1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nói gì về những partner Dancing của mình

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ôi Partner ơi là partner ơi ! Nàng đang ở phương trời nào ???
  2. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    xin liên lạc với thổ địa để biết thêm chi tiết
  3. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ôi parter ơi là parter chàng đang ở phương trời nào
  4. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    1 2 3 .. 3 2 1
    Dự án khả thi được phê duyệt rùi sao lâu triển khai thế nhỉ ??
  5. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Recherche en cours
  6. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chàng đang tìm nàng đây ! Nàng đừng có chơi trò ú tìm nữa. Hãy mau mau xuất đầu lộ diện!
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe con bạn rủ rê đi học, thì đã hứng chí lắm vì nghĩ sẽ "cưa cẩm" được partner nào nó hay hay. (cái này nghe hơi ghê, nhưng thiệt là vậy đó)
    Học lớp 1 cơ bản wen dc 1 anh, vài bữa sau mình đoán được hắn là em mình. Nhưng không sao, chỉ là nhảy thôi, nên "chị em" dìu nhau nhảy hết 1 lớp học.
    Đến khi lên lớp 2, thì cu cậu vẫn 1-2 đòi chát chát bùm với mình, mặc dù mình chẳng muốn lập lại lịch sử này tí nào. Mặc dù đã cố lờ lớ lơ, nhưng cu cậu cứ xài 2 phương án
    1/ ngồi im nhìn mình bùm bùm chát với người khác
    2/ chát chát bùm với mình.
    Khiến mình thấy ghê ghê wá . Muốn "chia tay" mà hông biết "chia" kiểu nào cho em ấy đừng nữa.
  8. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hihi kém tuổi có sao đâu---cần partner nhiều tuổi để làm gì vậy bạn ? :D - cùng là học mà...
    em ấy bé quá a---mà lại khóc nữa a. nên thương lém---phải hong ...hi hi
    phi công trẻ ngày càng nhiều ..............
  9. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hok phải tại bé quá, chắc là ko nhảy kém thì cũng ko được handsome (baby)
  10. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Mình đi học mà toàn nhảy với các chị thôi ! Nhiều khi muốn "dứt" ra mà không để các chị "hu hu " cũng khó hơn cả lên trời !
    Thôi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên mà tiến hành !
    Càng là chị thì càng nhường em nhiều ! Sướng bỏ xừ ! Hic còn bạn không biết nhường cậu em kia thì chẳng chóng thì chày cậu em cung bỏ chị mà ra đi thôi !

Chia sẻ trang này