1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về "sống thử"?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi policegirl83, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ đó là 1 cách sống buông thả và ko lành mạnh,tôi thật ko thể hiểu nổi các bạn thanh niên Việt Nam ngày nay các bạn nghĩ gì khi ko còn quan trọng tới trinh tiết của người con gái vậy,các bạn có thể chấp nhận người con gái của mình ko còn cái điều quý giá nhất để giành riêng cho mình sao? các bạn thích như vậy ah? cái gì cũng có giá của nó,các bạn có thể sống mà ko cần hàng xóm ko? họ sẽ nói những gì khi người bạn gái của bạn ko cong là của riêng bạn???
  2. Lamxuan

    Lamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn! LamXuan tui tuy tình yêu chưa có và fải sống độc thânh đến giờ này, tuy vậy mà tui cũng nghĩ nhiều đến chuyện sống thử. tui nghĩ thế này này, nếu đã là chính mình thì mình nên suy nghĩ xem mình cần thứ gì và muốn thứ gì chứ, vậy đấy đem chính cuộc đời mình ra để thử thì thiệt chẳng ra làm sao cả, và rồi khi thử song nếu không hợp lại chia tay lại sợ đối phương nói xấu, nếu không như vậy thì tâm lý sẽ còn ổn định sao? chuyện đó chỉ thực sự thích hợp với ai xem chuyện đó là bình thường và có một lối sống thiệt tây ....Và các bạn nữ thử hỏi các bạn nam xem, rồi các bạn sẽ được rất nhiều, tui không muốn nói là gần hết câu trả lời rằng chữ trinh là niềm tin, sự hãnh diện và một bàn đạp đi đến hạnh phúc sao? lamxaun tui chỉ có ý kiến vậy thui, nếu không hay xin bỏ quá dùm nhe các bạn.
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đang hiểu sai lệch giữa " Sống thử " và " Lợi dụng lẫn nhau "... Các bạn nên học lại..Tra từ điển kĩ hơn về từ sống thử....Đúng..Sống thử là không nên..Là trái lại với đạo đức của người Châu Á chúng ta..Thế nhưng ở nước ngoài..Họ lại nói sống thử là để xem họ có hợp nhau k...Cả trong chuyện chăn gối..Vì rất nhiều đôi yêu nhau lấy nhau về nhưng k hợp nhau trong chuyện chăn gối dẫn đến 1 trong 2 lăng nhăng bồ nhí...Rồi nhiều thứ khác xích mích rồi dẫn đến tan vỡ gia đình...
    Còn ở nước ngoài...Khi họ sống thử với nhau..Gọi là thử nhưng tức là cả 2 phải có tình cảm với nhau..Họ sống đến bao giờ thật sự cảm thấy có thể yêu nhau dài lâu thì họ sẽ đi đến có con và cưới..Có những đôi yêu nhau đến cả chục năm 20 năm..Họ mới tiến hành hôn lễ...Đấy là lí do tại sao có những đôi đến 60 tuổi vẫn còn kết hôn.....
    Nói chung là mỗi nơi 1 phong tục và cách sống khác nhau dẫn đến từ sống thử " Có thể " hay " Không có thể " nhưng xét cho cùng thì nên xác đinh rõ nhưng gì mình đang làm có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sau này hay không....
    Từ " Sống thử " Có nghĩa là 2 bên yêu nhau và muốn tiến tới kết hôn nhưng chưa dám chắc..Nên họ chưa cưới nhau vội mà để sau 1 thời gian tìm hiểu thật kĩ chung đụng chăn gối và mọi thứ đều hợp thì họ mới cưới....Chứ k phải như 1 số bạn ở đây nói sống thử là lợi dụng..Là người này lừa người kia...Là sai trái với lối sống hay gì gì đâu....
