1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban nghi the nao ve dan ong???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noel2000, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noel2000

    noel2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cac ban nghi the nao ve dan ong?hinh nhu la ho ko bao gio thanh that trong tinh yeu ca co dung vay ko?cuoc tinh nao cung co khoi dau va ket thuc chi co dieu cai ket thuc cua no se la tot hay xau thoi.theo toi thi neu ket thuc cuoi cung hai nguoi chia tay thiet thoi se nhieu hon ve nguoi con gai .ko biet la toi co bi mat het long tin vao dan ong hay ko nhung thuc su la tu lan chia tay voi ban trai den gio toi ko yeu dc ai nua va dac biet la toi cung chang con co long tin vao bat cu mot nguoi con trai nao den voi toi nua.toi luon nghi rang ho den voi toi vi mot muc dich xau loi dung tinh cam cua toi.cho den gio toi van ko hieu dc chinh minh nua cac ban a.hay la toi da bi lanh cam trong ty?
  2. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Con trai là thế mà , nhưng phần thiệt chưa chắc đã là con gái đâu .

    ARSENAL ! ARSENAL !
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
    Và có mấy ai tự đổi thay đời mình
    La vie est un jeu.
    Tel:0033610298412.

  3. noel2000

    noel2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    nếu vậy chắc là phần thiệt sẽ về con trai à?minh ko nghĩ thế.vì con trai hay phụ tình lắm,một lúc họ có thể yêu năm ba cô mà chẳng chịu bỏ cô nào cả.chính vì thế mà nhiều người khi có gia đình rồi họ vẫn còn cặp bồ đó,nhưng cuối cùng họ cũng ko bao giờ từ bỏ vợ con ,người khổ vẫn là phái nữ phải không???
  4. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tui có nghe một câu: "Lòng tin chẳng là cái gì cả, nhưng nếu bạn mất lòng tin, bạn sẽ mất tất cả". Đừng vì một ai đó, mà bạn mất hết lòng tin ở số lượng còn lại.
    Mỗi lần thất bại là một lần bạn thấy mình cần phải tỉnh táo hơn. Và gặp người không tử tế, bạn sẽ thấy mình sống tử tế. Và người tử tế sẽ hạnh phúc bạn ạ.
    Đời còn nhiều người tốt và tử tế
  5. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tui có nghe một câu: "Lòng tin chẳng là cái gì cả, nhưng nếu bạn mất lòng tin, bạn sẽ mất tất cả". Đừng vì một ai đó, mà bạn mất hết lòng tin ở số lượng còn lại.
    Mỗi lần thất bại là một lần bạn thấy mình cần phải tỉnh táo hơn. Và gặp người không tử tế, bạn sẽ thấy mình sống tử tế. Và người tử tế sẽ hạnh phúc bạn ạ.
    Đời còn nhiều người tốt và tử tế
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    cau tra loi nay tuyet qua ! dung nghi con trai khong mat gi,mat nhung cai ma con gai khogn thay duoc dau !ma con gai' cung co tinh yeu nua ha ?hay ....hehe

  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thiệt thòi ??? Cái đó không thể khẳng định được, nhưng đau khổ thuộc về cả hai (tôi không tin cô bé sẽ đồng tình về điều này đâu) và một lời khuyên cho cô bé: Hoặc tiếp cận họ (đàn ông) với một suy nghĩ tích cực hơn hoặc đừng bao giờ tiếp xúc với họ. Những nghi vấn sẽ vẫn là những nghi vấn nếu cứ tiếp tục ... nghi vấn.
    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  7. noel2000

    noel2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã cho em lời khuyên đó,nhưng anh có thể bật mí cho em biết làm thế nào để nhận biết được người đàn ông đến với mình với mục đích tốt hay xấu ko?em cũng đã từng yêu rất thật lòng một người vậy mà cuối cùng họ vẫn phụ bạc lại em,sống rất rất là cạn tàu ráo máng với em.như thế nghĩa là sao hả anh?có phải đa số đàn ông khi họ cần thì họ hết lòng chiều chuộng còn đến khi chán rồi là họ sẽ giở mặt ngay có phải ko anh?em mất mát nhiều nên mới đánh giá về đàn ông như vậy,nếu có gì ko đúng thì anh cũng đừng trách một người đã bị tổn thương về tinh cảm như em nhé.
  8. congnghiep38b

    congnghiep38b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì rõ ràng là con gái thiệt rồi! Chắc chẳng ai ý kiến gì. Nhưng mà khổ cái lại không chia tay được thì chẳng biết ai thiệt nhỉ. Thế mới chết các bác ạ! Bập vào đến tầm không gỡ ra được, con trai cũng không sướng. Nó đi chơi với thằng khác thì không sao(bạn bè mà, ai cấm được) mình đi với em gái minh nó cũng ý kiến. Ngày xưa mẹ cũng chẳng gớm thế đâu!

Chia sẻ trang này