1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHƠI TỚI GIÀ LUÔN?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ga2gal, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    BẠN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHƠI TỚI GIÀ LUÔN?


    Gặp nhau, nói chuyện rồi thân nhau, tất cả đều từ 1 webside. Chưa 1 lần thấy mặt, chỉ nói với nhau, chỉ thư qua thư lại, chỉ thấy mỗi lần nhận thư là 1 lần tràn đầy hạnh phúc, là thấy trọng lực Trái Đất như chỉ còn 1/2. Hỏi có muốn thấy mặt nhau ko, có muốn gặp nhau ko? KO, chưa bao giờ và có lẽ ko bao giờ có nhu cầu đó. Hai tâm hồn mặc sức bộc lộ, mặc sức dong chơi trong 1 thế giới của những suy nghĩ , những cảm nhận cuộc sống. Và ai cũng muốn sẽ như vậy mãi, như vậy là quá đủ.
    Có cần phải làm gì khác để có thể mãi được như vậy ko?
    Với tất cả băn khoăn để làm sao ko mất bạn, như vậy có quá mơ mộng ko?
  2. romance_k48

    romance_k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là một điều rất thú vị, nhưng tôi tự hỏi, nếu là mình, tôi có thể chiến thắng được sự tò mò của mình không? Hơn nữa, nếunhững gì ta nghĩ không phải đều đúng sự thật, lỡ một ngày nào đó gặp nhau, liệu sự thất vọng có phải là hơn bây giờ không?
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Xin được chúc mừng gal2gal nhé. Mình rất vui khi thấy có những tình bạn như thế, và không phải là quá hiếm những người bạn thân bắt nguồn từ mạng. Nhưng có một điều mà mình muốn hỏi gal2gal là hai người quen nhau và thường xuyên viết thư qua lại được mấy năm rồi. Đây là một câu hỏi mà mình muốn gal2gal phải suy nghĩ, nếu gal trả lời được thì chắc gal2gal sẽ không có câu hỏi ở trên. Và để giữ được tình bạn thì điều trước hết đó phải là một tâm hồn rộng mở, hết mình và biết quan tâm tới nhau. Còn nhiều cái nữa, gal2gal sẽ nhận thấy cùng thời gian. Và nếu có khi nào đó có chuyện gì thì cũng đừng ngại ngùng, mà cứ post lên hi vọng sẽ có người giúp gal2gal có được một tình bạn mãi mãi thắm thiết như bây giờ
  4. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích có 1 tình bạn như vậy
    Nhưng chưa gặp đc,mình thích đc tâm sự chia sẻ, đủ thứ chuyện, mà ko cần fải biết mặt nhau, 2 tâm hồn đồng điệu hoà vào nhau mà ko cần biết mặt làm gì cả....thoả sức chia sẻ, thoả sức vui buồn tâm sự với nhau.....giúp đỡ nhau về mặt tinh thân nào đó....còn lại mình vẫn có những ng bạn thân xung quanh , mình vẫn fải thực tế với họ,đối mặt với cuộc sống hiện tại .Họ biết quá rõ về mình và ngược lại mình cũng quá hiểu họ.... đôi khi lại thích 1 điều gì đó ảo....để mà cảm nhận cuộc sống có chút màu hồng ....để có thêm niềm tin và hi vọng....
  5. Guest

    Guest Guest

    Viết thư mãi thì cũng có lúc hết chuyện để nói chứ.Nên biến người bạn ảo thành người bạn thật bạn ạ,net chỉ là phương tiện liên lạc thôi.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một người bạn như vậy( có điều đã gặp nhau 2 lần,một lần người ấy ra HN và một lần tôi vào Huế),rất hiểu,thông cảm cho nhau,không thường xuyên viết thư nhưng thỉnh thoảng lại dt( mỗi lần là >1h),cực kỳ vô tư,có gì khúc mắc thì người ấy lại dt,,sms,hoặc viết thư hỏi tôi.Bây giờ cả 2 đều đi làm rồi nhưng vẫn coi nhau như ngày nào.Nếu ai có một tình bạn như vậy thì xin chúc mừng
  7. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin vào những tình cảm qua mạng. Nhưng tốt nhất là nên trung thực và có điều kiện thi gặp mặt nhau vì gặp mặt sau một thời gian tìm hiểu và thân thiết qua mạng rồi, sẽ thú vị hơn nếu khám phá thêm những gì mới chỉ hình dung.
    Tôi không ưa kiểu tình cảm chỉ qua mạng rồi thôi.Kể cả là tình bạn.
  8. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To boy_ngây_thơ: " Viết thư mãi thì cũng có lúc hết chuyện để nói chứ.Nên biến người bạn ảo thành người bạn thật bạn ạ,net chỉ là phương tiện liên lạc thôi."
    Hết chuyện được sao? Vậy mà tui ko biết đó, vì tui đang mong như vậy để còn kìm nén bớt những dòng suy nghĩ bất kì muốn chia sẻ với bạn mình. Chỉ giùm nhé!
    Tìm đuợc 1 người bạn hợp gu với mình thực sự vô cùng khó, có người đã ko thể tìm được. Điều này đúng với bản thân tui , sống gần như "vất vưởng", nhiều lúc bức bối vì ko có bạn thực sự đồng cảm, cho tới khi nói chuyện với bạn. Bây giờ tui vẫn thầm cảm ơn cái lúc đó, nếu ko phải đang buồn , tìm tới cái webside đó thì có lẽ ko thể có tui như bây giờ-hạnh phúc,cảm ơn. Bạn bè quanh ai cũng vậy thôi, vô vàn, nhưng để có 1 người mà bất kì suy nghĩ nào, vâng, bất kì, đều có thể nói với bạn, có lúc buồn thì thấy hết buồn luôn,vì cứ nói với bạn là vui rồi, lúc vui thì vui gấp bội,chắc chắn rồi. Ko có gì là vĩnh hằng, tui ko có ý kiến gì, nhưng ít ra tôi vẫn còn mãi cho tới cuối đời suy nghĩ về bạn, còn mãi những giây phút có 1tâm hồn như bạn để cùng đồng điệu. Và tui còn gì để mong muốn hơn là có bạn đồng hành tới cuối đời luôn chứ, cuộc sống từ giờ tới đó còn nhiều điều thú vị cần chia sẻ mà.
    Tiện thể cho thanks luôn mấy điều thú vị về IT , về cái tiến bộ của khoa học ki thuật , về Yahoo, để có thể giúp những tâm hồn có thể gặp nhau dễ dàng hơn. Có gì mà ko ưa tình bạn qua mạng chứ? Sẽ là ngốc nếu ko biết tận dụng mấy điều thú vị đó để làm công cụ nuôi dưỡng tâm hồn đó. Công cụ vẫn là công cụ, chỉ có sử dụng nó như thế nào thôi.
    Rất vui vì mọi người chia sẻ với tui, nhưng thử giúp tui thêm đi, mất bạn đáng sợ lắm...
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích những người bạn qua mạng,đặc biệt là những người có cùng hoàn cảnh,cùng gặp 1 trường hợp khó khăn,cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm....nếu đã quen lâu, mình cũng rất muốn gặp mặt họ ngoài đời.....
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Giữ khoảng cách !

Chia sẻ trang này