1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ sao về vấn đề tiền bạc giữa những người bạn thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hands_84, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    nhưng các bạn có nghĩ là mình vay tiền bạn nhưng sau đó bạn lại rất cần tiền mà mình thì chưa trả được như thế tư nhiên mình cảm thấy ngại và cảm thấy như mang nợ bạn vậy ko?
    BK_VT
  2. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Khong co van de gi lon neu thuc su la ban than , khi nao ban het tien thi minh tra , minh het thi ban tra, chu yeu la thay thoai mai , the thoi , ban than muh ha .
    Da goi la ban than thi minh con co the lam phien nhieu cai khac hon la muon tien , suy cho cung , ai chang co luc quen mang theo tien , khi do hong muon ban than thi biet muon ai bi chu ?????
    LK
  3. mucma

    mucma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bạn thân hay ko trong chuyện vay tiền chỉ để thay cho một .. tờ giấy cam đoan, với bạn thân thì có là giúp, thậm chí vay để cho vay, bao giờ trả cũng được,miễn là có trả, mà nêus là bạn thân thì chắc chắn đứa vay cũng thấy áy náy, mau mau tìm cách mà trả nợ. thế nên cho vay và vay bạn thân, theo tôi, là tốt nhất cho cả 2. Đứa ko thân vay tiền tôi ngại lắm, ko cho vay thì khó, mà cho vay thì ko biết bao giờ trả, đòi cũng ngại, chả biết có đáng tin ko, mình vay nó cũng ko tiện, fải trả mau hơn( bạn ĐH mà)
    Ấy nhân tiện nói chuyện tiền nong, chị tôi khuyên là nên tránh xa những đứa lèm bèm tiền nong, vì rồi lâu dài, cuộc sống cũng quanh quẩn cơm áo gạo tiền, chơi với đứa như vậy quá là đánh bạc, đứng đường như chơi. mà con trai cẩn thận, con gái thấy chàng nào tiền nong ko sòng phẳng, ko thoáng là mất điểm nhiều lắm ( ko thoáng ko fải là ko ' bao') như bạn tôi, có thằng bạn nhăm nhe cưa nó, thế mà đi ăn 3-4 đứa, mình nó là con trai, ko có nhiều tiền thì vui vẻ campuchia, ai mà chả thông cam sv mà, ko mang tiền thì cuời trừ, rồi cố làm một buổi khao bù, đằng này, lại lủi lủi ngồi lại cuối, ra cuối cùng, bọn con gái thấy k nói gì nên cũng nhìn nhau mà chi, mà chàng ta cũng vẫn ko nói gì , tỉnh queo(!!) đứa bạn tôi bảo; cái ngữ ấy tao khinh không them tiếp! chả có bản lĩnh gì cả!
    Hãy học như anh phải sống mãi mãi
    Hãy sống như anh phải chết ngày mai[/size=3­]

Chia sẻ trang này