1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về việc phụ nữ không lấy chồng mà sinh con một mình?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babefor2, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Bạn nghĩ sao về việc phụ nữ không lấy chồng mà sinh con một mình?

    Tôi có một chị bạn năm nay 32 tuổi, chẳng còn trẻ nhưng cũng chẳng già. Chị xinh đẹp, nữ tính, dịu dàng, hiện đang làm ma nager của 1 Ngân hàng. Tôi cũng không biết tại sao mà đến tuổi này, với một người xinh xắn như chị mà vẫn chưa lập gia đình. Hôm vừa rồi, chị có chat với tôi và bảo rằng, chị đang lên kế hoạch sẽ sinh và nuôi con một mình, chi đang chuẩn bị mua một ngôi nhà nhỏ để ra ở riêng, rồi sẽ sinh con ở đó. Tôi vẫn luôn là một người open-minded nên tôi không phản đối gì mà sẵn sàng ủng hộ quyết định của chị. Tôi cũng biết là việc sinh và nuôi con một mình sẽ rất vất vả và phải cứng rắn, kiên cường lắm mới có thể vượt qua. Nhưng tuổi sinh con tốt nhất chẳng chờ cơ hội lập gđ với một người đàn ông đáng mặt nên có lẽ chị đã quyết định ưu tiên việc thứ nhất trước. Tôi có hỏi ý kiến của chồng tôi, một ngừoi rất chín chắn và nhiều kinh nghiệm sống thì anh nói, chẳng có gì phải anti họ cả, họ làm như thế là họ ý thức được nghĩa vụ thiêng liêng của mình, chứ cứ chờ đợi thêm, chẳng hạn vài ba năm nữa mới lập gđ, rồi mới sinh con thì lúc đó sẽ rất khó khăn và nhiều nguy cơ, mặc dù bây h phụ nữ có thể sinh con ở tuổi >40, nhưng sẽ như đánh cược, may mắn thì sinh đựơc đứa con khỏe mạnh, còn lại thì sác xuất con cái bị những dị tật nọ kia rất lớn.
    Ngoại trừ một số nhân vật nổi tiếng sinh con một mình ra, tôi cũng chưa gặp ai trong số những người mình quen biết làm như thế. Vậy, ý kiến của bạn về chuyện này ntn? Liệu thái độ xã hội sẽ ntn với những người mẹ như chị bạn tôi?
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chả có vấn đề gì cả. Thà sinh con một mình và nuôi con trong môi trường tốt còn hơn lấy một người ko yêu làm chồng, sinh con với họ và đứa con luôn chứng kiến những cảnh bố mẹ cãi cọ nhau.
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    1 chuyện hết sức bình thường.ko chồng mà chửa mới là ngoan đã nghê chưa .sinh con ra được hưởng hp và sự jiáo dục tốt ,ấm no còn hơn có chồng rồi cãi ,đánh chửi nhau >>> bỏ nhau để con khổ thì có fải là mang tội với nó ko??? có thể mình suy nghĩ hơi thoáng so với ông bà jìa nhưng quả thực mình luôn có í nghĩ đấy.
    xã hội có tiến bộ nhưng quan điểm của mỗi người là khác nhau,chắc chắn ko tránh khỏi điều tiếng ko hay,cha mẹ cũng buồn lòng nhưng rôif sẽ qua và ổn hết.đồng í với quan điểm của chị bạn.sẽ hạnh fúc thôi.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi hoàn cảnh nên ko thể đưa ra nhiều lời bình luận hơn nữa. Nếu chị ấy có điều kiện tốt như thế thì ko có lý do gì để ngăn cản cả. Nhưng chỉ sợ tâm lý người Việt mình còn hơi mang nặng tính phong kiến, ngại là sau này việc lấy chồng của chị ấy hơi khó khăn vì đâu phải ai cũng có đầu óc open-mind như bạn.
  5. vivien_75

    vivien_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy là họ sẽ vất vả, vừa đảm nhiệm vai trò người mẹ vừa đảm nhiệm vai trò người bố. Vất vả...
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Giá như đứa trẻ sinh ra được quyền quyết định!!
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ừm, trước ở Cuộc sống cũng có 1 topic như thế này rồi mà.
    Bác này nói rất hay. Giá như đứa trẻ sắp sinh ra được quyền quyết định nhỉ.
    Tuy nhiên chuyện sinh con một mình cũng bình thường thôi mà. Nếu như người mẹ có kế hoạch rõ ràng và kế hoạch đó sẽ mang lại cho con chị một cuộc sống ổn định. Phụ nữ tuổi 32 như chị bạn bác gì đó thì nên sinh con đi, kẻo để sau này muộn mất, không việc gì vì việc cần sinh con mà phải lấy đại một ai đó làm chồng.
    Thật ra tất nhiên cũng không tránh khỏi dị nghị. Nhưng bàn tán mãi rồi cũng phải chán chứ. Mà VN mình cũng rất buồn cười. Phụ nữ đến một độ tuổi nhất định nào đó đều có nhu cầu về tâm sinh lý, và cái việc có con kia chỉ đơn giản là kết quả, khối chị cũng có rất nhiều lần cái "kết quả" đó nhưng âm thầm bỏ đi thì tại sao lại phải dị nghị những người dũng cảm giữ lại để nuôi?
    Hehe mà có khi có con một mình thế lại hay, có chồng nữa hoá ra phải chịu đựng những 2 đứa trẻ ( Đùa tí)
    Anyway, đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không đầy đủ bố mẹ cũng rất dễ ảnh hưởng tới tâm lý. Hy vọng chị bạn bác chủ topic có đầy đủ mọi sự chuẩn bị cho bé sau này.
    Bác nên ủng hộ quyết định và giúp đỡ chị ý.
  8. distributorHN

    distributorHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ có câu: "Không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian thiếu gì"
    Tôi nghỉ chẳng sao cả, tự nhiên đê
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Điêù cốt yếu của việc sinh con không hẳn một phần vất vả do không có bố mà còn do dư luận
    Ở các nước phương Tây, một đứa trẻ ra đời là được xã hội nuôi nấng cho đến 18t, không cần biết có chồng hay không. Có rất nhiều trường hợp còn xin con về nuôi
    Ở xã hội nước ta, người cảm thông thì ít, kẻ dè bỉu thì nhiều.
    Giới trẻ ngày nay thoải mái hơn trong cách nhìn nhận, miễn là chị cảm thấy hạnh phúc, quyết định là thuộc về phía chị.
    Làm mẹ là quyền lợi thiêng liêng của người phụ nữ. Tôi rất ủng hộ việc họ có một đứa con của riêng mình.
    Có thể sẽ rất vất vả, chịu nhiều lời điêù tiếng, bị nhìn với ánh mắt khinh khi, nhưng hạnh phúc có một đứa con là trên hết
    Không hẳn là ủng hộ chủ nghĩa không chồng mà vẫn có con. Đương nhiên, có chồng có con, có một gia đình nhỏ với ông bà, họ hàng vẫn là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu không thể có cho mình một gia đình như thế thì hãy tìm cho mình một đứa con
    Dù sao cũng còn hơn là lấy chồng rồi lại li dị
  10. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    À, tôi ủng hộ người dám sống và chịu điều tiếng vì thiên chức làm mẹ của một người phụ nữ! Đó mới là người phụ nữ đích thực và dũng cảm.
    Lấy chồng, có con, sau đó li dị và nuôi con một mình cũng là cách mà một số người tôi biết đã lựa chọn để con đỡ bị mang tiếng về sau.

Chia sẻ trang này