1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn như này, phải xử lý thế nào để nó ko ghét mình nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi emxinhxinh87, 30/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bạn như này, phải xử lý thế nào để nó ko ghét mình nhỉ ?

    Là như này ạ :
    Em với thằng bạn chơi với nhau cũng hơn 4 năm rồi. Suốt thời gian qua 2 đứa chơi với nhau cực kì vô tư và trong sáng. Nhưng dạo gần đây, em gặp rắc rối liên miên trong chuyện tình củm nên em với thằng bạn liên lạc thường xuyên hơn. Đang buồn có nó gọi điện nhắn tin chia sẻ cũng thấy đỡ tủi thân hơn. Chỉ có điều, được ba bốn hôm thì tự dưng em thấy thái độ của nó khác hẳn. Nó cứ rủ em đi chơi, rồi rủ đi ăn uống này nọ. Tất nhiên, bạn bè rủ nhau là chuyện bình thường. Nhưng thật lòng thì em đang ko có hứng đi chơi, chỉ thích đi làm về là ở nhà thôi. Rồi cách đây 4 ngày, tự dưng nó nói chuyện cứ khác khác, nhắn tin thì lãng mạn kinh khủng. Em vẫn vô tư nhắn lại bình thường còn bảo nó cứ thích đùa giai. Ai ngờ nó "Tỉnh tò" với em....mà thằng bạn em tính nó vốn lãng mạn sẵn rồi, còn em thì ko hợp với gu ấy, nghe nhiều chối tai lắm. Sau hôm ấy, em quyết định nhắn cho nó 1 tin "Mình nhắn tin với nhau nốt hôm nay thôi nhé"...Sau cái tin ấy em ko nhắn thêm một tin nào trả lời nó nữa. Tối hôm í em bị nó nhắn khủng bố từ 12h đến tận ngày hôm sau đi làm, 47 tin nhắn ợ. Mệt với thằng này quá, giờ cứ thỉnh thoảng lại bị nó nhắn 1 tin....Mà nhắn lại chửi nó thì mất hay, bạn bè với nhau mà.
    Các bác có cao kiến gì giúp em vụ này, em muốn chấm dứt cái tình trạng nhắn tin tình củm lãng mạn không đúng người của thằng bạn em. Nhưng em cũng không muốn vì thế mà 2 đứa không chơi với nhau nữa. Em nghĩ to đầu cũng không ra cách, mọi người vào giúp em với nhé . Sao rơi vỡ đầu các bác.

  2. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nó nhắn tin cứ kệ nó, không trả lời. Độc thoại vài hôm là chán ngay ý mà.
    Công nhận bạn ý của Dung Ngố dã man thật, 47 tn trong 1 đêm. Ặc ặc, sư phụ
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ.....điện thoại thì ko dám tắt chuông sợ báo thức nó ko kêu....mà để thì thỉnh thoảng lại reng một phát....cả đêm cứ giật mình thon thót....Mau nghĩ cách giúp tớ đi....
    Ơ mà đồng chí này là ai nhể, trong nhà Maket đúng ko ? .....vote * rơi vỡ đầu đồng chí luôn nhá
  4. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho nó cái tin nội dung thế này nè: Tao là bạn trai em ABC đây,nếu mày nhận tin này mày sẽ ăn 100 quả đấm,trả lời tin này mày ăn 100 cái đá,xoá tin này mày ăn 100 cái tát.Còn k0 trả lời?Tối nay tao đến nhà mày.
    Thằng ku k0 sợ hơi phí,
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    xem lại xem trong lúc bùn chán có nhắn tin rì làm cho bạn í tưởng tượng này nọ roài có ý định vào rừng mơ bắt con tưởng bở ko. Ngay lúc đầu khi bạn í tỉnh tò thì bạn phải thẳng thắn ngay: chúng mình chỉ là bạn thôi nhé. bạn bè thì phải thẳng thắn bạn ạ, ko thì lằng nhằng mất bạn như chơi.
  6. ngungu04

    ngungu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ nói thẳng với cậu ấy đi, rồi tiếp tục làm bạn có gì đâu mà cứ lăn tăn thế không biết
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ừ, em ơi cứ nói thẳng ra, bạn bè bốn năm chư dau phải là it. nhỉ. chắc chỉ là cơn say nắng thôi. Đừng đề bạn bè trôi tuột đâu mất vì mấy lí do vớ vẩn. hix.. ước j trong đời chị ko để chuyêện ấy xảy ra. mất bạn, mất luôn cả ng có thể mè nheo. mất hết. huuu
    Chiều đọc ròi mà ko trả lời. zờ trả lời này.
    Bạn bè cứ phải gọi là dựa trên nền tang nói thật. thoải mái đi nhỉ. èo.
  8. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    @Bác Heo : bác đưa số của bác đây em nhắn cái tin ấy cho bác nhá :((
    @Kietht : Tuyệt đối không, em nhắn tin rất bình thường, không những thế nó nhắn 2 tin thì em mới trả lời 1 tin.
    Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Tối nay em thử nói chuyện thẳng thắn với bạn em xem sao

    Được emxinhxinh87 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 31/03/2009
  9. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    làm gì thì làm sao phải xoắn...mất bạn thì thôi
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ghét kiểu này. Đúng là đồ boi ko tim xì.
    @ xinh. ủng hộ em một nhát.

Chia sẻ trang này