1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản nhạc yêu thích

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi arryo, 30/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc yêu thích

    Nếu ai có hỏi Arryo, bản nhạc nào mà arryo yêu thích nhất, thì arryo chẳng trả lời được. Nếu nói là không có bài nào hết thì không đúng, mà nếu nói là bài nào cũng thích thì cũng không đúng luôn. Các bạn có công nhận với arryo là nghe nhạc rất tuỳ thuộc vào tâm trạng, hoàn cảnh, khung cảnh không. Chẳng hạn như hồi xem film French Kiss, tự nhiên thích bài hát I Love Paris đến kỳ lạ, nghe hoài, nghe mãi, nhất là những lúc trời mưa lất phất, lại nhớ đến câu "I Love Paris when it''s drizzling", mặc dù mình thì không ở Paris. Rồi có mùa Giáng Sinh nọ, tự nhiên mê mẩn bài Baby, it;s cold outside, đến nỗi mà roomate của mình thề sẽ không bao giờ nghe bài hát đấy nữa. Nhưng XMas vừa rồi thì mình lại cảm thấy không thích bài đấy nữa mà lại nghe Dave Koz đến nỗi mình hào phóng copy làm mấy đĩa CDs rồi tặng cho những người bạn mình, bắt họ nghe chung. Rồi mới hôm qua thôi, mình nghe Chant của Fourplay chắc đến phải mấy chục lần, vừa ngồi làm việc vừa lắc lư.... Mà mình thì không chỉ dừng lại ở Jazz đâu, nói chung cái gì mà phù hợp thì nghe hết.

    Nói hơi dông dài, đại loại là nếu bạn nào có một bài nào đó tâm đắc trong một hoàn cảnh, một thời điểm nào đó (mình không dùng chữ "tâm đắc nhất" nhé), thì share với mọi người. Hy vọng các bạn nhiệt tình hưởng ứng.

    Arryo sẽ mở đầu bằng Chant của Fourplay trong album Between the Sheets.

    http://s59.yousen***.com/d.aspx?id=1JESE7W6FANNR0UBRM9U3PCXFP
  2. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với arryo về Dave Koz , tháng 12 này album tdev nghe nhiều nhất cũng là Dave Koz , sao bây giờ nghe hay thế nhỉ hehe . Bây giờ thì đã qua Noel rồi nhưng nếu bạn nào muốn nghe qua thử Dave Koz thì check link này , tdev đã uplaod lên dịp Noel vừa rồi . Hay tuyệt.
    http://www.ttvnol.com/f_359/624604.ttvn#5470509
    ------------
    Cũng đã có 1 số hoàn cảnh tdev cũng gặp ngay thời điểm nghe đúng 1 bài nào đó rất phù hợp mà làm mình mê mẩn , nghe đi nghe lại nhiều khi repeat suốt cả ngày trong cả tuần or hơn nghe cứ như đùa nhưng thực sự là thế .
    Ngay thời điểm này nhớ lại thì 2 bài này đến trước tiên trong trí nhớ tdev , đó là :
    If I could turn back the hand of time của R.Kelly . lúc đầy là lúc đang có chuyện buồn , bắt đầu sinh nhớ nhung thì nghe đến bài này , ôi giời vài ngày sau lại còn đc xem cả video clip , càng thêm cảm xúc , mê mẩn ko thể tả , có lẽ quên luôn cả chuyện buồn , chỉ dành suy nghĩ về cảm giác của nhân vật trong bài hát . Nếu bạn đã nghe và thích bài này nhưng chưa xem clip thì bạn nên tìm xem , video clip cực kì hay và ấn tượng .
    bài thứ 2 thì trong 1 dịp vui :) . Hôm đấy đi xem phim với bạn về , mở tivi lên xem thì xem ngay fải Sleepless in Seatle , xem phim này cũng fải 3-4 lần trước đấy rồi nhưng hôm đấy ngồi lại xem 1 lần nữa là chỉ vì thích fim của Tom Hanks hehe ( fải công nhận Tom Hanks với Meg Ryan đóng chung hợp fết nhỉ ) . Xem gần hết fim thấy đã vui lại càng vui hehe , đang đến cao trào thì ...... climax đến : Make someone happy của Jimmy Durante . sướng và fê ko thể tả , repeat cho nó fê tiếp cả tuần liền LOL. Link download Make someone happy tại đây
    http://www.1000i-deias.com/ficheiros/MakeSomeoneHappy.mp3
    tiếc là tại sao Make someone happy mà lại ngắn thế
    Mỗi lần cứ gặp bài đúng hoàn cảnh , đúng tâm trạng sao mà muốn mình nhập vào bài đấy thế , ko biết mọi người có thế ko hehe . Âm nhạc làm cuộc sống tươi đẹp , và những bài ''điểm'' đấy, những giây phút ''đỉnh'' đấy càng làm nó đẹp thêm
  3. dmp

    dmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình không nghe jazz bao giờ, còn nhớ có lần mình buồn ngủ kinh khủng khi phải ngồi nghe thử "Come away with me" của Norah Jones :) Nhớ lại thấy cũng vui vui.
    Mãi cho đến khi một người bạn cho mình mượn 1 album không có tựa lẫn list bài hát ,nó bảo là jazz và kêu mình nghe thử đi. He he lần đầu thì cũng có cùng 1 cảm giác như hồi xưa ấy, nhưng nhớ có một lần buồn kinh khủng mình mở đĩa ấy ra nghe thì... chà chà không biết diễn tả ra sao, thấy khác hẳn mọi lần. Thế là từ đó mình bắt đầu chú ý nghe hết album đó và cũng là điểm bắt đầu của jazz ở mình. Sau đó mình tìm nghe và sưu tầm jazz nhiều hơn nhưng vẫn không bao giờ quên được cái album jazz đầu tiên ấy.
    Mình đã cố công tìm kiếm và cuối cùng cũng tìm được album ấy cùng với list các bài hát. Phải nói là lần đó cảm giác rẩt vui.
    Trong album tuyển đó bài nào cũng hay nhưng mình thích nghe nhất là :
    "What a wonderful world" (của ai hát mình không nhớ lắm) nhưng sau này mình có tìm được bài này mà do Louis Amstrong hát cũng hay phết.
    "Over the Rainbow" , bài này có một dịp trong chương trinh "Sóng điện ảnh" trên kênh FM 99,9MHz có nói đến và phát mấy phiên bản của bài này do nhiều người hát. Mình chỉ mới tìm được 2 phiên bản của bài này thôi, bạn nào có nữa thì share cho mình với
  4. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày làm việc quay cuồng, nào là bạn bè, nào là những cuộc vui tưởng chừng như mình không thể nào có thời gian cho những nỗi buồn. Nhưng đôi lúc khi về đêm, chỉ còn một mình mình trong căn phòng trống, mình như muốn điên lên, đầu óc như muốn bùng nổ, một cảm giác trống vắng cùng cực, dường như một nỗi sợ hãi vô hình nào đấy luôn ám ảnh và đi theo mình. Những lúc đấy, câu hát:
    "Crazy, I''m crazy for feeling so lonely. I''m crazy, crazy for feeling so blue..."
    lại văng vẳng bên tai. Một không gian yên tĩnh đến lạ kỳ, khi những lo lắng của cuộc sống đời thường dường như không còn tồn tại nữa, chỉ còn những câu hát như dỗ dành, vỗ về, cùng với ánh đèn cấy lấp láy, làm cho mình như bay bổng hơn, chìm đắm hơn vào từng lời, từng câu hát
    Worry, why do I let myself worry?
    Wond''ring what in the world did I do?
    Và rồi hình bóng của người đấy lại hiện lên, gần đấy thôi nhưng sao xa xôi quá, những bàn tay, những ánh mắt níu kéo như những nỗ lực vô vọng và rồi vuột mất, chỉ còn ta với ta và bóng tối
    Crazy for thinking that my love could hold you
    I''m crazy for trying and crazy for crying
    And I''m crazy for loving you
    Gửi đến các bạn 2 verions bài hát Crazy do Diane Shuur và Patsy Cline
    Diane Shuur: http://www.megaupload.com/?d=LDO5XL5H
    Patsy Cline: http://www.megaupload.com/?d=QKDBRRPB
    arryo
  5. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai share những moment, hoặc những bài hát ấn tượng vậy. Giữ trong lòng mãi nhiều khi không hay đâu ;), để lâu là bị đau bụng đấy.
    Mình lại tiếp tục với một sự kết hợp tuyệt vời giữa George Benson và Earl Klugh trong một tác phẩm tuyệt vời mà bạn nào ít nhất một lần trong đời cũng đã một lần nghe qua: Romeo và Juliet
