1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản nhạc của kỉ niệm ....

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Khungchuot, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc của kỉ niệm ....

    mỗi lần nghe Right here waiting for you là trong lòng tôi lại ngân lên bao kỉ niệm . Anh đã hát cho tôi nghe bài hát ấy ! anh đã tỏ tình bằng bài hát ấy để rồi nó mãi mãi là kỉ niệm của tôi dù sau này không còn bên nhau ...
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    anh nào thế con mẹ đốp.
    Người tình thứ bảy mươi mấy của em??
    Vừa bỏ anh thứ 8X lại nhớ anh 7X à

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    lão Chí huy kia ! không lo mà kiếm Thị nở đi còn đứng đấy mà nói linh tinh ! người yêu nào kệ tui !
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nào ngủ đi con vầng trăng đang sáng ngoài kia ...Nào ngủ đi con ...ầu ơ ầu ơ giấc nồng ngủ ngon ngủ ngon bé ngoan ...
    Mẹ có biết con nhớ nhà và nhớ mẹ thế nào ? chắc là mẹ không bao giờ nghĩ đứa con luôn tỏ ra cứng cỏi của mẹ lại nhớ mẹ thế này . Mỗi khi mẹ hat ru con bài hát ấy , chỉ cần mẹ hát 2 câu là con đã ngủ . Có một bài hát mà con không bao giờ thuộc đó chính là bài hát ấy ! bài hát có lời ru của mẹ con . CÓ một điều mà con biết cả đời con cũng không hiểu hết : đó là lòng mẹ ! và bây giờ khi con biết thời gian con giành cho mẹ không như ngày xưa con lại nhớ về mẹ mỗi khi con cảm thấy đớn đau...

Chia sẻ trang này