1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN NHẢY ƯNG Ý _ DỄ HAY KHÓ??????

Chủ đề trong 'Dancing' bởi longhair12, 13/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    BẠN NHẢY ƯNG Ý _ DỄ HAY KHÓ??????

    Chào các bạn,
    Longhair xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc bài của tôi va có những thông tin gửi tới diễn đàn.

    Đúng đấy bà con ơi, tui ất lấy làm vui mừng nếu có bạn nào tham gia với chúng tôi. Được gặp gỡ nhau, chia sẻ những sở thích với nhau là một điều mà không phải bất cứ ai trên đời này đều có thể làm được. Tôi xin đơn cử một ví dụ và để bà con cùng suy gẫm nha:

    Tôi rủ bạn tôi cùng đi nhảy với tôi, bởi vì tôi muốn cuộc sống của mỗi người có những dấu thăng, có những điều thi vị. Nhưng bạn tôi không thích và ý định truyền thổi niềm đam mê của mình cho bạn đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Nhưng chọn bạn nhảy hợp với mình có dễ không? Xin thưa rằng, hoàn toàn không dễ một chút nào đâu!
    * Thứ nhất, là phải cùng một niềm đam mê. Điều này rất quan trọng, nó chiếm đến 99% sự thành công của đôi bạn nhảy.
    * Thứ hai, Cùng yêu thích nhảy đã đành nhưng đôi bạn nhảy cũng phải có trình độ ngang nhau hoặc là trình độ của bạn nam có thể nhỉnh hơn bạn nữ chút đỉnh để đưa bạn nữ đi trong tiếng nhạc huyền ảo. Tôi đánh giá điều này tới 80% của sự thành công.
    * Thứ ba, Đừng tưởng rằng có trình độ ngang nhau là có thể nhảy được với nhau. Tất nhiên, trong cùng CLB thì có thể châm chước cho nhau. Nhưng cũng rất cần đến sự hợp nhau nữa cơ đấy.
    Tất nhiên còn thứ tư, năm và sáu... nhưng nếu phân tích ra rạch ròi thế thì không còn cái hay của Dancing nữa.

    Và cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh thêm một điểm nữa (đây là ý kiến chủ quan của tôi)- đó là khi đi nhảy là mình muồn trao đổi sở thích với nhau _ Một mục đích trong sáng và đáng yêu. Chứ không phải là nơi để thường xuyên tìm kiếm bónghồng hay một đấng mày râu để nay thay đổi mai thay đổi cho cuộc sống thêm "lãng mạn" kiểu "Đông Joăng".

    Tóm lại, theo tôi tìm được bạn nhảy là một điều cực
    kỳ khó. Nếu bà con ai đã tìm được cho mình thì Longhair tôi xin chúc mừng tận đáy lòng và "ghen tị" với người đó.

    Chào thân,

    Ngocxanh
  2. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tóc dài 12 mét nói trúng qúa, vote cho ấy
    You xẻo bớt tóc lại cho ngắn đi, chừng 0.5 mét thôi để Fin đăng ký làm partner với, không thì khó nhảy lắm.
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Longhair12, bạn nói hay quá, Mit xin vote cho bạn 5*. Theo Mit để làm partner ngoài những điểm trên còn cần một điều nữa đó là hai người cũng phải hiểu tính cách của nhau. Nếu đó là hai người bạn thân thì càng tốt, càng hiểu nhau khi nhẩy càng ăn ý hơn. Thú thật là vì lịch sự nên nhận lời mời của người khác nhưng nếu người đó bạn không thich thì khó mà dancing hết mình được.
    Và điểm thứ 4 theo Mit là: cảm tình của hai người (tất nhiên chỉ là tình bạn trong sáng thôi), khi hai người có cảm tình thì mới có hứng tập với nhau lâu dài.
    To longhair12: bạn thật thú vị, tuyệt diệu , tặng bạn nhé
    Mit@
    I believe I can fly
  4. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm, nó tựa như có được 1 người bạn tri kỉ ấy, nhiều khi cả đời lên sàn nay nhảy với người này, mai nhảy với người khác, nhưng chưa chắc đã tìm được 01 partner thực sự đâu.
    1 đôi nhảy đẹp thì nam phải nhảy ít nhất là bằng nữ, vì có như thế thì nam mới dắt được nữ và cho nữ nhảy hết khả năng của mình.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  5. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi. Nhảy với partner quen rồi, khi nhảy với người khác không có cái cảm hứng như cũ nữa.
    DMC
  6. fantasymc

    fantasymc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, mấy anh nói chẳng sai tí teo nào cả. Nhảy với partner là an tâm tuyệt đối, không sợ đá vào chân nhau :)
    Em có cô bạn nhảy cùng từ khi mới bắt đầu tập nên nhảy thoải mái , sướng chết đi được ý. Nhưng mà bây giờ chẳng có hứng thú đi mời bóng hồng nào khác nữa. Không biết thế là tốt hay xấu nhỉ ?
    [/Red][/size=5/]
    Fantasy*_*
  7. A9

    A9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không hoàn toàn đồng ý với các cậu đâu. Công nhận là nhảy với ai đó mà mình đã nhảy quen thì mình có thể nhảy đẹp hơn và ít khi gặp các "trục trặc", biết được là họ có thể nhảy được những figures gì để mà dẫn nhưng mà nhảy với những người khác thì có những cảm giác mới mẻ hơn bởi mỗi partner lại có một phong cách nhảy riêng. Hơn nữa, dancing là một công cụ giao tiếp (mục đích ban đầu và là mục đích chính chứ theo em mục đích chính của dancing không phải để biểu diễn hay thi đấu vì số người nhảy để giao tiếp gấp nhiều lần so với hai mục đích kia) nên nếu chỉ nhảy với một người thì chỉ "tiếp" được có một người thôi.
    To Fantasy: Cường thích nhảy với một người chắc không phải chỉ vì nhảy hợp nhau đâu nhỉ
  8. fantasymc

    fantasymc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    A9 giỏi thật biết được cả chuyện riêng của người ta
    Mà này, tớ chỉ biết mỗi biệt hiệu của cậu thôi chứ chưa biết tên thật của cậu, xấu hổ thật đấy, học cùng với nhau bao nhiêu lâu rồi . Hằng hội cậu nhảy latin tuyệt thật đấy, thật hết mình
    Đúng, nhảy với người khác chỉ có cảm giác lạ mới mẻ thôi chứ hứng thú thì chẳng có mấy ! Tuy nhiên cũng còn cảm giác lo lo nữa chứ ạ, chẳng biết sau khi nhảy xong, họ quay về chỗ ngồi của họ, nghĩ thầm trong đầu " anh chàng nhảy chán chết, chẳng biết đưa đẩy gì cả " híc híc
    [/Red][/size=5/]
    Fantasy*_*

Chia sẻ trang này