1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về "sống thử"?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi policegirl83, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sống thử nếu trong xã hội phương Tây thi chả sao cả. Nhưng ở Vn thì không. Đó thực ra ở cái đầu hết!
    Nhưng ở Vn chưa chấp nhận chuyện này thì không nên, vì cuối cùng chỉ có con gái là mang tiếng thôi. Mà thực ra, vừa yêu nhau mà đã sống thử, mất hết cả lãng mạn! Cái gì cung phải có giai đoạn của nó.
    Nếu ai có can đảm sống thử thì cứ việc, chẳng phải họ không biết lợi hại thế nào. Vì vậy cũng chẳng nên bàn luận làm chi. Duy chỉ có điều là sống có trách nhiệm và mình làm thì kết quả thế nào thì mình chịu mà thôi.
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Không biết anny coi thế nào là ngu ngốc nữa, mình thì nghĩ, sống thử tốt chứ sao, yêu nhau thì OK rồi, nhưng mà để đối mặt với những khó khăn của cuộc sống thì không phải là dễ, sống thử là một cái cũng hay, tất nhiên cái gì cũng có cái hay cái dở, nhưng cái nào phù hợp hơn với xu thế, xã hội hiện nay thì nên thử xem sao.
    Còn như Trish bảo, sống thử mà không có ***, đôi nào mà làm được thế mình phải đến ngay để học tập mất, yêu nhau thì chắc mới sống thử với nhau, mà đã sống thử thì cũng coi như là vợ chồng thử, mà vợ chồng mà không có ***, có vẻ ái ngại quá nhỉ
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thật sự việc sống thử cũng đã xáo trộn trong đầu tớ từ trước tới nay. Lúc trước, tớ đã từng phản đối chuyện sống thử. Vì việc đó giữa hai bên, thì phần thiệt hại chỉ nghiên về bên phái nữ mà thôi. Còn phái nam thì chẳng mất mát gì cả.
    Còn giờ, suy nghĩ của mình có vẻ lung lay, bởi nhiều yếu tố tác động. Không phải là mình đi ngược hoàn toàn với ý kiến ban đầu. Nhưng mình cảm thấy việc sống thử cũng có thể chấp nhận, nếu giữa hai người thật sự thương nhau, đến với nhau không vì vụ lợi bất cứ một chuyện cỏn con nào. Nếu chuyện giữa hai người không đi đến kết thúc có hậu, điều này lại được hiểu ở nhiều góc độ. Nếu cảm thấy không đến được với nhau vì những nguyên do khách quan nào đó, mà không phải lỗi ở hai người, bản thân hai người vẫn dành tình cảm quý mến lẫn nhau, tôn trọng nhau, thì khi chia tay cũng không nên đặt nặng vấn đề đó. Có thể bạn lại cho rằng còn phía bên ngưòi nữ thì sao? nếu sao này gặp gỡ một đối tượng khác thì cô ta phải giải thích như thế nào? Mình nghĩ một người con trai yêu chân thành bằng cả trái tim, thì không nên quan trọng hoá vấn đề này. Tại sao bản thân họ có thể làm được mà không cho phép phía nữ làm được???!!!! Họ phải tự đặt câu hỏi đó cho chính bản thân. Và là một người đàn ông chân chính, thì phải nên rộng lượng và tìm hiểu vấn đề của người yêu mình đã có mối tình trước đó như thế nào. OK?
    Ở đây sẽ có rất nhiều khía cạnh để bàn cãi, nhưng mình chỉ góp một khía cạnh nhỏ nhoi như trên
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    [Không biết anny coi thế nào là ngu ngốc nữa, mình thì nghĩ, sống thử tốt chứ sao, yêu nhau thì OK rồi, nhưng mà để đối mặt với những khó khăn của cuộc sống thì không phải là dễ, sống thử là một cái cũng hay, tất nhiên cái gì cũng có cái hay cái dở, nhưng cái nào phù hợp hơn với xu thế, xã hội hiện nay thì nên thử xem sao.
