1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocphuongvn, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Con gái, con trai chả có gì khác nhau cả, tuỳ tính từng người thôi, ví dụ như tôi, chả bao giờ nghĩ yêu là chơi bời hay cái gì tương tự cả. Nhưng như thế thì con trai có vẻ bị thiệt thòi.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    tình yêu là cơn mưa...dẫu có ướt át đến đâu cũng có lúc tạnh! Mưa bắt đầu càng dữ dội thì càng nhanh ..xìu..! Xét cho cùng, tình yêu chỉ đơn thuần là ảo tưởng!
  3. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn giống 1 người bạn gái của tôi. Cô ấy cũng đã từng yêu 1 người trước khi đến với tôi. Cô ấy tâm sự là cô ấy đã yêu vì sự nhẫn nại của người đó, và đã trao tất cả cho người đó. Sau đó anh chàng bỏ rới cô ta. Cô ta đã nghĩ trong thâm tâm là mình không thể yêu được lần nào nữa, nhưng đến khi gặp tôi, cô ta xác nhận lại thực trong tấm lòng mình rằng: em đã lầm, em cứ tưởng rằng mình không thể yêu ai đượcnữa, nhưng khi gặp anh, em đã sống lại, đã thấy lại được hình ảnh của em trong anh thờ xưa....
    Bạn đừng nên mất hết hi vọng trong cuộc sống. Hãy cứ sống và đừng nghĩ nhiều về quá khứ. Đến một ngày, bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy là mình thực sự yêu người đó và người đó sẽ cũng yêu bạn.
    Đúng là đàn ông nhiều người giống nhau, nhưng cũng có nhiều người sẽ khác đấy. Không giống như bạn nghĩ đâu.

Chia sẻ trang này