Bạn nghĩ sao ??? Vợ là TV, người yêu là mobile. Ở nhà coi TV, ra ngoài đem theo mobile. Không tiền bán TV, có tiền đổi mobile. Lâu lâu xem TV, nhưng hầu hết thời gian thì chơi với mobile. TV free for life, nhưng mobile thì không trả tiền là dịch vụ bị cắt
Vợ là nước . người yêu là bia .. đàn ông thích uống bia hơn nước..nhưng đến khi sắp chết khát thì cần nước hơn cần bia ..và cuối cùng nhận ra rằng nước là thứ nước uống quan trọng nhất trên đời ..đồ dở hơi àh
thảo nào - đàn ông rủ nhau đi uống bia thì hào hứng thế ... còn uống nước ... nhớ ra là mình khát mới uống - Nhìn thấy bia là mặt đỏ dần dần .. nhìn thấy nước mặt lạnh te - Bia có thể làm đàn ông say .. còn nước thì never - Bia có màu ... có mùi ... có vị ... có ... Nước thì ... chẳng có rì nhiều thứ quá ... Tây nó thường uống bia nhiều hơn uống nước ... còn ta thì ... chưa điều tra được
đúng quá, đúng quá, đồ dở hơi à! [/quote] Dở hơi từ "cái đứa" lập ra topic này. Mod khóa béng lại đi. Tốn đất. Mấy "thằng" kiểu này, nuôi tốn cơm hại nước chấm, cứ sì pam kiểu đấy, "treo cổ" béng nó lên.