    http://www.uploading.com/?get=9HFLPVZ1
  6. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn arryo một mình một chợ à, buồn nhỉ.
    Hôm nay tự nhiên bật Nguyên Lê lên nghe, nghe bài Trống Cơm, tự nhiên nhớ lại kỷ niệm hồi xửa hồi xưa, đi học diễn rỗi trong đội múa rối Nụ Cười, bài đầu tiên tập rối tay dựa trên nền nhạc bài này. Chả là hồi đấy múa theo đội, mọi người phải múa nhuần nhuyễn và đi diễn mệt nghỉ rồi mới được chuyển sang bài tập khác. Hồi đấy ham thế không biết, chỉ vì một gói xôi thịt gà, hoặc một ổ bánh mì gọi là lương diễn rối và được vào hồ Kỳ Hòa hay Đầm sen miễn phí mà cứ sáng sáng chủ nhật phải lọ mọ dậy sớm để đi diễn rối phục vụ các em thiếu nhi. Nhóm mới của mình là chuyên trị Trống Cơm, mình nghe Trống Cơm riết đến nỗi nổi da gà. Bây giờ cứ mỗi lần nghe Trống Cơm ở đâu đó là lại nhớ đến kỷ niệm xưa.
    Gửi đến các bạn bài Trống Cơm, chơi theo phong cách jazz, do nhạc sĩ người Pháp gốc Việt Nguyên Lê phối khí, với giọng ca Hương Thanh (hay Thanh Hương gì đó)
    http://www.sendspace.com/file/ev3v16
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cậu hơi buồn vào share với cậu chút nhỉ. Tớ thì loại nào cũng được, hay là nghe thôi. Nhưng có lẽ nghe nhiều nhất cũng lại là Jazz, Blue và Soul đấy. Soul thì Aretha Franklin là tuyệt nhứt . Không bít mọi người đã nghe " Say a litter prayer" chưa nhỉ. Không còn gì để nói nữa, lời quá ý nghĩa mà lại nhộn nữa chứ. Giai điệu thì vui vẻ tớ nghe bài đấy mà phải vừa hát vừa đung đưa người đấy.
    @ arro ( xì quên mất tên cậu rùi, sozi): Hôm nào nghe đựoc bài nào hay tớ sẽ chia sẻ với cậu nhe. Gì chứ nhạc thì phải nghe hàng ngày rùi.
    P/s: hơi ngoài lề ( chẳng phải Jazz đâu) nhưng mấy ngày hôm nay tớ toàn nghe True Colour nhưng Phil Colin hát cơ. Thật tuyệt
  8. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Say a little prayer thì mình có nghe bản soundtrack trong film My Best Friend''s Wedding, 8310 có thể upload bản của Aretha lên được không. Mình cũng không có nhiều nhạc của Aretha, nếu 8310 có thì up lên share với mọi người cho vui nhé
    arryo
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ quá nhưng nói thật là tớ không bít up nhạc lên thê nào cả.
    Bản soundtrack đấy hình như của Diana King nhưng nhất định là không hay bằng Aretha hát rồi. Để tớ về hỏi mọi người cách Up nhé.
  10. nnkyan

    nnkyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tiếng saxo intro nghe nặng trĩu kỳ lạ...piano từng gam đưa đẩy theo giọng hát trong vắt ,trẻ trung nhưng đầy chất...jazz thoát ra từ Stacey Kent...
    4phút 39 giây.. khoảng thời gian ngắn ngủi của 1 bài nhạc ,nhưng đủ để làm thay đổi tâm trạng của người nghe...
    ...What a beautiful song !!!
    Stacey Kent - It never entered my mind
    http://www.ihud.com/file.php?file=040206/1139074473/It_Never_Entered_My_Mind.wma
    Được nnkyan sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 05/02/2006
    Được nnkyan sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 05/02/2006

Chia sẻ trang này