1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về việc phụ nữ không lấy chồng mà sinh con một mình?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babefor2, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại cứ phải nghĩ gì hay tò mò về những điều đó nhỉ.Tất cả đều có lý do và k cần thiết những người k liên quan phải biết
  2. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hehe... bạn Ngo Van Dung có vẻ quá khích khi nói về vấn đề này.
    Tôi nghĩ chuyện Single Mum thời này không phải là chuyện gì to tát. Mỗi người có một cách sống riêng, và nên tôn trọng cách sống ấy của mỗi người. Chẳng người phụ nữ nào muốn phải sinh con một mình vì dù họ là người mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc họ thấy cần một bờ vai để dựa. Nhưng cuộc đời không như ước mơ lòng người nên vì những lý do này hay những lý do khác mà họ mới có quyết định như vậy. Khi họ quyết định như vậy thì tức là họ đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả. Khi có con rồi, người mẹ sẽ có rất nhiều sức lực để vượt qua những khó khăn trước mắt.
    Bạn tôi cũng đã sinh con 1 mình và cô ấy nói rằng cô ấy thấy mình ích kỷ. Ích kỷ vì đã nghĩ tới những mong ước của mình nhiều hơn là nghĩ cho đứa trẻ. Người lớn có thể chịu đựng được tất cả, nhưng trẻ con thì không đáng phải chịu như thế. Tuy cô ấy không hề kể với tôi những vất vả trong chuyện nuôi con, nhưng tôi biết, rất khó khăn. Khó khăn ở đây không phải ở vấn đề vật chất mà là vấn đề tinh thần. Bạn bè có thể giúp đỡ nhưng cũng chỉ một chốc một lát, đêm tối mới đáng sợ.
    Anyway, nói ra những khó khăn để làm gì? Một khi ta đã quyết định thì cứ làm thôi. Những lời dè bỉu, ánh mắt soi mói rồi sẽ chuyển sang 1 nhân vật mới khi có 1 vụ xì căng đan mới, và nói chung, họ nói họ nghe mà thôi. Còn về phía gia đình, trước sau thì mọi người cũng sẽ chấp nhận, dù sao thì cũng là con là cháu của mình cơ mà.
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất: Thương cho họ và đứa bé
    Thứ hai: Nếu vì hoàn cảnh, thấy bình thường
    Thứ ba: Muốn cả hai điều một và hai không xảy ra với họ, ước gì họ hạnh phúc với một gia đình thực sự như những gia đình khác
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em vẫn còn choáng cái chữ ký của bác, hị ... hị... 1/2 thế giới có làm gì bác đâu mà cái chữ ký của bác nghe đến khiếp. Sắp tới em đi Tây Nguyên, bác có đi không? đi thời 30/4-1/5.
  5. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Một người phụ nữ dũng cảm và đáng trân trọng. Em không có ý kiến gì nhiều, chỉ chúc chị ấy ấm áp hơn cùng đứa con của mình
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Trước đây thì có ác cảm, nhưng bây giờ thì nghĩ " Tại sao lại không nhỉ ? " , nhưng nên suy nghĩ kỹ trước khi làm.
  7. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Quá chí lí . Đứa trẻ sinh ra ko có bố nó sẽ như thế nào ???
    Nếu ko lấy chồng thì cứ ở vậy đi .
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn sẽ mặc cảm tự ti, biết mấy người như vậy rồi.
  9. zealousrose

    zealousrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [----------------------
    Vui quá, chợt nhận ra vẫn còn nhiều người ủng hộ tư tưởng này. Tôi mong mình có thể thực hiện được dự định giống như chị trước khi tôi bước vào tuổi 30.
    Tôi cũng không muốn lấy đại 1 ai đó cho đỡ mang tiếng. Như thế thì tủi cho cả mình lẫn người ta.
    Chỉ có điều băn khoăn duy nhất: liệu mẹ có chịu nổi không? Chỉ cần mẹ không quá sốc, mọi vấn đề khác đều chẳng quan trọng. Còn con, mình sẽ có cách bảo vệ nó. Hơn nữa, đến cái thời của nó rồi thì những tư tưởng cổ hủ cũng chẳng còn mấy đất mà tồn tại.
    Cheer!!!
    Tôi rất đồng ý với bạn là không nên lấy đại một ai đó, cuộc sống vợ chồng mà không bắt đầu bằng tình yêu thực sự thì không chóng thì chày cũng xảy ra xung khắc.
    Nhưng tư tưởng VN mình còn khó lắm, phụ nữ nhiều tuổi mà không có chồng, đi đâu người ta cũng xì xào. Đến bản thân mình đây cũng hay ngó nghiêng thắc mắc chuyện người khác dù mình cũng không phải là người cổ hủ. Có lần bạn tôi nói: thà lấy chồng xong bỏ chồng còn hơn không lấy thì người ta lại thắc mắc, bảo mình bị làm sao? Âu cũng là một ý kiến.
  10. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko có ý là bạ ai cũng lấy làm chồng mà thực sự thì cũng chả ai làm thế. Lấy vì yêu thì còn gì bằng. Bản thân tôi và bà xã lấy nhau vì chờ đợi tình yêu nên lúc cưới cũng đều "băm vài nhát". Trước đó cả hai đều xác định nếu không gặp người vừa ý thì ở vậy cũng OK. Nhưng nếu giả dụ mà gặp một người đàn ông tốt để làm bố của con mình mà mình ko yêu người ta lắm hay chỉ có cảm tình thôi thì cũng nên tiến tới (dĩ nhiên là anh ta cũng phải muốn lập gia đình với bạn). Không nhất thiết phải đòi hỏi mình thực sự yêu người ta. Điều này còn khả dĩ hơn lấy một người mình yêu nhưng ko là người chồng hay bố tốt. Bạn có thể từ từ thấy yêu một người tốt chứ khó biến một người xấu thành tốt lắm. Mà một đứa trẻ rất cần một ông bố tốt bên cạnh mẹ của nó. Còn nếu muốn có con mà vẫn không thể lấy chồng thì có thể nhận con nuôi, một việc làm rất ý nghĩa và nhân đức.

Chia sẻ trang này