1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHƠI TỚI GIÀ LUÔN?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ga2gal, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Quen trên mạng cũng có nhiều cái hay của nó ,vì người ta không biết mình là ai do vậy có thể tâm sự thoải mái tuỳ thích mà không sợ buôn đi buôn lại,giảm ức chế mỗi khi bực tức vì có người để trút hộ rồi mà,cứ không gặp nhau thì lại hay,tình bạn sẽ vĩnh cửu
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con ko nghĩ là có tình bạn tồn tại mãi mãi và tới già nếu như ko gặp mặt nhau. Cuộc sống trước mắt của bạn có lẽ chưa có nhiều điều để làm, chưa có nhiều việc phải lo, bạn có thể online và rồi tâm sự những chuyện của bạn với người bạn thân thiết trên mạng. Nhưng còn sau này.... Bạn ko thể lại mò lên mạng mà tâm sự như vậy được, bạn cũng chẳng thể lúc nào cũng có người ấy online mỗi khi bạn cần. Gà con nghĩ đồng cảm với nhau, thông cảm chia sẻ với nhau, ít nhất cũng muốn gặp nhau 1,2 lần. Mà đã yêu quý nhau rồi, lúc nào cũng muốn đến thăm nhau àh, ko phải chỉ chat qua mạng đâu á.
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với Ga`_CoN về ý kiến đó. Trước hết xin chúc mừng cho bạn là bạn đã tìm thấy được một người bạn tâm đầu ý hợp nhưng có phải là bạn bắt đầu cảm thấy có điều gì đó mà khó có thể mãi mãi như vậy không? Mình có rất nhiều bạn, cũng tình cờ quen trên Net thôi, nhiều sự trùng hợp lắm, những lúc nói chuyện ấy cứ ngỡ như là một cái nửa nào đó của mình. Nhưng cuộc sống mà, rồi cũng có dịp gặp nhau, trên Net vẫn là trên Net. Mình vẫn chẳng có gì khác và người bạn ấy cũng vậy nhưng chắc chắn đã có một sự kỳ vọng quá nhiều. Các cảm giác sau này vẫn là bạn thân thiết nhưng đã khác đi nhiều. Mình không khéo diễn tả cảm xúc nên không biết diễn tả thế nào nhưng bọn mình vẫn cứ mong muốn mãi như lúc ban đầu (Mình đã có những lần nói chuyện ban đầu cũng giống như bạn vậy, rất cảm xúc, rất vui vẻ, rất hạnh phúc). Thỉnh thoảng mình vẫn ngồi đọc lại các Mesg archive ấy và ... Nói chung, để giữ một tình bạn như thế tới già quả là rất khó nhưng vẫn phải cố gắng đối với cả hai bạn. Nhưng bạn đừng expect quá nhiều vào tình bạn này nhé! Còn làm sao để chơi tới già thì bạn cứ như trước đến giờ thôi, cứ thỏai mái, chân thành thì bạn sẽ nhận được những gì bạn muốn.
  4. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có 1 câu hỏi giống anh hungdo3d,thời gian 2 bạn wen nhau đã bao lâu rui`,cos 1 ng bạn chia sẻ như vậy thật tốt,những lúc buồn ko tìm ai để tâm sự được hay hỏi ý kiến mình thường viết thư rùi lại gửi lại cho chính mình,or gửi cho đứa bạn thân( nó ko có ở đây),nhưng có những điều chẳng thể nói được với ai,biết đâu bạn wen 1 ng bạn như vậy lại là 1 cách tốt,vì ko biết mình sẽ dễ tâm sự và nói chuyện hơn( đương nhiên ng đó cũng phải hợp thì mới nói chuyện được).
    nhưng mình nghĩ đó chỉ là tâm sự ở 1 khía cạnh nào đó còn như 2 bạn mình nghĩ sẽ ko thật sự hiểu nhiều về nhau,phải chứng kiến gia đình,cuộc sống, học tập,tính cách,cách noí chuyện,cách xử sự....cũng như chính bản thân mình học cũng chỉ là học trên lớp,phải có kinh nghiệm thưc tế,lúc đó mới vất váp,mới hiểu thực sự cuộc sống vất vả hơn ta tưởng.
    và trong tình bạn mìnhcung nghix vậy,cung phảo có giận hờn,an ủi,chia sẻ ....,vì nếu chỉ kể cho nhau nghe bạn có thể thông cảm được cho nhau,an ủi cho nhau,hiểu nhau,nhưng ko phải là tất cả.
    tôi có 1 nhóm bạn gồm 8 đứa,chơi với nhau từ hồi 4,đến bây giờ đã hơn chục năm,ko phải cái rìa cũng chiâ sẻ được cho nhau,nhưng đã wá rõ tính nhau,cãi nhau,giận nhau,rồi đi đâu cũng kéo nhau đi,dù bây giờ ko học cùng trường nhưng vì nhà vẫn gần nhau,khi nào đi hoc về vẫn cứ ghé wa nhà nhau,kết nghiax chị e,gọi bôs mẹ nhau là bôs mẹ,1 tháng vẫn tụ tập nhau được 1 lần,mỗi đứa 1 tính cách,nhưng thật hạnh phúc và vui khi vần còn có thể gắn bó với nhau vậy. vẫn hay đùa bảo ko biêts đến khi lấy chồng thì còn gặp nhau được thês này ko? ( vì vậy đề nghị các bác trai nhà mình có vợ là cũng phải biết thỉnh thoảng phụ trách việc gia đình cho cacs bác gái có thời gian với nhé)
    mà hình như mình đang di lạc vấn đề thì phải nhưng mà đúng vậy mà,chuyện này nó dẫn đến chuyện kia mà
  5. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    NET mang lại nhiều người bạn. Nhưng vẫn chưa thấy một người bạn nào để có thể chơi tới già như ai đó đã đặt cái tiêu đề này? Tại sao thế nhỉ?
    Chúng ta cần có thời gian, và chúng ta cũng còn nhữ người bạn thực sự của mình. Sự kiếm tìm luôn luôn thúc đẩy con người, tìm một cái mới, để hoàn thiện và tạo ra cái gọi là bạn chơi tới già, chắc hẳn phải bộc lộ bản chất thật nhất của mình. Kể cả trên NET. Nhưng liệu hỏi có ai bộc lộ thật nhất bản chất của mình qua net hay không? Tôi nghĩ là không, hoặc ít.
    Và hơn nữa, để chơi được tới già thì cái cảm giác... chán là hoàn toàn phải bị loại bỏ. Trong một lúc nào đó bạn sẽ thấy chán nói chuyện, chán, hoặc thờ ơ dửng dưng với màn hình, với những câu chứ, với những lời lẽ... tương tự nhau như thế... Cảm giác thờ ơ, và cảm giác..bị nghĩ là.. người khác đang thờ ơ với mình sẽ làm cho khái niệm bạn chơi tới già ấy... khó thực hiện được.
    Ai cũng luôn cố gắng để tìm thấy những người bạn thực sự... trên thực tế... bạn thực sự để chơi tới già đã khó, ít, hiếm, quý... thì trên net... càng khó hơn.
  6. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    qua net cũng là một cách để kết bạn.người bạn này có thể làm nơi mình tâm sư mọi điều mà không cần e ngại gì cả.nếu có cơ hội thì cứ thử gặp mặt nhau.nhưng những gì diễn ra sau đó có thể sẽ không như trước đây.vậy hãu suy nghĩ cho kĩ

Chia sẻ trang này