1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nói gì về những partner Dancing của mình

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ối partner ơi. Anh đang đi tìm em đây.........
    Em là ai cô gái hay chàng trai.
    Em có tuổi vậy em bao nhiêu tuổi?
    Mái tóc em đầu đinh hay đầu búi
    Làn da em da cóc hay da mồi?
    Em ở đâu để anh mãi ngóng tìm
    Tưởng tượng em trên sàn lại thót tim
    Vì không biet dung nhan em có chuối
    Chuối từng phần hay toàn bộ em ơi.
    Hờ hờ. Đọ sức với Nghesilangthang phát nhỉ.
  2. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ặ, ai vào trỏằTm nick tui, bót bài vỏưy nhỏằ?
    Bỏằ> ỏt min, sặĂ vặĂ bỏằ< hĂch kỏằt
    ĐặỏằÊc Zeu sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 09:28 ngày 01/12/2006
    ĐặỏằÊc Zeu sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 09:48 ngày 01/12/2006
    Được Zeu sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 01/12/2006
  3. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    partner của mình ?
    móm mà tham ăn-tham uống còn tạm tha,
    thích la cà-thích hát ca
    và bachata
  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Úi! Avarta mới nhá. Đáng yêu vậy hog bít
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Một dãy núi nhớ xô nghiêng phía đằng xa. Em thấy anh trong vòng tay một cô gái xinh đẹp. Núi nhớ lại càng xô nghiêng hơn.
    Thế là anh đã yêu. Tấm thân trinh bạch không còn giữ được nữa Anh đã yêu ư? Vâng, đúng là anh đã yêu. Nhìn hai người bên nhau trong điệu Merengue, đúng là một đôi gà trống mái đang lạch bạch cò kưa nhau thật sự. Vậy mà em không tinh tế không nhận ra, để chàng HB đẹp chai phán rằng: "Hầy, ta biết thừa, kinh nghiệm chục mối tình ngang trái sờ sờ bên hông đây!"
    Từ khi anh không còn là Chưa một lần yêu, nay anh lại đổi ra thành Chưa một lần yếu, em đã biết anh không để kìm lại lòng mình được nữa Thôi cũng đành, đàn ông dễ sa ngã, giữ gìn được như anh đến tận giừ là hiếm và quí lắm rồi. Chúc mừng anh. Chúc mừng đôi trẻ C1LY và Xinhxinhxuongpho. Có ai ngờ khi người ta tưởng như đã quên box Dancing cũng là nơi xe duyên tốt thì Chó yêu và Vợ chó yêu đã tìm đến nhau tự bao giờ, thấp thoáng có bóng anh Latinsky và chị Oceandimond bên cạnh Chiều tím mộng mơ.
    Hãy xem chàng ngồi bên nàng kìa, đã không còn ngoáy mông mím lợi trước rừng các cô em ngon răng ứa nước miếng nữa. Chàng trông thật hạn chế bên cạnh em yêu - một người mà cứ nhìn Ướtmi rồi hỏi: "Em ơi, làm sao mà lắc mông được thế nhỉ?"
    Hạn chế âu cũng là một hạnh phúc trong sự tự nguyện. Lạy trời chàng được hạn chế mãi thế. Hê hê.
    Dù sao thì núi nhớ vẫn xô nghiêng.
  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong câu này cứ rùng hết cả mình, gai ốc, gai cua nổi lên ầm ầm......Chả biết mình không giữ được tấm thân trinh bạch thì về sau có ai thèm yêu mình nữa ko nhỉ.?...

  7. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    :D vậy mời e 1 điệu --- cơ bản nha.
    lại thay tiếp---mới biết cách thay atvan
  8. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thay avatar được thế ạ? Avatar của em bị lỗi không đổi được suốt, chán quá chỉnh tắt đi rồi lại càng lỗi hơn
  9. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    :) em để anh kích tước 150x200 trở xuống là oke thôi mà-nếu ko làm dc---thich ảnh nào a làm cho
  10. Redcapnofear

    Redcapnofear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ấy là do ông trời ưu đãi đấy. 1 trong 2 partner đó đã 1 lần phải nghỉ học 1 buổi vì... đau chân lol

Chia sẻ trang này