1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ thế nào về bài báo dưói đây?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Prebronzer, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ thế nào về bài báo dưói đây?

    Dưới con mắt thiện hạ nhảy đầm luôn là một trò nhố nhăng, thậm trí là không lành mạnh và không nên phát triển tệ hơn là nó lại viết thành những bài báo , mà Pre xin nêu sau đây:
    ------
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2004/10/3B9AE8AB/

    Thứ sáu, 15/10/2004
    Kép nhảy
    Những người phụ nữ đến vũ trường tìm niềm vui, để quên đi bao buồn phiền trong cuộc sống cũng không thể biết được mình đang là "con cá" với bao nhiêu chiếc lưới đang bủa quanh. Hầu hết phụ nữ có mặt ở sàn nhảy đã vào lứa tuổi ngoài 40, luôn cho mình không còn nhỏ dại, nông cạn... nhưng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" một khi được các ngư dân đánh giá là "cá sộp" thì chạy đâu cho thoát.
    Vũ trường Hoa Đăng, nơi duy nhất của thành phố có một đội ngũ những chàng trai thắt cà vạt, áo sơ mi trắng, dáng vẻ nho nhã, lịch sự. Và cũng chính nhờ thế, trong tất cả những ngày trong tuần, Hoa Đăng thu hút rất đông các nữ thượng đế. Quyên, một người làm việc tại đây bảo nhỏ: "Ở đây, không nhất thiết phải bo cho các kép nhảy, bởi họ đã có lương, còn nếu mời kép đến vũ trường khác thì phải bo mới đúng luật".
    Có mặt ở hầu hết các vũ trường là các kép nhảy "tự do" hay còn gọi là kép "tư nhân", số lượng nhiều hơn, lòng nhiệt tình cũng mạnh hơn kép "nhà nước". Với sự săn đón của họ, các bà các cô đã vào vũ trường, không còn mang mặc cảm mập, già, xấu... không còn lo nhảy dở, nhảy sai... cứ bo thật sộp là các kép tranh nhau giành mối.
    Dân rành vũ trường, nghiền khiêu vũ hay gọi các kép tư là "ngư dân", "mỗi anh một quê, nhưng đều xuất thân từ làng chài, có nghề quăng lưới bắt cá". Con cá trong lưới là những người đàn bà tiền dư mà tình thiếu.
    Sống lâu trong nghề, anh Hải tỏ sự từng trải, hiểu biết về phụ nữ. Anh nói với Đẹp: "Nhìn phụ nữ, tôi có thể đoán đâu là người đang độc thân, đang có chồng, hay đã ly dị qua cách ăn nói của họ. Đã vào đây đều có nhu cầu khác nhau. Khi mời họ nhảy, tôi chưa bao giờ mở miệng: "Tôi là kép nhảy tư, chị nhớ bo cho tôi nghen!", nghe hèn quá. Tôi cứ đáp ứng đúng nhu cầu của họ, thì thay vì bo như bố thí thì họ sẽ hậu hĩ ban phát".
    Khánh nói tiếp: "Quen với phụ nữ độc thân, ngại nhất là họ cứ chăm bẵm tính chuyện trầu cau, tôi bị rồi, trầy trật lắm mới gỡ ra được, còn bị ghen tuông phát mệt. Phụ nữ đã ly dị, thì nhìn đàn ông như thứ vứt đi hết, chả dại gì mà dây vào nữa, nên chơi chẳng có tình gì cả... Một con số ít hơn, khó chinh phục hơn, nhưng kết rồi lại lâu bền là những người đàn bà bị chồng bỏ bê".
    Khánh nhấn mạnh hai chữ "bỏ bê" để phân biệt với "bỏ rơi". Mấy bà có chồng ngoại tình, ham bồ nhí, vợ bé... cũng đau lắm, nhưng không rảnh, bởi còn mải lo đi đánh ghen, về nhà tập trung sức để cằn nhằn, kể lể công sức, chì chiết, tra tấn chồng... nói chung là còn đủ mọi cảm xúc.
