1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nhớ gì về Hà Nội?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dinh-lan-huong, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    "Cành me thì thầm , gục đầu vào dĩ vãng (ắc - ko có ảnh )
    tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè, giọng dân ca sao gợi nhắc Hồ Gươm ..."
    [​IMG]
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội ơi , xanh xanh liễu rủ mặt Hồ Gươm
    [​IMG]
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...
    Tết Hà Nội, có một lần duy nhất mình được đón Tết ở HN tới thời điểm này thôi, Tết của ngày xưa, còn có cả xác pháo, cờ , hoa đỏ ...
    [​IMG]
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Ấn tượng trong tôi về Hà Nội, những chiếc xe chở đầy hoa, vừa lạ vừa quen... luôn khiến tôi ngoái nhìn mãi . Không biết sẽ còn đó đến bao giờ...?
    [​IMG]
  5. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi bạn ạ.Nhưng hình như mình không biết bạn này thì phải.Hình như bạn này kém tuổi mình thì phải???
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 18/06/2004
    [/quote]
    chết nhầm
    em có đứa bạn từ hồi cấp 1 cũng tên là ĐLH , lại rất giống avatar của chị.
  6. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Phố này là Khâm Thiên hay Hàng Đào ? Bác này giỏi thật, có cả tấm ảnh này... nhớ hồi xưa thế không biết. Có cả những cái vòng sắt bên vệ đường để dựng xe đạp nữa kìa, nhưng nhìn mãi không thấy đường dây điện của xe điện.
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Mel nghĩ chắc là phố Khâm Thiên, chứ hàng Đào thì đường kô có rộng như thế
    mà KOG cũng...yêu HN ghê nhỉ?? tại sao lại thế??

  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ai đi thì không thể quên cái nóng mùa hè ở VN,nóng kinh điển,nóng dã man,nóng tàn bạo,nóng bốc khói,nóng ...và nóng.
    có cái ảnh nào diễn tả cái nóng ở đây không nhỉ?
    Chỉ tội,Vn hổng có tuyết....
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    10h lên hồ còn đông nghịt,nhìn toàn người,nhưng được cái đông vui.11h thì có vẻ dịu đi 1 tí,bây giờ mới bắt đầu ngồi ăn mực,mát làm sao.Không bao giờ quên.
    Hicm,nhớ HN là nhớ những buổi lượn hồ,hic,ngồi ăn kem Tràng tiền,uống trà đá hồ tây,........
  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ko phải Khâm Thiên mà cũng ko phải Hàng Đào , đây là phố mà đi ra Chợ Long Biên , phố gì nhỉ , phố mà cắt Hàng Giấy và Hàng Than í , sao mình tệ thế nhỉ , ko nhớ tên phố .
    Nhưng cũng có thể là Khâm Thiên . Hà Nội ngày xưa đẹp ghê , nhất là cứ mùng một tết , ngủ dậy ra đường toàn xác pháo đỏ đẹp lắm, lũ trẻ con (trong đó có cả tớ) thích đi nhặt những quả pháo còn chưa nổ , đúng là tết đẹp nhất khi có pháo , chỉ tiếc bây h đã ko còn .

Chia sẻ trang này