1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nói gì về những partner Dancing của mình

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julrosyrose

    julrosyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Từ lúc mẹ cho út em thành người, lớn lên, đi học và...hơi biết nhảy 1 tí tèo tèo teo cho đến nay, út em đã ko câu kéo mà hoành tráng có... 2 pạt nơ qua tay, hi hi.
    2 pạt nơ này rất chi là dễ thương. Pạt nơ 1 pằng tuổi út em và cao hơn út em nửa cái đầu, vừa nhảy vừa nhìn chân vì pạt nơ này ...chưa pít nhảy.
    Hik, pạt nơ 2 hung hỉu pao nhiu tuổi, cao hơn út em khoảng...hik, 3 cái đầu, pạt nơ này trình rất siu, hik, dù út em ko bít nhảy nhưng mà dẫn làm út em cứ nhảy như đúng rùi, lại còn xoay xoay rùi chạy đi chạy lại...hik, xong cái út em...lao đao lảo đảo luôn, hoa mắt chóng mày...Ôi, pạt nơ ơi, huhu!
    Hì hì, tóm lại, 2 pạt nơ này rất chi dễ iu nhá, mặc dù pàn tay út iem là pàn tay mưa gió, ấy vậy mà vẫn cầm, vẫn nhảy cùng út em ko 1 lời ai oán. Ui chao, the first pạt nơ s in my life!
    Muahhh! xxxxx Miss u!
    ( <--- Uây, mình thật là xí xớn)
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Út em yêu quý, út em có thể viết rõ rõ 01 tí được ko? Đọc mấy bài liền tù tì trên đủ mọi topic của út em ko rõ út em chuyên tiếng Lào hay tiếng Í? Văn phong chat của út em hết sức cao thâm, vậy kính đề nghị út em nếu viết lách cho đám thấp thâm bọn anh đọc thì viết cho dễ hiểu 01 tí để bọn anh đỡ loạn óc!
    Kính mong thay!
  3. julrosyrose

    julrosyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hik, dạ, em xin lĩnh hội lời giáo huấn của tiền bối ma se o ạ.:( Em chẳng rõ có sửa đổi được thật hay ko nhưng mà sẽ cố. :(
    Em nói tiếng Việt mà, chứ Lào với Í, nửa chữ con chí cắn đôi em cũng ko hay biết.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Zui tín đáng iu wá!
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày lành tháng tốt, em xin bày tỏ tình cảm trân trọng nhất tới patnơ thân thiết cũng có thể gọi là lâu dài nhất của em là anh Maseo yêu quý ạ!
    Nhưng maseo là gì thì có khá nhiều người khi hỏi thăm đã nhau trán suy nghĩ. Anh giải thích: Anh có một vết sẹo dài đẹp như bản đồ Việt Nam trên cổ nên từ ấy làng dancing chúng ta biết đến những bài viết rất hóm hỉnh, phân tích dài dài với cái nick maseo, nghĩa là Ma Sẹo. Đấy, ngoài ra ngon nghẻ hết àh Anh có vóc dáng chuẩn, các số đo ổn áp, tay chân, mắt mũi không bị làm sao cả... Anh năm nay đã đủ tuổi cưới vợ nhưng anh mới bảo: anh chưa muốn cưới, đợi 2 năm nữa rồi anh tính chọn được ai đó thì sẽ tiến hành không chậm trễ. Như vậy em e rằng cũng rất có nhiều cô sẽ bình tĩnh mà run. Vì anh là patnơ của rất nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp và không xinh đẹp mấy Vì sao anh lại có được sự yêu quý của nhiều bạn nhảy, ấy bởi vì phong cách của anh thật khác biệt, rất nam tính. Anh nhảy bằng niềm say mê, bằng sự cảm nhận âm nhạc và điều quan trọng nhất là anh rất tôn trọng bạn nhảy của mình. Cô nhảy giỏi thì tốt, cô nhảy chưa giỏi anh vẫn nhiệt tình mời để giúp bạn hoà mình vào buổi khiêu vũ. Quả là rất vui, hài lòng khi thấy anh nhiệt tình mời một cô bé nhảy chưa tốt luôn ngồi im vì không có ai mời nhảy... Rất nhiều lần nữa.. Điều đó không phải là ai cũng dũng cảm làm được hềy, nhiều patnơ nhưng anh maseo luôn có quan điểm rõ ràng: chỉ có yêu một chứ không hề abc, xyz với ai
    Ở làng dancing, deny em còn được biết với tên thân thiết là maxo, giờ có thêm anh maseo thân mến, lại gặp được bạn ma_nho dễ thương nữa .. Ôi! Cứ gọi là rất vui ạ
    Hôm nay sinh nhật anh maseo, chúc anh luôn vui tươi, hạnh phúc, thành đạt, nhảy giỏi và có nhiều bài viết hóm hỉnh dài dài trong box dancing cho tụi em đọc ạ!! .
  6. julrosyrose

    julrosyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh ma se o !
  7. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    To: Anh Maseo,
    Em cũng bon chen chúc mừng sinh nhật anh dù rằng nó đã là của ngày hôm qua rồi.
    Ở trong LF, anh Maseo nổi tiếng với câu "kẻ huỷ diệt", và chị xinh xinh đi cùng anh là: "kẻ huỷ diệt của kẻ huỷ diệt". Ko rõ vì lẽ gì mà 1 ngày chủ nhật mây hơi xầm xì, trời hơi u ám, có 1 tin nhắn của anh mà dường như được forward cho nhiều người (sorry vì em la ầm lên thế này nhé) , rằng anh được free mọi tối chủ nhật. Người ta vội thêu dệt nên những điều ong tiếng ve vòng quanh cái tin nhắn quá ngắn gọn của "chuyên gia dẫn gái" . Anh là partner của tất cả mọi người, mà giống như anh nói: " mỗi khi đi nhảy là anh nhảy với cả 1 huyện người."
    May mắn thay, trong cái huyện đấy có em.
    Giống như Deny me mà em cũng xin được nói vài dòng về anh ấy. Partner ko chính thức này của em có bộ mặt hơi ngồ ngộ, nhìn hơi ngô ngố mà vẫn nam tính. Anh nói chuyện kiểu tỏ ra hơi ngây thơ cho những đề tài ko thể ngây thơ nổi, để mà ai cũng hiểu rằng anh có đẳng cấp pro ko chỉ ở lĩnh vực dẫn nhảy mà còn ở nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Nhảy cùng anh ngoài việc chân nữ dễ dàng đi được mà còn thấy rất mới mẻ, rất mạnh mẽ. Cái mạnh mẽ trong dẫn nhảy của Maseo ko phải là kiểu vừa nhảy vừa lo gãy tay hay sai khớp, mà là cái chất nam tính được bộc lộ rõ ràng dù chỉ là phong cách nhảy "bàng môn tà đạo".
    Nói thế có lẽ đủ rồi, 2 bài miêu tả về Maseo cộng với mấy bài post dài loằng ngoằng đầy tính bác học và gây tranh cãi của anh đủ làm anh trở thành nhân vật nổi tiếng. Ko theo công nghệ lăng xê bình thường là post bài, hét ầm lên hay tạo ra sự cá tính thừa cá tính, anh gây tranh cãi vì chả ai biết anh là đúng hay là sai, là chính hay là tà... Dù anh tự nhận mình nhảy ko đẹp nhưng khiến người xem thấy anh và partner nhảy đẹp. Cái cảm giác được chăm sóc , được quan tâm (dù chỉ là khi nhảy) khiên các bạn nữ thường thích nhảy cùng anh. Cái sự nửa chính nửa tà lại khiến người ta thấy nhảy cùng anh luôn mới mẻ.
    Người mới có thể tò mò về nhân vật Maseo, còn người cũ thì cũng đã tranh cãi, nhậu nhẹt chán chê rồi, ko nói làm gì nữa....Trên đây là vài lời nói thật lòng mà bình thường ko dễ dàng để nói ra. Em lười post bài nhưng hôm nay ngoại lệ viết vài dòng coi như kỷ niệm và chúc mừng sihn nhật ngày hôm qua của anh mà em ko đến được. Giờ này anh đang ....say mèm nơi đâu???.....
    Em.
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đại ka maseo sn ngày 4 hả, giời ơi, trùng với em rồi. Chúc mừng đk nhân dịp...già thêm 1 tuổi. Chúc lại em đi đk
  9. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    tháng này chỉ cần nghĩ đến đống sn và đống wà fải bỏ ra là đã muốn chạy mất dép rồi.
    Em vẫn chưa có partner. hix hix, có ai ko? ko có ai thì e biết viết về ai bi giờ
  10. re_alhambra

    re_alhambra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này