1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nói gì về những partner Dancing của mình

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    chiến thuật đúng đắn nhất mọi thời đại hê..hê ...
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Đúng gì đâu mà đúng?. Nói về Partner của tớ chẳng hạn, xinh đẹp có tiếng, ăn chơi có tiếng và giỏi cũng có tiếng nhất nhì. Thế mà tớ có sợ mất bao giờ đâu?. Ra sàn không phải là ai cũng muốn mời là được đâu, chủ yếu là partner không thích thì chẳng ai ép buộc được gì. Mà đã thích rồi thì....có đặt bom bên cạnh cũng ứ nghe.
    Chủ yếu là mình phải biết nghĩ tới partner khi nhảy, nghĩ tới partner khi cần và nhất là phải biết thương yêu như người một nhà. Mà nhất là partner có nhảy kém cũng phải chịu ...xuống hạng chút chút để nhảy con bà nhót với partner chứ. Như tớ chẳng hạn, tớ phải xuống hạng để được nhảy với partner đấy. Không thì lấy đâu ra: "Lam-Vông Gold Medal".
    Không tin, hôm nào vào TPHCM, giới thiệu cho.
  3. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ nhá :
    - Thương thay cho cái thằng kủa nợ nào yêu hoặc... lấy phải cô partner của mình !
    ----------
    Lại một người nữa ... giống như tôi, lạc vào vòng mê muội
    Lại một người nữa ... giống như tôi, thêm 1 nạn nhân mới, một người cùng chung một số phận ... KHÔNG MAY MẮN NHƯ TÔI
    Giống như tôi
  4. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hm, partner hả? Cũng được
  5. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    he he bài này có karaoke đấy---tôi hát rồi bác ạh ---hihi
  6. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hát cùng e nào thế? Hay là đi "1 mình", đi mà ko rủ tôi đi với nhé
  7. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    roài---biết bác cũng muốn hát hehe---hôm ấy có rủ nhưng bác bận về sớm thì phải-mọi người vẫn đầy đủ đấy---hôm ấy hát tâm trạng hơi bị phê nhá
    có số dt roài hihi có vụ gì thì alo
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Too.
  9. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Không thể tệ hơn!
    Cũng không thể tốt hơn
    Nói chung là không thể khác được!
    Chúc partner năm mới hạnh phúc và may mắn!
    Chúc chúng ta năm mới thắng lợi mới
  10. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đúng la? ko thê? tốt hơn Zea nhê?y, tự rưng lại được "ăn theo" pát nơ cu?a Zea. Nhớ nhất câu "vật chất chi? la? phu? du, tấm lo?ng mới la? chính", nhưng giá....thêm 1 số 0 nưfa nhi?, híhíhí

Chia sẻ trang này