đem tờ giấy đó ra thử dưới các tia sáng cùng thời tiết khác nhau...Bạn mới có thể hiểu hết...Và thấy rõ...Bản chất của nó là Trắng hay Đen....
    Cách tốt nhất giúp bạn dễ dàng nhận ra ai là người tốt với bạn và ai đến với bạn chỉ vì nọ kia...Đó là " Đừng nghe những gì họ nói...Hãy nhìn vào những gì họ đang làm ..Cho bạn..Và cho cả mọi người.......
    Hãng sản xuất đồ thể thao Nike...Đang phát triển lớn mạnh theo phương châm...." Just do it "....Chỉ làm..Làm và làm mà thôi....
    Chúc bạn sớm học được cách phân biệt trắng đen.....Mà nghe thì có vẻ hình như bạn đang gặp vấn đề bức xúc về chuyện xảy ra trong quá khứ....
  6. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Có sống thử mà không có *** không nhỉ? Nếu vậy thì hay quá.
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nghe Trish nói cứ như chuyện lạ đó đây ý nhẻy..HeHe... Nok không hiểu hoàn toàn thế nào là sống thử nhưng Nok nghĩ không có XXX thì ko phải là sống thử....K biết sống thử có bao gồm cả giai đoạn.." Chửa thử "..." Phá thai thử " k nhờ....
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sống thử Trish đã biết. Chuyện này xảy ra thường rồi. Nhưng Trish đang thắc mắc, có ai sống thử mà không có *** cơ mà. Nếu có vậy thì hay nhỉ. Sống thử chỉ để sem có hợp nhau không...hay đó chứ...
  9. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sống thử làm gì nhờ ??? mỗi người có 1 cuộc đời, sống sao cho đúng nghĩa là cuộc đời một con người mà không thấy hối tiếc. Nếu có 2 cuộc đời thì chuyện dùng 1 cuộc đời để sống thử cũng là chuyện bình thường thôi. Có điều quan niệm thế nào là thử ??? Nhiều người yêu nghiêm túc chân thành và có ý định xây dựng tương lai với nhau thì có phải là thử ? Tất nhiên là không biết tương lai thế nào, nếu chẳng may có đổ vỡ thì cũng là ngoài dự tính chẳng ai muốn thế. Đời người ai bảo không bao giờ thất bại đâu. Mình thấy chỉ nên gọi là "sống thử" khi người ta "thử" với nhau để nếm mùi, để thoả mãn cái trí tò mò hay chỉ vì một phút không biết kiềm chế rồi đi quá giới hạn ...Thế thì tất nhiên là không nên thử
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    lai 1 tro` ngu ngốc của những dứa ngu ngốc,,,,,,,,,,,,,,

Chia sẻ trang này