    Khổ hơn là loại phụ nữ có chồng mà vẫn cô đơn, không chia xẻ được, không trò chuyện, cũng không cãi nhau với chồng, cũng chẳng nói đợc với ai, con cái đã tự lập, bên ngoài cười tươi mà bên trong khóc thầm, cũng không còn trẻ, cũng không phải già. Loại này khi giao tiếp hay có vẻ bất cần đời, luôn chứng tỏ ta đây đầy đủ nhưng nếu khéo khơi gợi, khám phá thì trong đống tro tàn tửơng như đã nguội lạnh, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ sẽ bùng lên. Nói cách khác, nếu được quan tâm một cách chân tình, họ bộc bạch hết mọi nỗi niềm khao khát".
    Nếu như tiếp viên nữ càng trẻ, càng mạnh dạn, thì kép nhảy nam trẻ quá lại yếu thế, phải vào lứa tuổi từ 30 đến 40, chững chạc biết ăn nói, biết galăng với phụ nữ mới làm ăn có hiệu quả.
    Hùng, vào nghề kép được 4 năm, đang là sao của vũ trường Hoà Bình. So với nghề lái xe trước đây, thì làm kép nhảy khoẻ hơn nhiều: mặc đồ đẹp, hay được các khách bao ăn uống và thường xuyên sống trong không gian âm nhạc lãng mạn đầy chất nghệ thuật.
    Hùng đã có vợ, điều này không ảnh hưởng lớn đến chuyện anh đang cặp kè với người đàn bà khác. Với Hùng, đó là công việc, cũng đòi hỏi đầu tư học hỏi nhiều. Theo Hùng, đa số phụ nữ đến vũ trường nhận ra rằng, tình yêu ở sàn nhảy chỉ là phù du, nên kép nào muốn bắt mồi phải học cách chân thật, đừng tán tỉnh lung tung, vung vít khen ngợi.
    Chiêu của Hùng là cứ tiến từng bước chậm mà chắc và chăm sóc phụ nữ từ những chuyện rất nhỏ. Hùng từng làm cảm kích trái tim của một người phụ nữ chỉ nhờ một lọ kem chống nám, cộng với sự tư vấn, chỉ dẫn của Hùng để bà ta giảm được 5 kg, điều mà ông xã của bà không thèm để ý, quan tâm. Hùng trở thành người thân, chỗ trông cậy của bà và lúc đó thì việc "mượn tiền" không còn là chuyện khó nói.
    Cường, một kép nhảy khác ở vũ trường Đông Đô, thăm dò tiềm năng kinh tế của khách bằng cách nhận phụ đạo miền phí cho một nhóm các bà, các cô để giúp họ nhảy lên chân. Phụ nữ vốn hay chu đáo, nên dù "thầy" không gợi ý, họ vẫn góp tiền gởi thày uống nước. Qua số tiền nhận được thầy cũng nhận ra tình cảm nặng nhẹ của mỗi người dành cho mình. Phụ nữ túm tụm lại hay kể chuyện chồng con, nên thầy cũng nắm được hoàn cảnh của từng người. Để tạo sự gần gũi, thày cũng hay tâm sự cuộc đời thăng trầm của mình, mong tìm được nơi an ủi chỗ bạn bè.
    Lả lướt dìu nhau trong ánh đèn khi tỏ khi mờ ở vũ trường, chia sẻ với nhau mọi vui buồn ngoài sàn nhảy, nên không mấy khó khăn để Cường tìm được một chỗ dựa vật chất cho cuộc đời mình.
    Hầu hết các vũ trường của thành phố mỗi ngày đều có suất ban ngày, ban đêm và lượng khách nữ luôn chiếm số đông. Khiêu vũ là một môn nghệ thật lành mạnh, mang lại sự thoái mái thư giãn, nhưng vũ trường cũng có mặt trái của nó. Cũng như rất cần sự có mặt của kép nhảy, nhưng đâu phải kép nào cũng đến vũ trường để dùi khách.
