1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản nhạc yêu thích

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi arryo, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ernesto

    Ernesto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nnkyan,em lại có thêm 1 bản bài này,hay dã man
    Bài này em đã có 5 bản của Holly Cole,Sarah Vaughan,Wynton Marsalis,John Patitucci,Frank Sinatra
  2. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bài của Diana King đây, nhưng mình thích cái bản do diễn viên hát hơn (hình như cái scene lúc tất cả đang ngồi ở bàn ăn)
    http://www.uploading.com/?get=RCP417GO
  3. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe bài này xong thấy yêu đời lên hẳn. Các bạn nghe thử xem
    A Hard Day''s Night - Ramsey Lewis Trio
    http://s38.yousen***.com/d.aspx?id=2FF5DIXRRCMX00V2VGS1Q1QA6I
  4. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác arryo ! Bản nhạc rất vui và hay lắm ! Hôm nào tặng mọi người mấy bản mà tớ thích sau nhé !
    Tặng thêm Ernesto một bài cho bộ sưu tập này !
    Miles Davis - Workin'' - 01 - It Never Entered My Mind
    http://hyperupload.com/download/22f8f068/Miles_Davis_-_Workin__-_01_-_It_Never_Entered_My_Mind.mp4.html
  5. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật dậy sớm thấy tâm trạng quá nên gửi tặng các bạn một bản nhạc yêu của Lisa Ono.
    Download I Wish I Love You hoặc nghe trực tiếp

