1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nhớ gì về Hà Nội?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dinh-lan-huong, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tupac_amaru_shakur

    tupac_amaru_shakur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên xa Hà Nội thật buồn . Đất Auckland ko đông người như Hà Nội . Cứ nhớ tới một Hà Nội 7h hay 8h sáng với những con người hối hả đến công sở đến trường . Những quán ăn vỉa hè nghi ngút khói với những món ăn tuy ko đắt tiền nhưng rất ngon . Còn ở đất khách sáng ra chỉ làm miếng bánh mì vài lát bacon hay một cốc sữa , nghĩ mà chán . 8h tối , buổi tối đầu tiên xa nhà , mội người đã rục rich đi ngủ , ko có những tiếng xe cộ , tiếng những gia đình đi chơi tối . Đêm ko ngủ được , nằm chằn chọc chỉ thấy dế ngoài vườn kêu ko có những tiếng rao " Bánh mì nóng bánh giòn đê " "Bánh bao đê" . Những âm thanh tưởng như rất bình dân mà sao lại nhớ thế . Đi trên đường là những con người cao to mắt xanh da trắng tóc vàng , nói một thứ ngôn ngữ xa lạ . Lúc đó cảm thấy mình thật lạc lõng , chỉ muốn về Hà Nội , nơi có gia đình bạn bè mình đang sinh sống . Ko còn những buổi chiều dạo quanh Hồ Gươm hay đi ăn chè bobochacha . Có căng mắt cũng chả tìm đâu ra được một con dream chiến . Những buổi trưa hè ở trường vui đùa nhễ nhại mồ hôi thì lại thay bằng những cơn mưa tầm tã những ngọn gió dông lạnh ngắt . Tối về ăn cơm cũng chẳng có cơm mà là thịt bò với khoai tây . Còn đâu những bữa cơm đầm ấm không khí gia đình với canh rau muống , rau ngót thịt băm , cà pháo , thịt kho tàu .... Ở nhà hay trêu em thì sang đây cũng chẳng có ai để trêu . Nói chung đi ra nước ngoài rất là buồn , chả có gì vui vẻ cả , có đi cũng là vì học hành . Học xong mình sẽ về Việt Nam . Chẳng đâu bằng nhà mình cả .
  2. nu_than_san_ban

    nu_than_san_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tôi không lớn lên ở Hà Nội, nhưng cũng đã có chút kỷ niệm để nhớ. Hà Nội trong tôi là ngày mồng 5 Tết hẹn gặp gia đình người bạn từ Sài Gòn. Chúng tôi đã cùng nhau enjoy món pizza và kem Ý trong 1 ngày rất lạnh. Tôi nhớ cả lần đầu tiên nhận từ tay mẹ tôi gói cốm làng Vòng bọc trong lá sen thơm ngát lúc mùa thu. Đó còn là kỷ niệm về những lần dạo chơi chớp nhoáng cùng bà chị trên những dãy phố mà chẳng bao giờ mình nhớ tên.
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đấy, phải nói khích thì mới hiệu quả. Đúng là con lừa... ưa quả tạ. Tớ góp vui với bạn Hương phát.
    Bây giờ hè đến rồi, Hà Nội vẫn là con đường vàng nắng với tán phượng đổ bóng mát trên những vỉa hè lấm tấm đỏ màu hoa, vẫn như chở che cho những người bán hàng rong, những áo trắng, quần xanh. Hà Nội vẫn là những thanh niên chiều chiều lại đổ về con đường Thanh Niên, bể bơi Sao Mai trong những ngày hè. Phố Nguyễn Trường Tộ đông hơn với Caramen, Tô Tịch đông hơn với sinh tố mát lạnh. Phố Hàng Gai, Hàng Bông cũng cứ chiều về là như trẻ trung hơn cùng bao khuôn mặt xinh tươi, non nớt.
    Hà Nội trong tôi là quán cafe, là bè bạn thân thiết vô cùng, đi đâu cũng có nhau, là những điếu thuốc vinataba nhưng của Sài Gòn, như thế mới thuần phác, như thế mới mộc mạc.
    Hà Nội mùa đông là chật cứng hàng bún cá, là e ấp cũng trong những quán cafe, là muộn tiết đầu do lười dậy. Mùa đông, cũng có cái hay của nó, nhưng ký ức Hà Nội mùa đông chỉ là đường phố dường như vắng vẻ, thanh quang hơn. Ban ngày nam thanh nữ tú đi đâu hết, chỉ đêm về, dù trời có mưa phùn, cũng là hàng trăm chiếc xe rú ga chạy thục mạng từ 2 đến 7 giờ sáng các ngày thứ 5,7.
    Mùa xuân, Hà Nội trong tôi là cùng bạn nghịch pháo diêm, đi khắp các con đường và khi màn đêm xuống là chạy xe vào đường trong đường Thanh Niên, tắt pha, đi từ từ rồi 1 quãng lại nghe "đoàng, úi trời ơi". Chỉ bật cười khi nghĩ đến những anh chị trót "mạnh", giật mình rồi mồm đầy máu tươi đuổi theo chửi bới. Là những cô bé bị pháo ném vào rọ xe, vứt xe chạy lên vỉa hè bịt tai nhắm mắt, là những chiếc áo khoác có những lỗ tròn nhỏ nhỏ giờ vứt xó do thuốc pháo bắn vào. Mùa xuân, Hà Nội lặng lẽ và cổ kính hơn. Chùa chiền im ắng dù tấp nập, phố xá như nghỉ dài sau những ngày tết.
    Mùa thu, cũng là những mùa mơn mác kỷ niệm. Là từng đàn, từng đàn áo trắng cùng vui chơi những buổi chia tay lớp, là rải rác phao thi sau những ngày thi tốt nghiệp, là hoa sữa con đường Điện Biên Phủ cứ ngào ngạt ngày đêm, là con đường Phan Đình Phùng cũng vì thế mà tươi sắc.
    Hà Nội là tất cả những gì tôi gắn bó, ao ước khi đi xa. Con người cùng lối sống Hà Nội là những gì tôi trân trọng. Hà Nội ơi, nhớ mày lắm.
  4. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bạn Hương quen quá cơ, có phải cấp 1học Phan Chu Trinh, cấp 2 Giảng Võ đúng ko
    Nếu nhầm thì cho xin lỗi nhéD]
  5. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ấy cũng rất quen, ko biết đã gặp ở đâu rồi, tớ cũng quên tên mất rồi, phí quá. Cho tớ YM để tớ nhớ lại ấy là ai được hông?
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi bạn ạ.Nhưng hình như mình không biết bạn này thì phải.Hình như bạn này kém tuổi mình thì phải???
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 18/06/2004
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội ơi ! tươi xanh màu áo học trò ...
    [​IMG]
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Những con đường thân quen còn đó
    [​IMG]
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tiếng reo vang đâu đây nghe động trời đêm
    [​IMG]
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hồng hà ơi,mùa mai khe khẽ thuyền về
    [​IMG]

Chia sẻ trang này