    Cách đây không lâu, mọt khách hàng của một trung tâm tư vấn cầu cứu các chuyên viên giúp bà thoát khỏi sự đeo bám của một anh bồ nhí. Quen nhau ở vũ trường, có lúc bà không rõ mình mê khiêu vũ hay mê kép nhảy. Gần như ngày nào bà cũng đến gặp anh ta.
    Ông chồng bà mải mê làm giàu lãng quên cả vợ con, bà cảm thấy mình không còn tồn tại trong mắt ông, bà đi tìm nụ cười ở bên ngoài và không ngờ lao vào một sự đam mê. Cuộc chơi tốn không ít tiền của, nhưng bà không tiếc bởi vì vui, thoải mái, có người chiều chuộng, chăm sóc... Nhưng sau cái chết của đứa con trai trong một cuộc đua xe, bà thức tỉnh, tự trách mình không hết lòng với gia đình, lo đi tìm niềm vui cá nhân.
    Sợ mất một mối sộp, anh bồ nhí đòi tố cáo thành tích ăn chơi của bà với ông xã. Bà hoảng loạn sợ dư luận lên án, nên cứ phải ngậm đắng nuốt cay chi tiền đều đều cho anh bồ nhí. Các kép nhảy ở vũ trường khi muốn kết bạn lâu dài, cũng hay chọn "kẻ có tóc" như bà, chứ ít khi nắm "người trọc đầu".
    Có bà còn bị bồ nhí doạ tống tiền bằng cách phát hành rộng rãi mấy tấm hình lúc hai người thân mật với nhau. Chiêu này không mới lạ nhưng hù được đàn bà vốn nhẹ dạ, cả tin. Dẫu sao, họ không muốn gia đình, hàng xóm, bạn bè biết mình "yêu đương" với một "thằng nhóc", quả là xấu hổ. Cũng chính vì thế, mà các anh trẻ chỉ cần doạ là đã thành công.
    Tên của các nhân vật đã được thay đổi.
    ------
    Trong con mắt của nhiều người khiêu vũ mô tả như vậy. Không biết ai sẽ minh oan cho khiêu vũ đây
  2. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Đó chỉ là một cách nhìn đơn giản một chiều thôi các bác ạ. Chắc tác giả bài báo đó quá thiếu thông tin về tình hình khiêu vũ của mọi người, chỉ phân tích một vài trường hợp đơn lẻ (nếu như đó là sự thật) mà đã vội vàng viết bài như đó là một hiện trạng phổ biến trong làng dancing vậy. Cũng may tác giả mới chỉ nêu các hiện tượng chứ không có kết luận của cá nhân nhận xét thêm vào, nhưng dù sao cũng gây hiểu lầm cho người đọc nghĩ rằng đó là một hiện tượng phổ biến. Nhưng theo tôi nó chẳng ảnh hưởng nhiều đến niềm đam mê khiêu vũ của chúng ta.
  3. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa làm một cái khảo sát về khiêu vũ ở công ty mình.
    47% cho rằng khiêu vũ là trò giải trí không lành mạnh.
    20% cho rằng quá bận không có thời gian khiêu vũ, phần còn lại cho rằng khiêu vũ chỉ dành cho những người ngoại hình đẹp và một số điều khác .
    Tôi đang nghĩ cách để chứng minh cho mọi người thấy mặt tốt đẹp của khiêu vũ giao tiếp, giải trí.
    Cũng khó, cần phải tìm hiểu thêm, nhưng dù sao thì trong nội bộ công ty tôi lam viec chac cung co the lam dc it nhieu.
    Xa hoi thi toi chiu.
  4. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn khi người ta có thể ngồi nhậu hàng tiếng đồng hồ hoặc uống rượu say xỉn thì đó lại là điều bình thường.
