1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về việc này ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mrleedonal, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrleedonal

    mrleedonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao về việc này ?

    Bạn có thể đã có người yêu hoặc chưa. Nhưng theo bạn thì quan hệ ******** trước hôn nhân, việc đó tốt hay xấu ?
    Khi yêu nhau ai mà chẳng có những lúc gần gũi nhau, ôm ấp vuốt ve thì tất nhiên rồi, nhưng còn...làm chuyện ấy ? liệu chúng ta có thể ngăn nổi mình trong những phút mà bản năng lớn hơn cả lý trí không ? nhất là lại ở những hoàn cảnh mà việc đó rất dễ xảy ra ?
    Còn nữa, nếu bạn là đàn ông thì liệu bạn có chấp nhận được việc người mình yêu và sắp lấy làm vợ không còn trinh trắng nữa không ?
    Rất mong ý kiến trao đổi từ phía các bạn.

    size=4]
    8u&g
    [/size=4]
  2. anh24h

    anh24h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chuyện quan hệ trước hôn nhân chẳng có gì xấu cả
    trinh trắng đâu có phải là vấn đề quan trọng nhất khi bạn lấy vợ. mà thử hỏi xem bây giờ có thằng đàn ông nào còn " trinh trắng" đến khi lấy vợ ko? . phụ nữ họ cũng gần giống vậy thôi!
  3. bagialaixetang

    bagialaixetang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ba'c cu to coi, de khi bac lai vo. xem the nao, co de yen khong?
    KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ
    CHỈ SỢ TIỀN KHÔNG NHIỀU
    ĐÀO NÚI VÀ LẤP BIỂN
    KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ THUÊ
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đã có một số topic về chủ đề này rồi, bạn thử xem lại xem.
    Nói chung theo mình thì không nên, nhưng nếu cả 2 bên đều "thuận tình" thì cũng ok thôi.
    Còn chuyện người yêu mình này kia thì quả là hơi khó chấp nhận, nhưng còn phải xét tình huống cụ thể thì mới quyết định được.

    Remember me to one who live there
    She once was a true love of mine
  5. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    về cái chuyện mà bạn đưa ra,tui vua phản đối vua đồng ý.
    đôi khi tôi nghĩ rằng nếu mà yêu nhua thì chuyện đó đôi khi khó tránh khỏi.ai chẳng có một phút yếu lòng trước người mình yêu.nhưng mà quan hệ xong lai còn hậu quả nũa chứ .mọi chuyện dau có đon gian nhu chúng ta vẫn nghĩ.tốt nhất là nên kiềm chế bản thân thôi. tranh cho chuyện đó xảy ra trươc hôn nhân.
    con việc cò nên tha thứ khi bạn gái của mình không còn ngyên vẹn .tôi nghĩ có thể duoc? tai sao khong chu? co ai kiem tra duoc noi con trai con nguyen i khong? ma lai doi con gai con nguyen,. nhu vay la khong cong bang.dung nghi tui la con gai ma benh con gai.nhung con trai thoi nay nhieu nguoi cung te lam.khong the nao chap nhan duoc.
    neu ma dung tren quan diem cua mot dua con gai.tui se khong tha thu cho chuyen nay
    yeu nhau that long la bao ve cho nhau
    quynh giang
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời, chủ đề có quá nhiều người nói đến nhưng hình như lúc nào cũng nhiều người quan tâm thì phải.
    Em chỉ có thắc mắc 1 điều thôi, bọn con trai ý mà, chúng nó mà có ****** ý mà, thì làm thế nào mà phát hiện được, hỏi nghiêm túc đấy, từ trước đến giờ chỉ có phê phán phụ nữ lăng loà thôi, chưa thấy nhắc đến đàn ông con trai nên không biết.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. mrleedonal

    mrleedonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây không phải là chuyện có ý nghĩ bảo vệ cho nhau không. Nếu như bình thường thì ai cũng có thể nói thế được, nhưng trong những hoàn cảnh gần gũi như thế liệu có nghĩ được như vậy nữa không ?
    Bây giờ bạn có thể nói là tôi sẽ thế này, sẽ thế kia nhưng khi điều đó xảy ra tôi nghĩ không phải ai cũng làm được đâu.
    size=4]
    8u&g
    [/size=4]
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hic, đã gần gũi ai bao giờ đâu mà bít, tôi nghĩ ông nên sang hạnh phúc gia đình mà hỏi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. mrleedonal

    mrleedonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nói như Heo_con_xinh thì mất quan điểm quá !
    Ý tui chỉ là nếu ai đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy rồi thì lúc ấy bạn đã hành động như thế nào thôi ?! Tui muốn biết quan điểm và cách xử sự của mọi người.
    Người ta thường nói, yêu là không bao giờ hối tiếc. Nếu đã thật lòng yêu thương nhau rồi thì việc ấy đâu có gì đáng lên án. Nếu cả hai người đều đồng tình làm chuyện đó thì khi có hậu quả gì xảy ra ca hai phải cùng chấp nhận thôi. Tôi rất ghét từ " chấp nhận" nhưng một người bạn đã nói với tôi : "yêu là phải biết chấp nhận nữa", và tôi thấy cũng đúng. Tuy nhiên tôi cũng có quan điểm gần giống Viani. Tôi không ủng hộ làm việc đó trước hôn nhân. Không phải vì đó là việc xấu, cũng không phải vì sợ phải gánh trách nhiệm mà đơn giản chỉ vì tôi sợ yếu tố tâm lý của người bạn gái sau đó, nhất là khi người yêu của bạn vẫn còn chưa thật trưởng thành.
    Còn khi đã yêu nhau rồi thì con trai cũng như con gái, cánh đàn ông cũng như phụ nữ vậy thôi. Đứng về phía phụ nữ thì thấy quả là đàn ông có nhiều người thật tệ, thật sở khanh. Nhưng nếu đứng về phía đàn ông mà nói, nếu như phụ nữ không dễ bị lừa thì đâu đến nỗi chứ, phải không ? Mà có khi cánh đàn ông còn bị phụ nữ dùng chiêu này để lừa nữa ấy chứ.
    Còn về chuyện trinh tiết của người yêu, người vợ sắp cưới của mình thì quả là không đơn giản để chấp nhận nó đâu. Bạn có thể là người rất vị tha nhưng trong cuộc sống sau này với người đó thì có thể nó không được như lúc mới yêu hay mới cưới đâu. Bạn không thể tách mình ra khỏi xã hội được và chính cái điều kiện khách quan bên ngoài ấy sẽ tác động đến cái chủ quan của bạn, và đến một lúc nào đó lòng vị kỷ lớn hơn lòng vị tha, và thế là....chấm hết.
    Dù sao điều đó cũng tuỳ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người !

    8u&g

Chia sẻ trang này