    Bạn thử nghĩ mà xem..Mỗi cái đều có cái hay của nó...Bạn vội vã..Tìm hiểu không kĩ...Và cưới nhanh chóng...Nhưng đến khi cưới rồi thì bạn mới hiểu ra..Nửa còn lại k phải đối tượng..Ko phải hoàng tử hay công chúa trong mơ mà bạn hằng mong ước..Rồi 2 bạn chửi nhau cãi nhau hoanh hoẹ nhau..Rồi người này biết quá khứ người kia..Rồi đay nghiến....Người con trai rượu chè cờ bạc...Còn người con gái thì thấy chồng thế lại lăng nhăng đến với anh khác..Heheee..Nói chung là luẩn quẩn..Đó và bây giờ đã có con..Có con rồi thì bỏ nhau thế nào...Mà sống tiếp thì có hạnh phúc chăng...Và rồi thế là chia tay....
    Nhưng sống theo cách này lại được cái nếu chịu được nhau thì cứ nhắm mắt mà sống tiếp thì cũng ok..Ko sao cả..Heee....Mới cả thế này thì sẽ giảm được tỉ lệ các cô gái mất Zin...
    Còn sống theo phương Tây thì có vẻ hơi Tây quá...Sống mà k cần biết đến ngay mai ra sao..Ko cần biết trước đây anh đến với ai ...Cô ngủ với ai.....Họ sống vì hiện tại .....
    Chẳng hiểu..Chỉ thấy nếu cứ đà này thì đến sau này Việt nam mình có mấy cô gái khi cưới chồng mà vẫn còn nguyên vẹn nhẻy.....
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    oi bác ơi VN mà nó dược như nước ngoài thì dã phước bác cứ nhìn các topic dộng dến vấn dề con gái dã,,, mà xem,,,,,,,, Cãi nhau nảy lửa ra >>. các bác gái toàn bị nói là Dú , hư hỏng nọ kia............. Chán cái nước mình lắm ý .. có lớn... mà chẳng thông minh ra....
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Sống thử (trial marriage) là cách người phương Tây gọi mối quan hệ (sống chung) trước hôn nhân. Từ này sinh ra khi người ta giải tìm cách giải thích mối quan hệ này, trong bối cảnh mà số tiến tới hôn nhân không bao giờ theo kịp số bắt đầu sống cùng nhau.
    Ở VN, sống thử thường được hiểu một cách trần trụi là thử. Lý do dùng để bào chữa là để xem có ''vừa'' hay không (ý nói hợp về ********). Tôi vẫn thường băn khoăn sao người ta có thể thử như thử quần thử áo vậy: hợp thì mua, không hợp thì thôi, còn lỡ mua rồi thì vứt cũng được. Nhưng té ra đó chỉ là cách giải thích của những anh chị ngây ngô mới lớn để lấp liếm đi chuyện họ đang tìm cách thoả mãn dục vọng hay trí tò mò hơn là hướng tới xây dựng một cuộc sống chung (chưa bàn đến những anh chàng họ Sở)
    Nếu bạn có ý định sống thử, thì bạn hãy nhớ hai điều:
    1. Không có chuyện thử trong tình yêu, nếu các bạn đã tin tưởng vào nhau.
    2. Khi bạn viện những lý do kiểu ''Tây nó như thế'', rồi ''75% số vụ ly hôn ở Tây là do không hoà hợp ********'', thì bạn phải tìm hiểu kỹ hơn về Tây. 75% số vụ ly hôn có liên quan tới không hoà hợp ******** chứ không phải là do không hoà hợp ********. Và sự không hoà hợp ******** thường phát xuất từ thiếu quan tâm tới nhau (về mặt ********), từ mâu thuẫn, hay sự thiếu thoả mãn khác trong cuộc sống. ''Tây nó như thế'', nhưng Tây khác mình ở một điều cơ bản: xã hội đó ủng hộ và có những chính sách hỗ trợ lớp trẻ sống riêng, tự lập từ khi còn trẻ. Kết quả là họ rời gia đình sống riêng từ khi còn chưa tới 20. Trước khi họ sống chung, thì nhiều người đã có QHTD với nhiều người khác rồi. Và khi tìm đến với nhau, thì họ đã là những người có kinh nghiệm (về cả ********), có khả năng sống độc lập, và tìm đến với nhau để có cuộc sống tốt hơn từ cuộc sống chung giưa hai người.
