1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nói gì về những partner Dancing của mình

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hay mình xem niin và cua-chua gặp nhau cái nhỉ :)
    còn partner của 2 người ấy gặp nhau
    như thế se có 2 người không khóc và 2 người đẹp nũa :D
  2. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Không ổn lắm ! Giờ em đang rối như bòng bong rồi đây !
    Thêm một bà chị nữa chắc là chị ấy tiu mất trước khi em kịp nhận ra !
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Học nhảy thì cứ dè ai nhảy tốt mà dẩy cùng, bất kể hơn hay kém tuổi. Thế mới nhảy giỏi đc. Rùi sau khi mình đã dẩy giỏi rùi thì tìm 1 anh( hoặc 1 em) cho mình quá đơn giản. 2 chiện hoàn toàn khác nhau mà, hoặc vẫn xảy ra song song đc. Chán mấy đồng chí này quá. Híhí. Nói vậy chứ mình chả áp dụng đc chiêu kia gì cả. Đến giờ vẫn dẩy kém, và cũng chả tìm đc anh nào. Hị hị.
  4. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ba? chị na?y toa?n lý thuyết , ma? lại lý thuyết xa rơ?i thực tế mới chán chứ. Ít nhất thi? cái việc nha?y gio?i rô?i dêf da?ng ti?m pạt nơ cho mi?nh nó ko xa?y đến với 2 chị em mi?nh, chúng ta nên ti?m phương án khác chị ạ
  5. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thế này này :
    Giá mà em Thắm em ý chưa ... có chồng
    Giá mà em Thắm em ý chưa có ... người yêu
    Giá mà em Thắm em ý ... gật đầu !
  6. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    lý thuyết đúng đấy chứ---hãy hành động đi thôi---vấn đề là---khi đã học giỏi rồi lại muốn kiếm người cũng giỏi--- chứ người mới tập nhảy tệ ...hong thich ....lại công kén nữa chá .........hi hi
  7. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    TINH VI!​
    1) chỉ với mình: điều đó chưa phản ánh đúng, có thể chỉ là khúc mắc cá nhân.
    2) mọi người: khoảng trên chục người, điều đó cũng chưa hoàn toàn đúng, bởi vì vẫn còn có thể xảy ra trường hợp mọi người bị hội chứng theo số đông.
    Quan trọng: là chính cảm nhận của mình! hãy tự cảm nhận điều đó bằng chính bản thân!
    Khi mình nghĩ mình là ai, thì mình chính là người đó! và nếu vậy thì cái nhân vật trong truyện mà mình đang nghĩ đến đã không tồn tại nữa rồi!
    Thật sự đã mất rất nhiều năm để hiểu ra điều đó, nhưng thật sự đã NGỘ NHẬN là mình hiểu ra thì đúng hơn!



  8. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Partner của tui thật đáng ghét! đáng ghét!
    Cái lúc tui ngứa ngáy chân cẳng thế này mà chạy tít phương nao? để tui phải nhảy imagine cơ chứ
    Bao giờ về tui sẽ bắt nhảy đến ko nhấc được chân lên nữa, cho biết ....chân tui.....
    Nhớ ko chịu nổi
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Để bỏ thằng em ấy , tui đã fải dùng 1 ông chàng đấy. Cái hôm bỏ được (nhờ có sự trợ giúp của con bạn thân) thằng em thì thấy cũng tội tội , đành chịu thôi. Sau đấy thì bị ông chàng ấy dí sát nút, đành chịu, dù sao ok thôi, đổi khẩu vị mà, ổng nhảy không thuộc bài thằng em, nhưng người mới, khẩu vị mới.
    chỉ còn vài bữa nữa là hết khoá học!
  10. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Partner xinh quá nên lúc nào cũng trong trạng thái "căng" như dây đàn.
    Hở ra 1 tí là có 1 thằng mặt mũi bặm trợn đang liếc mắt cười tình với ả rồi. Mệt quá.
    Thành ra tớ phải áp dụng chiến lược, hôm nào mình không đi học được thì part...nở cũng phải ở nhà

Chia sẻ trang này