1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN NGHĨ VỀ BẢN THÂN MÌNH NHƯ THẾ NÀO ??????

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    BẠN NGHĨ VỀ BẢN THÂN MÌNH NHƯ THẾ NÀO ??????

    Lần này thì tui chỉ đưa ra tên chủ đề thui ,còn nói về bản thân mình hả????Đợi ngày mai nhe.Thực ra có mấy ai hỉu rõ chính bản thân mình nhỉ ?????Tui lắm lúc cứ nghe ai đó than vãn là "tôi còn không hỉu chính mình nữa là.........",(hình như trong đó có tui á....).Tại sao lại thế ,bản thân mình còn không bít thì ai bít cho ,có mâu thuẫn không nhỉ?????Nhưng thật chất bạn đã nghĩ dzìa mình như thế nào???????Bạn có thể cho mọi người bít được không ?????Hãy cảm nhận và chia sẻ!!!!!!!!!!!!


    Looking
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Hehehehehe,ko hỉu chính mình a`?có lúc nào đó thôi chứ ko phải hoàn toàn đâu looking@ .Tui thi` hiểu chính tôi lắm nhưng có lúc chẳng giống mình tí nào cả.

    TIEN HAI

  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Về bản thân à?! Uh...wildgirl đôi lúc cũng cảm thấy khó hiểu chính mình ( chứ k phải là k hỉu mình à nha!). Nhưng..có một câu mà...wildgirl hay nói khi...k bít xử lí tình huống ấy ra sao thì...hihi cứ nói mãi câu" hông biết nữa". Bởi dzậy dôi lúc ...cả wildgirl cũng khó hiểu chính mình đó!!!
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là một trong những cách nguỵ biện cho những hành động của mình. VD như khi làm sai thì người ta thường bảo là "tôi còn không hỉu chính mình nữa là........." cũng là một cách biện hộ cho chính mình (vì như thế có nghĩa là bình thường tôi không phải như vậy, chỉ trường hợp này thôi)
    Tớ lúc nào cũng nghĩ về tớ đúng với cái mà tớ có. Chỉ có là các bạn có dám thừa nhận hay là muốn lừa dối bản thân mình hay không thôi. Cụm từ lừa dối bản thân mình nghe có vẻ hơi không hay nhưng đấy là sự thật, kiểu như AQ của Lỗ Tấn í mà
    Cái này thì không thể chia sẻ và cho ai biết được (bí mật mà lị ). Còn ai muốn chia sẻ thì cứ việc nhưng tớ dám cam đoan là ít ai dám nói sự thật hoặc có nói cũng giảm và tránh bớt .