    I wish you bluebirds in the spring,To give your heart a song to sing,And then a kiss,But more than this,I wish you love,And in July a lemonade,To cool you in some leafy glade,I wish you health,But more than wealth,I wish you love,My broken heart and I agree,That you and I could never be,So with my best,My very best,I set you free,I wish you shelter from the storm,A cozy fire to keep you warm,But most of all,When snowflakes fall,I wish you love.It says it all.
    Được CuGoiLa sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 26/02/2006
  6. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Sâu trong đáy mắt em nói gì đôi mắt huyền ! Không là cao xa không thật gần nhưng chứa chan. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em thắp lửa soi lối về. Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới. . . . Mắt đôi khi lung linh hạt tinh khôi. Mắt đen hỡi trái tim anh thuộc về em. Mắt đen ôi khát khao cháy một lần thôi. Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê. Mắt đen thắp lên ngọn lửa đam mê. !!!!!
    Mắt đen http://hyperupload.com/download/ea0f5062/07_Track_7.wma.html
    Thời gian trôi qua kẽ tay , còn đâu hơi ấm ngày nào. Hình bóng ai trong giấc mơ, cũng còn đâu như ngày xưa. . . .Em mang đi, mang đi qua tôi làn hơi ấm ngày nào. Còn lại đây những tháng ngày chờ mong. Em đã quên, em đang cố quên từng câu hát cuồng say. Giờ cô đơn đàn ai bên song cửa hắt hiu, trong hoàng hôn ! . . . Xin cho tôi thời gian, để tìm lại em trong dáng xưa. Xin cho tôi tình yêu, để trái tim không lạnh khô ! Xin cho em ngày tháng kỷ niệm, để đừng vội lãng quên. Để những năm tháng còn lại trong đời, ta vẫn tìm thấy nhau. !!!!
    Thời gian http://hyperupload.com/download/007d4210/08.wma.html
    Mỗi sáng thức dậy lặng nhìn mình trong gương. Dấu vết tháng năm cong đọng lại trong mơ. Nhớ những ước muốn của tuổi thơ. Giờ bao năm qua di, trong đắng cay cuộc đời, thời gian che lấp bụi mờ. . . Ôi ! Khi dòng đời trôi rất nhanh. Ta chỉ ngồi đây ước mong mơ mộng. Chờ đợi ai sẽ làm hộ ta. Tuổi xuân qua mất ! Bình minh chợt giồng như bao ngày qua - đều ngập tràn bao sức sống. Thời gian chợt đổi thay trong tim - rồi mình sẽ đứng trên bàn chân mình. Những ước muốn, những đắm say, những khát khao của tuổi thơ, tỉnh dậy đi trong nắng. Ôi bao tiếng xuân đang tràn về. . . .
    Thức tỉnh http://hyperupload.com/download/8b908d27/08_Thuc_tinh.wma.html
    Để hôm qua sau lưng cất bước quay trở về. Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền. Để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà ! Đường xa không sao ngăn những bước chân trở về. Để sống phút ấm áp bên bạn bè và bên ly trà thơm, bên ánh lửa hồng nhâm nhi. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Để hôm qua trôi xa cho ngày qua, để hôm qua trôi xa cho ngày qua ! . . .
    Trở về http://hyperupload.com/download/dd5dfa70/11_-_The_Wall_-_Tro_Ve-Bonus.mp3.html
    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 26/02/2006
    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 26/02/2006
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hey,tối qua tớ nghe được mấy bài của Eva Cassidy thích quá, tình củm mà nhẹ nhàng ghê, không hiểu mạng có vấn đề gì không mà chẳng up lên được. Bực mình quá
    What a wonderful world và So nice hay tuyệt
  8. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bẩy ngồi buồn. Nhớ Đà Lạt, nhạc Trịnh, anh Phương ! Cái lão đền là hay, khổ như thễ mà vẫn sống hiên ngang, sống tự nhiên, sống vẫn coi thường cái sự đời !
    ". . .Giọt nước mắt lăn qua môi hai đứa
    Tiếng còi tầu giục giã gọi về đêm. "
    . . .
    tặng bài này cho những ai đi chơi cùng nhau đêm nay thêm vui !
    Nat King Cole - L-O-V-E -
    L-O-V-E Lyrics
    L is for the way you look at me
    O is for the only one I see
    V is very, very extraordinary
    E is even more than anyone that you adore can
    Love is all that I can give to you
    Love is more than just a game for two
    Two in love can make it
    Take my heart and please don''t break it
    Love was made for me and you
    <trumpet instrumental>
    L is for the way you look at me
    O is for the only one I see
    V is very, very extraordinary
    E is even more than anyone that you adore can
    Love is all that I can give to you
    Love is more than just a game for two
    Two in love can make it
    Take my heart and please don''t break it
    Love was made for me and you
    Love was made for me and you
    Love was made for me and you
    link to down :http://hyperupload.com/download/5e4e0c84/Nat_King_Cole_-_22_-_L-O-V-E_-_www.torrentazos.com.mp3.html
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng mọi người một bài hát mới rất hay và cảm động của Minh Khang - "Đứa bé". Nghe bài này trong đêm và lúc cô đơn thì thật là ấm áp ! Lâu lâu mới thấy một bài được như vậy.
    Dowload : http://www.badongo.com/file.php?file=Dua+be+nhu+ca+khuc+We+are+the+world__2006-03-04_02_DuaBe_MinhKhang.exe&s=
    Nghe trực tuyến tại : http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F60728/
    "Đứa bé" ra đời trong sự đồng cảm sâu sắc của tác giả. Người nghe đón nhận và tôn vinh Đứa bé như ca khúc We are the world từng vang danh thế giới
    duabe.jpeg
    Nghệ sĩ Minh Khang
    nhacsi12-minhkhang.jpeg
    Lời ca khúc "Đứa bé"
    Trong đêm một bàn chân bước
    Bé xíu lang thang trên đường
    Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
    Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu
    Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
    Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
    Thương đau vẫn là đau thương
    Em mơ một vì sao sáng
    Dẫn lối em trên đường đời
    Đã lâu rồi, em đã không, không có tình thương
    Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
    Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
    Bước đi trong chiều mưa
    Hãy lau khô cuộc đời em
    Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
    Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
    Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam.
    ?oKhông nên để link (đường dẫn) ca khúc này trên diễn đàn cho mọi người nghe miễn phí vì ?ođây là một việc làm nhân đạo, mọi người nên mua để ủng hộ trẻ em nghèo. Lâu rồi mới có một bài về trẻ lang thang hay như vậy?. - Các bạn nào có điều kiện thì nên mua đĩa để ủng hộ tác giả cũng như ủng hộ trẻ em nghèo nhé ! Thanks !
    Tìm thêm thông tin tại đây:
    http://www5.24h.com.vn/news.php/73/101705
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ca khúc này có từ lâu lắm rồi, trước tết bao nhiêu lâu đó, nó đc xếp vào top trong làn sóng xanh mấy tuần. Thực chất em chẳng thấy nó hay lắm, chỉ có lời bài hát ý nghĩa, âm thanh nổi nhưng phần phối âm không thì nó cứ thế nào ý. Có thể nó được xếp vào top làn sóng xanh vì toàn các sao Việt hát...với lại lại là mục đích từ thiện nữa...cũng còn hay hơn nhiều so với những ca khúc như " vầng trăng khóc " được xếp top làn sóng xanh
    Ca khúc giấc mơ mong tìm thấy của Cẩm Ly hát còn hay hơn nhiều, cũng một chủ đề hay ca khúc Aó trắng ngời sáng tương lai của Lam Trường hát mình cũng thích nghe hơn ca khúc này.
    Chậc!..." " "" " """ lâu lâu phản bác tý

Chia sẻ trang này