1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về việc phụ nữ không lấy chồng mà sinh con một mình?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babefor2, 24/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    cũng bình thường, vì người phụ nữ luôn cần một chỗ dựa dù có mạnh mẽ đến đâu. Nếu họ ko thể tiìm được chỗ dựa nơi người đàn ông thì cũng rất sáng suốt khi tự khẳng định cuộc sống của mình
  2. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Một kiếp người
    Một hoàn cảnh
    Tội cho đứa con thiểu thốn tình cảm.
    Cảm phục người phụ nữ có thể chịu đựng sự cô đơn trên con đường dài.
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi mà chưa có thằng nào nó rước thì cũng đến phải làm cách này hehehe đùa tí thôi chứ có sao đâu, có con với người mình yêu là được, dám yêu thì dám chấp nhận
  4. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mõi người có qưyền chọn cho mình 1 hướng đi riêng.
    Nhưng dù sao có chồng vẫn hơn, tự nhiên sinh ra có âm có dương, con người cũng nên có đủ vợ đủ chồng!
  5. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
  6. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cũng xinh đẹp giỏi giang, giàu có, nhưng ko có ma nào rước, vì vô duyên. cho nên nói xinh dẹp này nọ thì vẫn chưa đủ để đảm bảo là dễ lấy chồng. có cô xinh đẹp, khéo léo, nhưng lại nhạt nhẽo, cũng chán, tóm lại là do duyên thôi.
    Còn nếu muốn đẻ con thì tốt nhất nên có chồng hoặc bồ dài hạn, cuộc sống không có người bạn đời buồn lắm
  7. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ừm, mỗi người có 1 lựa chọn riêng. Bản thân mình, mình ko ủng hộ.
    Nhưng các cụ có câu này :
    ăn 1 mình đau tức, làm 1 mình cực thân. khi bạn còn trẻ, khoẻ, và tràn đầy tự tin, thành công trong cuộc sống, bạn có thể nghĩ rằng mình có thể chịu đựng, chống chọi đc mọi thứ.
    Người bạn đời của bạn, ko phải chỉ có chức năng làm bố cho con bạn, hay là có cái danh nghĩa là chồng bạn, vv , mà chính là người gần gũi nhất đối với bạn trong cả cuộc đời mình.
    mình thấy hầu hết các bạn ở đây đều nói đến chuyện có chồng, cãi nhau, ly dị, vv vv. quả thật, hiện nay, số cặp vợ chồng li dị thật nhiều, nhưng vẫn chỉ là con số vô cùng ít ỏi , nếu đem so với số lượng những cặp vợ chồng đang sống hạnh phúc.
    Chị bạn của bạn, xinh đẹp, thông minh, chắc chắn thừa khả năng để tìm cho mình 1 người bạn đời phù hợp. Tại sao luk nào cũng nghĩ đến khía cạnh đen tối của nó nhỉ.
    Có bạn bên trên đã nói, giá mà đứa trẻ sinh ra có quyền đc lựa chọn.
    quả thật, các bạn đã bao giờ thử đặt mình trong hoàn cảnh như thế chưa, sinh ra ko có bố, các bạn có muốn mình ở trong hoàn cảnh đó ko. ????
    Đúng là hoàn toàn không nên làm cái việc là lấy đại 1 người cho xong, để giải quyết cái vấn đề có chồng, có vợ, như là cho xong trách nhiệm vậy.
    Còn đối với xã hội, thì chả có vấn đề j. bây giờ, suy nghĩ của mọi người cũng rộng rãi lắm rồi., moi người sẽ đều chấp nhận cả thôi
    Cái chính là nghĩ cho bản thân, và cho đứa trẻ đc sinh ra thôi.
  8. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thật hay và thật giống mọi người.
    Giá mà tất cả mọi thứ đều vuông tròn vẹn toàn như trời và đất thì tốt quá rồi còn gì, còn vấn đề gì phải bàn cãi ở đây nữa. Ai mà chẳng có mưu cầu hạnh phúc mỹ mãn cho mình. Nhưng không phải ai muốn sự hoàn hảo giống mọi người cũng có được, cho nên mỗi người sẽ đi tìm sự hoàn hảo theo cách riêng của mình. Người ta chỉ hạnh phúc khi người ta thực sự cảm thấy vậy mà thôi.
  9. roccobarocco

    roccobarocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    các cụ ngày xưa thâm lắm
    mà ngày xưa phong kiến nặng hơn bây giờ
    mình nghĩ câu đấy ko đơn giản như nghĩa đen đâu
    các cụ ngày xưa câu nào cũng nghĩa bóng đáng sợ
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đó là quyền tự do lựa chọn của mỗi người phụ nữ. Mình không ủng hộ cũng chẳng phản đối vì đó là đời tư cá nhân. Tuy nhiên, ở xã hội ta thì thành kiến còn nhiều, không chỉ riêng cá nhân cô ấy phải chịu mà còn đứa con nữa. Nó lớn lên trong điều tiếng xã hội, nó không thể thanh thản và tự hào như những đứa trẻ bình thường khác.
    Với chị ấy, có lẽ cũng chưa quá muộn để tìm một người chồng đâu, trừ khi chị ấy quá khó tính. Sự nghiệp chỉ nên là sự lựa chọn thứ 2 của phụ nữ. Ở tuổi này tìm người đàn ông "đáng mặt" thì khó, chứ tìm đàn ông tử tế hiền lành thì cũng chưa phải hết hi vọng.

Chia sẻ trang này