1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về việc phụ nữ không lấy chồng mà sinh con một mình?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babefor2, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Đi ngược với tự nhiên, rất đáng thương cho đứa bé ko nhận được sự chăm sóc từ người cha/người đàn ông. Tâm sinh lý của đứa trẻ chắc chắn sẽ ko bình thường như những đứa trẻ có đầy đủ cả bố lẫn mẹ.
    Nếu thích cứ làm , bây giờ xh cũng chả vấn đề gì với chuyện đấy cả.
    Tôi thì phản đối việc đó.
  2. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    bạn làm ở orìlame rùi à? ở mức bao nhiêu % rồi? tôi muốn bạn bảo trợ thì phải như thế nào
  3. CAT72

    CAT72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mỗi thời có sự khác nhau nhất định, về vật chất, về con người, tóm lại là về tất cả nhân sinh quan tồn tại trong xã hội. Phụ nữ bây giờ không như ngày xưa. Bản thân tôi không phản đối. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy thật đáng trân trọng. Hãy tôn trọng quyết định của họ. Nhưng cũng mong người chị của bạn nghĩ lại. Bản thân chị ấy thì yên tâm rồi. Nhưng còn con cái chị ấy sau này. Hãy nhìn nhận thật kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đúng đắn nhất sau này không phải dằn vặt. Cuộc sống của một đứa bé không có bố sẽ như thế nào? Tôi không nói đến vật chất , bởi vì con người có bàn tay , có trí tuệ đủ sức nuôi con cái khôn lớn. Vấn đề tôi nói là vấn đề tình cảm, đừng nói với tôi rằng trẻ con không biết nghĩ, chúng nó bây giừo nhạy cảm với thời cuộc lắm đấy. Biết suy nghĩ rất sớm. Chỉ cần một câu nói hay một hành động nhỏ cũng ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ rất nặng nề. Vì vậy một gia đình thật sự cũng nên cần đôi vai gánh vác của người cha. Thân mến
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như thế này thì chả ai có thể nói ai nên hay không được. Trăm người mười ý đã đành nhưng quan trọng là mỗi người một hoàn cảnh. Không ai mang hoàn cảnh của ai ra để học tập noi gương hay áp dụng vào mình được.
    Tuy nhiên, lí lẽ thì vẫn cứ lí lẽ. Và ý kiến thì vẫn cứ ý kiến. Mà ý kiến nào, lí lẽ nào cũng có lí cả.
    Thử đọc đoạn sau nhé :
    Xoá theo yêu cầu
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 04/04/2007
  5. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
  6. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái gì??? Tại sao phải hy sinh hạnh phúc làm mẹ đứa con của mình chỉ vì không kiếm nổi một ông chồng xứng đáng??? Tôi nghĩ là nếu đứa trẻ được sinh ra trên đời này với tình yêu thương của mẹ, dù không có bố nó sẽ phải chịu một số thiệt thòi nhất định, nhưng khi lớn khôn, hiểu sự đời, nó sẽ cảm ơn cuộc đời và mẹ vì đã sinh ra nó. Tôi có chị gái đến nay chưa lập gia đình, khá xinh đẹp, thông minh và nhanh nhẹn. Tôi đã có lần nổi cáu thực sự khi chị nói đại ý là sau này nếu không lấy được chồng thì sẽ chăm sóc con tôi. Việc gì mà phải thế, khi chị hoàn toàn khoẻ mạnh, có đủ điều kiện để sinh và chăm sóc em bé. Việc gì phải đi ngược lại thiên chức người mẹ chỉ vì những điều như là dư luận xã hội và suy nghĩ là không nên sinh con không có bố để con khổ. Khi thế hệ con cháu chúng ta lớn lên, tất cả mọi suy nghĩ sẽ thoáng hơn, và tôi sẽ thật sự đau lòng khi mà chị gái tôi, bạn tôi và những người phụ nữ như họ lúc đó mới cảm thấy ân hận và hối tiếc vì đã không thể vượt qua những điều như thế để có cho riêng mình (những) đứa con.
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Sinh một đứa trẻ chẳng có gì khó. Nhưng nuôi dạy thành người có ích lại là cả một quá trình. Không ai trả lời được câu hỏi "Mẹ hay Cha quan trọng hơn cho sự trưởng thành của một con người?". Không phải bỗng nhiên mà có đàn ông - đàn bà, họ cần cho nhau, cho cuộc sống. Nhưng không có nghĩa thiếu một trong hai thì gia đình sụp đổ hoàn toàn. Quan trọng là biết tôn trọng, thương yêu, chăm sóc cho nhau chứ sống mà phải chịu đựng lẫn nhau, nay gây lộn - mai chửi mắng thì đứa trẻ là người chịu khổ nhất, chẳng thà nó phải sống với chỉ một người nhưng thương yêu nó hết lòng.
    Tại sao cứ phải tính xa quá làm gì cho khổ??? Nồi nào thì úp vung đó, đâu nhất thiết phải sinh ngay một đứa trẻ vì đã ở đầu ba đít vô tư nhỉ. Đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng là mồ chôn hạnh phúc. Hãy cho thì bạn mới nhận được chứ (điều này tui chưa làm được vì luôn là kẻ ích kỷ và tham lam nhưng nói để phấn đấu).
    Hãy tin vào ngày mai với những điều tốt đẹp hơn, một mái ấm với những đứa trẻ dễ thương, một người đàn ông của riêng mình (với cả nghĩa đen và nghĩa bóng)
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Híc, bài đầu tiên mình nhìn thấy chữ dài dài của chị @gaumeo
  9. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều có cuộc đời riêng, số phận của họ cũng được lập trình riêng nên sẽ không thể có giải pháp chung hoàn hảo cho bất kỳ ai. Con tim sẽ mách bảo họ phải làm điều đúng đắn.
  10. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    đối với bà mẹ thì chả có ý kiến gì, chỉ khổ đứa bé ko có bố

Chia sẻ trang này