1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về tình yêu "trên mạng " ?.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi conmaitramnam_motcoidive, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    I'', thứ nhất, "hẹn hò" đồng nghĩa với yêu đương, ấy là cách dùng từ của tớ. Thứ hai, tớ không nói bạn đổ tội cho net, nhưng nhiều ng noí là tình yêu qua net không thực tế, thì tớ muốn phản biện lại thôi.
    Ngày trước tớ cũng đã có một tình yêu qua net đấy, nhưng sau này thấy ko hợp thì say goodbye thôi. Nhưng với nhiều ng thì tinh yêu qua net vẫn đi đến hôn nhân và sống rất chi là hạnh phúc. Nên tớ nghĩ rằng, các bạn đừng nên nói tình yêu qua net không tin đc, tin được hay không là ở con ng mà bạn quen ấy.
  2. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đúng. Hiểu con người trên mạng không có nghĩa là hiểu được con người thật của anh ta ở ngoài đời.
    Nhưng cũng có trường hợp Thành công như 1 số người bạn của tui đấy thôi (chỉ là số ít).
    Quen nhau ở ngoài vẫn hơn.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trước có 1 đồng chí quen mình trên mạng , đồng chí ấy bảo yêu mình . Khổ quá , các cụ có nói : bỏ thì thương , vương thì tội . Diễn giãi ra có nghĩa là : bỏ thì thương ...mình mà vương thì .....tội người Thôi thì tội người còn hơn là thương mình , thế là cũng hồn nhiên nói : anh cũng iêu em ( mất gì đâu nào , cứ nói đại thế )
    Nói chung sau đó chẳng đi đến đâu mất thời gian mà lại làm cô bé kia buồn phiền . Dạo đó trở đi nhất quyết không bảo yêu em nào trên mạng nữa
  4. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    <=----- tớ và người yêu tớ bây giờ là một minh chứng sống cho tình yêu trên mạng đây ! và chúng tớ đã yêu nhau được 3 năm rồi hiii......... không tin ư mạng cũng chỉ là công cụ để giao
    lưu và tìm hiểu của giới trẻ thôi mà ! và hàng xóm nhà tớ là 1 chị cũng đã yêu và chống lầy qua mạng vì 2 anh chị cũng đã gặp mặt và tìm hiểu nhau được 4 năm thì phải . lúc đầu 2 gia đình đều không đồng ý nhưng rồi .... tèn ten ten tén !
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bub có 2 người bạn, cả 2 cùng ở HN nhưng hiện 1 người ở HN , 1 người ở Us , họ quen nhau qua 1 forum .Và bi giờ họ đang yêu nhau tình cảm rất tốt đẹp và khoảng vài năm nữa người kia về chắc họ tính đến chuyện đám cưới luôn wé . Nói chung Net là PHƯƠNG TIỆN và đã có 1 số thành phần làm nó trở nên xấu đi, vì vậy mong bà con có ý thức đừng làm nó xấu hơn nữa .Chỉ bấy nhiêu lời nhắn nhủ thế thôi
  6. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nghĩ là nếu không qua Net thì chắc chắn không có sự tham gia của ảo giác và ảo ảnh à? Tôi thì cho là nếu ban đầu không có chút ảo giác thì việc ai đó yêu bác khá là khó khăn đấy
    Với lại, trong thời buổi công nghệ thông tin, người ta chat theo kiểu công nghệ thông tin. Cái này tôi biết, dễ ý mờ
    Bàn về một vấn đề, mà mình không thực sự ở trong cuộc, thì khó mà không bị phiến diện và ngô nghê, nhất là cái vấn đề tình yêu, thì dù có là đại giáo sư, thì cũng là phán đại, phán bừa thôi!
    Chúc bác năm mới yêu đời!
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sự thật hay ko do minh` lam` ra ma` thôi .
    Yêu ở đâu ko quan trọng chủ yếu laø người yêu co'' thật tâm hay ko thôi .Sống cần cái tâm mà.
    Cho em gửi tin nhắn tới chồng em cái
    Chồng ơi đừng giận mà cho em xin cái lỗi đi . Đùa thui em làm việc mà em cảm thấy đúng thôi .
    Giận đi nhưng nhớ em nhiều nha .
  8. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    công nhận cô nàng đó mặc avatar nửa giống mermaid nửa giống JLo. Nhưng thôi kệ bả đi . Chiện yêu trên mạng thì ..........hmmm...............khó tin hơn mua vé số trúng độc đắc. Cái gì mà good thì chả đến lượt mình. Trời ạ, bữa tui đi chơi game onilne thấy anh bên cạnh chat mà nó hỏi "gái hay trai". Trai hả ...........vào đầy với em, nó bật webcam cho coi hình trực tuyến luôn. Còn giá hả..................lượn đí cho nước nó trong. thử hỏi bố thằng nào gan mà xáp vô...................muốn đổ vỏ hay bị ăn vạ ? Tui chỉ thấy là nội cái vụ làm quen trên mạng thôi là đã khó tin lắm rồi chứ nói gì yêu...........bởi vậy có mà chủ vựa chuối mới tin vào "tình yêu trên mạng".................hiểu đúng nghĩa tình yêu trên mạng là " love on the net " có nghĩ là bạn đang năm trên "net of spider woman" đó. Mà nằm ở đó có nghĩa là sao thì các bạn biết rồi đó.
    Nhắn luôn cho cô em gì đó viết câu tiếng anh gì đó là : tình yêu là dấu tranh nên cứ đứng đó mà chờ thì coi chừng là ế .............daaaaaaàaiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đó.
    " i don''t care who you are ,where you''re from as long as you love me "
  9. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng á,tuỳ thôi cũng có người tốt người xấu đó là do mỗi người chỉ có điều nên cẩn thận và tỉnh táo khi đặt niềm tin vào người khác mà thôi.Còn cái avatar của cái bạn gì đó thì có sao đâu đừng vì cái avatar mà đánh giá người khác,của mình còn kinh hơn ấy chứ(mặc dầu mình cũng là RAI nhà lành.
    Được tomcang sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 04/01/2005
  10. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn các bạn đã vào đóng góp ý kiến cho topic của mình .Tình yêu online hiện đang được rất nhiều bạn quan tâm , ngay cả mình cũng vậy , mình cũng quan tâm đến nó .Không ai khác , mình cũng trong hoàn cảnh này .Mình cũng đang yêu online , yêu một người qua mạng .Mình đưa ra chủ đề này ,không phải mình hỏi ý kiến các bạn mà mình thử xem các bạn đánh giá và nhận xét về tình yêu trên mang ra sao thôi .chứ mình à , mình vẫn yêu cô ấy , dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa . Chúng tôi đã quen nhau hơn một năm rồi , và hiện giờ chúng tôi vẫn ổn , tôi tin vào cô ấy , vào tình yêu của cô ấy dành cho tôi , cũng như tình yêu của tôi dành cho cô ấy .
    Chúc các bạn có một tình yêu đẹp .

Chia sẻ trang này