1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nhạc PHƯƠNG XA -có ai biết ko?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Slash, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ban nhạc PHƯƠNG XA -có ai biết ko?

    Xin lỗi tôi phải nói trước là bài này ko mang tính ********* ,vị nào thấy chướng xin đừng hiểu nhầm.
    Chả là thế này ,em tình cờ nghe được cái đĩa của 1 ban nhạc mà logo em nhìn ko rõ ,có lẽ tên là PHƯƠNG XA , vâng đây là một ban nhạc hải ngoại ,họ chơi rock và nói thực là lead và trống nghe vãi hay luôn, có lẽ là hay hơn cả Steel Own.Tuy vậy có một điều là khi nghe loáng thoáng qua phần lời thì em thấy có cái gì đó ko thể chấp nhận được ,vì giọng của bọn này đặc sệt Nam bộ nên em phải căng tai ra nghe .
    Album em nghe được là album DA VÀNG MŨI TẸT ,vâng thoáng nhìn em tưởng đấy là một album hay single gì mới của Davàng nhưng ko phải ,bài đầu là tên album ,khúc dạo đầu nhge rất hay rất phê ,còn phần lời rất khó nghe vì giọng miền nam ,nhưng em thấy loáng thoáng có câu ;:"đừng chê ta xấu người ,đừng nên cười,đừng chê da mình " gì đó ,vậy là em hiểu ngay ý nghĩa là muốn nói về đất nước ta ,màu da của ta ,và có câu " đừng nên cho thấy chúng ta ngu hèn " vậy các bác xem có gì ko .Quả thật hơi choáng.
    Bài thứ 2 còn kinh dị hơn ,bài có tên là ĐÀO LÔNG HAY LÁNG ,quả thật dã man ,bài này chỉ chơi guitar thùng và lời em phát hiện thấy mấy câu " thấy váy ngắn thấy chân thon dài ,Áo em tròn căng mong manh giữa người .....Ngồi thấy váy ngắn thấy thân nõn nà ,thấy quả đồi sao tim thôi thấy ....ghé quả đồi cho tôi thương ve vuốt." Vâng thế đấy ạ ,có lẽ em mà bật to đoạn này là đi luôn ,bài này còn thấy "ôm nhau rồi sờ soạng " gì đó ,sợ quá .
    Bài 3 là bài NHƯỜNG CHUNG TAY em ko nghe rõ có lẽ ko có gì
    Bài 4 : khúc dạo đầu nghe y hệt như nhạc của NIR ,em cũng ko nghe rõ nhưng thấy đoạn điệp khúc hơi vấn đề nhưng đoạn này nhạc to quá ,riff nghe to quá ko rõ . À Bài này tên là MÌNH,TÌNH.
    bài 5 : bài này có 0.32 giây và tên bài cũng đúng nghĩa của nó 8 CÂU HẾT BÀI ,và hát nhanh quá ko nghe rõ .
    bài 6 là 24 KARA ,tên nghe như vàng ý ,nghe rõ hơn tý thấy có đoạn "con chó nó sống nó ko cần.... rồi phơi cho bay áo quần ,loài vật phơi lông cho mát thân" rồi " con chim đó nó nói nó ko cần ...." rồi 1 tiếng lead cất lên phê dã man ,bọn này đánh lead cực đỉnh.
    bài 7 có tên là AI? tên nghe cụt lủn nghe có đoạn " ai ko mang nước hoa thơm mới biết mình toàn mùi hôi ...,ai thua nó ai ghét ai gào ,và ai phun ra câu đó nó hư rồi., nghèo mà chơi con như tiên." ,bài này lead cũng đỉnh dã man ,bọn này tỉa lead hay quá.
    bài 8 có tên là HÃY GẦN BÊN NHAU ,bài nay là ballad ;đọạn đầu thấy "tôi nói em tin tôi đi ,mình yêu nhau đi " nhưng bài bài này nói về tình yêu ko có gì cả ,được cái ballad hay phết nghe ko kém scorpions.
    bài9 có tên là MẤT RỒI ,nghe ko rõ nhưng em thấy bài này phê nhất ,lead phê lắm .Đoạn cuối thấy kết lại câu "mất rồi ,ngày vô tư đó ko hận đời"
    bài cuôí cùng là bài VÌ EM nghe như một bản slow có kèm tiếng violon hay sao ý .Thấy có đoạn " cứ lo ôm em tròn trọn đêm nay ...." còn lại nghe ko rõ .