    Tuy nhiên, đó là sự thật. Tôi cũng công nhận. Chúng ta chỉ là 1 cộng đồng quá nhỏ suốt ngày nói về nhau.
    Thêm những thằng nhà báo vô lương tâm thì đa số sẽ còn hiểu sai về khiêu vũ.
  5. hoa_hong_gai

    hoa_hong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một phần nào đó tôi đồng ý với ý kiến của vị nhà báo nọ. Bây giờ lên các sàn nhảy của Hà Nội, thấy thanh niên thì ít mà các bà các cô thì nhiều, họ không đi cùng chồng mình mà thường đi một mình hoặc hẹn hò với "kép" tại đấy. Hic, hôm nọ lên sàn Discovery cùng bạn, vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ đã thấy một cặp (có lẽ là tình nhân - dáng vẻ không được đàng hoàng cho lắm nên tôi đoán vậy) đến ngồi ngay cạnh. Họ nhảy thì ít mà tình tứ với nhau thì nhiều, sao mà đáng ghét thế, tuổi của họ cũng đáng bậc cha chú mình, vậy mà hành động thì cứ như cái lũ choai choai đua đòi ý.
    Ý tôi muốn nói đấy chỉ là một góc xã hội bẩn thỉu, tôi xin lỗi vì đã dùng từ hơi quá, nhưng không thể tìm được từ nào khác để thay thế.Xã hội luôn có mặt tốt mặt xấu, người này kẻ khác, chắc tác giả bài báo này muốn chỉ chích những thói hư tật xấu mà cái phú quí và thừa thãi sinh ra. Người ta vẫn nói "No cơm ấm cật dậm dật mọi nơi"
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Và cũng một bài báo tương tự trên vnexpress
    Thứ năm, 21/10/2004, 10:10 GMT+7

    Vũ trường ''tâm sự''

    Không gái nhảy. Không rượu mạnh. Không âm nhạc gầm rú. Đó là những vũ trường chỉ âm thầm hoạt động vào lúc 2-3h chiều hoặc 9-10h sáng. Khách là những quý bà cô đơn đến đây để giải sầu và tâm sự với bạn nhảy là những chàng trai khéo chiều.
    Những bước chân di chuyển chậm rãi, tình tứ. Các bà áp sát vào ngực các anh một cách thân mật và đầy tâm trạng. Số còn lại đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột. Nhiều người không đợi được lâu hơn đã phải móc điện thoại ra gọi. ?oHọ đang chờ kép?, người anh bạn làm việc trong vũ trường giải thích.
    Họ hầu hết đều là những người khá giả, nhà cửa ổn định, tài chính thừa thãi nhưng có chung một bi kịch: khi con cái đã trưởng thành, chồng thì mải mê sự nghiệp hoặc mê làm giàu, họ trở nên cô đơn ngay chính ngôi nhà của mình. Và họ đến đây để giải sầu. Thế rồi họ tìm được bạn nhảy, thường là các chàng trai tốt tướng, và rất khéo chiều... nạ dòng. Từ đó chuyện không chỉ dừng lại ở những điệu Boston hay Tango nữa.
    Mới đầu các bà còn e ngại sợ gia đình biết. Nhưng với tư tưởng hưởng thụ và sẵn tiền, chỉ một thời gian ngắn sau đó mỗi bà đã đăng ký độc quyền cho mình một chàng trai để làm bạn nhảy.
    Mới chỉ đến vũ trường có một buổi sáng mà bà Thanh nhà ở quận 3, TP HCM, đã tìm ngay cho mình một chàng rất phong độ. Quen nhau chưa đầy một tiếng nhưng 2 người tỏ ra khá tâm đầu ý hợp. Một tuần 3 buổi sáng bà Thanh đến vũ trường, nhưng không phải để nhảy mà để đợi chàng. Sau đó 2 người leo lên taxi đi mất hút. Không biết là họ đi đâu nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, khoảng cách giữa 2 người trên sàn nhảy hầu như không còn. Họ quấn vào nhau bất kể sự có mặt của những người xung quanh.
