1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nhìn gì đầu tiên khi mới gặp 1 cô gái?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitdoi, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. studyingcareer

    studyingcareer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác này nói nghe ghê quá, nghe cứ như đi chợ chọn thịt lợn ấy, toàn giò, mông với thủ thôi.
  2. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ông này nói đúng mà. Các anh đều như vậy. Soi toàn bộ 4 mặt tiền.
    [​IMG]
  3. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tạo hoá phải sinh ra đàn bà làm gì khi đã có đàn ông rồi. Vì sinh ra đàn bà là để đàn ông chiêm ngưỡng, để đánh giá cái đẹp thế nên phải soi toàn bộ không bỏ sót một chỗ nào. Có câu: nhất mông nhì ngực. Đó không phải là bậy vì hai thứ đó là tiêu biểu của người phụ nữ. Bên Châu âu có câu nói là chọn vợ giống như chọn con ngựa cái thế nên ta mới phải soi và cũng là lý do thi nhìn một cô gái phần lớn cánh đàn ông chúng ta cũng nhìn ngực sau mặt hoặc nhìn ngực trước tiên còn đằng sau thì vẫn là coi cặp mông trước . Còn điều này nữa, cái đối xứng với mông khi nhìn đằng trước nữa . Các cụ ta có câu: Đàn bà mà Mu cao thì dâm lắm.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói rất có lý, nhưng chủ đề của tôi chưa đạt đến cái đỉnh cao là chiêm ngưỡng chị em thế nào... Chỉ đơn giản là cái phản xạ nhìn con gái của mỗi chúng ta thôi.
    U R WELCOME!
    big gun
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của mọi người đã quá rõ ràng rồi còn gì , à mà hôm qua tôi mới gặp mặt một bé , quả thật đầu tiên tôi nhìn mặt, xăm soi thì đúng hơn , nhìn một cách chăm chú rồi chăm chú hơn rùi mới liếc các bộ phận khác
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thế đến cuối cùng bạn dừng lại ở bộ phận nào vậy?
    big gun
  7. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    haha bố này điêu trẹo mỏ, mới gặp mà đã thấy ngay được "tâm hồn" người ta.... hehe, ngớ ngẩn
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Tó nhìn cái mắt đầu tiên, à quên đôi mắt chứ.
    Nói một cách văn vẻ thì nó là cửa sổ tâm hồn nhưng có lẽ người ta chỉ thấy được nó khi người ta mất nó.
    Còn tớ đơn giản vì phản xạ không điều kiện, nhìn ánh mặt xem người ta có thiện cảm không, vì đứng có khoảng cách nên góc nhìn của mắt khá rộng, nhìn mắt nhưng cũng bao quát được khuôn mẹt, lợi cả đôi đường.
    Hêhê, nếu quen lần đầu thì có lẽ là ngồi nói chuyện rồi nghe cách ăn nói, nói năng xem có hợp với mình hay mình hợp với họ ko, rồi khi ra về, khi người ta đã quay lưng lại thì nhìn thoải mái, dáng đi , vóc dáng thế nào.
    Chốt lại, bao giờ cũng nên nhìn một cách tổng thể lẫn chi tiết !
    Ối trời, đang định send thì có 2 em hs mặc áo dài trắng thướt tha đi ngang qua cửa, hê hê, sao mình ko làm đúng những gì mình viết nhỉ Con người mừ, đâu phải cái máy chính xác
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    Chốt lại, bao giờ cũng nên nhìn một cách tổng thể lẫn chi tiết !
    Ối trời, đang định send thì có 2 em hs mặc áo dài trắng thướt tha đi ngang qua cửa, hê hê, sao mình ko làm đúng những gì mình viết nhỉ Con người mừ, đâu phải cái máy chính xác[/size=4]
    [/quote]
    Trời ơi, con gái mặc áo dài thì còn gì để nhìn ngoại mặt ra nhỉ?
    big gun
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bác chẳng đoán được đâu , đến tôi cũng còn không ngờ , nhìn đi nhìn lại một lúc thấy mặt mũi khá ổn rồi tôi nhìn ... đùi , mà không váy viếc soóc siếc gì đâu nhá , quần bò đoàng hoàng , chẳng hiểu sao mình lại nhìn đùi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này