    Tôi đã nghe xong album ,có lẽ ban nhạc này có người biết có người ko biết ,chắc là việt kiều hải ngoại chắc là biết.Nhìn chung ban này đánh rất hay ,hay nhất trong các ban ,và nhạc của họ ko có bài nặng như Da vàng hay altomega nhưng tôi cảm thấy tay lead của họ hơn hẳn ,đánh cực kỳ khác ,có lẽ lead của MỸ thì xịn hơn,nghe rõ ràng rành mạch.Nhưng phần lời có vẻ hơi tự do ,cũng dễ hiểu vì đây là nhạc rock và họ sống lưu vong nên lời lẽ có hơi quá đà.Nếu là ở đây thì chết ngay .Thôi đành thưởng thức nhạc của họ vậy chứ lời thì ko tả được.........
    Chiều thứ 5 này em thử mang lên HN rock nghe xem ,các vị đến mà nghe.À ,album này phát hành năm 97.

    I've got a feeling twenty one
    Is going to be a good year
  2. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng hiểu được ông bạn slash viết gì nữa nhưng mà nghe sao mà giống rap Việt Nam thế ! Rock gi mà "thấy váy ngắn thấy chân thon dài ,Áo em tròn căng mong manh giữa người .....Ngồi thấy váy ngắn thấy thân nõn nà ,thấy quả đồi sao tim thôi thấy ....ghé quả đồi cho tôi thương ve vuốt." với lại "con chó nó sống nó ko cần.... rồi phơi cho bay áo quần ,loài vật phơi lông cho mát thân" rồi nữa "ai ko mang nước hoa thơm mới biết mình toàn mùi hôi ...,ai thua nó ai ghét ai gào ,và ai phun ra câu đó nó hư rồi., nghèo mà chơi con như tiên." , Mẹ kiếp , rock gì mà nghe lời lẽtởm quá vậy ! híc thế thì em mà nghe thì mama papa em đập miẹ nó đĩa đi chứ còn gì nữa !
    Nothing But Everything MetallicA​
  3. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    ko phải rap đâu mà là rock đấy bác ạ ,thực ra là em ghi liền vào thôi chứ lời thì nó dải đều trong cả bài .Tóm lại em thấy bọn này kiểu gì ý ,ko hiểu gốc gác ở đâu ,vừa nghe vừa sợ công an.Nhưng thấy là hải ngoại lập nhiều ban rock phết .Album em nghe này thấy được thu hẳn hoi của một hãng đĩa ở Mỹ ,chứng tỏ bọn này ko phải xoàng.Bìa sau có hình ban nhạc ,có 3 người trong đó có 1 tv trông giống hệt Mạnh 'sốt" ở vn ta ( sorry chú Mạnh).
    thứ 5 mang lên HN rock bật ,ai thích đến nghe.
    I've got a feeling twenty one
    Is going to be a good year
  4. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    hôm thứ năm đang thi,đi thế nào được,à chú mua cái đĩa ấy ở đâu thế,nghe chú kể tò mò quá đấy,có khi mình đi thửa một cái vậy!!

    I'm a blind man,i'm a blind man
    And my room is cold
    When the blind man cry
    Lord you know he feel this from his soul
  5. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ lên nghe đi rùi em cho mượn ,hay cực.Chiều nay 2h30 em sẽ bật.
    I've got a feeling twenty one
    Is going to be a good year

Chia sẻ trang này