    Chẳng rõ các kép ở sàn nhảy lúc trái giờ có học qua một khóa tâm lý nào không mà chàng nào cũng có thể nhanh chóng đồng cảm và chia sẻ được với nỗi buồn sâu kín của các bà. Hơn thế, họ còn tận dụng rất giỏi khả năng này để ung dung sống... bằng tiền của những gái già. Ban ngày các chàng chỉ việc đi với nàng. Buổi tối khi các nàng trở về tổ ấm để làm bà, làm mẹ thì các chàng lại chui vào vũ trường để tìm mấy em trẻ trung xinh đẹp cho đỡ phí thân trai. Cuộc sống cứ diễn ra một cách thong thả nhàn hạ như vậy, mọi nhu cầu từ ăn mặc, tiêu xài cho đến giày dép, điện thoại di động, thậm chí xe xịn đã có "lão phật gia" lo.
    Nhưng điều này không phải lúc nào cũng diễn ra êm xuôi. Có rất nhiều án mạng cũng như không ít bi kịch gia đình đã xuất phát từ những sàn nhảy kiểu như thế này. Đơn cử như vụ bà Lan ở quận Phú Nhuận đã tử tự vì không chịu nổi sự khinh miệt và cô lập về kinh tế của chồng con khi phát hiện quan hệ bất chính của bà.
    (Theo Sành Điệu)
    Sao trách được cái nhìn e dè của xã hội với khiêu vũ được với những bài báo như vây?
    Thân
    MP
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Việc của nhà báo là thổi phồng, bóp méo sự việc nhằm lôi kéo sự chú ý của người đọc. Còn việc của người đọc (có học một chút) là loại bỏ hết những thông tin méo mó, tổng hợp/ so sánh tin tức từ nhiều nguồn để rút ra thông tin chính xác về sự việc. Cứ tin sái cổ vào mấy bài báo viết về tệ nạn trong giới sinh viên thì khéo chẳng còn bậc phụ huynh nào dám cho con vào ĐH mất!
    Miễn lòng mình sáng thì ngán gì miệng lưỡi thiên hạ đen! Làm bồi nhảy thì bị chửi là "**** đực", thế thì không biết phải dùng từ gì để gọi đội ngũ đông đảo các "hảo hán" bám váy vợ, leo lên bậc thang danh vọng nhờ ông bố vợ đẹp giai đây! Mà xem ra trong xã hội ngày nay thì đội ngũ này đông đảo hơn bồi nhảy nhiều!
  8. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    To Bull: hì, càng ngày càng thấy ông bạn thật sâu sắc. Ông vẫn luôn có những sự phân tích ,liên hệ giữa các hiện tượng xã hội với nhau.
    Bái phục!
  9. emgaimedia

    emgaimedia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    San nhay tu than no khong co gi xau xa.
    Co chang nhung nguoi tim den vu truong kia biet noi "khong" vua cung ran vua mem mong voi nhung cam do tam thuong, de khong danh mat minh trong vong thac loan hay ko?
    Ban than san nhay, nhay co dien tham chi ca disco: Chang co loi gi.
    Khong co gi mem bang nuoc.
    Khong co gi ran bang nuoc.
  10. tydc

    tydc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn!!!
    Mỗi người dancing một kiểu. Người thì để kiếm sống, người thì để giải trí, thư giãn, giao tiếp. làm sao mà gom chung vào một mối được!
    Chú Bull lại còn khái quát hoá đến mức ấy thì mịt mù quá! nhiều người "lòng sáng lắm", làm Đông làm Tây toàn vin vào những mục đích cao cả ở tận trên mây xanh ai biết đấy là đâu! Mấy người được như chú

Chia sẻ trang này