1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ thế nào về sự CHO và NHẬN trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Khi thực sự yêu nhau thì làm gì còn khái niệm cho cái gì và nhận cái gì nữa? Nếu còn khái niệm cho nhận, có nghĩa là đã có sự toan tính => chưa hẳn đã là một tình yêu đích thực. Nhưng cái tình yêu đích thực thời nay thì hơi khó tìm. Năm mới cầu chúc mọi người luôn có bên mình một người "bạn" đích thực
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    khó chứ ko phải là không tìm được phải ko? chúc tất cả mọi người tìm được 1 nửa thực sự của mình ,mà đã lựa chọn rùi là ko được hối hận đâu nhé he he
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Yes, khó chứ không phải là không có , gì chứ mình yêu ai là yêu hết lòng phèo, yêu hết rồi mới chuyển qua người khác
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chẳng cần yêu hết đâu mà đang yêu cũng chuyển được mà , bóng đá còn có cầu thủ dự bị thì yêu tại sao lại ko nhở? để cầu thủ chính chấn thương còn thay vào cho khịp chứ he he chính vì thế ko được CHO hết mình đâu nhé vì con gái ít ra cũng phải giữ ít "giá " để làm nộm chứ
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, con gái thời IT đây roài.
  6. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu rồi người ta vẫn nói: trong tình yêu thì bao giờ cũng "cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu",hình như ai cũng vậy,khi yêu cứ nghĩ rằng mình cho rất nhiều mà nhận lại không có bao nhiêu,nhưng đâu có ai chịu hiểu rằng khi yêu ai cũng cho,ma đã cho thì phải có người nhận chứ,hình như thường thường chỉ khi tình yêu đó không thành người ta mới nói nhiều đến sự cho và nhận,và thường thì hay nhận mình là kẻ cho nhiều mà không nhận được bao nhiêu...theo mình khi yêu thì đâu cần nghĩ đến vấn đề cho và nhận phải không các bạn,cứ yêu thật lòng,sống thật lòng,thì sẽ thấy hạnh phúc.vì người mình cho là người mình yêu thương cơ mà,với mình những cái nhận lại dù không bằng cái mình cho đi mình vẫn thấy hạnh phúc.bởi vì hạnh phúc đôi khi là những cái bình thường, giản dị nhất.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thế nào là con gái thời IT thế ?chưa gì đã vội đánh giá người ta như vậy hic hic

Chia sẻ trang này