Bạn nghĩ sao về...? Thầy - đề cập với sinh viên nữ vấn đề ******** sau 2 lần chat Y!M. Thầy, kiến thức sâu và rộng, học hàm học vị cao. Trên giảng đường nghiêm túc nhưng...Người được nhiều sinh viên nữ (kể cả nam sv) ngưỡng mộ vốn kiến thức của thầy. Giờ đây, phải đối mặt với người đó thế nào trong lần tiếp xúc tiếp theo. Những câu thầy hỏi đại để như: " ...nghĩ thế nào về việc quan hệ td trước hôn nhân?", "...nghĩ như thế nào về vai trò của td trong cuộc sống..?"... Bởi vì vào box tâm sự, yêu cầu phải có 50 bài mới được tạo topic mới nên...hỏi ở đây. (Up hộ http://www9.ttvnol.com/forum/f_69/919137.ttvn)
thầy ngày xưa..mải học quá không tìm hiểu được, và thầy biết sv bây giờ giỏi lắm nên..thầy hỏi, có gì đâu nào!
Thì cứ bình thường chứ sao, thầy còn ko ngại, mình ngại đêk gì. Mà sao khi thầy hỏi, bác lại ko hỏi thầy tại sao thầy hỏi thế nhỉ? Em là em chả sợ, thầy thì cũng là người chứ sao. Ko rõ thì hỏi. Sợ gì.