1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nhớ gì về Hà Nội?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dinh-lan-huong, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bùi Xuân Phái-''''Vẽ mà không vẽ''''
  2. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ở Hà Nội muốn vừa xem tranh của Bùi Xuân Phái, vừa nhâm nhi cà phê thì ra 60 hoặc 91 Nguyễn Hữu Huân, cà phê Lâm. Nếu ai muốn xem về quang cảnh Hà Nội xưa, xin mời vào trang web này tham khảo.

    http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hoặc đến Café artist Phương 31 Cửa Đông cũng được !
  4. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Có ai có tranh ảnh mới của Hn không, post lên đi nào.
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ HÀ Nội rồi hả bạn hiền? Hè vừa rồi có về uống cafe Nguyễn Hữu Huân không?
    Đây là bài thơ làm cách đây đã lâu, đã một năm có lẻ.Gửi vào đây như chút thoáng gơi nhớ về qúa khứ, về những gì đã qua.Vẫn biết là, quá khứ làm nên con người...
    Sầu cố hương
    Người lưu ly cố lý
    Đêm đông giá lạnhh
    Ngày tàn cuối thu
    Chỉ nghe tiếng Đỗ Vũ
    Lên lầu ngóng trông
    Nơi đâu là nhà
    "Nỗi niềm riêng nhớ ít tưởng nhiều"
    Khách chinh phu rơi châu, sa lệ
    Có còn dịp bồi hồi dạo bước
    Bên người thương giữa hương hoa lộng ngát
    Bắc Việt! Ôi Bắc Việt
    Khách chinh phu nặng gánh ba đào
    Nơi ánh nắng chói chang
    Mưa ngâu không có cho niềm xa nhớ
    Nơi đô thị phồn thực
    Có hoa đào cho nỗi tương tư?
    Phải chăng ,phải chăng đã tan vào mịt mù?
    Bóng trăng nơi đây sao không sáng như quê cũ
    Người dưới nguyệt nay còn phương nao?
    (Tháng 3/2003)
    __________________
    Bài thơ này làm nhân đọc '''' Thương nhớ mười hai'''' của Vũ Bằng.Có ai ngờ giờ đây chẳng khác gì người vọng nguyệt mà tưởng về cố hương?
    Oxford chắc sẽ không có tuyết,chỉ có mưa phùn bay.Thoáng giật mình nghĩ về mưa xuân Hanoi, cũng lất phất nhẹ nhàng vấn vương long người như thế này.Lại nhớ những cô nàng chuyên Văn lãng mạn dạo bước dưới thời tiết này.Lại nhớ về ban công hành lang nhìn ra hồ Giảng Võ, hoa xưa phủ tuyết trắng đến nao lòng.Nhớ .. nhớ người...
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

  7. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ bún cá, nhớ quẩy nóng, nhớ nộm thịt bò khô, nhớ phở, nhớ mỳ vằn thắn... West Eur đang chuyển mùa sang lạnh, nhớ trước khi đi học buổi sáng ngồi quán cóc dưới cây si to uống chén nước chè, không thơm mà thắm vị, trầm ngâm cùng điếu thuốc, vẩn vơ cùng khói bay để... sợ phải vào lớp.
    Tự dưng nhớ những ngày mùa đông trời căm căm rét, rủ nhau bùng học để rồi chẳng biết đi đâu, để rồi về đến nhà cứ thấp thỏm,nơm nớp. Nhớ những ngày tối sớm đi bên Hồ Tây cùng thằng bạn, nhìn mọi người vẫn nườm nượp đi lại mà cảm thấy ấm lòng. Nhớ cả cái không khí bên phố Hàng Than mỗi lần giờ kết quả lại nháo nhác, để rồi giờ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy phố xá vắng tanh, những chuyến tram chạy qua chạy lại một cách nặng nề, mệt nhọc.
    Trời se lạnh, dậy sớm, ngồi uống chút cà phê ở HN, giờ mới cảm thấy tuyệt, chẳng còn gì bằng.
  8. Duync

    Duync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bức ảnh người bạn vừa gửi,lại nhớ về HN,gửi lên cho mọi người cùng xem.
    Đường Phan Đình Phùng,con đường mình đã đi mòn lốp con xe cuốc 3 năm cấp 3:
    [​IMG]
    Hồ Gươm 1 chiều xe lạnh:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này