1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản nhạc ai nghe xong đều đi ............... tự tử

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi RonaldKoeman, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn cấp + tin buồn
    Từ ngày topic này ra đời đã có nhiều thanh niên, trẻ em, người già vì không nén nổi tò mò nên đã nghe thử bản nhạc bất hủ và đã qua đời. Hiện nay con số người chết vì thiếu hiểu biết đang tiếp tục tăng nhanh vì thế cảnh báo với tất cả mọi người hãy cẩn thận đề phòng, hãy cố dồn nén cảm xúc của mình lại, kìm nén sự tò mò tầm thường ấy lại. Đừng chết vì thiếu hiểu biết.
    Nào, một phút mặc niệm tiến đưa những con người xấu số, chúng ta, cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này... ấy, đừng khóc thế, hãy biến đau thương thành sức mạnh chứ Này, bảo đừng khóc chứ có ai bảo cười phe phé thế đâu. Thấy chuyện đau thương này mà còn cười được à.
    SEPHIROTH
  2. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nghe các huynh nói thì hình như là bản "tuyệt mệnh" của Beeth khi ông biết mình bị điếc ông đã sáng tác bản nhạc này. Sau đó thì có khoảng 10 nhạc sĩ chơi thử bản nhạc này và cả 10 người đều đã treo cổ tự tử.Và chính phủ đã thiêu huỷ bản nhạc để tránh tình trạng đó tiếp diễn.
    Thật là đáng tiếc, lúc đầu tại hạ cũng muốn thương thức thử coi sao. Nhưng nghĩ lại thấy rock cũng có nhiều bản nhạc buồn lắm. VD như của Nirvana chẳng hạn, sau khi Kủt tự tử, thanh niên Mĩ và một số nước khác đã có bao người tự tử theo.
    Chẹp!Thật là đáng tiếc!ALa!
    ca`n quai gi` phai co chu ki co* chu' meomeomeo
  3. chocolatemilk

    chocolatemilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Nghe tuyên truyền dữ quá, 1 bác đã quyết tâm đi tìm hiểu vì chưa tin tưởng nổi các bác ttvn nhà ta, và kết quả thật .....y như dự đoán, chưa đến đoạn kết vị này đã chạy từ nhà ra thẳng sông Hồng không kịp nói với ai 1 lời tiếc thay vị đó là tôi !!
    o*,không, thật mà, các bác tưởng em là người cõi trần à ?!?!?!
    Chocolate
  4. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chú mừng con ma đầu tiên tham gia vào diễn đàn. Chú ở dưói âm chắc vui vẻ lắm nhỉ. Lại còn có cả Internet nữa.

    Ronald Koeman
  5. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    có nghe nói đến cái bài hát chết người này ... nghe xong cảm giác cái bài này u ám thế .. .nếu kết hợp với 1 bầu không khí ảm đảm thì chỉ có nước ... nghe cái bài này cứ rợn rợn ... giống như bài cầu hồn mình vậy ... tưởng tượng có ông thần chết đứng cầm lưỡi hái chỉ chực kéo mình xuống dưới ... chỉ dám nghe ban ngày lúc mặt trời chói chang rọi vào phòng ... các bác chớ có dại nhé !! có gì nhớ viết cái di chúc lại cho mình trước ... nge đến lần thứ 3 ... hừm.. phải bật 1 bản rock lên nghe tíep ...
    à mà sao không nghe nói đến cái cô ca sĩ hát bài đó ra sao nhẽ ? hay có nói mà mình chưa coi ?
    take it easy, make it easy, get over it
  6. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    a`, đó là bài chủ nhật buồn.
    chủ nhật buồn, đi lang thang.
    Lòng hận sầu, trôi mênh mang...
    đúng như bác tosse nói đấy, đó là bài sombre dimanche
    bài hát đó các bạn có thể tìm thấy đầy trong quyển : tự học đàn ghi ta. ( nhưng mà không nhớ tên tác giả, mà không biết bầy giờ quyển đó còn bán không. Nhưng tôi chắc chắc là không phải "đồ cổ" đâu mà khó tìm kiếm, và cũng không phải do một tác giả nổi tiếng nào về ghi ta của Việt Nam biên soạn)
    nhímhànội
    Được doan-hoang-nam sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 10/01/2003
  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  8. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là Sombre dimanche a`, thía mà bi giờ em mới biết, em nghe bài này chán chê, có sao đâu.
    [bleu] Anh mãi yêu em[/bleu]
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    oánh bài Tuổi hồng thơ ngây + thêm 1 tí thất tình + nghe chuyện về anh chàng sáng tác bài này tự tử thế nào + ngồi trên ban công thì đảm bảo là nhảy xuống đấy! :))
    [​IMG]
    She's my Kristin​
  10. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài "Oh my love" của John Lennon là yêu đời lại ngay mà.

    ....

Chia sẻ trang này