    Còn như Trish bảo, sống thử mà không có ***, đôi nào mà làm được thế mình phải đến ngay để học tập mất, yêu nhau thì chắc mới sống thử với nhau, mà đã sống thử thì cũng coi như là vợ chồng thử, mà vợ chồng mà không có ***, có vẻ ái ngại quá nhỉ
    [/quote]
    Lại còn chẳng ko ngu nữa Tớ thấy sinh viên ngoại tỉnh về học cung nhau rồi yêu nhau rồi sông thử là đa số .. hhehe họ chỉ biêt cứ sống thử cái dẫ rồi sau này tính sau..... Những cặp khá giả còn ko sao nhưng những cặp phải lo này lo nọ thì dược bao nhiêu % nào... Tớ ko bao giờ nghĩ đén chuyện bỏ nhà tớ dể di thuê 1 cái nhà roài sông thử cả nguời yêu tớ.. bố mẹ nào cho con làm như thế........ Các cụ nhà mình ngày truớc dạy thế àh.......... Nhưng nói chung chuyện *** giưa 2 người dang yêu nhau chân thành thì ko có gì xấu cả,,,,,,,,,, chỉ có những thằng lợi dụng hoàn cảnh này nọ dể mà vụ lợi cá nhân thôi,,,,,,,,,,, lại sắp nói dến chuyện............ Bạn dang yêu phải người dẫ tưng sống thử rồi cãi nhau om xòm lên dấy........ hix hix " trò ngu ngốc của những dứa ngu ngốc""""""""
  5. em_cha

    em_cha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp annylinh_tieuyeutinh ở đây rồi , cụng ly một cái
    Này nhé! Bây giờ các bác có một đứa con gái lớn, các bác có dám cho nó sống thử với một thằng nào đó không? Các bác không làm ầm ĩ lên mới là lạ. Các bác có một cô bạn gái , cô ta thú nhận là ngày xưa cô ta từng sống thử một thời gian thì các bác nghĩ thế nào và làm sao? Ngày xưa cụ Nguyễn Du nói: "Chữ Trinh đáng giá ngàn vàng", thiết nghĩ ngày nay vẫn còn đúng lắm. Chữ Trinh ở đây không phải là cái màng Tr mà nó là sự trinh trắng trong tâm hồn, sự trinh trắng ấy không bị vẩn đục do những trường hợp bốc đồng đi đến QHTD, do những suy nghĩ ấu trĩ để tiến đến sống thử. Theo tôi nghĩ trong quan hệ trai gái, ngừơi con gái cần phải giữ gìn sự trong trắng đấy và người con trai có trách nhiệm hỗ trợ người con gái gìn giữ.Như vậy nếu sau này không thành vợ thành chồng thì cũng có thể trở thành bạn bè, gặp nhau còn chào hỏi được mấy câu mà không phải e lệ , khép nép như sợ chồng mình ghen.
    Không biết ý kiến có cổ hủ quá không?????
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hehhe sao hay gặp em-cha thế nhỉ... Đúng là .. phải 1 phát.. tớ cả em_cha là toàn ý tưởng lớn gặp nhau hehhe ... ah` ah` tớ cong phát hiện ra bọn mình dăng kí vào ttvnol cung` ngày chỉ chênh nhau có vài tiếng thôi áh .. hehhe
  7. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sống thử là từ 2 phía? Theo tôi nghĩ như vậy là ko chính xác. Bạn có biết rằng phần lớn con gái đều ko đồng tình với việc sống thử nhưng phải đồng ý để ...... ko bị mất người yêu? Có nhiều boys dựa vào sự yếu đuối và tình yêu thật lòng của girls để yêu cầu sống thử.
    Chính vì sinh viên luôn được coi là giới có tri thức cao, tiếp thu nhanh nhất những xu hướng mới nên mới nảy sinh vấn đề. Tại sao họ chỉ thấy 1 mặt tích cực rất nhỏ của việc sống thử, đó là xem có hợp nhau hay ko, ko hợp thì chia tay mà ko thấy mặt tiêu cực của nó. Hãy nhìn gương các nước phương Tây ấy, xem bây giờ họ đang phải giải quyết những hậu quả gì. Chính vì nhiều sinh viên cũng có suy nghĩ giống bạn nên mới thành ra như vậy.
  8. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rùi, tôi đâu có gặp chuyện gì bức xúc như bạn nghĩ, mà chỉ đưa ra ýkiến của mình thôi.
    Nếu bạn thực sự là 1 thằng con trai tốt như bạn nói thì cho tôi gửi lời chúc mừng tới ngưòi yêu bạn.
  9. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là thử cho hợp với xu thế? Tôi ko nghĩ bạn lại có cái ý nghĩ như vậy. Nhưng cũng có nhiều người có suy nghĩ như bạn lắm. Đó là người ta sống thử thì mình cũng sống thử, chỉ để cho hợp mốt. Thật là 1 ý nghĩ sai lầm. Cái đó mà cũng được coi là mốt sao? Sinh viên đúng là càng trẻ trung, hiện đại thì càng có nhiều loại "mốt" kì quặc nhỉ.
  10. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sao lài là? thư? nhì? ? Đàf yĂu thì? khĂng bao giơ? nòi rẮt tiẮc. Ngu thì? chẮt chứ bẶnh tẶt gì? 'Ău.

Chia sẻ trang này