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Looking này, có phải bạn đang tham dự khóa "phê bình và tự phê bình" hông dzậy? Cái chủ đề này coi bộ giống vế sau đó. Mọi người phải tự giác đi chứ. Có "phê bình và tự phê bình" thì mới tiến bộ được.
    Thật ra hiện giờ tui cũng chả hiểu tui là con người thế nào nữa. Là Hắc hay Bạch, là Chính hay Tà, tui cũng chả rõ. Tui là người luôn nảy sinh mâu thuẫn mà hiện giờ vẫn chưa giải quyết được triệt để. Tui có lẽ là người kô biết được ưu điểm của bản thân, bởi vì có lẽ tui hơi kiêu ngạo (ngầm) và khá là AQ "chuyện thiên hạ làm được thì ta cũng làm được, chỉ là ta kô muốn làm đó thôi". Nhưng khuyết điểm thì tui biết rất rõ, vì mỗi lần thất bại tui đều hiểu vì sao mình thất bại. Tuy nhiên đáng chán lại là tui tuy biết khuyết điểm của bản thân nhưng vẫn chưa thể/chưa đủ can đảm để khắc phục nó (đây cũng là 1 khuyết điểm). Điều đáng chán/ghét hơn cả là tui thì rất muốn làm 1 người quân tử - chân tiểu nhân thì tui kô muốn làm rồi - nhưng mà tui lại cảm thấy mình giống 1 ngụy quân tử hơn. Tui thì ít khi ngồi tự đánh giá về mình, vì thấy để người khác đánh giá coi bộ khách quan hơn. Tui chỉ tự chửi rủa mình mỗi khi thất bại mà thôi. Sau đây là 1 số đánh giá về bản thân mà tui thấy là chính xác:
    1. Cẩu thả. Cái này là mẹ tui nói nên chắc là chả sai, vì "biết con kô ai bằng mẹ" mà. Bằng chứng là khi tui làm kiểm tra, luôn mắc phải những lỗi kô đáng có.
    2. Tinh thần trách nhiệm cao. Cái này là GVCN mỗi năm đều phê vào học bạ, nhất là trong 4 năm cuối cuộc đời học sinh tui làm lớp trưởng. Mà kể cũng lạ, khi làm việc cho lớp, hay tập thể nói chung, tui lại kô cẩu thả. Có lẽ 1 phần vì đức tính này, 1 phần tui cũng hơi háo danh, cái danh được khen là người có trách nhiệm.
    3. Hời hợt, sống kô tình cảm. Cái này là bà ngoại tui nhận xét, và ông Prankster cũng gọi tui là khúc gỗ.
    4. Lười biếng. Cái này thì khỏi cần ai đánh giá, tự tui cũng thấy thế. Có thể người khác bảo tui siêng, nhưng tự tui vẫn thấy mình rất ư là lười, lười đủ mọi chuyện, kể cả đi chơi.
    5. Trong nóng ngoài lạnh. Bản thân tui cảm thấy thế. Ngoài lạnh nên mới có cái thứ 3; trong nóng nên có lẽ mới có cái thứ 2. Hiện giờ tui đang cố gắng vẫn có cái thứ 2, nhưng mà thành ngoài lạnh mà trong cũng lạnh. Để làm gì thì tui chưa biết, có lẽ tui muốn thành người tàn nhẫn chăng.
    Hi vọng mọi người thông qua các bài viết của tui, có thể cho tui biết tui là con người như thế nào. Tuy chỉ mang tính tương đối (vì tui có thể xạo khi viết bài), nhưng có còn hơn kô.
    Si l'amour existe encore
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một kẻ thường xuyên nói là không hiểu chính mình mà người thường xuyên được nghe tôi ca cẩm về điều này có lẽ chính là looking.Chắc là cô bạn tôi đã quá chán khi nghe tôi nói như vậy nên mới nghĩ ra cái chủ đề này cho tôi than thở thì phải...
    Thực ra thì ai cũng có lúc cảm thấy khó có thể lí giải cho những việc mà mình đã làm,hoặc có khi là trốn tránh cái mà mình đã làm ra,nên nói là mình không hiểu nổi mình,rằng có những lúc mà có một con người khác tồn tại trong mình và đã ...thay mình hành động!
    Suy cho cùng thì những lúc người ta nói như vậy là khi mà họ cảm thấy không tự tin vào chính mình,họ cảm thấy lo sợ về một điều gì đó.
    Tôi không hiểu nổi mình nữa,không hiểu tại sao tôi lại tham gia vào cái chủ đề này nữa (hehehe...lại kêu là không hiểu mình nữa rồi! )nhưng để trả lời được câu hỏi: "bạn nghỉ bản thân mình như thế nào? " thì cũng chẳng dễ dàng gì.Người ta nói là có người đến lúc chuẩn bị... lên thiên đàng mới có thể trả lời được câu hỏi đó.Tôi thì chắc là chưa đến lúc lên thiên đàng đâu,nhưng chắc cũng có thể...nghĩ được 1 chút về bản thân mình.Tôi là một kẻ vô cùng phức tạp,lúc thì như bà già,lúc lại quá trẻ con.Nhiều khi tôi đưa ra quyết định một cách quá cảm tính,và khi mọi chuyện xảy ra không như những gì tôi mong đợi thì...." tôi lại không hiểu tôi rồi! ". Nhưng mà thôi! Cứ đi phân tích " cái bản thân vô cùng khó hiểu của tôi " thì sẽ có người lại la là không hiểu nổi bản thân họ vì sao lại có lúc "ngu dại " mà đọc qua "một đống chữ " mà tôi đã viết đấy! Mong là mọi người sẽ luôn hiểu chính mình và bản thân mỗi người sẽ mãi ...ok!
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... cái tiết mục phê bình và tự phê bình thì tớ không tham gia vì ngẫm lại thì tớ toàn khuyết điểm (mà đã là khuyết điểm thì cũng không ngu dại gì kể ra cho mọi người biết ). Tớ thì không được có lấy một cái ưu điểm như KP hê hê... đi học thì không bị phê quậy phá cũng bị phê cái khác chứ là quái gì được chữ có tinh thần trách nhiệm

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái ưu điểm ấy cũng là từ 1 cái khuyết điểm mà ra đấy huynh à. Nhưng nói cho cùng, cái khuyết điểm đấy có hay kô cũng chỉ lại từ quan điểm của mỗi người mà ra. Ví dụ như tiểu đệ mấy ngàn năm trước làm học trò của Khổng Tử, háo danh lập nghiệp thì có thể còn được khen có chí khí, chứ mà làm đệ tử của Lão Tử thì chắc bị đánh 1 trận tống cổ khỏi sư môn.
    Si l'amour existe encore
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi đặt ra đã lâu. Bi giờ lục lại thấy vẫn còn ngờ ngợ chính mình...Mỗi một con tuổi đi qua là mỗi lần nhìn lại...bản thân vẫn cứ luôn đầy ắp câu hỏi...Tốt xấu lẫn lộn...Đôi khi tự thân thấy thật quá trơ trẽn
    Looking
  10. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chẹp , thấy toàn là tính xấu ko thôi .Nhiều lúc cũng cố gắng nhưng cuối cùng chẳng có gì hết , vẫn toàn là tay trắng .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......

Chia sẻ trang này