    Vậy trước khi quyết định sống chung với ******** của mình, bạn phải thuyết phục được bản thân bằng những lý do phát xuất từ sự hiểu biết và tình cảm của mình. Đừng để cái vật nằm giữa hai chân dẫn dắt cuộc đời của bạn.
  6. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    nếu nói như bác Nokia 8910i thì đâu còn những người phải đau khổ như bác nữa,chính bác cũng đang đau khổ cơ mà,tôi nói vậy có phải ko?
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy phuongwaitforever đã thấy có cặp lấy nhau rồi sau hon 20 năm tự nhiên đùng đùng bỏ nhau chưa nhỉ, vẫn có phải không ạ. Mà sống thử thì nói chung là cũng không lâu, nên chỉ là thử thách chứ đâu thể đảm bảo đến lúc tóc rụng tay run. Nhưng các bạn nên quan niệm đúng hơn về cuộc sống thử, Việt nam mình học nhiều cái của phương tây nhưng lại không hiểu hết ý nghĩa và giá trị của nó nhiều khi còn lệch lạc.
    Một đơn cử không liên quan lắm, rất nhiều người có học, biết tiếng Anh mà cứ dùng từ ép nick ( bắt nguồn từ chữ Add trong tiếng anh) Sở dĩ có từ ép là do các nhân viên trông internet dịch vụ ở việt nam toàn là người ở quê lên không học gì nhiều, hoặc những người không biết tiếng Anh, nghe ai đó nói loáng thoáng Add , thế nào nói thành ép bà con ạ, thế là cứ thế mà loan truyền nhau rồi dậy cho cả những người mới vào internet, mới đến hàng net. Thế là bây giờ đa số giới trẻ biết đến từ ép nhiều hơn là Add, nghe mà đau lòng quá đi mất.
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy anny nói được một câu hay. Mấy người trong kí túc tôi không dám chê gì, nhưng bạn đã thấy những người mà đều ở HN, gia đình ngay bên cạnh rồi ra sống thử, nhìn họ thì thấy ngay. Có không ít những sinh viên ngoại tỉnh, chưa quen với cách sống hiện đại của thành phố, mà đã quá vội chạy theo mod, hiện đại quá trọng việc sống thử, nên việc có những điều không hay là hoàn toàn dễ hiểu. Lại thêm ví dụ
    Hồi đại học năm thứ nhất giảng đường tôi đa số là ngoại tỉnh. Lúc đầu thì cậu sinh viên nào cũng ngoan, nhưng sau kì một thì chia ra đúng thành 2 kiểu, một kiểu thì vẫn giữ được những phẩm chất tốt từ trước kia, vẫn chăm chỉ học tập không đua đòi, còn nửa kia thì, nào là thấy mấy cậu bạn HN thỉnh thoảng hút thuốc cũng hút, rồi bây giờ răng vàng hết cả rồi, nhìn mà chán quá, tiền ăn thì không có mà đầu tóc dầy dép lúc nào cũng bóng lộn, học thì cứ đuối dần. Nói chung là đua đòi và chạy theo những cái mới một cách không đúng mức. Tóm lại là nhận thức và văn hoá.
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 03/06/2004
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi là trời hungdo làm cái gì thế bài của nguời ta chất luợng như thế lại làm hỏng mất rồi bắt dền vote Linh 5* di hu hu... Bảo tớ pót lại thì tớ nhớ làm sao dược chứ
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá dể tớ tóm tắt lại những thứ tớ cần nói này...
    Những sinh viên dang di học thì ko nên sông thử .. tất cả dều chưa ổn dịnh Sống trong kí túc xá còn ko xong nữa lad thử nọ thử kia... Nhưng người dã di làm họ 25 26 đủ chín chăn và ổn dịnh về nhiều mặt thì nên sônd thử ........................Sinh viên là dang học.. Các ông các bà dừng bầy dặt hiện đại mà lâp liếm cái sự thật đó... Chỉ khổ những dúa ngu thôi Hậu quả sau này ai chịu chứ,............. Hix nói chugn chi tai hungdo bài truớc của tớ hay cực ý........ hĩ giờ thì quên cả rồi

Chia sẻ trang này