1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản nhạc dở nhất của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi jazz222, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jazz222

    jazz222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc dở nhất của Trịnh Công Sơn

    J2 nghe đi nghe lại hoài bản nhạc Tiến Thoái Lưỡng Nan . Càng nghe càng thấy dở gì đâu . Muốn kiếm được 1 nét hay nào đó, hoặc 1 chút gì độc đáo -- nhưng không thể --- Không thể nào có được ----
    Theo suy nghĩ của riêng J2, thì đây là bản nhạc dở nhất mà Trịnh Công Sơn đã sáng tác hoặc phỏng nhạc

    Các bạn nghĩ sao ?

    J2


    J2
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bài dở thì nhiều lắm bạn àh hihi nhưng bài bạn nêu thì seo mà tui lại thấy được í
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    Y!M ::nhactruongvn ( mới đó mọi ngưòi ơi)
  3. caddisfly

    caddisfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    caddis cũng nghĩ như J2, Tiến Thoái Lưỡng Nan là một, còn bài Cũng Sẽ Chìm Trôi cũng vậy nghe nó cứ nhàn nhạt thế nào. Hay là tại tớ nghe bài này do chính nhạc sĩ trình bày nên thế. Nhớ lúc trước lần đầu nghe bài Giọt Lệ Thiên Thu do ns Trịnh ca, sao thấy trời ơi bài này dở gì đâu, nhưng sau này cô Khánh Ly ca lại thì thấy thât là thấm thía và hay. Có lẽ tác phẩm của TCS hay hay dở là do người trình bày và diễn tả chăng (?)
    I'm dreaming of a White Xmas...
  4. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Riêng với tôi tất cả những điều bạn cố gắng tìm và (dĩ nhiên) không gặp ở đây lại là tất cả những điểm khiến tôi thích Tiến Thoài Lưỡng Nan, mà phải là do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trình bày kìa, ngoài ra tôi cũng tìm ra thêm một vài điều hiển nhiên trong cuộc sống: người ta chẳng bao giờ tìm được gì khi người ta chẳng hiểu và không tin vào sự tồn tại của điều mà người ta đang đi tìm.
    Trịnh Công Sơn sáng tác bài này khi có lẽ trong ông đang có sự băn khoăn giữa việc ra đi và ở lại, ở lại với bè bạn, với quê hương và ngược lại là gia đình với những con người ruột thịt của ông bên kia trời biển.
    ---------------------
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !
  5. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    có ai biết hoàn cảnh ra đời của bài này không hè?
  6. jazz222

    jazz222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Riêng với tôi tất cả những điều bạn cố gắng tìm và (dĩ nhiên) không gặp ở đây lại là tất cả những điểm khiến tôi thích Tiến Thoài Lưỡng Nan, mà phải là do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trình bày kìa, ngoài ra tôi cũng tìm ra thêm một vài điều hiển nhiên trong cuộc sống: người ta chẳng bao giờ tìm được gì khi người ta chẳng hiểu và không tin vào sự tồn tại của điều mà người ta đang đi tìm.
    Trịnh Công Sơn sáng tác bài này khi có lẽ trong ông đang có sự băn khoăn giữa việc ra đi và ở lại, ở lại với bè bạn, với quê hương và ngược lại là gia đình với những con người ruột thịt của ông bên kia trời biển.
    ---------------------
    TangLy giai thich hay qu'a !!
    Cam on TangLy

    J2
  7. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bới vết tìm sâu, nếu mấy you viết bằng số bài hát như TCS thì nói chuyện đó, còn chưa thì thôi về nha, ở nhà ngủ cho khoẻ.
    SAO THẾ NÀY NHỈ ​
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hai bài Tiến Thoái Lưỡng Nan và Cũng Sẽ Chìm Trôi phải nghe chính Trịnh Công Sơn hát mới thấm.
    Hai bài này nghe đều đỉnh cả... không giống mấy cái nhạc Jazz của cậu đâu, chàng trai ạ!!!!
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Vote anh 5*. Hai bài này em đều thích cả, càng nghe càng thấy hay
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  10. jazz222

    jazz222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái em này !!!
    J2 đã nhấn mạnh đây chỉ là suy nghĩ riêng của J2 thôi, chứ đây đâu có phải là 1 cái fact (?), hoặc 1 điều hiển nhiên đâu ?
    Trinh Công Sơn vẫn luôn luôn vẫn là 1 thần tượng của J2, đâu có bao giờ có 1 suy nghĩ bới vết tìm sâu nào chứ !!!
    Có lẽ (có lẽ thôi chứ chưa hẳn là 100%) J2 chưa thấm nhuần nét nhạc (không phải là lyric) của bản Tiến Thoái Lưỡng Nan, nên mới có suy nghĩ cá nhân như thế ... Đâu cần phải đợi đến khi sáng tạc được hàng trăm bản nhạc như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mình mới dám nói lên suy nghĩ của mình chứ ?
    Là 1 người không thuộc dạng người passive hoặc humble, J2 thích bộc lộ suy nghĩ trung thực của mình thì không thể không tránh khỏi những đụng chạm .
    Thân Ái,

    J2

Chia sẻ trang này