1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản nhạc yêu thích

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi arryo, 30/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nghe bản này lại thấy chán ghét cái mùa khô ở TP.HCM, chẳng có tý lạnh nào (hic). Sáng nay nghe nói Mướp Đắng thấy trời lạnh nên đi uống rượu. Ha ha, mình lại ước giá nơi này lạnh lạnh thật lạnh và có ai đó ngồi nghe jazz với mình, uống cũng được mà chẳng uống cũng xong. Uhm, quan trọng là đôi khi mình cũng thích uống một chút rượu cho má hồng hơn chẳng hạn (he he). Nhưng mờ, chỉ trời lạnh thôi để được thấy cảm giác
    Không yêu không hận lòng như gió
    Không bến không bờ, gió tự do?
    Trong những đêm lững thững lang thang
    Gío thấy mình mênh mang hơn phố

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 10/12/2006
  2. longpasa3

    longpasa3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chẳng bù ngoài HN này , nhà mình huớng đông bắc , mấy đêm nay gió mùa thổi về , chao ôi , sướng.

Chia sẻ trang này